Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

Muối Và Ánh Sáng Của Trần Thế

(The Salt and Light of the World)

(Mathiơ 5:13-16)

www.vietnamesehope.org

 

 

“Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân. // Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được: cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.”

("You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything, except to be thrown out and trampled by men. "You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.)

 

 

> Trong đoạn Kinh Thánh ngắn vừa đọc… c/ta thấy ~người Cơ Đốc (Christians)

... được chính Chúa Giê-xu phán cho 1 danh hiệu đặc biệt… đó là “muối và sự sáng của thế gian

> Danh hiệu này có nghĩa là sao? Có phải Chúa muốn nói là… mỗi người c/ta sau khi tin nhận Ngài

… thì tự động thân thể của c/ta sẽ tự động tỏa ra ánh sáng “neon” đầy người… hay ở trên đầu mình không?

… Tôi chưa thấy ai có hết trong vòng c/ta ở đây?

 

[PP] > Khi còn ở tại trần thế, Chúa Giê-xu thường dùng ~vật dụng thông thường trong cuộc sống qua ~ẩn dụ  để giảng dạy về “đạo” của ĐCT hay nước thiên đàng… theo lối “nhân cách hóa” (metaphor language)

> C/ta thấy người đời cũng thường dùng phương pháp "nhân cách hóa" này

để dạy dỗ / răn bảo nhau 1 điều gì đó… chẳng hạn như trong ~câu ca dao sau đây:

a) “Lá lành đùm lá rách”… > “lá lành” đây biểu hiệu cho ~người mạnh khỏe, giàu có thì cần biết giúp đỡ “lá rách” là ~kẻ yếu đuối và nghèo khổ hơn...     

b) “Cá không ăn muối cá ươn”…

> ~Đứa con bướng bỉnh, không vâng lời/ưa cãi cha mẹ… là ~đứa hư hỏng… như “~con cá bị ươn thúi”

c) “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

> “Gỗ” đây ám chỉ nết na bên trong của 1 người… quan trọng hơn sắc đẹp bên ngoài…

[PP] > Thì cũng vậy, trong Tin Lành Math. 5… Chúa Giê-xu cũng dùng ~vật dụng thông thường… như là “muối” và “ánh sáng” là để tượng trưng cho "tấm lòng hay đời sống” của ~con dân nước Thiên Đàng phải sống như thế nào… ở giữa thế gian này...

 

 

I. Sự Hữu Dụng của Muối

> Thứ nhất, “muối” ám chỉ gì?

# Ngày xưa, muối là 1 tài vật rất quan trọng… đến nỗi ~người lính Lamã thời đó được trả lương không chỉ bằng tiền bạc… nhưng bằng ~lượng muối nữa

 

[PP] > Muối có tối thiểu 3-4 tác dụng sau đây:

1) Muối dùng đề duy trì / bảo tồn thức ăn khỏi tình trạng mục nát hay suy tàn (preservative)

> Ngày xưa vào thời Chúa Giê-xu, 1 trong ~nghề nghiệp chính là nghề đánh cá… nhưng vì không có tủ lạnh như c/ta có bây giờ… muối là 1 chất rất quan trọng… để giữ gìn thịt cá lâu ngày… mà không bị ươn thúi

# Có ~người về Việt-nam, khi trở lại đem theo cá khô ăn… mà không bị hư… là vì cá đã được tẩm muối

# Người Mỹ thì hay ăn thịt “ham” là thịt heo ướp nhiều muối… và có thể để lâu mà thịt không bị hư…

> Ví trong muối có chất mặn có thể bảo tồn cho thịt cá để được lâu ngày… mà không bị ươn thúi…

 

 

2) Muối giúp ích thêm hương vị cho thức ăn (add flavor to foods)

# Cứ tưởng tượng 1 món thức ăn dù nấu ngon đến đâu mà không có chất mặn của muối hay nước mắm

            Thì làm sao ngon miệng được, phải không?

