Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Những Câu Hỏi Cuối Cùng Cho Đời Sống

(The Last Questions)

Mathiơ 21:33-40

www.vietnamesehope.org

 

[PP] * Tôi vừa mới ăn mừng lễ sinh nhật của mình cách đây 2 tuần

> Theo lịch của người Mỹ thì năm nay tôi mới được có 49 tuổi… còn theo lịch Ta (Việt) thì đã ngoài 50 tuổi

[PP] > Bây giờ đi đâu thì các bạn thanh niên cũng chọc tôi - “MS gìa rồi!”

… như nhiều người đang kinh nghiệm

> Nhớ ngày xưa khi còn khỏe mạnh… như “trâu điên” – chơi thể thao chẳng chịu thua 1 ai hết

… làm việc thì không thấy mệt… nhưng bây giờ đã đến tuổi sắp “xế chiều”

 

> Làm sao 1 người biết mình đã gìa rồi?

i) Điều ý thức đầu tiên… đó là “sự thấy” của mình bắt đầu yếu dần

… “Mắt bắt đầu mờ dần”… và vì đó đọc không còn rõ, nhiều khi đọc hay bị lộn chữ

 

ii) Sự đau nhức gân cốt trong thân thể là chuyện bình thường… và sự đau nhức này thường kéo dài qua nhiều ngày… vì đó mà thuốc “Ben Gay”, “dầu xanh” hay “salonpas” sẽ là người “bạn” thân với mình

# C/ta biết mình thật gìa… khi nhìn vào ~hộc tủ của mình thì thấy không còn có chỗ nữa… vì phải chứa đủ loại thứ thuốc mình phải uống mỗi ngày: nào là thuốc cao máu, Bayer aspirin, thuốc chống cao lượng mỡ trong máu, dầu cá (fish oil Omega-3), tiểu đường, thuốc bổ cho gân cốt…

 

iii) Điều thứ 3 để biết mình đã gìa… khi bộ nhớ bắt đầu suy kém… hay “nhớ trước quên sau”

# Họ có loại thuốc bổ tên là Ginko Biloba extract… giúp cho bộ óc có sự nhớ tốt

> Có lần tôi đã thử vài tuần… nhưng chẳng thấy hiệu nghiệm chi hết

… vì hay ưa quên uống thuốc bổ này mỗi ngày

# Câu chuyện của 1 đôi vợ chồng gìa…

> Ông chồng đi đâu cũng thường gọi tên vợ mình bằng ~danh từ thật là âu yếm: “Sweetheart, darling, honey..”

> Cảm động 1 chàng thành niên trẻ tuổi… bèn đến hỏi ông cụ bí quyết nào để giữ mối tình đẹp như vậy

mà bác cứ gọi bác gái bằng ~danh từ đẹp như vậy…

> Ông cụ trơ trơ trả lời: “Con à! Khi nào con đến tuổi ông thì con mới hiểu. Chẳng có bí quyết gì hết… lý do ông gọi bác gái ~danh từ đẹp… là bởi vì ông không còn nhớ tên của bác gái là gì nữa mà thôi!” 

 

 

I. Sống và Chết

[PP] 1) Mặc dầu vậy… theo triết lý sống của tôi thấy… thì vấn đề của đời sống này thật sự ra

không phải là câu hỏi “trẻ hay gìa”… mình đang ở tuổi nào, nhưng là câu hỏi về sự sống và sự chết

# Tôi cảm tạ Chúa mình còn đang sống được ngày hôm nay, tương đối khỏe mạnh

Nhưng tôi cũng biết chắc rằng 1 ngày mình sẽ chết… vì đó là vấn đề cuối cùng của cuộc đời này…

# Tuần qua trên Internet đăng người gìa nhất thế giới là ông Tomoji bên Tokyo… vừa ăn mừng ngày sinh nhật thứ 113 của mình… nhưng chắc 1 điều là 1 ngày ông Tomoji cũng sẽ nằm xuống như mọi người

 

[PP] > Đây là thực trạng mà không ai tránh khỏi… cho dù mình đang ở tuổi gìa… hay sống trong tuổi trẻ

