Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 56

Tầm Thước của Người Cha Cơ Đốc

(The Standards for Christian Fathers)

Thi Thiên 112:1-2

www.vietnamesehope.org

 

Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, rất ưa thích điều răn Ngài! Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.

(Praise the LORD. Blessed is the man who fears the LORD, who finds great delight in his commands. His children will be mighty in the land; the generation of the upright will be blessed.)

 

> Cứ hàng năm, vào Chúa Nhật thứ ba của tháng Sáu… là người Hoa-kỳ có phong tục mừng lễ Cha

> Mục đích là để c/ta là ~người làm conbày tỏ tấm lòng biết ơn công lao của những người cha… đã bỏ ra sức lực… hy sinh nuôi nấng c/ta được nên người… cho đến ngày hôm nay

> Nhớ ơn và dành sự danh dự cho cha mẹ mình trong ~ngày lễ quan trọng này… thật ra không phải là vì truyền thống này đã được sáng lập nên bởi 1 người nào đó

… nhưng là vì lời Chúa đã dậy rõ ràng trong Thánh Kinh

# Êphêsô 6:2-3 – ("Honor your father and mother"—which is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth.) “Hãy tôn kính cha mẹ ngươi (ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo), hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất.”

 

[PP] > Hôm nay nhân dịp lễ (Từ Phụ) tức là ngày lễ Father's Day… c/ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa về ~tầm thước (standards) quan trọng của 1 người cha cơ đốc trong gia đình là thể nào…

> Nếu phải viết thành 1 cuốn sách nhỏ… về ~tầm thước của 1 người cha cơ đốc… thì tôi thiết nghĩ c/ta phải tóm tắt vọn vẹn trong 3 điều sau đây: 1) Một tấm lòng kính sợ Chúa,

2) Đời sống gương mẫu, và 3) Có tài dậy dỗ con cái…

 

 

I. Kính Sợ Chúa

[PP] > Theo cái nhìn của thế giới hiện đại ngày nay… hình như khí tánh của “phái nam” được diễn tả qua hình ảnh của ~người có thân hình vạm vỡ, và sức mạnh vô hình… # giống như người anh hùng trong cuộn phim “Rambo” (1 mình tự có thể đương đầu với tất cả kẻ thù địch của mình), hay khí tánh của 1 người cha thế gian là ~người giàu sang… lái ~chiếc xe lớn như loại Hummer, trên người xâm đủ thứ hình, và cùng 1 lúc đeo hay xỏ bông tai trên lỗ mũi mình… hay hình ảnh của người cha trong gia đình tân thời ngày nay là 2 người đàn ông “đồng tính luyến ái” đang nuôi nấng con cái…

[PP] > Nhưng 1 người cha cơ đốc thì ngược lại… là ~người có 1 mối liên hệ mật thiết với ĐCT,

biết kính sợ Chúa, và luôn nhờ cậy nơi Ngài trong mọi sự

 

[PP] 1) Lý do tại sao c/ta cần kính sợ Chúa? Câu trả lời đơn giản… đó là bởi vì tất cả ~gì c/ta có… đều là thuộc của Ngài, tài sản c/ta thuộc cũa Ngài, gia đình c/ta thuộc của Ngài, con cháu của c/ta thuộc của Ngài…

# ACE khi đi làm có biết kính trọng “ông bà chủ” của mình không… là người mình lệ thuộc để được trả lương?

> Huống gì ĐCT là Đấng nắm giữ linh hồn, thể xác, tương lai đời đời của c/ta…

Ngài định số mệnh của mỗi người c/ta sẽ ra thể nào… thì c/ta phải biết kính sợ Ngài đến thể ấy…

 

[PP] 2) Một người cha biết kính sợ Chúa, Kinh Thánh cho thấy… là 1 người ưa thích ~điều răn của Ngài

 

[PP] > Tại sao ưa thích điều răn của Chúa? Vì điều răn của Chúa giúp cho người cha trở nên khôn ngoan

# Thi Thiên 19:7 - (The law of the LORD is perfect, reviving the soul. The statutes of the LORD are trustworthy, making wise the simple.) “Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.”

