Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 6

Tập Tành Đời Sống Kỷ Luật Tâm Linh

(The Spiritual Self-Discipline Training)

Philíp 3:13-14

www.vietnamesehope.org

 

“Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

(Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.)

Bottom of Form

 

 

[PP] > Sáng hôm nay, c/ta sẽ suy gẫm bài giảng cuối cùng… trong loạt bài về “Làm thế nào để 1 con cái Chúa luôn có được sự phục hưng tâm linh” cho đời sống mình

 

[PP] > Để vài phút ôn lại 3 bước trước đây... trong tiến trình phục hưng tâm linh

1) BG đầu tiên gợi ý… trước hết muốn có sự phục hưng

… c/ta phải biết tìm kiếm Chúa thật lòng trong sự cầu nguyện… xin Chúa ban cho mình

> Trong lòng c/ta phải tự thấy có điều gì đang bị sa sút và mình khao khát muốn có 1 sự phục hưng đổi mới

… nếu không thì tất cả ~điều đã nghe trong ~tuần lễ qua sẽ chẳng đem đến ích lợi chi cho c/ta hết

# Con người thể xác có thấy đói c/ta mới thèm ăn, có thấy khát c/ta mới đòi uống… còn nếu cảm thấy no đủ rồi… thì đâu cần ăn uống chi nữa… thì sự phục hưng cho con người tâm linh cũng giống như vậy!

 

2) BG thứ hai giúp c/ta hiểu được… để có sự phục hưng… mỗi người c/ta phải biết ăn năn

> Sự ăn năn thành thật gồm có 4 bước sau đây: a) Tự xét lấy chính “con người thật” của mình, b) xưng tội ra với Chúa, c) thật lòng muốn từ bỏ ~điều ác… và d) mong ước có 1 mối liên hệ mới lại với Chúa

 

3) BG thứ 3… nhắc nhở c/ta muốn có mối liên hệ mới lại với Chúa

… mỗi người phải biết nhớ lại và làm lại ~việc ban đầu… ~việc làm lại này là gì?

a) Tu bổ lại sự thờ phượng Chúa mỗi tuần… tham dự học lớp TCN đúng giờ

b) Tu bổ lại sự tĩnh tâm cá nhân qua sự cầu nguyện và học Kinh Thánh mỗi ngày

c) Đầu tư thì giờ trong sự xây dựng lại ~mối liên hệ với nhau… giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái

            cho được khỏe mạnh, vững bền… bằng cách biết chăm sóc và đùm bọc nhau

d) Phục hòa lại ~mối liên hệ đã bị đổ vỡ… bằng cách sống nhơn từ và sẵn sàng tha thứ nhau

            … như Chúa Giê-xu đã đối xử nhơn từ với c/ta vậy… 

 

[PP] > BG sáng nay sẽ là bài giảng không có phần kết thúc… vì đây là điều c/ta cần phải làm luôn từ đây trở đi mỗi ngày… để tránh khỏi tình trạng lại bị sa sút như xưa…

# Ai xem lịch sử của người Do Thái, dân chọn của ĐCT… trong Kinh Thánh Cựu Ước, thì thấy họ thường lầm lỗi, họ bị Chúa phạt bằng cách Ngài thường để cho các nước ngoại bang xâm lăng… thì dân sự Chúa mới biết tỉnh ngộ, biết ăn năn kêu cầu Chúa, Ngài nghe và giải cứu họ… họ được sự phục hưng

> Nhưng rồi 1 thời gian sau đó… họ lại bị sa sút vào con đường phạm tội cũ… thờ lạy các tà thần

… và rồi cái “vòng lẩn quẩn” cứ tái diễn hoài… trong lịch sử Kinh Thánh, phải không?

> C/ta cũng vậy, đời sống có khi đã được Chúa phục hưng… nhưng nếu sống thiếu sự kỷ luật tâm linh

            thì không trước hay sau… c/ta cũng thường bị sa sút, trở lại tình trạng yếu đuối như cũ…

 

[PP] > Điểm son ở đây là c/ta cần tập tành sự kỷ luật tâm linh trong đời sống luôn mỗi ngày

            để có thể tránh tình trạng lại bị sa sút như ngày xưa…

> Như vậy câu hỏi… sự kỷ luật phần tâm linh là gì?