# Ai bị bệnh, nhất là bệnh liên hệ đến tim như bị cao áp huyết… phải vào nằm trong nhà thương

thì biết ~món thức ăn người ta cho mình ăn dở như thế nào? Nhạt nhẽo, vô vị… vì có rất ít chất mặn

 

3) Muối có tác dụng giúp khử trùng (antiseptic)

> Trong muối có chất sát trùng… có thể mới đầu làm sót sa

… nhưng chất mặn của muối làm vết thương được mau lành

# Chắc vợ tôi là người hiểu rõ hơn ai hết điều này… vì mấy tuần trước đây bị lở miệng

            Và mỗi ngày phải xúc bằng nước muối hai lần… đau đớn xót xa thể nào! Nhưng nay đã được lành…

 

4) Muối có động lực xúc tác (catalyst)

> Ngày xưa người ta dùng muối… và hay “rắc/rãi muối” trên lửa trong các lò nướng

… để cho ngọn lửa cháy tốt hơn, sạch hơn

> Và khi làm điều này thì chất nóng của lửa làm cho muối bị mất đi chất mặn… thì sau đó muối chỉ vất ra ngoài đường mà thôi; Có lẽ vì vậy mà Chúa Giê-xu nói đến sự muối bị mất chất mặn… thì chỉ phải quăng ra đường… trong ~câu Kinh Thánh này là vậy!

 

[PP] > Như vậy nghĩa bóng gì mà Chúa Giê-xu muốn dậy dỗ về bổn phận của c/ta là ~người công dân của nước thiên đàng là “muối” còn đang sống ở trên trần thế này… chờ ngày Chúa tái lâm đây?

# Tại sao sau khi tôi được cứu rỗi… Chúa không đem tôi về nước thiên đàng ngay đi mà còn ở tại đây làm gì?

> Lý do là vì Chúa muốn c/ta ảnh hưởng “chất mặn” của muối đến cho thế gian này…

> Có 4 điều tôi xin giải thích và đề nghị với ACE… để c/ta làm trọn công tác của muối cho Chúa

 

[PP] a) Thứ nhất, muốn ảnh hưởng chất mặn của “muối” đến cho trần thế này

            c/ta mỗi người phải biết “đạo” và phải sống “đạo”

> C/ta biết được “đạo” từ ở đâu? Từ trong lời Kinh Thánh của ĐCT và được nuôi bởi các lời này…

> Không phải chỉ biết thôi… nhưng nếu muốn ảnh hưởng chất mặn của muối vào thế gian

… c/ta phải cố gắng làm theo ~lời Kinh Thánh dạy nữa…

# Lời khuyên của sứ đồ Giacơ 1:22 dậy dỗ gì? (Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.) “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.”

 

[PP] > Để sống “đạo”… mỗi khi đọc Kinh Thánh, c/ta nên để tâm chú ý đến ~động từ giúp đỡ như là: “chớ, hãy và phải… và ra về thực hành làm theo…

> Đây là ~điều… 1 người cơ đốc muốn sống đạo phải tránh làm, hãy làm, và phải làm

… thì mới có thể ảnh hưởng “đạo vào đời” được

 

i) Chẳng hạn như trong Kinh Thánh Tân Ước… nếu tìm thì thấy có trên 200 chỗ có chữ “chớ

… là ~điều ~người công dân nước Trời phải tránh làm

# Rôma 12:11(Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord.) “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng…”

# Rôma 12:19(Do not take revenge…) “Chớ trả thù ai…”

# Galati 5:16(live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature.) “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.”

# Êphêsô 5:4(Nor should there be obscenity, foolish talk or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving.)Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng…”

# Tít 2:10(not to steal from them…)chớ ăn cắp vật chi…”

# Hêb. 13:5(Keep your lives free from the love of money and be content with what you have…)Chớ tham tiền; hãy lấy điều mình có làm đủ rồi…” – nghĩa là chớ ùa theo đám đông mà làm ~điều bất lương như gian lận giấy tờ, tham nhũng hay hối lộ, bỏ đi ngày nghỉ làm ngày thánh… vì tham tiền

 

ii) Cũng trong Kinh Thánh Tân Ước… nếu tìm thì thấy có trên 900 chỗ có chữ “hãy

… là ~điều khuyên c/ta nên làm

# 1 Côr. 6:18(Flee from sexual immorality…) “Hãy tránh sự dâm dục…”

# Êphêsô 4:32(Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.) “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”

# 1 Tês. 5:14 – (warn those who are idle, encourage the timid, help the weak, be patient with everyone.) “hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người.”