 

> Sự khôn ngoan thiên thượng là điều tối cần thiết cho ~người lãnh đạo noí chung, và nhất là cho người lãnh đạo trong gia đình… để biết hướng dẫn con cái mình bước đi trong đường lối… mà được phước

 

> Nhiều khi c/ta nghĩ đến 2 chữ “điều răn” c/ta không thích… vì nói lên 1 sự gò bó, mất tự do nào đó… nhưng lại không hiểu đây là ~nguyên tắc, con đường dẫn con cháu c/ta đến 1 đời sống cường thịnh và 1 tương lai tốt đẹp vững vàng… như lời Chúa đã hứa…

 

[PP] 3) Người cha biết kính sợ ĐCT trở nên khôn ngoan luôn định đóan được đúng ~gía trị cho con cái mình… thường là ~điều mắt khó thấy được, và tiền không mua được… vì có giá trị lâu dài

# Biết bao nhiêu gia đình ngày nay có ~người cha cứ tưởng rằng mua cho con ~thứ đồ chơi đắt tiền nhất, học trường nổi tiếng nhất… là nhất rồi; nhưng lại thiếu sự dậy đạo, hay thì giờ gần gũi với con cái

để xây dựng 1 mối liên hệ mật thiết… mà tiền bạc, ~món đồ chơi không thể mua được

> Ngược lại ~thứ này có khi chỉ dẫn con cái lao vào 1 lối sống đua đòi vật chất và ích kỷ mà thôi

 

> Sống trong 1 xã hội đề cao sự hưởng thụ vật chất… dễ làm c/ta có ~tư tưởng, ~lý luận sống trái nghịch với lời Chúa… vì lúc nào cũng nghĩ rằng… “tiền bạc” là trên hết; tiền bạc có thể mua được quyền thế… và quyền thế có thể giải quyết được mọi điều ở đời này

> Nhưng không hiểu “người cơ đốc” sống bởi đức tin nữa… vào ~lời Chúa hứa ban cho mình…

            Và đó là điều con cái của c/ta cần có nhất

 

[PP] 4a) Người cha cơ đốc khôn ngoan còn là người nhận biết gia đình mình đang ở giữa 1 cuộc chiến thuôc linh… mà biết sống như 1 người lính canh giỏi, để bảo vệ con cái mình khỏi ~cạm bẫy của ma quỉ…

# 1 Phiêrơ 5:8-9 – sứ đồ Phiêrơ nhắc nhở điều gì? (Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.) “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.”

 

[PP] > Đang có biết bao nhiêu ảnh hưởng xấu xa của thế gian xung quanh c/ta

… mà các ông cha có biết để đề phòng canh giữ con em mình không?

a) Các ông cha có biết ngày nay ~mánh khóe của satan “rình mò” con em c/ta bằng cách đang len lỏi vào trong chính giữa gia đình của mình… qua 1 vật nhỏ chỉ bằng có 17”, 20” mà thôi

… đó là cái máy điện toán, hay TV không?

# ~C/trình TV hoạt họa cho con nít như là “the Simpson”… mà các bậc cha mẹ có khi nào ngồi xem chung với con em của mình không… để thấy trong đó có dậy ~ý tục, hỗn láo, xấc xược, cách đối xử thô lỗ của ~bậc cha mẹ không?

 

b) Nan đề ~hình ảnh dâm dục đầy dẫy trên ~mạng lưới Internet… thiếu sự kiểm soát của cha mẹ

… đã làm hại biết bao nhiêu cuộc đời của ~trẻ em…

> Điều khổ là có ~bậc cha mẹ không hiểu biết tầm nguy hiểm kinh khủng là thể nào

… cho đến khi biết rồi thì đã qúa trễ

 

c) Nan đề của ~video game bạo động đang đào tạo con cái c/ta cách “giết người” không gớm tay… và coi rẻ mạng sống của con người… và rồi khi ra đời các em sống làm ~chuyện điên cuồng… như bắn giết trong các trường đại học và kể cả trong nhà thờ, đua xe vô ý tứ… ngoài sức tưởng tượng

 

d) Nan đề của bạn bè xấu cũng là nan đề c/ta làm cha mẹ phải lo lắng và canh giữ… vì lời Chúa nói rõ: “Bạn bè xấu sẽ chắc chắn làm hư nết tốt” (Bad company corrupts good character)… dễ dàng dẫn đến sự bại hoại và đau thương

> Các ông cha có để ra thì giờ để tìm hiểu xem ~đứa bạn của con mình là ai không, c/nó làm gì, và đi đâu?

 

[PP] 3b) Không phải khôn ngoan để biết rằng mình đang ở giữa 1 cuộc chiến thuộc linh mà thôi… nhưng còn biết nương cậy nơi Chúa… qua sự cầu nguyện, để có quyền năng chống trả lại ~mưu kế của quỉ satan…

# Trong 2 Côr. 10:3-5 –  sứ đồ Phaolô giải thích rõ ở đâu c/ta có khí giới thuộc linh để chống trả lại mưu kế của ma quỉ? (For though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ.) “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.”