# C/ta sẽ thấy rõ thực trạng này… nếu chịu khó bước vào quan xát 1 nghĩa địa, đọc ~mộ bia, hay đọc mục “chia buồn” trong ~tờ báo hằng ngày… thì có biết bao nhiêu người gìa đã chết… cũng như biết bao nhiêu trẻ em mới sanh ra cũng chết…

 

[PP] 2) Điều thứ hai, tôi nhận xét được về triết lý sống ở đời này… cũng không phải là “giàu hoặc nghèo

 

[PP] # Trong ~tuần qua… c/ta đã kinh nghiệm và thấy sự tàn phá của cơn bão Gustav và Ike kinh khủng như thế nào… mà biết bao nhiêu của cải giàu sang của nhiều người đã bị phế thải, bỏ đi…

> Nhiều thứ con người dựng nên thật đẹp đẽ, huy hòang, vững vàng… nhưng đổ nát trong vài tiếng đồng hồ

# Ích lợi chi nữa, khi 1 căn nhà đẹp bị cuốn trôi đi trong giòng nước lụt,

1 chiếc xe hơi mới bị chôn vùi dưới bùn lầy… hay đang nằm dẹp dưới ~đám cây xồi ngã đổ?

> Thật đúng như vua Salômôn ngày xưa đã 1 lần nói trong Truyền Đạo 2:11 – (Yet when I surveyed all that my hands had done and what I had toiled to achieve, everything was meaningless, a chasing after the wind; nothing was gained under the sun.) “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi (… của bão Gustav and Ike), chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời.”

> Cho nên triết lý sống của cuộc đời này thật sự ra không phải là câu hỏi “giàu hay nghèo” làm lương bao nhiêu, xây cất được gì… nhưng cuối cùng là câu hỏi về sự sống và sự chết

 

[PP] 3) Điều thứ ba, tôi nhận xét được về triết lý sống ở đời này cũng không phải là “khôn hay dại

            Vì thật kẻ khôn cũng phải chết, mà kẻ dại cũng 1 ngày đến chỗ hư mất…

 

[PP] > Và người nào cho dù khôn đến đâu đi nữa mà đã chết rồi

… thì có còn ích lợi gì cho c/ta được nữa không?

# Có ai đi mua bảo hiểm sức khỏe cho 1 người khôn đã nằm xuống không?

> Thật đúng như vua Salômôn đã 1 lần nói trong Truyền Đạo 2:19 - (And who knows whether he will be a wise man or a fool? Yet he will have control over all the work into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless.) “Vả, ai biết rằng người ấy sẽ khôn ngoan hay là ngu dại? Dầu thế nào, hắn sẽ cai quản mọi việc ta đã lấy sự lao khổ và khôn ngoan mà làm ở dưới mặt trời. Điều đó cũng là hư không.”

> Cho nên triết lý sống của cuộc đời này thật sự ra không phải là câu hỏi “ai khôn hay ai dại”

… nhưng cuối cùng vẫn là câu hỏi về sự sống và sự chết

 

> Tôi không nói sự giàu có, trẻ tuổi hay khôn ngoan là ~điều không cần thiết cho cuộc sống hiện tại của c/ta… nhưng khi ở giữa 1 cơn gian truân, bão tố ngay bên cạnh: điện cúp, nước dâng lên, nhà xụp, cây ngã, đứng trước cái “lưỡi liềm” của thần chết… thì thử hỏi ~thứ này có còn là điều mình đeo đuổi không

… hay là chỉ thật mong được sống sót, và được thoát chết mà thôi?

 

 

II. Thiên Đàng hay Địa Ngục

[PP] > Một câu hỏi nữa cuối cùng sau cõi đời này… mà mỗi c/ta cần suy tư… đó là mình sẽ được ở đâu?

Thiên đàng hay địa ngục

> Nếu ý thức được “có sống thì chắc chắn 1 ngày mình sẽ chết”

… thì đương nhiên 1 người phải suy tư về “thiên đàng hay địa ngục”

 

# Nhà triết gia nổi tiếng Plato đã có lần nói 1 câu khá đúng: (The human life is a meditation about death)

… Tạm dịch: "Đời người là 1 cuộc hành trình suy gẫm, trầm tư về sự chết"

> Nhưng sự hiểu biết của Plato này có giới hạn… vì không có câu trả lời cho câu hỏi

“rồi sau cái chết, còn có cuộc hành trình nào nữa không? C/ta mỗi người sẽ đi đâu… và ở đâu đời đời?”