# 2 Tim. 1:13(What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus.) “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích…”

 

> Chưa nói đến ~điều có chữ “phải”… là ~mạng lệnh của Chúa trao cho ~công dân của nước Ngài…

 

> Làm sao c/ta ảnh hưởng chất mặn của muối đến cho thế gian… khi c/ta chưa chịu chăm chỉ đọc sách

            để biết “đạo”… và giữ ~điều đã đọc… để đem “đạo” vào đời… trong cuộc sống hằng ngày?

> Mỗi người c/ta phải là 1 trang sử, là cuốn Kinh Thánh sống… cho người thế gian đọc mỗi ngày

> Mỗi ngày, đời sống của c/ta là công dân của nước trời phải là ~”bài giảng không lời” cho ~người xung quanh # Có thể là BG của sách 1 Côr. 13, sách Giacơ, ~sách Tin Lành, ~BG trên núi của Chúa Giê-xu…   

 

[PP] b) Điều thứ hai, muốn ảnh hưởng chất mặn của muối vào đời

… ~người công dân của nước thiên đàng phải hăng hái trong sự giảng “đạo”

# Nói đến đây chắc có người tự nghĩ ngay: “Điều này tôi làm không được, vì không có ơn đứng trước bục mà giảng như các vị MS!”

 

[PP] > Đương nhiên 1 số người có ơn đặc biệt này… nhưng mỗi bậc cha mẹ cơ đốc đều phải có trách nhiệm “giảng dậy” lời Chúa cho chính mỗi đứa con của mình… là điều c/ta phải đầu tư và phải làm…

# Điều rất lo lắng cho 1 thế hệ trẻ lớn lên… sẽ không còn “chất mặn” của “đạo”… nhưng chỉ đầy ~chất ngọt của đời… dẫn đến sự hư mất… là vì cha mẹ cơ đốc đang bỏ lãng trách nhiệm dạy dỗ con cái mình lời Chúa

            Nhưng lại hay đổ thừa trách nhiệm này cho ~người khác!

> Thử hỏi 1 thế hệ tới dấy lên mà không còn biết “đạo” là do lỗi của ai? Có phải là vì lỗi của trường học, chính phủ Mỹ, người hàng xóm, H/T… hay là tội của c/ta là ~bậc cha mẹ cơ đốc đã không để thì giờ ra dậy dỗ con cái mình “đạo” mỗi ngày… chẳng lẽ c/ta đã quên đi định luật “gieo gì gặt nấy” rồi sao?

# Có bao nhiêu cha mẹ đang dậy dỗ con cái mình lời Chúa mỗi ngày: cầu nguyện với từng đứa trước khi c/nó đi nghủ, uốn nắn nó học câu Kinh Thánh gốc chuẩn bị cho TCN… hay vì c/ta quá bận rộn chăng?

# C/ta mà không lo dậy dỗ c/nó lời Chúa từ hồi nhỏ… thì còn lâu khi c/nó lớn lên còn chịu nghe lời c/ta nữa

với cái đà đạo lý suy đồi nhanh chóng trong thời này…

 

[PP] c) Điều thứ ba, c/ta là ~người công dân nước trời có thể ảnh hưởng chất mặn của muối vào thế gian khi c/ta đem sự chữa lành… thoa bớt ~nỗi khổ đau, ~vết thương lòng của ~người xung quanh…

            Và đem sự hoà bình đến khắp nơi…

# Mathiơ 5:9(Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God.) “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

> Là con cái ĐCT… ~công dân nước Thiên Đàng… c/ta là “~sứ gỉa hoà bình”… để đem vui tươi, sự hòa thuận lại giữa người với Chúa, và giữa người với nhau