 

# Hãy tự hỏi… nếu phải giơ tay… thì có bao nhiêu người cha cơ đốc ngày nay

đang có thì giờ biệt riêng ra mỗi ngày… cầu nguyện cho mỗi đứa con của mình?

> C/ta đang nương cậy ở quyền năng nào… để canh giữ và bảo vệ con em mình?

            … ở quyền năng “Rambo”… hay là quyền năng của Cha thiên thượng?

 

[PP] 4) Người cha cơ đốc ưa thích lời của ĐCT

… để học và biết sống bắt chước tấm gương yêu thương của Cha thiên thượng là thể nào

> Tình yêu thương cao thượng của Chúa… có tính chất hy sinh cao cả

# Giăng 3:16 – có chép gì? (For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

> Yêu thương con mà dám hy sinh ~thú vui riêng của mình… để có thì giờ đi dự các buổi sinh hoạt của con, đi chơi với con, tâm sự nói chuyện gần gũi với từng đứa một…

> Đâu là lần cuối bạn là người cha trong gia đình đã bỏ ra 1 chuyến đi chơi đặc biệt

Như câu cá, cắm trại, đi bơi… với con cái mình?

# MS Robert Schuller đã nói 1 câu rất hay: “I must choose to fail… in order to suceed”

            Tạm dịch: “Tôi phải chọn thất bại… thì mới thành công được!”

> Câu nói này mới đầu thấy có vẻ trái nghịch… nhưng điều ông nói ở đây có nghĩa là có biết bao nhiêu lần ông phải từ chối hy sinh thì giờ đi chơi thể thao golf với bạn bè của mình… thì mới có thì giờ cho việc thành công trong sự dậy dỗ uốn nắn con cái mình nên người cơ đốc gương mẫu…

 

> Tình yêu thương cho con cái phải được bộc lộ 1 cách tự nhiên… từ sự ôm ấp khi c/nó còn bé nhỏ

            cho đến khi c/nó lớn thì vẫn còn những “cái hôn thân mật” với c/nó…

# Tôi biết điều này rất khó đối với ~người cha việt-nam

… nhưng thiết nghĩ đây là ~điều tự nhiên để c/ta bầy tỏ sự yêu thương trìu mến con cái mình…

# Trong Luca 15:20 –  có chép về ẩn dụ “Người con trai hoang đàng”… cũng có khúc bầy tỏ cử chỉ của người cha yêu thương con trai như thế nào, sau khi đứa con ăn ăn trở về? (So he got up and went to his father. "But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him; he ran to his son, threw his arms around him and kissed him.) “Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đàng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn.”

> Cái ôm và cái hôn là ~cử chỉ tự nhiên không phải chỉ có ~người mẹ bầy tỏ cho con cái mình mà thôi… nhưng cũng là ~người cha bầy tỏ lòng yêu thương của mình đối với con cái… như Cha trên trời đối với chính mình vậy

 

> Người cha cơ đốc biết kính sợ Chúa… bằng cách ưa thích ~điều răn của ĐCT… thì trở nên khôn ngoan: ý thức được ~gía trị nào đúng để nuôi nấng con mình, biết nương cậy nơi quyền năng của Chúa để bảo vệ con em mình khỏi ~cạm bẫy của ma quỉ, và là hình ảnh rõ rệt của tình yêu Cha thiên thượng…

 

 

II. Đời Sống Gương Mẫu

[PP] > Tầm thước thứ hai của 1 người cha cơ đốc… là có 1 đời sống gương mẫu

 

[PP] 1) Điều thứ nhất để sống có 1 đời sống gương mẫu

… đó là làm cha c/ta phải tránh xa ~sự bê tha ở đời này

 

[PP] i) Sự bê tha thứ nhất của phái nam… là nan đề của rượu (Alcohol)

> Tuy rằng lời Chúa không cấm uống rượu, uống beer… chỉ cấm không được say rượu…

> Tuy nhiên 1 đạo lý căn bản nữa là c/ta phải ý thức sự ảnh hưởng nguy hiểm của việc uống rượu… đó là có thể làm gương xấu đến cho ~người xung quanh yếu đuối hơn vấp phạm… có thể chính là con cái của mình, mà làm c/nó xa vào sự cám dỗ sau này… khi thấy cha thường cà kê với bạn bè của mình… tuy rằng không có uống say