 

> Lời Chúa trong Thánh Kinh cho thấy chỉ có 1 trong 2 chỗ cuối cùng… mà mỗi người c/ta sẽ ở đó đời đời sau cõi đời này mà thôi… đó là “thiên đàng… hay là địa ngục…”

 

[PP] > Khái niệm về “thiên đàng và địa ngục” cho cõi đời sau

… thường ai cũng ý thức được hết… tuy không biết rõ ràng

> Vì điều tự nhiên khi đi theo lương tâm… người ta biết ở trên đời này có thưởng, thì cũng có phạt, có kẻ ác thì cũng có người công bình… như vậy đời sau cũng phải có thiên đàng và địa ngục

# Kể cả ~đứa trẻ con cũng ý thức điều này

… cho nên có khi c/ta thấy c/nó chơi ~trò chơi… như là trò “thiên đàng địa ngục ai ơi!”

 

[PP] > Kinh Thánh cũng cho c/ta biết thiên đàng và địa ngục có liên hệ với Đấng Sáng Tạo

            là Đấng “Ban đầu Ngài dựng nên trời và đất” (Tiếng Anh dịch là “heaven and earth”)

# Trong sách Tin Lành Mathiơ 25:34 và Luca 12:32… Chúa Giê-xu nói đến sự ban cho nước thiên đàng liên hệ đến ĐCT… biểu hiểu bằng 1 hình ảnh của người Cha thiên thượng – ("Then the King will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father; take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world.) “Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”

> (Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom.) “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.”

> Chữ “Cha” ở đây chính là ĐCT… là “Cha c/con ở trên trời; danh Cha được; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên ở đất như trời!”… là Đấng đã dựng nên thiên đàng cho loài người hưởng… và địa ngục để giam ma quỉ, satan, và ~tiên tri gỉa của nó ở đó đời đời…

> Động từ “ban” và “cho” ở đây nói lên chủ quyền nước thiên đàng là thuộc của ĐCT ban cho

… chứ không thuộc của người trần thế, của 1 hội đòan tôn giáo… hay 1 chính quyền nào hết…

 

[PP] > Lương tâm con người dù là người lương hay kẻ có đạo… cũng biết thiên đàng là 1 chỗ ở hạnh phước

… còn địa ngục là nơi xét đóan, hình phạt đời đời

> Điều này cũng hợp với lời Chúa dậy về nước thiên đàng là nơi có sự bình an, vui mừng trọn vẹn

... vì chỗ đó không còn có sự chết chóc, nước mắt, đau thương, hoặc than khóc nữa...

# Khải Huyền 21:4-5 chép rõ trạng thái của thiên đàng như sau: (He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making everything new!" Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true.") "Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chân thật."

 

[PP] > Còn địa ngục do chính Chúa Giê-xu phán là nơi có lửa cháy không hề tắt, sâu bọ không hề chết (Mác 9:44), đau đớn khóc lóc nghiến răng và tối tăm (Mathiơ 8:12) đời đời… mà sách Khải Huyền 21:8 cũng cho biết thêm: (But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars—their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death.") "Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng..."

 

 

III. Điều Kiện vào Nước Thiên Đàng

> Cho nên câu hỏi cuối cùng của cuộc đời này… mà ai trong c/ta cũng sẽ phải đối diện

đó là sau cái chết… làm sao tôi sẽ được vào nước thiên đàng của ĐCT, và tránh khỏi địa ngục?

 

> Theo lẽ thông thường… thì ai cũng muốn được lên thiên đàng,

chứ chẳng có ai thích bị hình phạt trong lửa địa ngục, ở với quỉ satan… phải không? 

[PP] > Nhưng câu hỏi cuối cùng của cuộc đời này sẽ là…

ĐCT sẽ đòi hỏi điều kiện gì… để 1 người vào được nước thiên đàng của Ngài?

 

> Điều kiện có phải sẽ là ~công đức tốt lành của người đó đã làm không?