> Muốn như vậy thì c/ta phải bỏ đi ~hận thù, cay đắng, tranh chấp với nhau

Nhưng đối xử với nhau cách nhơn từ và tập hay tha thứ cho nhau… vì c/ta là con cái của ĐCT…

 

[PP] # Lời nói của c/ta như thế nào? Có năng sức như “thuốc hay” để làm lành ~vết thương lòng của ~người khác không… hay làm rỉ máu ra thêm? Có xây dựng, có hàn gắn lại ~mối liên hệ đổ vỡ… đem người gần Chúa, yêu Chúa hơn không… hay đang phá đổ, cản trở người ta đến tin cậy Chúa? Lời nói của c/ta có đem thêm hương vị mặn mà cho đời sống của ~người xung quanh không… hay chỉ “đổ dầu thêm vào lửa” chẳng ích lợi chi hết?

 

> C/ta phải nhờ cậy Chúa để sống theo tiêu chuẩn của tình yêu “agape” của ĐCT

... để xây dựng sự hòa thuận với mọi người…

# Trong 1 Côrinhtô 13:4-8 – giúp cho c/ta hiểu tình yêu thương này là gì? (Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails…) “chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận... nhưng hay nhịn nhục, hay nhơn từ... hay dung thứ mọi sự... hay nín chịu mọi sư...”

 

> Đôi khi dấu chứng tình yêu “agape” đầu tiên c/ta làm chứng cho người ngoại… đó chính là cách c/ta biết yêu thương nhau trước… là ~người có cùng 1 Cha ở trên Trời…

# Giăng 13:34-35(A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another.") “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”

# Có 1 giáo sĩ nổi tiếng bên Ấn độ được phỏng vấn... người ta hỏi bí quyết truyền giáo ở Ấn độ là gì? 

> Ông chỉ trả lời: “Tôi chỉ cần 2 gia đình tín đồ thôi… đến vùng đó ở           

và qua sự họ chăm sóc yêu thương nhau… sẽ tự động đem nhiều người khác đến biết Chúa”

 

[PP] d) Điều thứ tư, chất mặn của muối trong đời sống của c/ta có đem năng lực “xúc tác” – nghĩa là sự khích lệ, làm gương sáng cho ~người xung quanh thêm sự bền chí sống “đạo” không?

> Hãy xem tấm gương sống đạo của con cái Chúa ở thành Têsalônica… mà sứ đồ Phaolô nói đến để khich lệ nhau: # 1 Tês. 1:2-3/6-8(We always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. We continually remember before our God and Father your work produced by faith, your labor prompted by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ… 6You became imitators of us and of the Lord; in spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. And so you became a model to all the believers in Macedonia and Achaia. The Lord's message rang out from you not only in Macedonia and Achaia—your faith in God has become known everywhere. Therefore we do not need to say anything about it,) “Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện; vì trước mặt Đức Chúa Trời, là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta… 6 Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Ma-xê-đoan và xứ A-chai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Ma-xê-đoan và A-chai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa.”

> Tấm gương của con cái Chúa ở thành Têsalônica… họ làm gương cho ~H/T khác về cách sống đạo của họ qua… đức tin, tình yêu thương và sự trông cậy sống… ở giữa ~sự bắt bớ xung quanh

 

> Chúa Giê-xu gọi c/ta là “muối của đất” là ~người phải tập sống theo ~tiêu chuẩn/mẫu mực của “đạo” (là lời Kinh Thánh dậy dỗ), phải cứ giảng dậy “đạo” cho mọi người - nhất là cho con cái của mình, phải đem thêm hương vị chữa lành ~vết thương lòng cho ~người sống xung quanh mình, và phải làm gương sáng cho ACE mình để xúc tác, khích lệ họ mạnh mẽ gìn giữ “đạo”…

 

[PP] Chất mặn của muối phải được tác động – “đạo” phải đi vào đời… qua mỗi c/ta… thì muối đó mới có ích lợi cho nước của ĐCT… còn không thì có ích gì nếu muối chỉ cứ bị giữ kỹ trong lọ muối

# Biết bao nhiêu H/T ngày nay chỉ lo hãnh diện về “cái lọ muối” (salt shaker) của mình to lớn thế nào, đông người như thế nào… mà lại không chú trọng đến việc phải dạy con cái Chúa biết đem muối ra xử dụng… thì mới có ích lợi

> Biết bao nhiêu người cơ đốc hãnh diện về sự hiểu biết lời của Chúa… nhưng cứ còn giữ kỹ trong 4 bức tường của H/T… chưa đem ra xử dụng, sống theo ~lời Chúa dậy… thì muối đó có ích gì không?