 

[PP] > Khi nói đến 2 chữ “kỷ luật”… không có hình ảnh nào dễ hiểu cho bằng hình ảnh của đời sống 1 người lực sĩ thể thao… phải chịu đựng ép mình tập luyện như thế nào

hầu cho khi người lực sĩ đó ra trận đua… sẽ đem đến sự vinh hiển cho mình…

> Có tối thiểu 4 điều… c/ta có thể học được ở đời sống của 1 người lực sĩ thể thao

để cũng tập tành cho chính mình 1 sự kỷ luật tâm linh

 

I. Tập Luyện Thường Xuyên

[PP] > Thứ nhất, người lực sĩ luôn kiên trì chịu khó tập luyện… thường xuyên mỗi ngày

# Trên TV ngày nay không thiếu ~c/trình cổ động thiên hạ làm thế nào để xuống được cân (lose weigth)

bằng cách giới thiệu đủ ~loại thuốc, ~phương pháp, hay ~máy tập thể dục tối tân…

> Nhưng thiết nghĩ vấn đề xuống cân không phải là khó… cái khó ở đây là sau khi c/ta xuống được cân rồi… thì từ lúc đó làm sao mỗi ngày mình phải cố gắng giữ kỷ luật trong vấn đề ăn uống và thể dục thường xuyên

… để khỏi bị lên cân lại, phải không?

> Cũng vậy, nguyên tắc để c/ta muốn giữ mình… khỏi bị xa vào tình trạng sa sút tâm linh lại

            thì c/ta cần có 1 kỷ luật thường xuyên làm ~điều bổ ích cho đức tin mỗi ngày

 

[PP] > Làm ~điều gì đây?

> Chẳng có gì mới hết… đó là nuôi mối tương giao chặt chẽ với Chúa Giê-xu

qua sự học lời Chúa, tĩnh tâm, cầu nguyện thường xuyên mỗi ngày

[PP] a) Lời Chúa trong Tin lành Giăng 15:7 chép gì? (If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.) “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.”

> Làm sao c/ta có mối liên hệ thường xuyên “cứ” ở trong Chúa Giê-xu     

… nếu không cứ ở trong lời Chúa mỗi ngày

> Hay noí cách khác, nếu c/ta luôn có lời Chúa trong lòng thường xuyên,

… thì mình có thể bị sa sút được không?

 

> Lời của Chúa c/ta phải suy gẫm ngày và đêm

… thì mới được mạnh mẽ, tránh xa ~điều có thể làm đức tin bị sa sút…

# Thi Thiên 1:1-3 - tác gỉa cho thấy làm sao đời sống tâm linh của 1 người được vững bền? (Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the LORD, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers.) “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.”

[PP] > Động từ “suy gẫm” trong tiếng Anh là chữ “meditate”… mang ý nghĩa của chữ “ponder và study”… nghĩa là cân nhắc, đắn đo, suy nghĩ, học sâu và tìm cách áp dụng trong đời sống… chứ không phải chỉ “nghe lỗ tai này để liền lọt qua lỗi tai kia”

> Tại sao có biết bao nhiêu người cơ đốc đi nhà thờ thường xuyên… từ ngày này qua năm nọ… nhưng đức tin vẫn chưa tăng trưởng, cứ còn là ~em bé hay nhõng nhẽo

… cũng là bởi vì chưa thực hành ~chân lý hay nguyên tắc đạo mình đã nghe!

 

[PP] # Trong buổi học Kinh Thánh tối thứ Tư… c/tôi bắt đầu học sách 1 Giăng

> Sứ đồ Giăng có nói trong 1 Giăng 2:1 – (My dear children, I write this to you so that you will not sin.) “Ta viết ~điều này để các con không phạm tội…” trong c.3 – (We know that we have come to know him if we obey his commands.) “Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.”

> Mục đích lời Chúa được ghi chép lại và còn tồn tại cho c/ta ngày hôm nay là để c/ta đọc, hiểu, vâng lời làm theo… hầu cho c/ta khỏi phạm tội… khỏi bị sa sút… nhưng nếu không chịu đọc và thực hành thì con người tâm linh của c/ta sẽ ra sao đây?

