Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Những Lợi Ích của Một Tấm Lòng Biết Ơn Chúa

(The Benefits of a Grateful Heart to God)

www.vietnamesehope.org

(Thi Thiên 100)

 

“Hỡi cả trái đất, Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”

(Shout for joy to the LORD, all the earth. Worship the LORD with gladness; come before him with joyful songs. Know that the LORD is God. It is he who made us, and we are his; we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name. For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations.)

 

 

* C/ta đã bước vào tháng 11 của năm 2008…

[PP] > Mỗi khi tháng 11 đến… thường nhắc c/ta về 1 mùa lễ rất quan trọng… đó là lễ Tạ Ơn

> Tại sao ngày lễ này quan trọng… có phải chỉ vì là 1 ngày c/ta được nghỉ việc, mà vẫn ăn lương không?

> Thiết nghĩ ngày lễ này quan trọng… vì là ngày c/ta dành riêng ra để tạ ơn Trời

… bởi ~ơn lành Ngài đã và đang ban cho c/ta

 

> Năm nay lễ Tạ Ơn sẽ đến vào thứ Năm ngày 27 cuối tháng này…

> Để sửa soạn cho lễ Tạ Ơn… sáng nay tôi muốn chia xẻ với ACE lời Chúa dựa trên Thi Thiên 100

với chủ đề “Những ích lợi của 1 tấm lòng biết ơn Chúa”

 

 

I. Tìm Ích Lợi

[PP] > Ở đời này, theo lẽ tự nhiên… ai nấy đều luôn đi tìm mọi ích lợi tiện nghi cho đời sống mình

# Tại sao hơn 100 triệu người đã chịu đứng xếp hàng dài, để bỏ phiếu trong ~ngày qua?  Vì họ có hy vọng cho ~ích lợi của đời sống… có thể về phương diện kinh tế, bảo đảm sức khỏe…  hay kể cả vấn đề đaọ đức…

# Những công ti lúc nào cũng tìm mọi cách hay… để mua hàng với gía rẻ, tổn phí lao công ít, lượng sản xuất cao và phẩm chất có hạng… để đem nhiều ích lợi cho công ti mình…

# Có nhiều người khôn ngoan biết đầu tư của cải, để dành tiền lấy lời, mua ~công khố phiếu rẻ, bán cao

            để đem nhiều ích lợi cho đời sống mình, kể cả biết thâu trữ để dành cho c/trình về hưu hưởng gìa

> ~Con thú vật… như ~con bò sáng ra chỉ biết đi ra đồng ăn cỏ… chứ nào biết thâu trữ 401K để đem ích lợi cho mình… nhưng chỉ có con người mà thôi, phải không?

 

[PP] > Nhưng đó là nói về ~ích lợi của của cải vật chất… còn phần tâm linh thì sao?

> Có ~ích lợi tâm linh “tìm ẩn” mà mắt con người không thể thấy được… nhưng rất quí gía cho đời sống

> Chẳng hạn như 1 đời sống vui mừng, 1 tấm lòng bình an và dư dật ơn phước Chúa

… là ~điều ích lợi cho đời sống tâm linh của c/ta

 

> Ba phước lành này thì làm sao có được – tìm được ở đâu?

> Câu trả lời… 3 điều phước lành này… đến từ 1 tấm lòng biết ơn Chúa!

 

 

II. Sự Vui Mừng

[PP] > Thi thiên 100 là bài ca thơ về sự tạ ơn… rõ ràng nói lên 1 thái độ vui mừng của 1 người biết ơn Chúa

> Tại sao tác gỉa vui và hát xướng cảm tạ Chúa?... vì người thỏa lòng với ~gì ĐCT đã làm cho mình…

 

# ACE có bao giờ thấy ai đang lo lắng, phàn nàn, trách móc… mà vui được không?

# Câu chuyện 1 người muốn đi tu trong 1 tu viện kín…

> Vị tu trưởng của viện đưa ra 1 điều kiện đó là sau mỗi năm chỉ được nói 2 chữ mà thôi…

