Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 59

Người Trẻ Tuổi! Hãy Lắng Nghe và Học Tập Để Sống Một Đời Sống Tốt Lành

Young Man! Listen, and Learn to Live a Good Life

(1 Timôthê 6:11)

www.vietnamesehope.org

 

“Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi,

mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.”

(But you, man of God, flee from all this, and pursue righteousness,

godliness, faith, love, endurance and gentleness.)

 

[PP] * Sáng nay tôi muốn bắt đầu bài giảng bằng 1 câu hỏi… để mỗi người c/ta hãy tự xét… đó là

“Bạn có đang sống 1 đời sống tốt lành và thỏa mãn chưa?”

 

> Mỗi ngày c/ta xem TV, hình như ~quảng cáo… cho thấy 1 đời sống vui thỏa

… hình như là 1 đời sống đang được hưởng mọi thú vui tối đa ở trên đời này

[PP] # Nhất là ~quảng cáo của ~hãng beer… cho thấy là 1 đời sống vui thỏa

luôn có đầy ~người nữ trẻ đẹp ngồi ở bên cạnh, vui vẻ uống beer và xem ~c/trình thể thao trên TV

# 1 Quảng cáo của hãng “beer” Corona cho thấy hình ảnh của 1 cặp tình nhân, đang nằm phơi nắng riêng trên 1 bãi biển xanh ngát/cát trắng, bên cạnh là ~chai beer hiệu Corona, và họ không thèm để ý đến điện thoại cầm tay đang reng lên…

> 1 Số khác có thể định nghĩa 1 đời sống vui thỏa là 1 đời sống có thật nhiều tiền bạc… để có thể mua sắm được bất cứ thứ gì; hay là 1 đời sống có 1 công ăn việc làm/chỗ đứng quan trọng đầy quyền thế cho Mr. Donald Trump trong xã hội ngày nay chăng…

> Nhưng đó có thật là 1 cuộc sống vui thỏa, tốt lành, c’est la vie không?

 

[PP] # Nhà triết gia Aristotle có lần định ý nghĩa của 1 cuộc sống không đáng sống như sau: “The unexamined life wasn’t worth living!” Tạm dịch: “Đời sống nào mà không thèm suy xét kỹ càng, coi xem định mệnh của nó dẫn mình đi đến đâu là đời sống không đáng sống…”

[PP] > Có lẽ nhà triết gia này biết nhìn xa… và đang tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Đời sống này rồi sẽ đi đến đâu?”… và có lẽ cho đến khi nào mình tìm được câu trả lời cho nó… thì thật sự mới biết sống thể nào là tốt lành và vui thỏa chăng?

# Có 1 chàng thanh niên trẻ tuổi vào nhà thờ khoe với vị MS

… là mình đang có c/trình để đạt 1 bằng đại học rất cao

> Vị MS hỏi: “Thế sau khi anh ra trường rồi sẽ làm gì?” Tôi sẽ tìm 1 công việc tốt… với số lương thật cao

> Vị MS hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?” Tôi sẽ để dành tiền mua cho mình 1 chiếc xe Mercedez đời mới nhất

> Vị MS hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?” Tôi sẽ xây cho mình 1 căn nhà theo ý và kiểu mà tôi đang mơ tưởng đã lâu

> Vị MS hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?” Tôi sẽ tìm 1 cô bạn gái trẻ đẹp… để xây dựng1 gia đình hạnh phúc

> Vị MS hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?” Tôi sẽ để dành tiền khi về hưu và đi du lịch khắp nơi trên thế giới

> Vị MS hỏi tiếp: “Rồi sao nữa?” Đến lúc đó… chàng thanh niên ngập ngừng, gương mặt thay đổi

            Vì khi suy nghĩ đến cuối đường của đời sống này… anh chưa có câu trả lời cho nó

 

[PP] > Trong Thánh Kinh có ghi chép lại nhiều người… đã sống 1 đời sống vui thỏa thật

[PP] > Một trong ~người đó chính là sứ đồ Phaolô

> Ông sống thỏa lòng, đến nỗi đã 1 lần tuyên bố 1 câu bất hủ có chép trong Philíp 1:21 - (For to me, to live is Christ and to die is gain.) “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.”