 

[PP] b) Điều thứ hai, phải làm thường xuyên sự nhóm lại và phục vụ ~người khác mỗi tuần

# Hêb. 10:25 – (Let us not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another—and all the more as you see the Day approaching.) “chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

 

> Mánh lới của ma quỉ là gì… khi bây giờ nó biết ACE đã có sự phục hưng từ nơi Chúa?

i) Nó sẽ làm đủ mọi cách, dùng đủ thứ “mồi béo”... để ACE bị lo ra, bận rộn… không thể đi nhóm được 1 hay 2 tuần lễ… và từ đó sẽ đặt vào lòng ACE sự suy nghĩ là “không đi nhóm cũng đâu có sao – coi kìa tôi còn lo được nhiều công việc nữa trong ngày thánh?”

ii) Nếu nó làm cho ACE quá bận rộn đến nỗi không thể đi học Kinh Thánh giữa tuần được… thì trong vài tháng ACE sẽ có trong lòng của mình ý nghĩ rằng “đi nhóm mỗi tuần trong ngày Chúa Nhật vài tiếng đồng hồ là đủ rổi – đâu cần chi nữa! Nhóm giữa tuần cũng đâu có ích lợi gì?”

> Dần dần ACE trở nên ~”nai tơ” trong đức tin… mà làm mồi tốt cho ma quỉ hồi nào không hay!

 

> C/ta phải luôn xem chừng lòng tham không đáy… đừng để nó cai trị mình

# Điều răn của Chúa cho c/ta tự do làm việc 6 ngày và dành nghỉ 1 ngày thánh để thờ phượng Chúa

> Bây giờ c/ta sống ở Mỹ phần đông chỉ phải làm việc có 5 ngày thôi, nghĩa là c/ta còn dư 1 ngày mỗi tuần để lo việc riêng cho mình… vậy mà c/ta cướp luôn ngày thánh… thì thử hỏi c/ta không tham lam sao?

 

> Muốn không để bị sa sút lại… c/ta phải tập tành kỷ luật làm thường xuyên ~việc giúp ích cho đức tin mình

> Làm thường xuyên đến nỗi ~việc này trở nên ~“thói quen” không bỏ được…

[PP] # Trong đời sống của mỗi người c/ta… có rất nhiều ~thói quen cần thiết phải có… như là đánh răng 1 ngày 2 lần, uống thuốc bổ mỗi buổi sáng, tắm rửa, chải đầu, đánh phấn, giặt dũ, dọn nhà cửa, cắt cỏ mỗi tuần, charge cell phones, đi nghủ đúng giờ giấc, chương trình thể dục thể thao mỗi tuần… mà cần phải có

> Còn đời sống tâm linh thì sao… có ~thói quen kỷ luật nào không… để cho đức tin được mạnh mẽ?

 

II. Cố Gắng và Chịu Đựng

[PP] > Điều thứ hai, người lực sĩ phải cố gắng chịu đựng tập luyện thì mới có kết quả được…

# Người Mỹ có câu nói rất đúng: “No pain, no gain” (không chịu đau nhức, thì làm sao có sự thắng lợi?)

# Nhìn ~anh chàng lực sĩ cử tạ… cắn răng, má phồng lên, mặt mày đổi sắc tía… lấy hết sức mà nâng tạ

# Có ~người lực sĩ… mỗi ngày phải thức dậy sớm khi trời còn tờ mờ… lo chạy bộ, bơi lội, cử tạ

            để có sức chịu đựng lâu dài khi ra trận đấu mà không bỏ cuộc

 

> Trong 1 Côr. 9:24-27 – sứ đồ Phaolô nhắc nhở đời sống của con cái Chúa giống như đang ở trong 1 cuộc đua… thì cũng phải lấy hết sức mà tập tành chịu đựng – (Do you not know that in a race all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last; but we do it to get a crown that will last forever. Therefore I do not run like a man running aimlessly; I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.) “Anh em há Chúa Giê-xu biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió; song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.”