> Sau năm đầu, anh bước ra phòng kín nhăn mặt và nói “bad food” (đồ ăn dở) rồi đi vô tu lại

> Năm thứ nhì anh đi ra phàn nàn và đưa ý kiến… nói “hard bed” (Giường nệm cứng) rồi đi tu lại

> Năm thứ ba, anh bước ra mặt mày mếu máo và nói 1 câu… xong rồi bỏ đi -  anh nói “I quit” (tôi bỏ tu)

 

> Ngược lại, người có lòng biết ơn… thì không phay hàn nàn, oán trách… nhưng vui mừng và thỏa lòng

# Lòng biết ơn sanh ra sự thỏa lòng… sự thỏa lòng như trái trứng… 1 ngày tự nhiên sanh ra sự vui mừng

 

[PP] > Không phải 1 người vui mừng và thỏa lòng đến nỗi phát ra lời ca hát xướng ngợi khen cảm tạ Chúa mà thôi… nhưng người đó còn vui trong sự hầu việc Ngài… bày tỏ lòng biết ơn Ngài!

# Đời sống của nhà truyền giáo David Livingston… khi người ta hỏi ông về sự hầu việc Chúa của ông

> Ông trả lời: “Người ta nói rằng cuộc đời hầu việc Chúa của tôi bên nước Phi Châu có phải là 1 sự hy sinh mất mát lớn lao không?

> Đó thật là 1 ý nghĩa đáng tội nghiệp… khi c/ta nghĩ rằng sự hy sinh của mình là sự trả đáp lại món nợ tội lỗi mà Chúa đã hy sinh cho c/ta… vì c/ta không thể tự cứu mình được

> Tôi không nghĩ sự hầu việc của mình là 1 sự hy sinh (not sacrifice)

… nhưng hãy gọi là 1 đặc ân (privilege) được phước để hầu việc Ngài

 

[PP] > Làm sao biết 1 người tín hữu bước vào nhà thờ… đang có tấm lòng biết ơn Chúa?

> Hai dấu hiệu rõ ràng: 1) trên gương mặt và 2) trong ~hành động của họ

1) Thứ nhất, họ hát thánh ca như thế nào? Có vui không… hay là gương mặt như đang đưa 1 đám ma

# Một nhà truyền giáo nổi tiếng có 1 thời ông hầu việc Chúa bị “burn-out” suy kém tâm linh

> 1 Ngày kia, vào 1 sáng Chúa Nhật

… bà vợ ở trên lầu đi xuống mặc toàn là đồ đen, kể cả môi son cũng đen…

> Tại sao em lại mặc đồ đen thui vậy? Bà trả lời: “Em đi đám tang!” Đám tang của ai mà anh không biết?

> Bà vợ trả lời: “Đám tang của Chúa Giê-xu!”

> Tại sao? Vì nếu Chúa sống… thì sao mặt mày anh mỗi sáng Chúa Nhật thấy buồn rầu như vậy?

> Có phải nhiều khi c/ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa… mà con người tâm linh của c/ta mặc toàn đồ đen thui không, vì đầy ~lo lắng… thay vì lòng cảm tạ Chúa và vui mừng…

 

> Người có tấm lòng biết ơn Chúa… thì không thể nín lặng được; nhưng lúc nào cũng muốn bày tỏ sự vui mừng của mình ra… giống như ~khán gỉa xem và ủng hộ đội thể thao của mình vậy

> Họ không thể nào im lặng được… họ sẽ không cầm giữ được lời ca hát xướng của mình

# Câu chuyện của 1 người phụ nữ lớn tuổi mới qua Mỹ, còn thiếu thốn… đến biết Chúa tại 1 H/T

> Mỗi buổi nhóm… bà cảm động khi nghe lời Chúa giảng… cứ hay la lên “Cảm tạ Chúa!”