> Tại sao Phaolô lại có cái nhìn về định mệnh cuối cùng cho đời sống của mình 1 cách khác quan như vậy được?             Vì ông biết chắc mình sẽ đi về đâu… và biết rõ đinh mệnh cuối cùng đó là gì…

 

> Như vậy - một đời sống tốt lành trọn vẹn là như thế nào?

[PP] > Hãy học xem ~lời dạy dỗ của Phaolô cho Timôthê là 1 người lãnh đạo trẻ tuổi

về ~bí quyết để làm sao gặt hái được 1 đời sống tốt lành…   

 

 

I. Phải Có Đức Tin

[PP] > Điều thứ nhất, để có 1 đời sống tốt lành… như lời dậy dỗ của Phaolô cho Timôthê

đó là c/ta trước hết cần có đức tin

# Trong 1 Tim. 1:18-19 sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê điều gì? (Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you may fight the good fight, holding on to faith and a good conscience. Some have rejected these and so have shipwrecked their faith.) “Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó, thì đức tin họ bị chìm đắm:”

 

1) Đức tin đến từ đâu?

[PP] > Thứ nhất, muốn có đức tin, c/ta phải chọn 1 đối tượng chính chắn để tin cậy

… chứ không thể nào c/ta tin vào sự hư không được

# Sống trên đời này, ai trong c/ta cũng có đức tin hết… nhưng chỉ khác “đối tượng” mà thôi

            kể cả ~người vô thần… đối tượng đức tin của họ chính là mình, phải không?

 

> Sứ đồ Phaolô nhắc đối tượng của c/ta chính là Cứu Chúa Giê-xu Christ

> Tại sao lại là Chúa Giê-xu? Vì 2 lý do chính… i) Chỉ có 1 mình Ngài có thể ban cho c/ta sự tha tội

… để c/ta có đủ sự công bình mà trở lại với ĐCT - Đấng sáng tạo nên mình

# Thiết nghĩ lý do số 1, mà nhiều người đến tin nhận Chúa Giê-xu… cũng là vì họ biết mình không thể tự cứu mình ra khỏi sự đóan phạt của tội lỗi… trong ngày phán xét cuối cùng; nhưng Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng làm điều này… bởi chính huyết vô tội của Ngài

 

ii) Chỉ có 1 mình Chúa Giê-xu có thể ban cho c/ta sự sống lại và sự sống đời đời… vì chỉ có 1 mình Ngài đã từ kẻ chết sống lại, chiến thắng tử thần… và nay đang cầm chìa khoá của âm phủ…

# Khi c/ta bị bệnh, c/ta không đi tìm vị luật sư… nhưng là vị bác sĩ là người có thể chữa bịnh c/ta

# Khi c/ta đau ốm và cần mua thuốc, c/ta không đi vào tiệm bán gỗ (Home depot) vì chỗ đó không có thuốc…

> Cũng vậy, c/ta chọn tin cậy nơi Chúa Giê-xu… vì Ngài có quyền năng chuộc tội c/ta

và ban cho sự sống vĩnh cửu… Nếu Ngài không có ~quyền phép này… thì tin Chúa làm chi?

 

2) Niềm tin của 1 người cơ đốc bắt đầu từ lúc người đó được tái sanh lại…

> Đây không phải là vào lòng mẹ mình mà sanh lại lần nữa… nhưng là lúc 1 người ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, ăn năn, và vâng lời ĐCT tin nhận Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu… y như lời Kinh Thánh trong Giăng 3:16 có chép – (For God so loved the world that he gave his one and only Son,[a] that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

[PP] 3) Nhưng đức tin từ lúc được “sanh lại” không phải là 1 thứ đứng yên 1 chỗ… nhưng phải được tăng trưởng lớn lên sanh trái mỗi ngày… vì tự nó có sự sống ở bên trong

> Có lẽ có nhiều người tin Chúa với 1 sự hiểu lầm rất lớn…

> 1 Số cứ nghĩ rằng, sau khi mình tin Chúa: làm phép báp têm, ghi tên vào danh sách H/T, lâu lâu rảnh thì đi nhà thờ... là làm xong bổn phận rồi!