> Phaolô nhắc mỗi người c/ta phải ý thức rằng mình đang ở trong giữa 1 cuộc đua… đối thủ của c/ta là ma quỉ, thế gian và nhục dục thể xác… c/ta phải chấp nhận sự cực khổ và chạy làm sao để giựt giải, lấy huy chương vàng là sự vinh hiển cuối cùng, không bị ở đằng sau, sa sút… mà muốn như vậy thì Phaolô nói… c/ta phải chịu đựng mọi sự kiêng cử và phải đãi thân thể mình cách nghiêm khắc… nghĩa là sống có kỷ luật…

 

[PP] > Cuộc sống của 1 cơ đốc nhân làm sáng danh vinh hiển của Chúa không phải là 1 cuộc sống dễ dàng, thoải mái, luôn thuận tiện… như chính Chúa Giê-xu đã 1 lần phán gì trong Tin Lành Luca 14:25-27 – (Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said: "If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife and children, his brothers and sisters—yes, even his own life—he cannot be my disciple. And anyone who does not carry his cross and follow me cannot be my disciple.) “Có đoàn dân đông cùng đi với Đức Chúa Jêsus; Ngài xây lại cùng họ mà phán rằng: Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta.

 

> Làm môn đồ của Chúa Giê-xu thì đương nhiên c/ta phải sẵn sàng chịu khổ, bất tiện… thì mới vác TTG mà đi theo Ngài được… và nhiều khi nó đòi hỏi c/ta phải bằng lòng bước ra khỏi chỗ “comfort zones” của mình…

# Câu chuyện huyền thoại cắt bớt TTG

> Cuộc đua của vua cho mọi người phải vác TTG đến lâu đài của vua để nhận phần thưởng

> Có người kia đi vác TTG của mình thấy nặng… nên cắt bớt… cứ vậy hoài trở thành 1 miếng gỗ nhỏ bỏ túi

> Khi đến tới lâu đài… thì có 1 vực sâu giữa chỗ mình đứng và cửa lâu đài

> TTG của mỗi người sẽ vừa khít để bắt ngang từ chỗ đứng qua vực sâu

đến cổng lâu đài mà có thể đi qua được

> Thật hối tiếc… vì này TTG của mình chỉ còn là 1 miếng gỗ nhỏ

… không có ích gì nữa… mà mất phần thưởng

 

> Điều đáng lo sợ cho con cái Chúa trong thời đại này đó là c/ta đang dần dần đi vào 1 chỗ  “comfort zone” (khu vực thoải mái)…  đi nhóm 1 lần vài tiếng đồng hồ mỗi tuần là đủ rồi – không cần phải đi học Kinh Thánh giữa tuần, đi thăm viếng, hay làm chứng đạo cho ai hết… và vì qúa “comfortable” đến nỗi c/ta quên đi tiếng gọi của Chúa Giê-xu… gọi c/ta hãy vác TTG mình mà đi theo Ngài mỗi ngày…

# Thí nghiệm ~con cóc trong nồi nước nóng… nếu đun nước nóng lên quá lẹ… cóc sẽ nhẩy ra khỏi nồi

… nhưng nếu từ từ đun lên thì da cóc quen thuộc với sức nòng từ từ… cho đến khi nó nằm chết trong nồi

> C/ta đang từ từ đi vào chỗ “comfort zone” mà không còn có sự cáo trách chi nữa chăng?

 

[PP] > Có người nói khó như vậy… thì làm sao tôi có sức chịu đựng vác TTG mà theo Chúa được đây?

> Thật ra mỗi người c/ta Chúa đang ban cho có sức chịu đựng… nhưng bởi vì ý chí và tấm lòng của mình chưa qui hướng về Ngài mà thôi… cho 1 thí dụ cụ thể để chứng minh

[PP] # Mỗi người sống ở Mỹ trung bình làm việc ~40 năm trước khi c/ta được về hưu

> Nếu trừ đi ~ngày cuối tuần, ~ngày nghỉ mát và ngày lễ… thì tính ra tất cả là ~11,000 ngày trong đời sống của 1 người phải cố gắng chịu đựng… dậy sớm mỗi buổi sáng để đi làm kiếm tiền sinh sống

> Có người chịu đựng đến nỗi dù bị cảm cúm, đau ốm cũng phải cố gắng uống thuốc và thức dậy đi làm

            Vì không muốn bị mất lương trong ngày đó

# Riêng phần tôi đếm thì còn đến ~4,000 ngày nữa mình phải thức dậy sớm dù cho mệt mỏi hay không muốn đi làm đi nữa… cho đến khi được về hưu… nhất là kinh tế càng ngày càng khó khăn, chắc số ngày sẽ tăng lên

> Tại sao c/ta chịu đựng cố gắng được như vậy?