> Vì vậy mà các vị chấp sự có vẻ không vừa lòng… vì không quen với môi trường thờ phượng đó

> Bèn có kế hoạch… họ đến nhà thăm viếng và biếu bà cụ 1 cái mền ấm nhân mùa đông sắp đến

            với điều kiện bà phải yên lặng trong nhà thờ… bà cụ miễn cưỡng đồng ý và nhận

> Đến ngày Chúa Nhật ngay sau đó… trong buổi giảng, bà cụ muốn la lên… nhưng nhớ đến cái mền của mình

            Bèn cố gắng dằn lòng mình lại… các vị chấp sự để ý thấy và có vẻ thỏa lòng

> Bỗng nhiên đang ở giữa buổi giảng… người ta nghe tiếng la lớn của bà cụ ở đằng sau phòng nhóm

            Bà nói: “Cảm tạ Chúa! Cảm tạ Chúa qúa chừng… cho dù tôi phải mất cái mền ấm đi nữa!”

 

[PP] > C/ta đến nhóm thờ phượng mỗi tuần với tinh thần nào? Vui vẻ… hay chán nản buồn rầu

            Có lẽ vì vậy mà có khi c/ta nhóm lại… nhưng cảm thấy không có sự hiện diện của Chúa chăng?

> Hình như tấm lòng biết ơn có sức thu hút mạnh sự hiện diện của Chúa chăng?

> Không có ơn phước nào lớn cho VHBC bằng khi c/ta biết ơn Chúa, đến nhóm thờ phượng

            Và nhận thức có sự hiện diện của Chúa ở với c/ta trong buổi thờ phượng

# 2 Sử Ký 5:13-14 có chép gì khi dân sự ca ngợi và biết ơn ĐCT? (The trumpeters and singers joined in unison, as with one voice, to give praise and thanks to the LORD. Accompanied by trumpets, cymbals and other instruments, they raised their voices in praise to the LORD and sang: "He is good; his love endures forever." Then the temple of the LORD was filled with a cloud, and the priests could not perform their service because of the cloud, for the glory of the LORD filled the temple of God.) “Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát đồng thinh hòa nhau như một người, mà khen ngợi cảm tạ Đức Giê-hô-va, và khi họ trổi tiếng kèn, chập chỏa, nhạc khí lên khen ngợi Đức Giê-hô-va, rằng: Ngài từ thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời, thì đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy; đến đỗi những thầy tế lễ vì mây không thể đứng đó hầu việc được, vì sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.”

> ĐCT “smoked” the room…

 

[PP] 2) Họ có đang hầu việc Chúa và đang làm việc đó với tinh thần vui mừng không?

> Khi c/ta vui mừng trong lòng… thì không thể nào không hầu việc Chúa được; không thể nào không nói cho ~người xung quanh mình về Chúa được, hay chăm sóc ~người khác, phải không?

 

> Lý do tại sao chưa có lòng biết ơn?

[PP] 1) Vì mau quên ơn Chúa… đó bản tánh tự nhiên của con người

> Lý do c/ta hay quên… vì thiếu sự gần gũi với lời của Chúa và sự cầu nguyện… để ĐTL nhắc nhở c/ta nhớ

# Philíp 4:6 – (Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.) “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”

> Đây là 1 định luật rất căn bản… giống như ông bà c/ta thường nói: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”

            … Gần lời Chúa thì khó quên ơn Ngài, xa lời Chúa thì chẳng còn biết nhớ ơn Chúa nữa…

 

# Trong PTLLK 6:10-12 - lời Môise nhắc nhở dân sự Ngài… trước khi vào đất hứa là đất đượm sữa và mật

(When the LORD your God brings you into the land he swore to your fathers, to Abraham, Isaac and Jacob, to give you—a land with large, flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant—then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the LORD, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery.) “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi vào xứ mà Ngài thề cùng tổ phụ ngươi, là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, đặng ban cho ngươi, khiến ngươi lấy được những thành lớn và tốt mà ngươi không có xây cất; những nhà đầy đủ các thứ của mà ngươi không có chất chứa; các giếng mà ngươi không có đào; cây nho và cây ô-li-ve mà ngươi không có trồng; khi ngươi ăn và được no nê, khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô lệ.”