> Bây giờ mình sống chỉ cần biết lo việc thâu trữ của cải, mua sắm, và hưởng thụ… rồi 1 ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại trên mây, với máy bay phản lực, và mỗi người c/ta ai nấy được lăn tay, cấp giấy Passport, tuyên thệ… để được rước về Trời!... Đó là loại đức tin chết… theo định nghĩa của sứ đồ Giacơ

 

> Lẽ thật trong lời Chúa không phải như vậy đâu… tin Chúa Giê-xu để có sự cứu rỗi linh hồn – không phải đến đó là hết… nhưng đức tin đó là điểm khởi đầu dẫn c/ta bước vào 1 cuộc chiến thuộc linh… cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại

# Có người so sánh hình ảnh về đời sống của 1 cơ đốc nhân

… giống như là con sư tử (lion) và con hưu (gazelle)

> Mỗi sáng thức dậy - mỗi con gazelle biết là mình phải lo tranh đấu chạy nhanh thế nào… cho hơn ~con sư tử

… nếu không thì sẽ bị ăn thịt

> Ngược lại mỗi sáng thức dậy… ~con sư tử biết mình phải chạy làm sao nhanh hơn 1 con gazelle yếu nhất

nếu không mình cũng sẽ chết đói

> Mỗi buổi sáng… c/ta thức dậy là ~người của ĐCT, con cái Chúa… thì cũng phải lấy đức tin mà chạy, hết sức cậy ĐTLinh mà tranh đấu với con người cũ và quyền lực của ma quỉ xung quanh… vì c/ta đang ở giữa 1 cuộc chiến thuộc linh… nếu không chạy… thì mình cũng sẽ chết vào tay nó!

 

[PP] 4) Mà muốn có 1 đức tin mạnh mẽ để tranh đấu, để chạy

… thì đức tin đó phải được nuôi nấng kỹ càng…

# 1 Tim. 4:6 – (If you point these things out to the brothers, you will be a good minister of Christ Jesus, brought up in the truths of the faith and of the good teaching that you have followed.) “Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.”

# Chuyện 1 người da đỏ ngồi kể chuyện cho 1 đám trẻ em nghe về bên trong c/ta có 2 con chó đang ở:

 1 con chó dữ và 1 con chó hiền… và 2 con này cứ tranh chiến với nhau mỗi ngày

> 1 Đứa bé dơ tay lên hỏi… “Thế thì thưa ông, con chó nào sẽ thắng đây?”

> Ông người da đỏ trả lời: “Con chó nào mà các em cho nó ăn uống đầy đủ mỗi ngày!”

> C/ta mỗi người cũng đang có 2 con người… sống ở bên trong… tùy theo c/ta cho con người cũ với ~tánh xác thịt của nó… hay là con người mới với đức tin của nó ăn uống đầy đủ… thì con người đó sẽ thắng!

 

> Thức ăn của con người mới của mỗi c/ta mỗi ngày… phải là lời Kinh Thánh

… để giúp đức tin c/ta được mạnh mẽ, khôn ngoan mà đánh thắng trận

# 2 Tim. 3:15-17 – (… and how from infancy you have known the holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work.) “… và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

 

 

II. Đeo Đuổi Những Điều Có Gía Trị Trường Tồn

[PP] > Điều thứ hai để sống 1 cuộc đời tốt lành (good life) đó là phải khôn ngoan

biết đeo đuổi ~điều có gía trị trường tồn

 

1) Muốn như vậy trước hết phải ý thức ~điều nào có gía trị tạm bợ… dẫn đến chỗ hư mất… mà tránh xa ra

> Có tối thiểu 2 điều sứ đồ Phaolô dậy dỗ Timôthê cần phải tránh xa… để sống 1 đời sống tốt lành

 

[PP] a) Điều thứ nhất… đó là tránh xa “tình dục trai trẻ

# 2 Tim. 2:22 – (Flee the evil desires of youth, and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart.) “Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.”