> Câu trả lời chắc chắn là không… vì rõ ràng lời Chúa có chép trong Rôma 3:10 và 23 như sau: (As it is written: "There is no one righteous, not even one… for all have sinned and fall short of the glory of God,) “… như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. … vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời…”

> Nếu lấy hết ~công đức, việc tốt lành của tất cả mọi người… từ đời Ađam/Êva đến bây giờ (kể cả việc lành của bà masơ Têrêsa, giáo sĩ Billy Graham… you name them all) gôm lại… thì vẫn thiếu để cho đủ 1 người được vào nước thiên đàng… vì tiêu chuẩn thánh khiết của ĐCT không phải là đã làm được bao nhiêu việc lành… nhưng có là 1 người công bình, vô tội… như chưa hề máng phải tội tổ tiên và vi phạm 1 tội gì không?

# Giacơ 2:10 – (For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it.) “Vì người nào giữ trọn luật pháp, mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy.”

 

[PP] > C/ta chưa hiểu được điều này… là vì c/ta chưa hiểu được sự thánh khiết vẹn toàn của ĐCT

            Mà không 1 ai có đủ công đức để có thể vào nước thiên đàng được…

> Sự thánh khiết của Chúa quá vẹn toàn đến nỗi… Kinh Thánh trong Êsai 64:6 có chép – (All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away.) “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp; chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi.”

# Mấy ngày nay c/ta thấy rõ cây lá héo tàn là gì? Gío đùa tan đi là sao, phải không… trên đường phố hay sân cỏ của mình? Công đức của c/ta trước sự thánh khiết của ĐCT cũng vậy… chỉ là vô ích, hư mất mà thôi!

 

[PP] > Sự tốt lành của 1 cá nhân không thể nào đủ điều kiện để 1 người vào được nước thiên đàng… và bởi vì đó mà chính ĐCT đã phải cung cấp sự công bình trọn vẹn cho c/ta qua Con một của Ngài

Đức Chúa Giê-xu Christ

[PP] > Chúa Giê-xu từ trời, và là Con ĐCT… Đấng thánh khiết vẹn toàn… trong Ngài chẳng có 1 tội nào hết… đã hiện thân thành Người… 1 lần đổ huyết vô tội của Ngài ra trên cây TTG… để làm sạch mọi tội của c/ta

… hầu cho c/ta có sự công bình trọn vẹn mà vào được nước thiên đàng…

# Ê-phê-sô 1:7 – (In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace) “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài…” Sạch mọi tội… coi như chẳng hề phạm 1 tội nào hết!

# Trong Rô-ma 5:9 cho thấy rõ huyết Chúa Giê-xu còn xác định c/ta là kẻ vô tội (công bình) nữa – (Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him!) “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!”

 

[PP] > ĐCT biết không ai trong c/ta có đủ điều kiện thánh khiết để vào được nước thiên đàng với Ngài… nên Chúa đã ban cho Cứu Chúa Giê-xu 1 cách không điều kiện… mà 1 người chỉ lấy đức tin… tiếp nhận Con Ngài thì được sự cứu rỗi mà thôi

# Giăng 1:12 – (Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—) “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”

> Và điều tự nhiên nếu là con cái của ĐCT… thì ở với ĐCT trên thiên đàng

… chứ không 1 thiên tử (con trời) nào bị chết trong lửa địa ngục hết

 

 

IV. Từ Chối hay Tin Nhận?

[PP] > Câu hỏi cuối cùng của tất cả ~câu hỏi sẽ là

… bạn đã đáp ứng như thế nào với ơn cứu rỗi của Cứu Chúa Giê-xu?

> Bạn có sẽ từ chối hay tiếp nhận Con ĐCT?