 

> Mọi phước lành là điều tốt… nhưng cũng có thể dễ làm cho c/ta mau quên Đấng đã ban phước ấy cho mình

# Ai trong c/ta ngồi đây cũng là ~người nhận được nhiều phước… Chúa giải cứu c/ta ra khỏi chế độ và ngục tù của cộng sản, Ngài đưa dẫn c/ta đến 1 đất nước phì nhiêu, thịnh vượng, tự do; con cái của c/ta lớn lên thành tài, nhà cửa, cơ sở c/ta được phong phú… không đếm kể siết được… hãy thành thật tự hỏi và so sánh xem lòng biết ơn Chúa bây giờ nhiều hơn hay kém hơn… từ lúc c/ta mới bước chân đến nước Mỹ này?

 

[PP] 2) Điều làm hại lòng biết ơn thứ hai đó là sự lo lắng ở đời này

> Đôi khi c/ta qúa lo lắng… c/ta không còn để thì giờ để chú ý đến ~ơn phước Chúa ban cho hay ~điều tốt mà ~người xung quanh đang làm cho mình: Tại sao ghế ngồi êm trong phòng nhóm này, thảm sạch, máy điều hòa dễ chịu, c/trình sắm sẵn, thức ăn dọn sẵn, bàn ghế xếp sẵn, sân cỏ sạch, rác được dọn sạch…

 

> Chúa Giê-xu lấy 1 thí dụ hiển nhiên trong Mathiơ 6:25-34... để khích lệ hãy đặt lòng tin cậy nơi Ngài mà chớ hay lo lắng – ("Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink; or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you by worrying can add a single hour to his life? "And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So do not worry, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.) “Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao? Vả lại, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.”

> Chúa nói c/ta hãy nhìn các loài chim trên trời hoặc ~đoá hoa huệ ngaòi đồng... nếu ~thứ đó là vật không đáng chi mà Ngài còn lo sắm cho đẹp hơn cả áo của vua salômôn… thì huống gì c/ta là con cái yêu đấu của Ngài... mà Chúa đã hy sinh chính Con một trên TTG… để cứu c/ta?

 

[PP] 3) C/ta thường đánh mất lòng biết ơn… khi bị cám dỗ xa vào cái bẫy của lòng tham lam của cải

# Căn bịnh nguy hiểm của nhiều con cái Chúa trong thế giới vật chất này là căn bịnh của con mắt… hay so sánh với người hàng xóm của mình… và lúc nào cũng muốn được thêm, được hơn mọi người… để rồi chỉ biết đeo đuổi ~giá trị tạm bợ ở đời này, mà không còn thấy ~gía trị tâm linh…

# Đứa bé gái và 1 người mẹ đi vào tiệm grocery… được 1 người phụ nữ cho cháu 1 miếng bánh cheese cake ăn thử… bà mẹ liền nhắc con mình: “Con phải nói gì với người phụ nữ đó?”

> Cháu bé noí: “Xin cho con thêm 1 miếng cheese cake nữa!”

 

> Khi c/ta càng thâu lượm được nhiều của cải vật chất và danh tìếng… thì thường c/ta trở nên kiêu ngạo hơn

bởi ~gì tay c/ta đã làm nên… thì làm sao còn biết ơn Chúa nữa

> Trong c/ta, ai cũng có cái tự kiêu, tự đại… muốn được hơn mọi người… mà nếu không khéo làm chủ lòng tham… c/ta sẽ sống 1 đời sống chẳng còn biết ơn và tìm kiếm Chúa nữa… như lời Chúa trong Thi Thiên 10:4 có chép: (In his pride the wicked does not seek him; in all his thoughts there is no room for God.) “Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: … Chẳng có Đức Chúa Trời: kìa là tư tưởng của hắn.”