 

5) Giữ Chất Mặn

> Chúa Giê-xu cũng dậy ở đây… đó là muối chỉ có hữu dụng khi còn chất mặn… bằng không cũng vô ích

[PP] > Muốn giữ chất mặn của mình luôn… c/ta phải biết gần gủi với Chúa là Nguồn ban cho c/ta sự mặn mà… qua sự cầu nguyện và mối tương giao mỗi ngày với Ngài…

# Giacơ 4:8a(Come near to God and he will come near to you.) “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.”

# Hình ảnh giống như 1 ngân quỹ trong nhà bank… mà ai cũng biết

> Muốn có tiền để rút ra xài… ACE phải thường “make deposit” gởi tiền vào quỹ

nếu không 1 ngày bank account của mình sẽ bị lủng… và không còn tiền để xài nữa chăng?

> Sự va chạm với cuộc đời tối tăm này… chắc chắn c/ta sẽ bị hao mòn chất mặn của đạo…

> Nhưng nếu không chịu thường “make deposit” nghĩa là lấy thêm chất mặn trong lời Chúa và qua sự gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện… thì làm sao ngân quỹ c/ta được đầy đủ “chất mặn” để ảnh hưởng thế gian?

 

> C/ta phải giữ muối của mình được “mặn mà” luôn… đến nỗi làm cho ~người xung quanh khao khát được có 1 đời sống bình an, vui mừng, thỏa lòng… như c/ta đang có trong Cứu Chúa Giê-xu vậy…

 

 

II. Ý Nghĩa về Sự Sáng

[PP] > Danh hiệu thứ hai Chúa Giê-xu gọi c/ta là “ánh sáng” của thế gian… đây nghĩa là sao?

 

1) Liên hệ đến thế gian

[PP] > Muốn hiểu chân lý c/ta là “ánh sáng” phản chiếu trong thế gian nghĩa là gì… trước hết, c/ta cần biết "thế gian đang sống triền miên trong sự tối tăm"… nên mới cần có ánh sáng

> Thế gian đang ở trong sự tối tăm... không có nghĩa là không có ánh sáng mà mắt trần thấy ở đây...

# Hãy đến Las Vegas thì không thiếu ~ánh đèm mầu sáng rọi trong ban đêm

… nhưng sự tối tăm này… biểu hiệu cho tình trạng tội lỗi hư mất của mỗi người c/ta

 

[PP] a) Thứ nhất… mọi người c/ta khi sanh ra đời… đã sanh ra trong tội lỗi....

... và bản chất tự nhiện bên trong của c/ta… đó là ưa thích phạm tội... nghịch lại ~điều răn của Chúa

> Tại sao vậy? Lẽ thật c/ta cần hiểu là vì mỗi người c/ta… đều đến từ 1 “gốc” tội nhân mà ra...

# Từ khi tổ phụ loài người là Ađam và Êva phạm tội "không vâng lời" ĐCT trong vườn Êden… vì đã nghe theo lời ma quỉ mà ăn trái của “cây biết điều thiện và điều ác” mà Ngài đã cấm họ không được ăn (STK 2:17)… thì từ lúc đó - theo định luật "di truyền" dòng dõi của Ađam và Êva… ai nấy sanh ra đời đều mang mầm móng của tội và có khả năng phạm tội...