 

> Trong ngày tận thế, ĐCT sẽ không hỏi bạn đã làm lương bổng bao nhiêu khi còn ở trần thế, cũng không hỏi bạn đã giúp đỡ bố thí bao nhiêu tiền, bạn đã đi nhà thờ mấy lần rồi… nhưng Ngài chỉ hỏi bạn đã tiếp nhận Con ĐCT chưa… là Đấng đã chết chuộc tội cho bạn và có quyền xưng bạn là công bình

để bạn có sự sống vĩnh cửu và được vào nước thiên đàng…

> Còn nếu bạn từ chối Con ĐCT… thì ĐCT cũng sẽ từ chối bạn

… và hậu qủa bạn sẽ không vào được nước thiên đàng

# Giăng 3:16 – đóng khung rõ lẽ thật này: ("For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

 

[PP] > Chúa Giê-xu khi còn ở trần thế… có lần kể 1 ẩn dụ để nói lên hậu quả của sự từ chối ơn phước cứu rỗi của ĐCT ban cho như thể nào? (Mathiơ 21:33-40 – the Parable of the Landowner)

“Hãy nghe lời ví dụ khác. Có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp; rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước; thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng: Chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng: Người nầy là kẻ kế tự đây; hè! hãy giết nó đi, và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy, khi người chủ vườn nho đến, thì sẽ xử với bọn làm vườn ấy thể nào?”

("Listen to another parable: There was a landowner who planted a vineyard. He put a wall around it, dug a winepress in it and built a watchtower. Then he rented the vineyard to some farmers and went away on a journey. When the harvest time approached, he sent his servants to the tenants to collect his fruit. "The tenants seized his servants; they beat one, killed another, and stoned a third. Then he sent other servants to them, more than the first time, and the tenants treated them the same way. Last of all, he sent his son to them. 'They will respect my son,' he said. "But when the tenants saw the son, they said to each other, 'This is the heir. Come, let's kill him and take his inheritance.' So they took him and threw him out of the vineyard and killed him. "Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those tenants?")

> Người chủ vườn nho trong ẩn dụ đây chính là ĐCT

… và vườn nho (sự sống và nước thiên đàng) thuộc của Ngài…

> Các đầy tớ đây là ~đấng tiên tri đã đến trước rao giảng về ơn cứu rỗi, Đấng Cứu Chuộc

… mà dân do thái đã giết vì không tin

> Con trai của người chủ đây chính là Chúa Giê-xu, Con một của ĐCT, Đấng Cứu thế đã đến thế gian

Và bị chính dân do thái giết… vì cứng lòng không tin

> Ẩn dụ kết thúc bằng câu hỏi… ĐCT sẽ đóan xét thể nào cho ~kẻ cứ từ chối ơn cứu rỗi của Ngài ban cho không điều kiện? Câu trả lời trong Kinh Thánh đó là địa ngục

 

[PP] > Thế giới ngày nay cũng vậy… thiên hạ nhiều người đang từ chối và thù ghét ĐCT

# ~Vụ bắt bớ đạo ở các nước hồi giáo, ấn độ, hay cộng sản…

# Ở tại Mỹ người ta cũng từ chối Chúa là Đấng đã ban phước và lập nên nước Hoakỳ này… người ta muốn làm chúa, đẩn ĐCT ra khỏi chỗ này bằng cách… cấm không cho cầu nguyện trong các trường học công cộng, cổ động việc phá thai, đồng tính luyến ái…

> Họ nói: “Đây thế giới của c/tôi… và c/tôi muốn làm chủ nó… không cần 1 ĐCT nào hết!”

> Họ là ~người giống như ~kẻ làm mướn trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu

… tham lam muốn “lấy phần gia tài, cướp của ĐCT…”

> Ẩn dụ này nhắc… “Khi Chúa Giê-xu trở lại… thì sẽ xử với bọn thế gian này thể nào?” 

 

[PP] > Thật mong bạn đang ở trong thế gian này… nhưng sẽ quyết định chẳng giống như ~người thế gian… mà từ chối ơn cứu chuộc của ĐCT ban cho không điều kiện

> Nhưng thật mong bạn sẽ lấy đức tin… tiếp nhận lấy Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho linh hồn mình, ngay sáng hôm nay… để bạn chắc chắn mình sẽ vào được nước thiên đàng… khi bước qua khỏi cánh cửa của đời này!