 

> Cho nên muốn biết ơn Chúa luôn, phải giữ lòng mình khỏi ~lo lắng và lòng tham của cải ở đời này…

 

 

III. Sự Bình An

[PP] > Sự ích lợi thứ hai mà lòng biết ơn đem đến cho c/ta… đó là sự bình an trong tâm hồn

 

[PP] 1) Thứ nhất, người có lòng biết ơn Chúa bình an trong mọi hòan cảnh

… vì biết rõ đối tượng mình đang tin cậy là ai

# Người Mỹ có câu: “It’s not what you know, but who you know!” là rất đúng

… Không phải c/ta có khả năng biết gì… nhưng là biết ~ai có khả năng làm được gì!

 

[PP] a) Đấng mà tác gỉa của Thi Thiên 100 đang tin cậy và cảm tạ là Đấng Lớn, Giàu có, Đấng Sáng Tạo

> Cả trái đất đều thuộc của Chúa… Ngài dựng nên mọi loài và vật… kể cả chính mỗi người c/ta

# STK 1:1 – “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (In the beginning God created the heavens and the earth.) - nhắc c/ta đến mọi sự sáng tạo trên trời và dưới đất là do chính Đấng Sáng Tạo làm nên

> Ngài làm cho trái đất xoay vần theo thứ tự và điều hòa 1 cách toàn hảo mỗi giây, mỗi phút

> Ngài làm cho nguồn lợi dư dật để cung cấp sức sống cho loài người

# Hay đi câu cá… ở 1 bờ biển nhỏ… mà không bao giờ hết cá

… do sự duy trì đều hòa của Đấng Sáng Tạo ban cho c/ta sự sống mỗi ngày

 

[PP] b) Có lòng biết ơn… vì biết rằng ĐCT là “người chăn của mình”

và c/ta thuộc bầy chiên của đồng cỏ Ngài

> Nếu ĐCT, Đấng Sáng tạo, là người chăn chiên hiền lành của c/ta… thì Ngài sẽ không để chúng ta bị lạc lõng bơ vơ, đi lang thang, thiếu thức ăn.

> Chúa sẽ gìn giữ chúng ta; lời của Chúa bồi dưỡng linh hồn của chúng ta… y như Đavít ngày xưa đã làm 1 bài thơ trong Thi Thiên 23… (The LORD is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death,  I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil; my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the LORD forever.) “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.  Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

> ĐCT là người chăn hiền lành… bày tỏ qua chính đời sống của Cứu Chúa Giê-xu… khi Ngài dám hy sinh chính mạng sống của mình trên cây TTG… để bảo vệ chiên thuộc của mình

 

> Như vậy thì c/ta hãy vui mừng ca hát, phục vụ Chúa, chớ lo lắng… vì chúng ta là chiên trong đồng cỏ Ngài.

 

[PP] c) Tác gỉa Thi Thiên 100 cảm tạ vì biết rằng ĐCT là Đấng Chăn thành tín, nhơn từ… không hề thất hứa… nhưng giữ lời Ngài hứa cho đến ngàn ngàn đời… không như ~nhà chính trị gia thường hay mau hứa hẹn đủ điều… nhưng cũng mau thất hứa!

> Lời hứa của Ngài sẽ trở lại 1 ngày để đón tiếp c/ta về nước ĐCT là điều hứa chắc chắn sẽ xẩy ra

… y như lời Ngài đã hứa sẽ chết chuộc tội cho c/ta…

 

[PP] > Cho nên ai tin cậy nơi Chúa… sẽ chẳng còn sợ hãi, chẳng phải lo âu buồn phiền làm chi nữa…

# Ngày hôm nay, biết bao nhiêu người đang sống trong sự lo sợ: vì kinh tế suy sụp, công ăn việc làm không có sự bảo đảm, vị tổng thống mới này sẽ tăng thuế bao nhiêu… 1 tương lai vô định

> Nhưng ~ai tin cậy nơi Chúa sẽ luôn được bình an… vì biết rằng ĐCT là Đấng quyền năng, đang tể trị

và là Đấng đang nắm giữ tương lai của nhân loại

 