# Thống kê của Hội đồng quốc gia chống nghiện rượu cho biết… con cái của ~người cha mẹ bị nghiện rượu có nguy cơ trở thành ~người nghiện rượu gấp 4 lần hơn, so sánh với con cái của ~bậc cha mẹ không bị nghiện rượu 

# Châm Ngôn 23:31-33 –  sức mạnh quyến rũ của rượu như thế nào mà c/ta cần tránh xa? (Do not gaze at wine when it is red, when it sparkles in the cup, when it goes down smoothly! In the end it bites like a snake and poisons like a viper. Your eyes will see strange sights and your mind imagine confusing things.) “Chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, Lúc nó chiếu sao trong ly, và tuôn chảy dễ dàng; Rốt lại, nó cắn như rắn, Chít như rắn lục; Hai mắt con sẽ nhìn người dâm phụ, Và lòng con sẽ nói điều gian tà…”

 

> Cũng nên để ý 1 vài thống kê nữa về rượu…

# Vấn đề say rượu là nguyên nhân số 1 gây tử vong cho tuổi từ 15 đến 24

# Mỗi năm, có khoãng 200,000 người chết qua ~tai nạn liên hệ đến rượu

… con số này gấp 4 lần ~người lính Mỹ chết trong toàn cuộc chiến tranh Việt-nam

# ½ Tất cả ~tai nạn giao thông nguyên nhân là vì rượu…

 

[PP] ii) Điều bê tha thứ hai của phái nam phải nên tránh xa… đó là vấn đề của thuốc lá (smoking)

> Lần nữa… trong Kinh Thánh không có chỗ nào nói cấm hút thuốc lá hết…

> Nhưng là người cha cơ đốc biết kính sợ Chúa… và ý thức đời sống, thân thể và linh hồn của mình thuộc của Ngài hoàn toàn… thì cũng sẵn sàng tránh xa điều này

# Lời Chuá trong 1 Côr. 6:20 chép gì? (you were bought at a price. Therefore honor God with your body.) “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”

> Vì biết thân thể mình là đền thờ của ĐCT… nên cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ điều bê tha này

 

> Một vài thống kê sau đây cũng cho c/ta biết

# Thuốc lá gây nên nhiều căn bịnh liên hệ đến phổi, sẩy thai, sanh con non

# Mỗi năm có khoãng 350,000 người chết liên hệ đến hút thuốc lá

# 1/3 Số người tử vong về bịnh tim… bắt nguồn từ việc hút thuốc lá…

 

> Vì yêu thương con… nhất là khi c/nó còn bé… c/ta phải từ bỏ điều bê tha này…

# Lời chứng của anh Thảo… đã sẵn sàng bỏ hẳn thuốc lá… từ khi Lý sanh cháu Natalie

# Tôi hồi xưa còn trẻ lúc chưa tin Chúa… cũng hay hút thuốc, nhất là khi còn ở trong Đại học

> Sau này sanh được cháu Tim… khi ôm con trong lòng, tôi ý thức được vì sức khỏe của con và giờ đây mình là con cái Chúa rồi… thì chẳng tiếc bỏ việc hút thuốc lá…

 

[PP] iii) Điều bê tha thứ ba cho ~người cha tân thời phải tránh… đó là nan đề của máy điện toán

# Có ~người cha đã bỏ nhiều thì giờ vào các chương trình internet hay các website… có ~hình ảnh ô dâm, ~câu chuyện tục tĩu – khiêu gợi ~thu hút tình dục vớ vẩn… để rồi vấp phạm

và vuối cùng đưa đến 1 đam mê sai trật làm đổ vỡ gia đình…

# Thống kê hôm qua nghe trên radio cho biết trong vòng 10 người cha ở Mỹ

            … thì đã có khoãng 5 người đang mắc bệnh nghiện xem ~mạng lưới Internet có ~hình ành ô dâm

 

> Có nhiều người đang có gia đình hạnh phúc… nhưng thử tham gia các chương trình kết bạn tri âm, nói chuyện qua internet, qua webcam đã làm quen với những người khác phái ở xa. Tìm hẹn, đi nghỉ hè chung, và cuối cùng phạm tội.. về đòi li dị vợ, gây tan nát đổ vỡ gia đình…

# Cách đây vài năm, tại Seattle, WA, trong buổi nhóm cầu nguyện của 1 H/T Chúa… có 1 chị đã đến với H/T… trong vẻ mặt u buồn… đã nói: “Xin quí tôi tớ Chúa và anh chị em cầu nguyện cho gia đình tôi…

> Chồng tôi đang có việc làm tốt, con cái ngoan ngoản, gia đình hạnh phúc. Rồi vào 1 thời… anh về nhà hay thức khuya, làm việc trong computer nhiều giờ, và thường đóng kín cửa phòng lại…

> Mẹ con tôi nghĩ rằng nên yên lặng để cha làm việc sở. Rồi anh thường vắng nhóm tại nhà thờ. Sau đó chồng tôi vịn cớ về thăm bên nội có việc cần, nên đi về Việt nam một mình.