> Cái mầm móng của tội lỗi - chính là “tư dục” nằm trong con người của mỗi c/ta… không tìm kiếm và chịu phục dưới sự công bình của Đức Chúa Trời (Rôma 3:11)… từ đó (Giacơ 1:15) – (Then, after desire has conceived, it gives birth to sin; and sin, when it is full-grown, gives birth to death.) "sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết" đời đời trong ngày phán xét cuối cùng…

 

[PP] b) Nhưng cảm tạ ĐCT… khi loài người chìm đắm trong tội lỗi xấu xa… thì “Sự Sáng Lớn” đã đến thế gian… hơn 2000 năn trước  đây… để cứu c/ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi…

> Sự sáng đó được cụ thể hóa… khi Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu đã trở nên xác thịt - ở giữa c/ta, và chết đổ huyết trên TTG, sống lại sau 3 ngày… trong Ngài có sự sống, và sự sống là sự sáng của loài người

> Chúa Giê-xu đã đến để giải cứu loài người ra khỏi bóng tối… quyền lực phán xét của tội lỗi… và ban cho c/ta đủ điều kiện để trở về với "cội nguồn" của mình… là Cha thiên thượng... Đấng đã sáng tạo nên c/ta và yêu thương c/ta đời đời

> Ai bằng long tin nhận Cứu Chúa Giê-xu…thì người đó như có chép trong CVCSĐ 26:18 – lập tức được chuyển (…to open their eyes and turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God,) “… từ tối tăm mà qua sáng láng,  từ quyền lực của ma quỉ mà đến ĐCT.”

 

2) Ánh sáng của Mỗi Người C/ta

[PP] > Như vậy tất cả ~người đã tin Chúa Giê-xu thì theo lẽ tự nhiên, đời sống của mình phải có sự sáng của Chúa… và có bổn phận phản chiếu sự sáng đó… đến cho trần thế…

> Nếp sống của mình làm chứng về chân lý, về Tin Mừng cứu rỗi và sự yêu thương của ĐCT

trong Chúa Giê-xu… hầu dẫn đưa mọi người đến “Sự Sáng Lớn” và sự sống đời đời... 

# Giống như mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời

Thì c/ta là ~công dân nước trời phản chiếu “Sự Sáng” của Ngài đến cho thế gian....

 

3) Tỏa sự sáng

[PP] Chúa Giê-xu dậy… nếu Sự Sáng ở trong c/ta… thì c/ta không thể dấu đi được...

> Chúa Giê-xu dùng hình ảnh trong câu 14... để nói lên điều này

i) Sự sáng từ 1 cái thành ở trên nuí cao... thì không thể bị "che khuất" đi được vì ai cũng sẽ thấy được nó... 

ii) Đời sống của mỗi c/ta là “cái đèn“... thì phải để trên chân đèn... để chiếu sáng mọi nơi trong nhà

vì không ai thắp đèn rồi lại để ở dưới thùng hết, phải không?

# Câu chuyện về 1 ngôi thánh đường nhỏ bé nằm trơ trọi trên ngọn đồi cao của bờ biển Tô Cách Lan...

> Vào 1 mùa đông nhà thờ có buổi nhóm đặc biệt… nhưng thời tiết rất xấu vì mưa to gió lớn…

> Vị MS quản nhiệm vẫn kiên nhẫn đến nhà thờ cho dù người vợ có thuyết phục chắc không có ai đến đâu…

> Vị MS mặc áo mưa, cứ đến mở cửa nhà thờ, bật đèn sáng lên

> Ông ngồi chờ đợi… nhưng không 1 người đến - vị MS thầm nghĩ: “Mưa lớn quá! Không trách tín đồ được”

> Thế là vị MS cầu nguyện cho mọi người, rồi đóng cửa trở về nhà…

> Vài ngày sau trong 1 quán ăn… có 1 người ngư phủ chia xẻ… vài ngày trước đây chiếc tàu đánh cá của ông ở ngàoi khơi về muộn… ông muốn vào bờ nhưng không nhìn thấy gì hết, nhiều lần ông phải lái thuyền lại ra khơi, vì chung quanh chỉ là bóng tối