> C/ta đang sống trong 1 thời đại mà sự cám dỗ của tình dục ở ngoài phạm vị vợ chồng đầy dẫy khắp mọi nơi

# Nội khi c/ta bật TV lên xem ~màn quảng cáo thôi… cũng thấy đầy ~cám dỗ tình dục tìm ẩn ở sau đó… chưa nói đến xem ~TV shows như là “Desperated housewives” hay là “Sex and the City”

… nghe cái tên thôi cũng đã thấy 1 sự khiêu gợi tình dục bậy bạ thể nào rồi

# Hệ thống Internet ngày nay mà chỉ cần đánh vào 1 chữ thôi… thì có cả ngàn ~mạng lưới chứa đầy ~hình ảnh ô dâm hiện ra trước mắt… Free of charge! Mà biết bao nhiêu người đang bị nô lệ cho nó

# Những bài nhạc RAP tục tũi kích thích người ta về sự làm tình và làm tình như thế nào

… vì “if it feels good – just do it!”

 

> 1 Người muốn sống 1 đời sống tốt lành… thì đừng đến gần ~thứ này… hay nói cách khác… chạy xa ra

# Đố các bạn ở trên đời này thì môn “võ thuật” nào là hay nhất? Võ chạy

# Mỗi khi chạy bộ mà thấy 1 con chó bull dog không người chủ ở bên phía bên kia đường… bạn sẽ làm gì?

            bạn có đến gần xem… hay là tránh xa nó?

# Người ta kể lại cuộc đời của St. Augustine: cuộc sống cũ đủ thứ ~thứ tệ hại nhất trong cuộc sống… nhưng sau này Augustine tin Chúa Giê-xu, thì thay đổi cả cuộc đời… trở thành 1 vị linh mục rất được ơn

> Người ta kể có 1 ngày kia, khi Augustine đi trên đường

… gặp phải 1 cô thiếu nữ mà hồi đời trước mình giao du ô uế với

>St. Augustine thấy cô kỵ nữ này thì không nói 1 lời… nhưng cắm đầu bỏ chạy

> Cô thiếu nữ đuổi theo Augustine và la lên

"Augustine, Augustine! Sao anh không nhận ra em… Anh biết em mà?"

> St. Augustine vừa chạy xa và cũng vừa la lên

"Đúng rồi! Nhưng bây giờ cô không biết con người mới của tôi đâu!"

 

# Chúa Giê-xu dậy gì trong Mathiơ 18:8  về cách tránh xa ~điều này – (If your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life maimed or crippled than to have two hands or two feet and be thrown into eternal fire.) “Nếu tay hay là chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném nó cho xa ngươi đi; vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai tay hay là hai chân mà bị quăng vào lửa đời đời.”

> Đương nhiên c/ta không thể chặt tay, chặt chân được… nhưng c/ta có thể cắt đứt giây cable, cúp internet đi, dục đi cái máy Ipoh, đốt đi ~sách báo chứa ~hình ảnh ô dâm… nếu ~thứ này đang gây c/ta phạm tội

 

[PP] b) Điều thứ hai Phaolô dậy Timôthê phải canh chừng… đó là “lòng tham lam của cải

# 1 Tim. 6:9-10/17 – (People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs…17Command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.) “Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn… 6:17 Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.”