> Sau khi về lại Hoa kỳ, anh rất gắt gỏng với vợ con.

> Con tôi phát giác ra 'ba nó' đã “email và chat” với một người khác phái nhiều giờ mỗi ngày…

> Tôi mới vỡ lẽ ra anh đã ngoại tình, anh đã về VN để gặp người tình ấy...

> Chúng tôi bất hoà với nhau trầm trọng. Các con tôi buồn lòng đòi ở riêng. Sau anh đòi li dị, bán nhà, con cái ở với tôi. Tôi quá nản lòng và đã không muốn sống.

> Tôi đã cố ý tự tử mấy lần, nhưng không chết. Mới đây nhảy xuống khi xe đang chạy, và bị thương.

… Tôi cần sự cầu nguyện của anh chị em…”

> Kể lại câu chuyện nầy để nhắc nhở anh em canh chừng một cái bẫy sập rất nguy hiểm trong thời đại này… mà nhiều gia đình đã mắc phải… sa vào mưu chước của satan… đó là vấn đề điện toán Internet

 

[PP] 2) Không phải tránh xa ~điều bê tha của xã hội này mà thôi

Nhưng 1 người cha cơ đốc cần phải làm gương tốt cho con cái nữa…

 

> Gương tốt của 1 người cha cơ đốc đó là người luôn có trách nhiệm đối với gia đình…

a) Đây có nghĩa là 1 người không lười biếng, ham chơi… nhưng phải siêng năng chịu khó làm lụng… để cung cấp nhu cầu cho gia đình mình, nhất là nhu cầu vật chất và tài chánh… vì đó là công việc của người nam trong gia đình

# Thánh Kinh trong Châm Ngôn 6:9-11 dạy chúng ta rằng: (How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest and poverty will come on you like a bandit and scarcity like an armed man.) "Hỡi kẻ biếng nhác, ngươi sẽ nằm cho đến chừng nào? Bao giờ ngươi sẽ ngủ thức dậy? Ngủ một chút, khoang tay nằm một chút... thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi rảo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm binh khí."

 

> Ngày xưa, sau khi tổ phụ loài người phạm tội trong vườn của sự sống… thì ĐCT đã nói gì với Ađam?

# STK 3:17-19 – (To Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, 'You must not eat of it,' “Cursed is the ground because of you; through painful toil you will eat of it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field.  By the sweat of your brow you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return.") “Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi; trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.”

> Công việc của Ađam (… của người nam)… đâu phải là sanh con đẻ cái đâu… nhưng là “bới đất trồng cây

            để cung cấp nhu cầu thực vật cho gia đình mình được đầy đủ…

> Có lẽ không có gì tệ bằng khi 1 người nam trong gia đình có khả năng và sức khoẻ tốt… nhưng lại cứ thích lười biếng, chẳng chịu làm việc gì hết… đổ dồn cho người vợ phải làm 2-3 jobs

và thoả lòng với việc cho con cái ăn foodstamp, lãnh welfare là được rồi… 

> Nếu c/ta không lo công việc đáp ứng nhu cầu vật chất trong gia đình mình… thì thật c/ta đang làm gương xấu cho đạo Chúa… vì lời Chúa có chép trong I Timôthê 5:8 – (If anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.) “Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa.”

 

[PP] b) Làm gương sáng cho con về 1 đức tin tốt

… không phải chỉ trong ngày Chúa Nhật mà thôi… nhưng trong mỗi ngày

# Con cái có thấy cha c/nó thường hay cầu nguyện và ham mến học lời Kinh Thánh không?

            Hay chỉ thấy ba nó thường chỉ đọc báo thời sự và ham thích xem ~c/trình thể thao TV mỗi ngày

# Thứ nào ba nó thường dùng nhiều hơn ở trong nhà… quyền sách Kinh Thánh, hay là cái TV remote control

# Con cái có thấy cha thường hay nhắc nhở cầu nguyện trước tiên khi đối diện với ~quyết định khó khăn trong gia đình không… hay chỉ phàn nàn, oán trách hoàn cảnh và đổ lỗi ~người khác?