… vì ý thức rằng tiền bạc là điều quan trọng và cần thiết cho đời sống

> Như vậy nếu c/ta cũng ý thức được sự kỷ luật tâm linh là điều cần thiết cho đời sống đức tin vững bền

            thì có sự chịu đựng cố gắng nào mình làm không được sao?

 

[PP] > Vấn đề ở đây là tấm lòng và ý chí của mình có qui hướng về Chúa Giê-xu,

về nước thiên đàng không mà thôi!

# Trong Hêb. 12:1-2 – sứ đồ Phaolô nhắc c/ta điều gì? (Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.) “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

> Nếu tấm lòng và ý chí của mình luôn hướng về Chúa Giê-xu và ~lời hứa chắc chắn của Ngài

            thì có sự chịu đựng gì c/ta sẽ không vượt qua được không… để giữ mình khỏi sự sa sút?

 

> Muốn khỏi bị sa sút lại… c/ta phải thường xuyên cố gắng chịu đựng tập tành sự kỷ luật tâm linh mỗi ngày… nhất quyết không để 1 thứ gì có thể “tẻ lối” làm c/ta đi lệch khỏi sự kêu gọi và mục đích cho đời sống của 1 cơ đốc nhân… đó là trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày…

> Câu gốc trong Philíp 3:13-14 chú ý có trạng từ “cứ làm”… và động từ “nhắm mục đích” - “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do: Forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.)

> Phải “cứ làm thường xuyên” và chịu khó luôn nhắm mục đích cao thượng của mình

            Thì sẽ giữ mình khòi sự sa sút của đức tin, tình yêu thương và sự trông cậy…

 

III. Chịu Trách Nhiệm Với Nhau

[PP] > Một điều nữa cũng sẽ giúp ích cho c/ta tránh khỏi tình trạng sa sút lại

… đó là vấn đề chịu trách nhiệm chung với nhau… trong sự kỷ luật tâm linh

> Thế hệ ngày nay con người hay có tánh đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh… thay vì chịu trách cho nhau

# Câu chuyện “ném xác chuột”…

> Một người đàn ông với dáng rất là bực tức, từ nhà bước vào sân, gọi đứa con trai mình ra mắng 1 trận

> Ông nói: “Tại sao ba đã bảo con phải ném xác con chuột chết đi từ ngày hôm qua lận

            Nhưng sao hôm nay xác nó vẫn còn nằm ở ngaòi sân nhà mình vậy?”

> Thằng bé trả lời: “Dạ! Oan cho con quá! Hôm qua con đã ném ném nó qua sân nhà ông Năm bên phải; trưa đi học về con thầy xác nó phía trước nhà bác Ba bên kia đường, chiều đi thư viện về, con thấy xác nó nằm bên nhà của Bác Sáu bên trái; đến tối bây giờ nó lại ở trước sân nhà mình! Thì kỳ thật ba nhỉ!”

 

[PP] # Trong 1 gia đình mà nếu cha mẹ không chịu trách nhiệm trên con cái mình… để c/nó muốn làm gì thì làm… thì gia đình đó có sống được bình an không?

> Đó có phải là tệ trạng rõ ràng của biết bao nhiêu gia đình sống ở tại Mỹ ngày hôm nay, phải không?

# Nếu 1 công ti mà ~người chủ chẳng “care” hay chịu trách nhiệm của mình đối với ~nhân công hay lợi tức của hãng mình… thì họa may công ti đó có phát triển thành công được không, hay sẽ bị phá sản?