# Thống kê cho biết ~người muốn giàu lẹ… bằng cách chỉ chăm mua ~vé số… thì chỉ dẫn mình đến chỗ bại hoại mà thôi! # Trên 80% ~người trúng số độc đắc cuối cùng bị phá sản và mắc nhiều nợ nần

 

> Vì tham lam tiền bạc… mà nhiều người có ~quyết định khờ dại… đánh sai ~giá trị ưu tiên

# Câu chuyện về 1 ông nhà giàu đang đi trên cái ghe… thình lình bị té xuống sông, nhưng không biết bơi...

> Ông lái đò biết người giàu có… nên bơi đến nói sẽ cứu ông với giá là 5 dollars;

> Ông người giàu hụp lên hụp xuống nước… nhưng còn ráng mặc cả gía cho là 1 dollar thôi...

> Ông lái đò bèn noí thôi 3 dollars đi…

> Người nhà giàu hụp lên rồi nói: "3 dollars còn đắt quá! Thà chết sướng hơn..."

 

> Câu hỏi… thế nào là tham tiền bạc?

> Đó là khi c/ta lo nghĩ đến tiền bạc qúa mức… đến nỗi c/ta phạm tội

Và tội lỗi theo định nghĩa của Thánh Kinh là trái nghịch lại với điều răn của Chúa

# Nếu ĐR thứ 4 của ĐCT là “Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh” là ngày thuộc của Chúa để thờ phượng Chúa

… mà c/ta bỏ đi làm thêm… để có thêm tiền… thì c/ta đã phạm tội tham lam của cải… có gì khó hiểu không?

 

> Lời Kinh Thánh trong câu 17 cho thấy… tội lớn nhất gây ra cho ~người tham lam của cải thường là tội kiêu ngạo… mà chẳng còn đức tin nữa… hay nói cách khác, đối tượng của niềm tin đã thay đổi… vì nay họ đặt lòng mình ở nơi của cải vật chất, thay vì ở ĐCT…

# Có người nói rất đúng… lòng tham lam của cải sanh ra tánh “ego

… nghĩa là “Edging God Out” (Đẩn Chúa ra ngàoi đời sống mình)

 

[PP] 2) Nhưng điều Timôthê cần phải làm để có 1 đời sống tốt lành

… đó là “đeo đuổi và trau dồi ~đức hạnh

# 1 Tim. 6:11 – (But you, man of God… pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness.) “Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời… hãy tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.”

# Động từ “pursue” nghĩa là “to chase something with an intense effort”

# Có bạn trai nào trong kỳ trại năm nay đang “pursue” cô nào with an intense effort không?

> Nhiều người đeo đuổi người mình yêu… cho dù phải bị tốn tiền đến đâu đi nữa cũng không ngại

            sẵn sàng bỏ ra để mua vé máy bay… về thăm người mình yêu…

 

> Những đức hạnh này là gì?

a) Điều công bình – là ~điều thanh liêm, thánh sạch… ~lẽ thật thuộc của ĐCT

b) Tin kính - dịch ra tiếng Anh là “godliness” – có chữ “God” nghĩa là 1 đời sống mà trung tâm điểm luôn là Chúa Giê-xu… nên mọi sự quyết định trong đời sống của 1 người tin kính đều có Chúa dự phần làm Chủ

c) Đức tin – là 1 mối liên hệ cam kết với Chúa… không dư dự, không thối lui hay bỏ cuộc

cho dù phải đối diện với ~khó khăn, trở ngại trong đời sống

d) Yêu thương – nói đến tình yêu “agape” không điều kiện

luôn để ý và chăm sóc đến nhu cầu của ~người xung quanh…

e) Nhịn nhục – không phải là yếu điểm… nhưng là “sức mạnh đang ở dưới sự kiềm chế”, sự chịu đựng

            để đem đến ích lợi cho đời sống… chẳng hạn như sự hòa thuận với nhau, hay 1 tấm lòng trunh thành

f) Mềm mại – cách c/ta đối xử tử tế và khiêm nhường với ~người xung quanh như thế nào…

 

# What a big deal about these?

> Có bao giờ suy nghĩ đến ngày “lễ tang” của mình chưa?

> Những người đến dự… đứng bên cạnh quan tài của mình thì họ sẽ nói gì về mình?