 # Con cái có thấy người cha của mình đối xử rộng rãi, ôn hoà với mọi người không?

# Con cái có thấy cha nó yêu mến Chúa trong sự dâng hiến tiền bạc cho Chúa không?

> Con cái c/ta không thể thấy được Cha ở trên trời là thể nào

… nếu không có tấm gương sáng của ~người cha ở dưới đất được…

 

 

III. Tài Dậy Dỗ

[PP] > Tầm thước thứ 3 của ~người cha cơ đốc… đó là phải trau dồi tài dậy dỗ

> Nhiều người cha ngày nay có đủ tài: tài câu cá, tài sửa chữa, tài chơi gôn, tái hái tiền, tài buôn bán

> Những điều này đều tốt cả… nhưng ưu tiên trên hết… phải là tài khéo dậy dỗ con cái

> Khi dậy dỗ cho Timôthê về phẩm chất của ~người lãnh đạo H/T… sứ đồ Phaolô có nhắc trong 1 Tim. 3:4 – về 1 tài họ cần có (He must manage his own family well and see that his children obey him with proper respect.) “… phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn…”

> Vì cha là người lãnh đạo trong gia đình… thiết nghĩ đây cùng là tài mà mỗi AE c/ta cần trau dồi…

 

[PP] 1) Mạng lệnh của Chúa về bổn phận của người cha cơ đốc là phải lo việc dậy dỗ con cái mình “đạo

            chứ không phải là đổ thừa cho mẹ c/nó…

# Êphêsô 6:4 – (Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.) “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. (Hãy dưỡng dục chúng theo kỷ luật và giáo huấn của Chúa)”

 

> Trong Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy hình ảnh 1 người cha

đóng vai trò của chức thầy tế lễ ở trong gia đình mình nữa…

> Thầy tế lễ là người có bổn phận dậy dỗ điều luật của Chúa cho dân sự của Chúa…

            thì người cha trong gia đình cũng có bổn phận dậy “đạo” cho con cái… trong gia đình của mình

# PTLLK 6:6-9 – (These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.) “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.”

> C/ta ngày nay cho con cái không thiếu 1 thứ gì… nhưng có lẽ lại thiếu nuôi con bằng lời hằng sống của Chúa… vì còn mắc 2 căn bệnh chính… đó là “bận rộn” và hay “đổ thừa” trách nhiệm cho người khác…

 

[PP] 2) Muốn dậy dỗ “đạo”… thì điều tự nhiên người cha phải hiểu “đạo”

            Mà muốn hiểu đạo… thì c/ta cần phải để thì giờ ra học “đạo” gần với lời của Chúa…

> Lý do căn bản… đó là c/ta không thể dậy dỗ ~điều c/ta chưa biết…

# Hãy tự xem xét thời khoá biều mỗi ngày của mình có phần đọc và học Kinh Thánh không?

… Nếu điều này c/ta tin là quan trọng… thì tại sao c/ta lại không có phần chi mỗi ngày?

 

[PP] 3) Muốn dậy dỗ con cái lời của Chúa… c/ta phải biết hy sinh để dành thì giờ ra

# Người ta làm 1 thống kê xem coi ~người cha trong giới Trung Lưu

để thì giờ cho ~đứa con nhỏ của mình như thế nào

> Kết qủa trung bình là mỗi người cha giao tiếp với con của mình chỉ ~37 giây mỗi ngày thôi…

> Làm sao c/ta nuôi nấng 1 đứa trẻ nên người cơ đốc đạo đức… nếu chỉ đầu tư có 37 giây mỗi ngày cho con cái của mình… còn so sánh với thời gian thế giới xung quanh đang đầu tư vào đời sống con mình qua TV, nhạc lý và Internet?

# Câu chuyện đứa bé gái nó cứ đến nói với ba nó: “Ba ơi ra xem con vẽ hình nè!”

> Nhưng ba nó cứ lấy lý do bận hoài… mắc kẹt phải lo làm việc (Con đừng làm phiền ba, ba đang bận!)

> 1 Hồi lâu không thấy nó đến nữa

… và khi ông xong công việc thì ra và nói với cháu: “Ok! Bây giờ ba muốn xem hình con vẽ”

> Đứa bé khoe hình vẽ có má nó, 2 đứa em trai đứng ở ngoài sân chơi, cũng có con chó, con mèo…

> Thấy thiếu gì đó… ba nó hỏi: “Còn ba đâu không thấy – trong hình?”