> Nhưng không ngờ ông nhìn thấy 1 ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ cửa sổ trên ngôi nhà thờ và chính ánh sáng đó đã giúp ông định hướng đi vào bờ được…

> Mỗi người c/ta phải tỏa sáng… để hướng dẫn mọi người xung quanh đến với Chúa Giê-xu

            Và 1 ngày vào được bến thiên đàng mà ĐCT muốn mọi người hưởng

 

[PP] 1) C/ta sống thứ nhất phải tỏa ánh sáng của Chúa cho ~người xung quanh… qua lời nói của mình

Là ~lời chứng về ơn cứu rỗi… Chúa Giê-xu đã cứu mình thể nào…

 

[PP] 2) Đi đôi với lời chứng… thì c/ta tỏa ánh sáng của Chúa qua ~việc làm lành... đó là “cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng mặc, thăm kẻ đau ốm, và viếng kẻ tù tội…”

# Trong Giacơ 1:27 có chép về điều công bình của đạo như sau: (Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.) "Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian."

> “Đạo sống” bầy tỏ qua ~việc làm yêu thương thực tế… cứu giúp ~kẻ yếu kém hơn!

# Có người nói 1 câu rất đúng: "H/T xem như thất bại, nếu chỉ dạy người ta nghe giảng, đọc Kinh Thánh, hát Thánh Ca, mà không dậy người ta yêu thương đồng loại mình… qua ~hành động cụ thể!"

> Việc lành là ~”cánh cửa rất hữu dụng”… để dẫn người khác đến Tin lành của Chúa Giê-xu

 

# Câu hỏi cho mỗi người c/ta tự xét đó là… qua đời sống của tôi trong tuần qua, tôi đã làm 1 việc lành với mục đích để làm chứng Chúa Giê-xu đến với ai không?

> Tối thiểu mình có đã cầu nguyện xin Chúa giúp mình có cơ hội không?

 

[PP] 4) Thứ ba về sự sáng của trần thế… Chúa Giê-xu dậy dỗ về sức mạnh của sự hiệp tác tỏa ánh sáng của Ngài qua 2 chữ "các ngươi"…

# Quảng cáo cùa hãng AT&T... trong 1 cuộc đua football đông người dự… chẳng may bị cúp điện

> Ai nấy bực mình… nhưng mỗi người khán gỉa móc ĐT cầm tay mình mở ra

Thì mỗi ánh sáng nhỏ của mỗi ĐT cầm tay tỏa đủ ánh sáng… để tiếp tục cuộc đua thể thao…

 

[PP] > Chúa không gọi chỉ 1 người trong công tác này thôi… nhưng "các ngươi" là số nhiều

là H/T của Ngài, là mỗi người c/ta chung sức hiệp tác đem Tin lành đến cùng trái đất!

> Tại sao cần số nhiều?... vì công việc "đem ánh sáng Tin Lành đến thế gian" là công việc rất lớn và khó!

# Người đời mà còn biết bí quyết - "1 cây làm chẳng nên non; 3 cây chụm lại lên hòn núi cao?"

chẳng lẽ c/ta không biết hiệp tác để tỏa ánh sáng cho Chúa sao?

# Cách vỗ tay bằng 1, 2, 3, 4, 5 ngón... thì cách nào là to tiếng nhất?

 

-----------------

> Hãy nghe tiếng Chúa Giê-xu phán cùng mình, cùng VHBC… “Các ngươi là Muối và Sự Sáng của thế gian”

… Hãy sống theo ~mẫu mực của “đạo” và đem “Tin Lành” đến với mọi người…

 

[PP] > Hãy khích lệ nhau trong sự “sống đạo”, làm gương sáng cho nhau, cầu nguyện cho nhau, sốt sắng giảng tin lành, hăng hái hiệp một dự phần trong ~việc làm lành… tỏa chiếu Sự Sáng của Chúa Giê-xu khắp nơi… cho đến ngày Ngài trở lại… mang theo phần thưởng để trả cho mỗi người tùy theo sự trung tín của mình. Amen!

 

----------------- KÊU GỌI:

> C/ta có đang biết mình là ai không? Là công dân nước thiên đàng…

> C/ta có biết tại sao mình còn tồn tại ở đây không?