Họ có tìm được ~điều tốt lành để nói về c/ta không… hay là nghĩ hoài không ra?

# Là MS, tôi có nhiều cơ hội để viết ~lá thư giới thiệu (Reference letters) cho ~người bạn trẻ khi muốn đi xin học bổng hay là 1 công ăn việc làm tốt…

> Phần đông tôi dễ viết ~lá thư này… nhưng có khi có ~người bạn trẻ tôi ngồi nặn óc ra… nhưng chưa thấy có điều gì tốt lành để đế cập trong lá thư được? Đời sống “tin kính” không có… vì khi nói chuyện chỉ nghe nói đến tiền và làm sao có nhiều tiền; “đức tin” cũng không có… vì lâu lâu trong ngày lễ mới thấy có mặt ở nhà thờ; “yêu thương” thì cũng chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng là đang để ý hay chăm sóc ~nhu cầu của ~người xung quanh…

 

 

III. Chịu Khổ Trung Tín Cho Đến Cùng

[PP] > Điều thứ ba mà Phaolô dậy dỗ Timôthê để sống 1 đời sống tốt lành… đó là hãy sẵn sàng chịu khổ… mà trung tín cho đến cuối cùng… để nhận phần thưởng vinh hiển không bao giờ tàn…

# 2 Tim. 4:5 – (But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.) “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.”

 

[PP] > Sứ đồ Phaolô dùng 3 hình ảnh sau đây để nói đến sự bền lòng chịu khổ mà trung tín cho đến cùng…

người lính giỏi, lực sĩ và người cầy ruộng

# 2 Tim. 2:3-7 – (Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs—he wants to please his commanding officer. Similarly, if anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules. The hardworking farmer should be the first to receive a share of the crops. Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this.) “Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ. Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình. Cũng một lẽ đó, người đấu sức trong diễn trường chỉ đấu nhau theo lệ luật thì mới được mão triều thiên. Người cày ruộng đã khó nhọc thì phải trước nhất được thâu hoa lợi. Hãy hiểu rõ điều ta nói cho con, và chính Chúa sẽ ban sự khôn ngoan cho con trong mọi việc.”

 

[PP] 1) Đặc điểm của 1 người lính giỏi trước hết là năng khiếu nhận diện ra kẻ thù của mình

… và ~mưu kế của nó… để canh giữ đồn của mình

 

> Kẻ thù địch của c/ta là ai?

# Khi viết cho H/T thành Êph. 6:11-12 - sứ đồ Phaolô cũng đã cho c/ta thấy đời sống của con cái Chúa trên đất là 1 trận chiến thuộc linh: trận chiến này "chẳng phải cùng thịt & huyết… nhưng là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời" (… For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.)

> ~Chủ quyền, thế lực, vua chúa này là ai? Nó chính là quỉ satan và các cơ binh đi theo nó…

 

> Nó đến len lỏi trong thế gian làm hết sức mình "cám dỗ" mỗi người c/ta

> Đối với con cái Chúa, satan biết nó không thể làm gì

để cướp mất đi được sự cứu rỗi chắc chắn của c/ta được...

> Chỉ có 1 cách… nó gieo vào đời sống của c/ta nhiều sự khó nhọc, lo lắng, ưu phiền, ~sự mời mọc, cám dỗ của giàu sang, phú qúy, vui thú… từ đó đem c/ta đến sự đam mê, tham lam, lo lắng, ghen ghét, tranh chấp

… hầu làm cho đức tin c/ta trở nên yếu đuối… chẳng sanh trái

> Vì nó biết khi c/ta yếu đuối trong đức tin… thì nếp sống của c/ta không thể nào là 1 người chứng nhân tốt cho Chúa để đem nhiều người khác đến tin nhận Ngài

 

> Điều ma quỉ cũng sẽ làm đó là nó sẽ đem ~tà giáo lẻn vào trong chính H/T của Chúa… mà Phaolô nói với Timôthê phải canh chừng, như có chép trong 1 Tim. 1:3-4 – (As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus so that you may command certain men not to teach false doctrines any longer nor to devote themselves to myths and endless genealogies. These promote controversies rather than God's work—which is by faith.) “Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin.”