> Đứa bé gái trả lời: “Ba còn ở trong văn phòng làm việc… nên không có ở trong hình này!”

> Coi chừng, c/ta cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh bận rộn… không có thì giờ cho con cái, đến lúc c/ta được rảnh rỗi cho c/nó… thì không còn cơ hội nữa… vì có ~cơ hội đến, trôi qua và rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa

 

[PP] 4) Dậy dỗ gì?

> Thiết nghĩ dậy dỗ c/nó hiểu phải biết kính trọng ~“thẩm quyền

> Thẩm quyền cao trên hết là 1 tấm lòng kính sợ Chúa… sau đó là kính trọng cha mẹ, thầy cô, ông bà…

# Nan đề của tuổi trẻ ngày nay hình như đang dần dần đánh mất đức hạnh này

vì xã hội quá đề cao sự tự do và quyền lợi cá nhân chăng?

 

> Một đứa bé mà không được dậy dỗ biết kính trọng ~thầm quyền từ lúc nhỏ trong gia đình

… thì khi lớn lên sẽ không thành công trong xã hội

# Người ta làm 1 thống kê cho thấy rõ nhiều đứa trẻ thất bại trong vấn đề học vấn ở trong trường học… có liên hệ đến đời sống trong gia đình của nó đã thiếu sự dậy dỗ kỷ luật phải biết kính trọng ~thẩm quyền…

> Thật đúng như có người nói rất đúng: “Sparing the rods will spoil the child!” - Tạm dịch – “Không xử dụng kỷ luật bằng roi đòn ở trong nhà… thì sẽ làm đứa con lớn lên hư hỏng trong xã hội 1 ngày”

# Châm ngôn 23:13-14 – chính Vua Salômôn dạy gì? (Do not withhold discipline from a child; if you punish him with the rod, he will not die. Punish him with the rod and save his soul from death) "Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; dầu đánh nó bằng roi vọt, ắt cứu linh hồn nó khỏi âm phủ."

 

[PP] > Cùng 1 lúc c/ta cũng chớ hiểu lầm… kỷ luật không chỉ là roi đòn thôi… nhưng chưa hiểu “roi đòn” chỉ là khí cụ… để giúp dậy dỗ con cái biết và nhớ kính trọng ~thẩm quyền ở trên nó

> Cho con cái biết rằng cuộc sống có ~giới hạn, luật lệ… là để bảo vệ c/nó

            Mà nếu c/nó bước ra khỏi ~giới hạn đó… sẽ gặt hái hậu qủa đau thương… đi theo sau…

 

> Kỷ luật dậy dỗ con cái biết ý thức mình là 1 phần tử trong gia đình, trong H/T Chúa, trong xã hội

            nên phải có ~trách nhiệm đi theo sau…

> Nếu áp dụng “roi đòn” mà lại không dậy con cái hiểu điều này… thì chỉ làm cho c/nó sanh tánh bướng bỉnh,

uất hận cha mẹ, và sau này có thể làm ~chuyện không tốt mà thôi!

--------------------

[PP] > C/ta 1 số là ~người cha ở đây… sẽ để lại cho con cái điều gì?

# Có người nói 1 câu đáng cho các ông cha suy nghĩ: “A boy loves his mom, but will follow his dad”

            Tạm dịch: “1 Đứa bé trai yêu mẹ nó… nhưng bắt chước theo cha nó!”

> Câu này đáng lo sợ… vì nếu con cái của mình sẽ đi theo sát gót chân của mình là ~người cha trong gia đình… thì liệu có dẫn c/nó đến phước lành không?

# Anh em nghĩ sao nếu những đứa con của mình nói với c/ta: “Thưa cha! Con muốn trở nên giống như cha vậy!”… thì c/ta sẽ có ~quyết định đúng thế nào trong mọi việc c/ta làm

            Có việc làm gì… c/ta cần phải sửa đổi không?