 

IV. Dư Dật Ơn Phước

[PP] > Ích lợi thứ ba của ~người có lòng biết ơn Chúa là luôn được dư dật ơn phước của Chúa

> Tại sao vậy? vì Chúa vui lòng với ~ai có lòng biết ơn Ngài…

# Có người nói 1 câu ngộ nghĩnh nhưng có 1 phần lẽ thật trong đó: “ĐCT chỉ hiện diện ở 2 chỗ mà thôi:

1) thiên đàng và 2) Trong lòng của ~người biết ơn Ngài

 

# Tỉ dụ như c/ta có nhiều con cháu… thường hay đến và xin c/ta nhiều thứ

> Đứa nào nhận quà rồi, bỏ đi, không thèm nói “thank you” thì ACE cảm thấy như thế nào?

> Ngược lại, đứa cháu nào mà luôn vui vẻ, cám ơn, ôm hôn… thì ACE sẽ làm gì thêm nữa?

> Đương nhiên không phải c/ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa… với mục đích để có thêm phước lành…

> Nhưng đây là 1 định luật tự nhiên chăng: càng biết ơn Chúa

… hình như càng được thêm ơn phước của Ngài, vì Chúa càng vui lòng!

 

 

V. Tập Tành

[PP] > Để sửa soạn cho 1 lễ Tạ Ơn đầy ơn… c/ta hãy tập xây dựng cho mình 1 tấm lòng biết ơn Chúa luôn

> Vài thí dụ cụ thể c/ta có thể tập làm được ngay hôm nay:

 

[PP] 1) Trước mỗi bữa ăn gia đình… hãy kể ra thêm và đếm thêm các phước lành của Chúa

… không phải chỉ cảm tạ Chúa ban cho thức ăn mà thôi

# Bài thánh “Count your blessings one by one”…

# Trong tờ Nếp Sống Mới… nhắc nhở 5 điều nên nhớ để luôn cảm tạ Chúa… dựa trên chữ “THUẬN”

> “T” – nghĩa là tiêu hóa, bài tiết - sức khỏe dồi dào

> “H” – hít thở… mỗi giây mỗi phút còn sự sống

> “U” - Uống… còn có thể thưởng thức ~thức uống

> “A” – Ăn… c/ta còn có thể ăn ngon miệng

> “N” - Nghủ… nghũ yên và thẳng giấc qua đêm…

 

[PP] 2) Có thói quen ghi chép xuống 1 cái list ~điều Chúa ban cho mình… để nhớ cảm tạ Ngài mỗi ngày

# C/ta làm gì cũng có lists… để không quên khi đi chợ hay ~công việc hằng ngày (to do list)

> C/ta có lists tên và địa chỉ của tất cả ~khách hàng của mình, trong cell phones đầy list của ~người bạn thân, ~địa điểm quan trọng… nhưng còn cái list của ~gì ĐCT ban cho c/ta thì sao?

> Không phải ~điều tốt lành mà thôi… nhưng còn ~hoạn nạn Ngài cho phép xẩy ra

… để tăng trưởng đức tin của mình

 

[PP] 3) Giữ ~cái lists này mỗi ngày… và mỗi tuần để dành riêng ra 1 thời gian để xem lại và cảm tạ Chúa hết lòng

 

----------------

[PP] > Tập làm như vậy… đời sống c/ta sẽ tự nhiên thay đổi và biến hóa… c/ta sẽ vui mừng, thỏa lòng, bình an và dư dật ơn phước Chúa… chứ không cứ lao đầu vào ~lo lắng, sợ hãi ở đời này…

# Câu chuyện huyền thoại… có 1 người đi viếng nông trại của satan

> Vào trong kho người đó thấy có nhiều ~bao vải lớn để đầy trong kho… ~bao này là gì?

> satan trả lời: “Đây là ~hạt giống cám dỗ tôi sẽ gieo vào lòng của nhân loại để họ phạm tội mà xa cách ĐCT!”