> Cũng vậy… khi mỗi người c/ta đến tiếp nhận Cứu Chúa Giê-xu

… Ngài có chương trình đặt để c/ta ở trong H/T địa phương của Ngài…

> Như vậy thì c/ta có trách nhiệm khuyên lơn và nhắc nhở nhau… để khỏi bị sa sút đức tin…

> Đừng xem thường ~lời khuyên lơn của ACE mình… để rồi xa vào chước cám dỗ

… 1 ngày hối tiếc chăng… vì sự việc đã quá trễ rồi!

 

[PP] > Phương pháp hay nhất để giúp ích cho c/ta có trách nhiệm với nhau… đó là “nhóm nhỏ

 

[PP] 1) Thường đi nhóm chung với ban “Harvest” vào tối thứ Ba… thấy nhiều điều hay đáng học hỏi

> Một trong ~phương pháp hay của nhóm là “Small group Meet”

> Họ chia mọi người ra từng nhóm nhỏ 3-4 người với nhau trong 1 nhóm

> Những nhóm nhỏ này có sự liên hệ chặt chẽ với nhau và thường nhóm lại mỗi tuần học Kinh Thánh riêng với nhau… với sách hướng dẫn

> Họ có trách nhiệm nhắc nhở nhau, khích lệ nhau, khuyên lơn nhau, chịu trách nhiệm với nhau

… để sống làm “ánh sáng và muối” cho Chúa Giê-xu ở trong trường đại học LSU…

 

[PP] 2) Cảm tạ Chúa ban cho thêm các vị chấp sự trong năm qua

> Qua c/trình huấn luyện… sẽ bắt đầu mục vụ “chăm sóc gia đình nhóm nhỏ

> Mỗi vị chấp sự sẽ được lãnh 5-6 gia đình trong H/T… để luân phiên chăm sóc mỗi 3-4 tháng…

> Công tác của họ là phụ các vị Mục Sư

chịu trách nhiệm trong sự cầu nguyện và thăm viếng ~gia đình này thường xuyên

> Công tác của họ không phải là để “chia phe nhập đảng”

… nhưng luôn nhớ đến quí vị, gia đình của quí vị mà cầu nguyện…

> Công tác của họ là cố gắng thăm viếng gia đình quí vị thường xuyên

Và dùng lời Chúa khuyên lơn, khích lệ, yên ủi quí vị bước đi trong Chúa cách đẹp lòng

> Công tác của họ cũng là để lắng nghe ~nhu cầu thuộc thể, cũng như thuộc linh

để cầu nguyện và tìm cách giải quyết làm theo ý Chúa…

> Họ chịu trách nhiệm trên gia đình của quí vị… như quí vị chịu trách nhiệm với Chúa qua sự hướng dẫn thăm viếng của các vị chấp sự này…

> Nếu đẹp ý Chúa cho c/trình này thành công… c/tôi tin chắc rằng đức tin của nhiều gia đình con cái Chúa sẽ được tăng lên… và kết qủa là H/T Chúa ở đây sẽ được phát triển xây dựng lớn lên 1 cách tốt đẹp…

 

[PP] 3) Môi trường của các lớp TCN cũng là 1 phương cách hay của “nhóm nhỏ”

để c/ta có phần chịu trách nhiệm với nhau… hầu để giữ mình khỏi bị sa sút tâm linh…

> Người lãnh đạo của các lớp chịu trách nhiệm trên ~học viên của mình

… chứ không thể nghĩ rằng mình đến đó dạy bài học, amen rồi là xong…

> C/ta có biết lý do khi 1 học trò của mình vắng mặt không… để cố gắng đi thăm viếng, khuyên lơn, gọi ĐT nhắc nhở… vì mình chịu trách nhiệm cho lớp học của mình…

> Hễ ai là cơ đốc nhân và là hội viên của H/T này… nếu chưa dự phần trong các lớp TCN… thì ACE cần làm ngay… không khẻo 1 ngày mình bị sa sút đến chỗ không có ai ở bên cạnh để có thể giúp đỡ mình được nữa…

# Truyền Đạo 4:10 – nhắc c/ta sự quan trọng như thế nào về việc c/ta chịu trách nhiệm lẫn nhau? (If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up!) “Nếu người này sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!”