 


----------------------- Lời Mời Gọi

> Có 4 câu hỏi cuối cùng cho cuộc sống này…

> Sẽ không phải là bạn đã có công ăn việc làm gì, lương bổng là mấy con số, cửa tiệm lớn thế nào…

> Sẽ không phải là tiền trong nhà bank của bạn đã để dành được là bao nhiêu cho c/trình về hưu,

có bao nhiêu bảo hiểm mình đã mua được

> Sẽ không phải là bạn đã làm bao nhiêu công đức từ thiện rồi, bố thí, hay thuộc 1 tôn giáo nổi tiếng nào

> Sẽ không phải là bạn có người bạn boyfriend hay girlfriend đẹp trai, chịu chơi như thế nào

> Sẽ không phải là căn nhà bạn đã xây trị gía bao nhiêu tiền, xe bạn hiệu gì và đời mấy…

 

1) Nhưng câu hỏi thứ nhất cuối cùng cho cuộc sống này… đó là “Bạn có sẽ chết không?”

> Thật ra đây là câu hỏi đã có câu trả lời… mà c/ta không có lối thoát

… vì nếu có ai sống thì chắc sẽ chết mà thôi!

 

2) Câu hỏi thứ hai đó là sau cái chết bạn sẽ được ở đâu – thiên đàng hay địa ngục?

> Đương nhiên bạn là người khôn thì muốn vào nước thiên đàng, chứ ai lại muốn xuống địa ngục, ở với quỉ satan… nhưng thật ra đây là câu hỏi bạn không có quyền lựa chọn… khơi khơi bước vào thiên đàng được

vì nước thiên đàng không thuộc của bạn, nhưng là thuộc của ĐCT

 

3) Câu hỏi thứ ba đó là ĐCT sẽ đòi hỏi bạn điều kiện gì để vào được nước thiên đàng?

> Câu hỏi này bạn cũng bó tay, bế tắt… vì tiêu chuẩn đòi hỏi thánh khiết vẹn toàn của ĐCT bạn không có đủ

để có thể vào được nước thiên đàng…

 

4) Câu hỏi thứ tư… đó là ĐCT sẽ hỏi bạn đã làm gì với Con ĐCT là Đấng đã đến thế gian chịu chết chuộc tội cho bạn và có quyền phép xưng bạn là công bình… để đủ điều kiện mà vào nước thiên đàng

> Trong 4 câu hỏi này… chỉ có câu này là điều bạn có thể chọn được cho chính mình

> Nếu bạn bằng lòng tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… thì bạn được vào nước thiên đàng

Còn nếu bạn cứ từ chối… thì chẳng thể nào vào được đâu… nhưng sẽ bị đóan xét trong ngày tận thế

 

> ĐCT từ chối ~ai từ chối Con một của Ngài… mà Chúa đã hy sinh

> Ngược lại ĐCT chấp nhận bất cứ ai, không điều kiện

… bằng lòng tin nhận Con ĐCT là Cứu Chúa Giê-xu Christ

# 1 Giăng 5:11-12 – (And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in his Son. He who has the Son has life; he who does not have the Son of God does not have life.) “Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.”

 

> Bạn chỉ có sự lựa chọn trong câu hỏi thứ tư cuối cùng mà thôi

Mong bạn chọn tin nhận Cứu Chúa Giê-xu… ngay hôm nay!


-----------

The Last Questions - (Matthew 21:33-40)

I just celebrated my “50’s” birthday. Some comments are: “MS! You are really old now!” But my life philosophy is not the question about “young and old” but “being alive and death.” The truth is that everyone lives will die one day – there is no escape! My life philosophy is also not the question about “rich and poor” but “life and death.” The destruction of Gustav and Ike has reminded us how perishable the world’s riches are. My life philosophy is not the question about “wisdom and foolness” but “life and death.” Because wise men die just as a fool one. The second question that we should meditate on is about “heaven and hell.” If there is good and evil, judgment and rewards, then there is heaven and hell. The Bible said God created heaven and it belongs to Him. The Bible also describes heaven is a place that has no more tear, no more death, no more mourning or crying or pain… but hell is an eternal torment in the fiery lake of burning sulfur. The third question is what does God require for a person to enter heaven? The requirement is obvious not your righteous acts because all have sinned and come short of the glory of God. That’s why God provides a Way to heaven through His Son Jesus. His blood washes away all our sins and declares us righteous before the Father. God gives this gift freely. The last question is what will you do with Jesus? The parable of the Landowner reminds us the terrible judgment for those who reject God’s Son just as the world today is rejecting Him. May you not follow the world, but repent and by faith receive Christ Jesus to enter heaven one day.

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}