> Người kia bốc vài hột giống lên xem và hỏi tiếp:

“~Hạt giống này trông thật tốt tươi và chắc satan thành công lắm?”

> Thành công… nhưng chỉ có 1 chỗ mà ~hạt giống này sẽ không sanh sôi nẩy nở được thôi!

> Người kia hỏi: “Chỗ nào mà ~hạt giống tốt này không thể phát triển được?”

> satan trả lời: “Trong lòng của ~kẻ luôn biết ơn ĐCT!”

 

[PP] > Mục đích của c/ta là con cái Chúa luôn là sống thể nào cho đẹp lòng Chúa

> Có lẽ phương cách hay nhất đó là sống với tấm lòng luôn biết ơn Chúa

… trong sự ca ngợi, thờ phượng và hầu việc Ngài

> Ích lợi thêm nữa… đó là có 1 đời sống vui mừng, thỏa lòng và 1 tâm hồn bình an

            … dù cho ở giữa 1 thế giới đầy ~sự đe dọa, và bất an…

 

> ACE có muốn ~ích lợi này không?

> Vậy thì… “… Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Shout for joy to the LORD… Worship the LORD with gladness; come before him with joyful songs. Know that the LORD is God. It is he who made us, and we are his; we are his people, the sheep of his pasture. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise; give thanks to him and praise his name. For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations.)

 

 


 

---------- Lời Mời Gọi

> ACE đang tìm kiếm ~ích lợi gì cho đời sống?

> Còn phần tâm linh thì sao?

> Có muốn 1 đời sống thỏa lòng, vui mừng, và 1 tâm hồn bình an, dư dật ơn phước Chúa không?

> Phải bắt đầu bằng sự tạ ơn… nhớ đến Chúa mà ngợi khen, cảm tạ và thờ phượng Ngài

 

> Ơn phước lớn nhất ấy chính là Cứu Chúa Giê-xu

# 2 Côr. 9:15 – (Thanks be to God for his indescribable gift! The sacrifice of His Son Jesus Christ!)

“Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!”

> Vì Ngài mà c/ta sống có sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời

> Vì Ngài mà đời sống c/ta có ý nghĩa, vui mừng…

> Vì Ngài mà c/ta vẫn có thể đối diện ngày mai… cho dù việc gì xẩy ra đi nữa

> Vì c/ta biết rằng Đối Tượng c/ta đang tin cậy là ĐCT toàn năng, thiện lành, nhơn từ và thành tín…

 

-----------

THE BENEFITS OF A GREATFUL HEART TO GOD (Psalm 100)

The month of November reminds us one of the important holidays is Thanksgiving. Naturally, we put much effort in seeking for all benefits in life. What about the hidden spiritual gifts such as joy, peace and blessings from God? The root of these benefits comes from the heart of a grateful man. Psalm 100 shows a grateful heart is full of joy and contentment. To the point that it cannot be silent but expresses through songs and worship. How can you tell a heart of a grateful man as he walks into a church? How does he sing that can “smoke” the church with clouds? Is the person joyfully serving? We sometimes are not grateful because we are too quick to forget God’s blessings, being occupied with too many worries, or have fallen into the trap of greed. The second benefit of a grateful heart is the inner peace because a grateful heart knows God. He knows God is his Maker. God is his Shepherd. God is faithful and gracious. A man with a grateful heart does not live in fears. Lastly, a grateful heart “repeats” God’s blessings because God is pleased. What can we do to have a grateful heart? 1) Extend your prayer beyond the food that is served on the dining table, 2) Make a habit of keeping a daily list of God’s blessings, 3) Spend time each week to thank God for all blessings on the lists. It’s true that satan’s seeds of temptation cannot grow in the heart of a grateful man. Our goal in life is to please God and a grateful heart greatly helps us to accomplish this. So, “enter His gates with thanksgiving and His courts with praise; give thanks to Him and praise His name. For the LORD is good and His love endures forever; His faithfulness continues through all generations.”

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}