> Điều căn bản để nhận diện ra tà giáo… đó là họ nói gì về Cứu Chúa Giê-xu… có theo như lời Kinh Thánh không? # 1 Tim. 6:3 – (If anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching,) “Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính…”

 

> Các bạn có nhận diện được ~mánh khóe của ma quỉ xung quanh mình không

… hay là mình đang chìm đắm  ở trong đó… mà không biết?

# Thống kê ở trong 1 trường đại học… trên 80% ~sinh viên đại học này nghĩ rằng việc xem ~địa chỉ “porn websites” không có gì là sai hết… chỉ là 1 điều giải trí mà thôi! 

# Ngày xưa khi mới qua Mỹ.. tôi thường làm trong nhà bếp của ~nhà hàng Tàu…

> Nhiều khi vì làm trong bếp lâu giờ… tôi bị quen thuộc vào mùi hôi đó

… mà nhiều khi không thấy hôi nữa… cho đến khi người khác cho ý kiến…

 

# 1 Trong ~tà giáo tân thời nhất mà ma quỉ đang len lỏi vào đời sống của nhiều người… đó là thuyết “Nothing is absolute” Tạm dịch là thuyết “Ở trên đời này không có điều gì tuyệt đối cả!”

> Vì lý thuyết này mà sanh ra ~nan đề như “đồng tính luyến ái” vì thuyết này cho rằng tại sao “hôn nhân” phải tuyệt đối là giữa 1 người nam và 1 người nữ… tại sao không được giữa 2 người nam hay là 2 người nữ?

> Trong tương lai có thể giữa con người và súc vật cũng được… vì đâu có điều gì tuyệt đối!

# Trên đời này có nhiều điều tuyệt đối… mà không thể thay đồi được… như 1 + 1 là 2… hay là nếu anh nhẩy ra khỏi từng lầu thứ 10 mà không mang theo dù… thì đương nhiên sẽ đập mặt xuống đất mà chết ngay tức khắc…

 

[PP] 2) Đặc điểm của người lực sĩ giỏi là phải chịu đựng luyện tập

# Phỏng vấn của 1 người lực sĩ chạy đua cho thế vận hội - điều gì khó nhất?

Có phải là dậy sớm mỗi ngày để tập chạy không?

> Điều khó nhất là mỗi khi lái xe qua tiệm ăn fastfood Mc Donald… thấy hình của 1 cái hamburger

            Tôi phải quay mặt đi chỗ khác

# Các bạn nghĩ các lực sĩ thể thao đang làm gì để sửa soạn tranh giải trong thế vận hội ở Bejing?

            họ có đang thức khuya party, ngủ trễ, ăn uống bừa bãi không?

 

> Người lực sĩ giỏi phải biết làm chủ “cái tôi” của mình, cùng ~bản ngã mê tham của nó…

# I Giăng 2:16 - sứ đồ Giăng có chép kẻ thù ấy là sự mê tham của xác thịt, của mắt và sự kiêu ngạo của đời là ~bản ngã của con người cũ tội lỗi bên trong trong c/ta - (For everything in the world—the cravings of sinful man, the lust of his eyes and the boasting of what he has and does—comes not from the Father but from the world.)

 

# Muốn làm chủ được “cái tôi” thì phải bắt chước Phaolô I Côr. 9:27 đó là - "tôi đãi thân thể 1 cách nghiêm khắc.. bắt nó phải phục" (I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.)… Có nghĩa là không có chiều theo tư dục… nhưng bắt “cái tôi” làm nô lệ mình… thì mới trung tín với Chúa cho đến cuối cùng, mà lãnh phần thưởng

 

[PP] 3) Hình ảnh của người cầy ruộng… chịu khổ “dầm mưa dãi nắng”

… để đem Tin lành đến với mọi người

# 2 Tim. 4:5 – (But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.) “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.”