# Có 1 người trong H/T… anh khó có thể dậy sớm đi nhà thờ học TCN mỗi sáng Chúa Nhật

… vì hay phải làm việc trễ tối thứ Bẩy

> Anh cố gắng bằng cách nhờ tôi gọi anh mỗi sáng Chúa Nhật đánh thức anh dậy sớm để đi nhà thờ

            Tôi sẵn sàng làm… để alarm gọi anh… vì c/ta chịu trách nhiệm với nhau…

 

IV. Kiêng Ăn Cầu Nguyện

[PP] > Điều cuối cùng để giúp c/ta trong sự giữ mình khỏi sự sa sút thuộc linh

… đó là vấn đề kiêng ăn và cầu nguyện

 

[PP] Cơ hội kiêng ăn cầu nguyện giống như là 1 cơ hội để c/ta tu dưỡng lại tâm linh mình cho mạnh mẽ

# Các công ti lớn cũng thường có ~cuộc “retreat” cho ~người lãnh đạo… để bổ tâm sức hay huấn luyện họ lại

> Kể cả ~vị MS hầu việc Chúa, thường hay bị “burn out” chán nản… thì cũng cần ~cuộc spiritual retreat

            phục hồi lại tiếng Chúa gọi mình và thêm sức hầu việc

> Đâu là lần ai trong c/ta dám hy sinh 1 ngày “vacation” của mình

để dành riêng 1 ngày kiêng ăn và cầu nguyện tha thiết với Chúa không?

 

[PP] > C/ta nên cẩn thận điều này… vì mục đích của sự kiêng ăn đây không phải là để c/ta khoe mình về sự đạo đức… hay lấy cớ mà đàn ép ACE mình phải làm giống như mình đã làm

# Trong Math. 6:16-18 – chính Chúa Giê-xu đã dạy gì về sự kiêng ăn cầu nguyện? ("When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and your Father, who sees what is done in secret, will reward you.) “Khi các ngươi kiêng ăn, chớ làm bộ buồn rầu như bọn giả hình; vì họ nhăn mặt, cho mọi người biết họ kiêng ăn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi kiêng ăn, hãy xức dầu trên đầu, và rửa mặt, hầu cho người ta không xem thấy ngươi đang kiêng ăn, nhưng chỉ Cha ngươi là Đấng ở nơi kín nhiệm xem thấy mà thôi; và Cha ngươi thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi.

 

[PP] > Mục đích của sự kiêng ăn là từ chối ~thức ăn, hay ~thú vui để có thì giờ gần gũi với Chúa

            hầu cho đời sống đức tin được phấn hưng thêm…

> Có người có thể kiêng ăn đến 40 ngày

… hay cũng có người kiêng 1 bữa ăn mỗi tuần để có thì giờ cầu nguyện

> Có người kiên cử ~thú vui: c/trình xem ca nhạc trên TV, ~môn thể thao, bớt ngủ, bớt làm

… để có thêm thì giờ cầu nguyện với Chúa

 

[PP] Nếu c/ta kiêng ăn và cầu nguyện đúng cách… thì thứ nhất c/ta tự nhiên sẽ thấy tội lỗi của mình rõ hơn

            Lý do tự nhiên là bởi vì mình càng gần Chúa thánh khiết hơn, phải không?

 

[PP] Nếu c/ta kiêng ăn và cầu nguyện đúng cách… thì thứ nhì c/ta tự nhiên sẽ thấy Chúa Giê-xu rõ hơn

            Và sẵn lòng vâng lời làm theo ý của Chúa cho đời sống mình

 

----------------

> ACE có thật muốn có sự phục hưng cho đời sống tâm linh của mình không?

> ACE có sẵn sàng chịu sống kỷ luật để tránh khỏi tình trạng tâm linh sa sút lại không?

 

[PP] C/ta phải nhớ Kinh Thánh nói gì về ma quỉ trong 1 Phiêrơ 5:8 – (Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour.) “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.

# Không phải lúc nào ma quỉ nó cũng sẽ cám dỗ c/ta đâu… nhưng nó khôn ngoan rình mò tấn công khi c/ta yếu đuối nhất… và lúc yếu đuối nhất thường là lúc c/ta “not in training” đang không tập luyện!