 

# 1 Các Vua 2:1-3 – Lời của vua Đavít trăn trối, để lại cho con trai mình là Salômôn như thế nào? (When the time drew near for David to die, he gave a charge to Solomon his son. "I am about to go the way of all the earth," he said. "So be strong, show yourself a man, and observe what the LORD your God requires: Walk in his ways, and keep his decrees and commands, his laws and requirements, as written in the Law of Moses, so that you may prosper in all you do and wherever you go… ) “Khi ngày của Đa-vít hầu trọn, người truyền lịnh cho Sa-lô-môn, con trai mình, mà rằng: Ta hầu đi con đường chung của cả thế gian, khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ những luật pháp, điều răn, mạng lịnh, và sự dạy dỗ của Ngài, y như đã chép trong luật pháp của Môi-se, hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào cũng đều được thành công…”

> Đây có sẽ là điều c/ta cũng có thể để lại cho con mình được không…

 

> Xin Chúa Thánh Linh giúp cho mỗi người cha ở đây… biết chu toàn thiên chức của mình… qua 3 tầm thước đã học… đó là 1) Một tấm lòng biết kính sợ Chúa, 2) Bày tỏ qua 1 đời sống gương mẫu, và 3) luôn trau dồi tài dậy dỗ con cái… để 1 thế hệ mới nổi lên… là ~người cơ đốc gương mẫu… gặt hái nhiều phước hạnh

            y như lời ĐCT đã hứa…

 

 


--------------------------- KÊU GỌI

> C/ta là cơ đốc nhân có tin vào ~lời ĐCT đã hứa không… như lời hứa trong Thi Thiên 112:1-2?

> Nếu bậc cha mẹ biết kính sợ Chúa… đi theo ~điều răn của Ngài

            thì dòng dõi con cháu của họ sẽ được cường thịnh và được phước

> Lời ĐCT hứa là điều có gía trị… vì Ngài không thể nói láo được!

# Xem lịch sử của người Do Thái trong Cựu Ước… thì thấy được rõ ĐCT là Đấng thành tín thể nào?

 

> ACE có muốn con cái, cháu chít của mình được cường thịnh và được phước không?

> Không phải chỉ phước vật chất mà thôi… nhưng là 1 thế hệ đi trong con đường ngay thẳng

 

> C/ta đang dựa vào sự khôn ngoan của ai?

Của cái máy TV, Internet, Video X-box… hay là ~điều răn của ĐCT

> Nếu nói là luật pháp và điều răn của ĐCT thì tại sao cái TV trong nhà của c/ta chạy suốt ngày

… còn thì giờ dậy dỗ con “đạo” của Chúa lại không có?

> C/ta có đang sống 1 đời sống mâu thuẫn không? 

 

> Có ~điều bê tha của thế gian này… c/ta cần từ bỏ không?

> Có ~đức hạnh nào c/ta cần Chúa Thánh Linh giúp đỡ… để sống làm gương cho con cái không?

> Chúa muốn 1 tấm lòng thành thật… chứ không nghe rồi để đó…

 

> 1 Thế hệ tương lai ở trong bàn tay của mỗi c/ta

> 1 Thế hệ tương lai của H/T Chúa đang ở trong bàn tay của ~người cha cơ đốc ở đây

> C/ta có sẽ nhờ cậy ĐTL và lời của Chúa để luôn biết giữ ~ưu tiên trong đời sống cho con cái mình

để ~thế hệ này sẽ được cường thịnh và phước của Chúa không?

 

----------------------

> Mọi sự đều phải nhờ cậy nơi ĐCT…

> Mọi sự đều bắt đầu ở Ngài…

> Mời gọi tin cậy nơi Chúa… bằng cách tiếp nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu…

Vì ai có Con thì có Cha thiên thượng…

 

The Standards for Christian Fathers (Psalm 112:1-2)

Is there any standard for a Christian dad? The world standard for “masculine” is a picture of no-fear “Rambo” or a “double” father figure. But the first standard for Christian fathers is the fear of God. We fear God because He owns us. The father who fears God delights in His commandments. God’s laws make fathers become wise to recognize most of the precious things for his children are things that we can’t see and money can’t buy. Wise fathers don’t make mistake that giving his children material things is the only expression of love. Wise fathers also realize that we are living in a spiritual warfare. Wise fathers live real and recognize modern traps that satan is using to tempt his children. Wise fathers depend on the divine weapon of prayer to fight and protect their children. Christian fathers learn from God on how to love and to express love to His children. The second standard for a Christian dad is setting a godly example by avoiding all immoral things of this world. Stay away from beer/wine that can set up a bad trail for our children. Stay away from smoking because our body is God’s temple. Stay away from computer if it leads you to adultery. Godly dad is responsible to provide all material needs for his family. Godly dad lives a transparent faith. The third standard for a Christian dad is to develop the skill of teaching, and not golf… Teaching children doctrines is a commandment from God. We must know the Bible to teach the Bible. Teaching requires time. Teach children to submit to authorities; first to God. The goal of discipline is to teach children to understand that life has boundaries and consequences if they step out of those limits. What will we leave behind for the next generations? Do you believe in God’s promise?