 

# Bài Thánh Ca “Gánh Lúa Về” cho thấy hình ảnh của 1 người ra đi gieo trong nước mắt

… trở về vui mừng gánh lúa trên vai…

> Bạn đang gánh gì trên vai của mình không… cho nước của ĐCT chưa?

Có lẽ là vì c/ta chưa chịu đi ra như 1 người cầy ruộng giỏi… gieo hạt giống của Tin Lành chăng?

 

[PP] # Trong ngành quân đội Marine Corps có 1 logo (khẩu hiệu) rất oai dũng:

[PP] > Đó là “Always faithful” (hãy luôn trung thành)

[PP] > Trong Khải Huyền 2:10b – Chúa Giê-xu còn có 1 khẩu hiệu hay hơn nữa cho ~người muốn đi theo [PP] Ngài đó là: “Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (…Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life.)

 

--------------

[PP] > Chúa Giê-xu khi Ngài vào đời… Ngài đến với 1 mục đích rõ rệt

            Đó là vâng theo ý Cha… chết chuộc tội cho nhân loại

> Ngài đã nhịn nhục, chịu đựng mọi đau khổ… cho đến hơi thở cuối cùng trên cây TTG

> Giờ đây… Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha trong sự vinh hiển đời đời… vì đã sống lại từ cõi chết, chiến thắng tử thần… và đó là 1 đời sống tốt lành… thật đáng sống!

 

[PP] > Bạn có muốn sống 1 đời sống tốt lành không?

 

[PP] > Hãy đặt lòng tin cậy nơi Cứu Chúa Giê-xu… và bắt chước Ngài… ngay hôm nay!

 


----------------- Lời Mời Gọi

> Are you living a good life? Emty, boring, depressed, hurt, full of worries, full of guilt, fears…

> Have you examined the destiny of the road you are going?

> Where will you spend eternity – that’s the bottom-line question?

> We must have faith to answer this question?

> The faith in the God… Who gives us life and holds our future

 

> A good life pursues the eternal values

> Stay away from the evil desires/lusts of youth – do you recognize any in your life today?

> Guard your heart with the greed of money… it is the root of all evils

> But pursue the things that belong to God

 

> A good life finishes the race to the end

> Be faithful to the end so you can receive the great glory with Jesus

… Who had lived a good life!

 

> Do you want to live a good life?

> You must begin with Jesus!

> You must allow the Holy Spirit to trim off the bad fruits… and grow the good fruits in you

> You must start today… and make a commitment to Him!

 

--------------

Young Man! Listen, and Learn to Live a Good Life - (1 Timothy 6:11)

Are you living a good life? Is “beer” commercial truly reflecting a good life? Aristotle philosopher once said: The unexamined life wasn’t worth living!” Only after we have examined and surely know our destiny, a good life begins. In the Bible, there were many people who had lived a good life. One of those was Paul. Let’s listen to Paul’s teachings for Timothy and learn to live a good life. First, you must have faith. Our faith is upon Christ Jesus because He is the only One Who has the power to forgive our sins and to give us the eternal life. But a living faith cannot be static. It must be constantly growing by the words of God. Secondly, to live a good life, you must learn to pursue things that have eternal values. You must run away from the temporary and evil desires of youth. You must guard your heart from the greed of money. But you, man of God… pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance and gentleness. Thirdly, learn to endure and be faithful as a soldier, an athlete, and a farmer. A good soldier recognizes his enemies and their tactics. A good athlete learns to endure pains and disciplines his body. A good farmer works hard in sowing and waits for a good crop. What is the Marine Corps’ logo? “Always faithful!” What is Christ’ logo for His followers? Be faithful, even to the point of death, and I will give you the crown of life. Jesus came into this world with a clear purpose, He endured suffering to the end, and now receives eternal glory in heaven. That is a good life! Do you want to live a good life? Then “Get set!” and “Follow Jesus!”