 

[PP] > Như vậy muốn có sự phục hưng và giữ gìn đời sống tâm linh được luôn khỏe mạnh… c/ta phải làm theo ~nguyên tắc mình đã học trong 4 bài giàng qua và phải có kỷ luật tập tành thường xuyên… bắt đầu ngay hôm nay!

 

Lời Mời Gọi ----------------------

> If we are a sincere Christian… then naturally our heart wants to live a life pleasing to Jesus our Lord!

> The fact is that many times our spirit is strong… but our body is weak and we fall back into sinning

> To avoid this… we must practice a spiritual self-discipline…

# Loosing weight or be revived is a great thing

… but how to keep yourself always in great shape everyday is not an easy thing!…

> It needs discipline…

 

1) Make an effort and commitment to do routine habits for our spiritual life:

These are the daily personal devotion and weekly SS worship attendance

> Good planning of our time and plan ahead… to avoid surprised that can detour our routines

Of course there are things we cannot control!

2) Commit yourself to join a small cell group

3) Have regular retreats in fasting & praying – if you need time – may want to take a day of vacation

4) Keep a focus on Jesus and often lean on the strength of our Coach – the Holy Spirit!

… then you should do fine!

 

# A parable of a young man who wants to be in great shape

> He saw an advertisement on TV on the most expensive high tech Bow workout machine

> He ordered it right away…

> After received it… he reserved a whole room in his house for it… set up all the equipment

> But you know… work load increases, friends call for tail-gate parties, dating, so many things occupied his life

He ends up just looked at this exercise equipment… but never really tried it out

> A few years later, his health was not doing well… he got sick and died

And the brand-new Bow type exercise machine was stil there in his room…

> Will you be like that young man… after you have learned all the great princples about how to have a spiritual revival… but never practice them

> A few years from now… will you expect a healthy faith and strong hope in God in the mid of crisis?

Or you just get weak and your spiritual body will die… Noone can answer this, except you…

> I cannot lift that weight for you & you cannot do for me… each of us has to do for ourselves…

            So get on training today!

 


THE SPIRITUAL SELF-DISCIPLINE TRAINING - (Philippians 3:13-14)

Today sermon is the last principle on how to have a spiritual revival. The last 3 principles are: 1) We must have a thirst for a revival and seek God, 2) Repentance, and 3) Redo the works from the beginning. How to avoid from a back sliding again (or to always stay in shape)? We must practice a spiritual self-discipline. What can we learn about discipline in a life of an athlete? An athlete routinely works out each day to keep himself in perfect condition for competitions.  What are something we should discipline to do the same for our spiritual body each day and week? Abide in Christ through daily devotion of meditating on the Word and prayer. The verb “meditate” means to ponder or to study on how to apply the learned truths into our life. According to John the apostle, by studying and obeying the Word of God, we will not sin. Discipline ourselves in weekly worship and serving others. As a physical body functions with many habits, the spiritual body also needs habits to maintain its good health. An athlete works out with a great effort so he can endure the pains during the race. Don’t fall into a “comfort zone” that we forget the call to carry our cross and follow Jesus. The truth is that each of us has this endurance, but we just miss the right focus. Most of us will have to wake up ~11,000 days in our lifetime to go to work. How much of this effort can be focused on Jesus? The third step to keep ourselves in great shape is the accountability. What happens to a society, a company, a team or a family functioning without accountability? We call it a chaos. The best structure that can help us to be accountable to one another is “small cell groups.” What have I learned from the cell groups of “Harvest” ministry? The deacon family ministry at VHBC will strengthen the church as we become more accountable to one another. Sunday School class is another great and practical way to keep us from a back sliding. The last step that can enrich our spiritual life is about fasting and praying. What was the last time you have had a soul retreat? Watch out for the spiritual pride and judgmental attitude of fasting. Fasting is simply the abstinence of food or entertainment with a desire to have a fellowship with Jesus. In fasting and praying, we see our sins clearer. We should also see Jesus and His will clearer. Remember the devil like a roaring lion who prowls us at our weakest moment (not in training). To avoid falling back down to a slump, you must begin your spiritual self-discipline training today.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}