> Vì Chúa có c/trình cho mỗi người c/ta là “muối và ánh sáng” của trần thế…

> C/ta có hiểu trách nhiệm này là gì không?

 

1) C/ta có đang cố gắng sống theo tiêu chuẩn/mẫu mực của Thánh Kinh không?

> Muốn như vậy trước hết, c/ta có đang để thì giờ học lời Chúa mỗi ngày và tìm cách đem ra áp dụng không?

> Mình để ra bao nhiêu thì giờ mỗi ngày trong lời của Chúa – hãy thành thật tự xét mà ăn năn đi?

> Tôi có làm tròn trách nhiệm dậy dỗ con cái tôi lời Chúa mỗi ngày không… hay đang đổ thừa cho người khác? Hãy tự xét và ăn năn đi…

> Đời sống của mình có là ~sứ gỉa hoà bình không… hay là sứ gỉa hình

            miệng thì amen… nhưng lòng thì cứ còn giữ ~cay đắng – hãy ăn năn hối cãi đi!

> Nếp sống đạo của mình có đang làm gương sáng, khích lệ ai không?

 

2) Chúa Giê-xu có đang ở trong đời sống của c/ta không?  hay đang ở ngoài?

> Ngài có đang cai trị mọi tư tưởng, tâm thần, ước vọng và năng sức của mình không?

> Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa có đang phản chiếu ra giữa thế gian không

Hay c/ta còn cứ còn bo bo giữ kín trong 4 bức tường của H/T?

> Ánh sáng của đèn mình có thùng nào đang che khuất không?

> C/ta có đang cố gắng dự phần trong ~công tác chứng đạo chưa?

> Đời sống của tôi có đang thu hút người ta đến biết Chúa Giê-xu không?

 

> C/ta có đang cố gắng ngồi lại với nhau… và hiệp tác xây dựng nhà Chúa

... vì truyền bá Tin Lành phải là mục tiêu chính của c/ta, của VHBC

 

> Xin Chúa ban cho mỗi người & H/T của Ngài có sự phục hưng lớn trong thời kỳ cuối cùng này… để c/ta như ~ngọn hải đăng chiếu sáng tình yêu, sự thánh khiết và Tin Lành của Chúa đến cho mọi người: trong trường học, sở làm, xóm mình, hay chính trong H/T… hầu cho qua ~việc làm lành thực tế của c/ta mà ~người khác biết đến Chúa Giê-xu và tìm được sự cứu rỗi linh hồn cho chính mình…

 

---------------


The Salt and Light of the World (Matthew 5:13-16)

In many of Jesus’ teachings, He used the metaphor language to explain the mysteries of God’s Kingdom. Why did Jesus call us the salt and light of the world? There are at least 4 implications of the usefulness of salt: adding flavor to food, preservative, antiseptic and catalyst for fire. How can we be salt to the world? We must first know God and ready to obey His sound teachings. To obey His words, we need to pay attention of the commanding words such as “do, don’t, and should” when reading the Bible. To be the salt of the world, we need to preach the word. Have you “preached” the word to your children with a purpose of preserving the next generation for God? As salt has the power to heal cuts and wounds, our salty life should bring harmony and peace to all. Are your words having the healing medicine of broken relationships? Our life should be the “catalyst” to encourage our brothers and sisters to serve God faithfully. How useful of salt if it is kept in its shaker? We need to be drawn closer to God daily in prayer to keep the saltiness of our salt. What is the meaning of “light of the world?” The world needs light because it constantly lives in the darkness of sin. All are sinners because all come from the same root. But the great Light had come to set us free from the power of satan to God. Every Christians have the light of Jesus. This Gospel Light in us cannot be hidden. It must reflect through our words. It must be expressed through practical love and good works as open doors leading others to Jesus. There is a synergy in unifying many lights. We need to be in the spirit of unity to effectively spread the Gospel of Jesus. May the Holy Spirit help each of us and VHBC collectively be the salt and light of the world until He comes again.

 

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church].

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn.