Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

Ý Cha Được Nên

(Father! Your will be done!)

Luca 22:39-46

www.vietnamesehope.org

 

 

“Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi! Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đang ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ.”

(Jesus went out as usual to the Mount of Olives, and his disciples followed him. On reaching the place, he said to them, "Pray that you will not fall into temptation." He withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed, "Father, if you are willing, take this cup from me; yet not my will, but yours be done." An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. When he rose from prayer and went back to the disciples, he found them asleep, exhausted from sorrow. "Why are you sleeping?" he asked them. "Get up and pray so that you will not fall into temptation.")

Bottom of Form

 

 

I. Mùa Chay

[PP] * Trước khi lễ Phục Sinh đến… thì c/ta thường trải qua một mùa lễ rất quan trọng

… gọi là mùa lễ chay (tiếng Anh dịch ra là “lent season”)

> Mùa chay bắt đầu từ “lễ Tro thứ Tư” (tiếng Anh gọi là “Ash Wednesday”)

… và từ ngày đó với khoảng thời gian 40 ngày… thì dẫn đến tuần lễ Phục Sinh mỗi năm

> Năm nay lễ Tro bắt đầu vào ngày 25 thánh Hai… như vậy c/ta đang ở trong mùa chay…

 

[PP] > Ý nghĩa chính của mùa Chay là gì? Là để nhắc nhở mọi người hãy “lắng lòng lại” để ăn năn sám hối tội lỗi của mình… mà Chúa Giê-xu đã phải đến chịu chết trên cây TTG chuộc tội cho c/ta

# Vì thế trong ngày thứ Tư lễ Tro… có ~người thường đánh dấu bôi “tro” trên trán mình

… để biểu hiệu sự ăn năn thống hối

[PP] > Trong mùa Chay cũng là lúc c/ta hướng lòng mình để tưởng nhớ đến sự thống khổ hy sinh chịu chết của Chúa Giê-xu… trên cây TTG, mà nhờ đó c/ta được rỗi linh hồn…

 

 

II. Mồ Hôi như Giọt Máu

[PP] > Để thực hiện chung 2 điều này chung với nhau, sáng nay c/ta để thì giờ ra

… suy gẫm về sự thống khổ của Chúa Giê-xu

> Đương nhiên sự đau đớn cực độ của Chúa là khi Ngài bị roi đòn chí tử, khi đầu bị đội mão gai, lưng vác TTG lên đồi Gôgôtha, và cuối cùng bị đóng đinh trên cây TTG…

# Ai xem cuộn phim “the Passion of Christ” thì có thể hình dung rõ được sự đau đớn này của Chúa phải gánh

> Nhưng trong ~sách Tin Lành có ghi chép lại chi tiết sự thống khổ của Chúa đã bắt đầu từ vườn Ghếtsêmanê, trên núi Ôlive… là nơi Chúa đã cầu nguyện rất đau thương… đến nỗi mồ hôi của Ngài đổ xuống như ~giọt máu lớn…

 

1) Theo thói quen trong đời sống của Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trần thế

… Ngài thường lên núi Ôlive, nơi vắng vẻ để cầu nguyện… tương giao với Đức Chúa Cha

# Mác 1:35(Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place, where he prayed.) “Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó.”

# Luca 6:12 – Ngài thường cầu nguyện thâu đêm… (One of those days Jesus went out to a mountainside to pray, and spent the night praying to God.) “Trong lúc đó, Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.”

> Chúa có thói quen cầu nguyện… kể cả ~lúc quan trọng nhất trong cuộc đời mình: như trước khi Ngài đi ra giảng đạo – Chúa lên núi kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày, hay kể cả ngay lúc này… là khi Chúa biết mình sắp sửa gánh vác mọi tội lỗi của cả thế gian ở trên cây TTG… Ngài cũng cầu nguyện tha thiết

 

[PP] # ACE có ~thoí quen nào không? Thói quen có thể tóm tắt 2 điều: đó là thói tốt và ~tánh xấu

> Thói tốt đem đến ích lợi cho đời sống… có khi kể cả phần tâm linh

            Còn thói hư tật xấu làm hại đến mình, và có khi làm tổn thương đến ~người khác nữa

> C/ta là con cái Chúa… là ~người theo lời Kinh Thánh 2 Côr. 5:7 – “đã được dựng nên mới trong Đấng Christ”… thì điều tự nhiên cũng phải tập tành ~thói quen mới

> Và 1 trong ~thói quen mới của con người mới… chính là phải thường hay cầu nguyện… tương giao với Chúa

> C/ta mâu thuẫn chăng…khi mình tự xưng là “Christian” là ~người của Đấng Christ

            Nhưng chẳng có mối liên hệ chi với Ngài qua sự cầu nguyện sao?

 

[PP] 2) Chúa Giê-xu lên núi Ôlive cùng với 3 môn đồ cận thiết nhất của mình đó là Giăng, Giacơ và Phiêrơ

… tại vườn Ghếtsêmanê mà cầu nguyện

> Vị trí của nuí Ôlive ở về phía Đông của đền thờ Giêrusalem, phân cách ở giữa là thung lũng Kidron

> Còn phía Tây của đền thờ là nuí sọ có tên là Gôgôtha… là nơi Chúa bị tử hình

> Trên núi Ôlive này có 1 cảnh vườn tên là Ghếtsêmane

… là nơi Chúa cầu nguyện tha thiết… trước khi bị bắt, đánh đập, tử hình và chôn…

 

> Có lẽ không có lúc nào Ngài cần sự “hổ trợ” nhất của ~môn đồ gần mình nhất cho bằng lúc này

… vì Chúa biết Ngài sắp sửa uống “chén” của ĐCT sẽ đổ lên trên Ngài

# Có bao giờ ACE kinh nghiệm có 1 người thân yêu trong gia đình của mình đang đau nặng, nằm trong ICU… tin tức không được tốt lắm… thì thiết nghĩ điều ACE muốn nhất không phải là 1 món ăn ngon miệng hay 1 cuộc giải trí vui nào hết… nhưng chỉ 1 vài người bạn thân ở bên cạnh… đôi khi cùng khóc, để an ủi mình, phải không?

> Nếu ACE kinh nghiệm điều này… thì chắc ACE cũng thông cảm tấm lòng thống khổ đau thương của Chúa Giê-xu lúc đó… cũng cần đến 3 môn đồ thân cận nhất ở bên cạnh mình…

 

[PP] 3) Trong bản tánh thân xác của con người… Chúa biết sự đau đớn mình sắp sửa gánh vác kinh khủng thể nào… nên Ngài muốn Đức Chúa Cha cất khỏi “chén” đau thương này

> Nhiều chỗ trong Kinh Thánh giúp cho c/ta hiểu chữ “chén” ở đây biểu hiệu cho cơn thạnh nộ của ĐCT Đấng thánh khiết, công bình trọn vẹn sẽ đổ trên tội ác và ~kẻ tội nhân…

# Giêrêmi 25:15-16(This is what the LORD, the God of Israel, said to me: "Take from my hand this cup filled with the wine of my wrath and make all the nations to whom I send you drink it. When they drink it, they will stagger and go mad because of the sword I will send among them.")Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán cùng tôi như vầy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi xiêu tó, và điên cuồng, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó.”Bottom of Form

 

# Êsai 51:17(Awake, awake! Rise up, O Jerusalem, you who have drunk from the hand of the LORD the cup of his wrath, you who have drained to its dregs the goblet that makes men stagger.) “Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy thức dậy, thức dậy, và đứng lên! Ngươi đã uống chén thạnh nộ từ tay Đức Giê-hô-va; đã uống cạn chén xoàng-ba, uống cho tới cặn.”

# Khải Huyền 14:10(he, too, will drink of the wine of God's fury, which has been poured full strength into the cup of his wrath. He will be tormented with burning sulfur in the presence of the holy angels and of the Lamb.) “… thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con.”

> ĐCT là Đấng thánh khiết vẹn toàn… có chỗ cho c/ta thấy hình ảnh Ngài như “đám lửa thiêu đốt” (consuming fire)… Nói lên sự phán xét công bình của Chúa thánh khiết ở trên ~tội nhân

[PP] > Chúa Giê-xu biết rõ mình được sai đến thế gian để sắp sửa uống “chén thạnh nộ” này

… thay thế cho nhân loại… vì ĐCT yêu thương thế gian!

 

[PP] > “Chén” thạnh nộ đó quá kinh khủng… đến nỗi khi đang lúc Chúa cầu nguyện điều này

… thì mồ hôi Ngài đổ xuống thành như ~giọt máu lớn

[PP] > Nỗi thống khổ của Chúa Giê-xu lên đến mức cực độ

… và được diễn tả dưới ngòi bút chi tiết của Luca là 1 vị bác sĩ

# Y Khoa ngày nay cho biết một danh từ chuyên môn cho sự kiện này là có thật… gọi là “hematohidrosis”…

> Hiện tượng này xẩy ra khi cơn đau tinh thần lên đến chỗ không còn chịu đựng được nữa… đến nỗi các tuyến mồ hôi trong cơ thể là những mạch máu nhỏ… khi có áp lực tinh thần quá sức… thì nở đến độ vỡ ra… khiến máu đi vào các tuyến mồ hôi. Và khi các tuyến mồ hôi tiết ra nhiều sẽ khiến phần máu nầy chảy ra ngoài chung với mồ hôi từng giọt một.

> Chúa chịu khổ nạn… vì biết sắp phải uống “chén thạnh nộ” của ĐCT… đến nỗi khi cầu nguyện mồ hôi của Ngài rớt xuống trở nên như ~giọt máu lớn… làm cho Ngài yếu sức đến mức có 1 thiên sứ hiện đến mà thêm sức cho Ngài…

 

> Sự thống khổ của Chúa Giê-xu vì tội lỗi của c/ta bắt đầu ở vườn Ghếtsêmanê… là nơi 3 lần Chúa Giê-xu cầu nguyện thiết tha… vì thấy TTG đang để dành trước mắt cho mình… hầu cung cấp con đường cứu rỗi cho nhân thế… nhưng cả 3 lần Ngài cuối cùng đã chiến thắng và chỉ xin ý Cha được trọn mà thôi…

 

 

III. Sửa Soạn bằng sự Cầu Nguyện

[PP] > Qua sự kiện Chúa Giê-xu cầu nguyện này… c/ta nên làm gì trong mùa chay

… để sửa soạn đón lễ Chúa Phục Sinh năm nay?

 

[PP] 1) Thứ nhất, mỗi con cái Chúa cần để thì giờ, biệt riêng ra trong sự cầu nguyện… suy gẫm đến sự thống khổ của Chúa… đã vì tội của c/ta mà Ngài bị đau đớn từ vườn Ghếtsêmanê đến chỗ “bầm dập” trên cây TTG

 

> Sự cầu nguyện giúp cho c/ta tối thiều 2 điều căn bản:

[PP] a) Trong sự cầu nguyện c/ta ý thức được tội lỗi của chình mình… mà ăn năn, sám hối… xưng tội cùng Chúa… vì chính ~tội đó đã đóng đinh Chúa trên cây TTG, đã làm mồ hôi của Ngài đổ ra như ~giọt máu…

# ACE có thì giờ mỗi ngày để ăn năn sám hối chưa?

Hay là c/ta đang say ngủ trong ~guồng máy của thế giới này…

> Đâu là lần cuối ACE đã quì gối 1 mình, khóc lóc ăn năn tội của mình

            Vì thấy chính mình đang đóng đinh vào tay và chân của Chúa Giê-xu?

> C/ta có đang say mê trong công việc làm mỗi ngày đến nỗi không còn thì giờ “soi mặt mình trong gương” ư?

> C/ta có đang say mê trong ~thú vui giải trí ở đời này… cái máy TV, phim hàn quốc, internet chats, MTV, nhạc Ipoh, ~môn thể thao, cuộc họp mặt… mà lãng quên mình đã từ đâu đến… và còn tồn tại ở đây để làm gì không?

> Người ngủ say thì không còn biết mình là ai nữa… đã được chuộc bởi 1 gía rất cao, không bằng tiền bạc?

> Người ngủ say bỏ lãng công việc mà Chúa đã sai và gọi mình làm gì rồi?

> Người ngủ say quên đi lời hứa về sự Chúa sẽ trở lại?

> Người đang ngủ say không đề phòng… và bị kẻ thù ám hại dẫn dụ

… làm nhiều điều ác mà lương tâm mình chẳng còn ý thức là tội lỗi nữa…

 

[PP] # Có 1 vị MS nói rất đúng: “If you don’t silence sins… sins will silence your conscience” – Tạm dịch: “Nếu c/ta không chịu thống trị tội lỗi bằng sự cầu nguyện; tội lỗi sẽ thống trị lương tâm c/ta… đến mức c/ta không còn biết điều nào là đúng và sai nữa”

> Lương tâm là gì? Là “tiếng nói nho nhỏ của Thánh Linh” trong tâm hồn

… để cáo giác c/ta ý thức biết điều sai và đúng

> Nhưng nếu không nuôi lương tâm bằng sự cầu nguyện, cứ để nó đói khát… để rồi 1 ngày c/ta sẽ không còn biết đúng hay sai nữa… và Chúa sẽ không thể liên hệ với mình được nữa…

# Đó có phải là tình trạng của 1 số con cái Chúa ngày nay không?

> Họ không đi nhóm thờ phượng Chúa, trong lòng chẳng còn có 1 sự cáo trách nào nữa

… vì tội lỗi đã thống trị lương tâm của họ…

> Có biết bao nhiêu con cái Chúa đang sống mỗi ngày… nhưng không có thì giờ riêng cho Chúa

            Mà lương tâm của họ chẳng thấy có chi sai hết… vì tội lỗi của thế gian này đang cai trị lương tâm họ

> Có biết bao nhiêu con cái Chúa bỏ lãng việc dâng hiến 1/10 là phần thuộc riêng của Chúa… nhưng lương tâm của họ ngày nay chẳng áy náy chi hết… tỉnh bơ xem việc ăn trộm của thánh là chuyện bình thường?

> Thử hỏi có bao nhiêu người trong c/ta sáng nay đến nhóm đã cảm thấy trong lòng mình bị cáo trách buồn phiền… vì tự xét lại thấy trong tuần qua mình chưa làm chứng cho 1 người ngoại nào hết, mà cũng chẳng cầu nguyện cho 1 linh hồn hư mất nào hết… cũng vì c/ta đang ngủ say… như các môn đồ của Chúa ngày xưa trong vườn chăng?

# Giống như 1 người say rượu – không ý thức mình đang say và hay làm ~chuyện điên cuồng

            Thì người ngủ mê thuộc linh cũng vậy, chẳng ý thức tội lỗi của mình mà cứ sa vào chước cám dỗ thôi!

 

[PP] > Thái độ ăn năn đúng trong sự cầu nguyện phải là mở lòng ra hết trước Chúa… không thể che đậy dấu diếm điều gì ở Chúa được

# C/ta biết 1 trong ~lý do 1 số người chưa chịu tin nhận Chúa Giê-xu… vì họ còn đi theo định luật “đền bù

> Đây có nghĩa là họ so sánh với ~công đức tốt lành của mình đã làm mà “đền bù” đắp vào ~việc ác mình đã vi phạm, nên tự nghĩ “tôi đâu đến nỗi tệ” như nhiều người khác… và cuối cùng không cần tiếp nhận Chúa Giê-xu làm chi

> Nhưng ACE có biết là 1 số con cái Chúa cũng đi theo định luật “đền bù” mà không thấy mình cần ăn năn sám hối 1 số ~tội lỗi trong đời sống của mình

> Lý do là vì họ ỷ vào ~công lao đạo đức mình đang có… nào là đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, dâng hiến 1/10, hoạt động trong các ban ngành của nhà thờ… nên khi ĐTL cáo trách họ 1 số tội nào đó họ không thích bị đụng đến… chỉ hờ hững bào chữa bởi ~công lao mình đand có công cho nhà thờ… mà không muốn ăn năn…

> Đây là điều thật sự c/ta cần ăn năn!

 

# Nhắc tôi nhớ câu chuyện của người trai trẻ giàu có đến với Chúa… có chép trong Tin lành Mathiơ 19

> Người trai trẻ muốn tự xưng mình là người công bình vì 1 số đông ~điều răn của Chúa… người đã làm trọn từ hồi còn nhỏ… có lẽ người cảm thấy mình đâu còn gì để ăn năn nữa đâu

> Cho đến khi Chúa Giê-xu phán cùng người:

“Hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, rồi trở lại theo Ta”

> Kinh Thánh chép người trai trẻ nghe vậy thì rất buồn rầu bỏ đi vì người giàu có lắm

> Anh giữ trọn mọi luật pháp khác… ngoại trừ “lòng tham của cải”

… mà chưa thật đặt Chúa làm Chủ đời sống mình

> Anh cứ còn lấy công lao đạo đức của mình: nào là hiếu kính cha mẹ, chẳng tà dâm, chẳng giết người… đề “đền bù” che đậy tội tham lam của cải… mà chưa chịu ăn năn sám hối

> Có vô số con cái Chúa ngày nay sống chẳng khác gì người trai trẻ giàu có và đạo đức này

Nên vẫn chưa thấy mình cần cầu nguyện ăn năn chi hết, khi ĐTL cáo trách lòng mình!

 

[PP] b) Điều thứ hai, trong sự cầu nguyện… c/ta sẽ chiến thắng được sự cám dỗ… mà không phạm tội cùng Chúa

> Không phải Chúa Giê-xu đã phán cùng 3 môn đồ mình sao… “hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào cám dỗ?” và vì họ đã không cầu nguyện mà đêm đó tất cả đã chối bỏ Chúa mình…

> Ngược lại, vì Chúa Giê-xu cầu nguyện tha thiết… mà Ngài đã làm trọn được ý của Chúa Cha

… cho đến hơi thở cuối cùng

 

> Cuộc sống xung quanh c/ta có biết bao nhiêu là ~mồi cám dỗ của ma quỉ… càng ngày càng nhiều hơn

> Ngày nay có lẽ sự cám dỗ lớn nhất đó là lòng tham của cải/tiền bạc, tình dục xác thịt bất chính, quyền chức, danh vọng… không phải ở ~chỗ thấp hèn mà thôi… kể cả ~nơi cao sang họ phạm tội còn tinh vi hơn… hay ~chỗ thánh thiện nữa…

> Khổ 1 cái là Chúa cho c/ta có sự tự do chọn lựa… nhưng thể xác thì yếu đuối hơn tâm linh… nên thường hay chọn làm ~điều thỏa mãn xác thịt đòi hỏi… nhưng chẳng muốn làm theo ý Chúa mà phạm tội

 

[PP] > Chỉ có 1 cách duy nhất để thắng cám dỗ… đó là con người thuộc linh phải mạnh hơn con người xác thịt… và 1 trong ~cách hay nhất để con người thuộc linh được mạnh mẽ đó là “nuôi” mình trong sự cầu nguyện

# Câu chuyện 1 vị tù trưởng da đỏ ngồi kể chuyện cho các em nhỏ… ông nói trong c/ta có 2 con người được so sánh giống như 2 con chó sói: chó sói đen và chó sói trắng… luôn chống nghịch lại nhau, lúc nào cũng đánh lộn nhau

> 1 Em thiếu niên ngây thơ dơ tay hỏi…  thế thì con chó sói nào sẽ thắng?

> Vị tù trưởng trả lời vắn tắt… tùy theo con chó sói nào đã được ăn uống đầy đủ?

> Con người xác thịt hay con người thuộc linh – con nào sẽ thắng?

            Tùy theo con người nào được nuôi nấng đàng hoàng

> Chúa Giê-xu khẳng định nếu con người thuộc linh của c/ta luôn được nuôi bởi sự cầu nguyện

            chắc chắc nó sẽ thắng… và c/ta sẽ vượt qua được sự cám dỗ…

# Mỗi người c/ta hãy tự xét lấy mình xem… tôi đang nuôi con người thuộc linh của mình như thế nào?

> Thì giờ cái máy TV trong nhà tôi chạy mỗi ngày… nếu so sánh với thì giờ tôi cầu nguyện và học Kinh Thánh

            Thì giờ nào nhiều hơn… thì tự nhiên sẽ giúp trả lời cho câu hỏi này, phải không?

 

> Nếu mỗi con cái Chúa chịu cầu nguyện với Chúa thường xuyên mỗi ngày… thử hỏi biết bao nhiêu cám dỗ c/ta sẽ thoát được… mà tránh được biết bao nhiêu đau thương, đổ vỡ, xích mính… trong cuộc sống?

 

 

IV. Theo Ý Cha

[PP] > Qua sự kiện này Chúa Giê-xu cũng giúp cho c/ta 1 bài học về sự cầu nguyện

            Đó là cầu nguyện theo ý Chúa, chứ không cầu nguyện cho ý mình được nên!

> Ba lần Chúa Giê-xu cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmanê, cả 3 lần Ngài cầu nguyện

“Xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con!”

 

[PP] > Có người nói rất đúng: “The prayer doesn’t really change things; but it often changes the prayee

> Tạm dịch: “Sự cầu nguyện thật thường không thay đổi tình thế theo như ý muốn của người cầu xin

            Nhưng thay đổi chính tấm lòng, đời sống của người đó!’

 

# Có ông kia với chí khí anh hùng… thấy biết bao nhiêu ~suy đồi trong xã hội trước mắt

            Và ông nhất quyết sẽ thay đổi xã hội này để được trở nên tốt hơn

> Ông tự nghĩ, tôi sẽ bắt đầu từ người vợ của tôi… nên ông ra về cố gắng đổi tánh tình của vợ mình

            Nhưng chẳng thành công chi hết

> Ông không chịu thua… lại nghĩ mình có thể đổi được tánh tình của ~đứa con mình

            Nhưng cũng chẳng đi đến đâu được… vì c/nó lớn rồi và chằng chịu nghe lời ông

> Ông cũng không chịu thua… tôi sẽ thay đổi ~người hàng xóm của mình

            Nhưng lại thất bại thêm mà thôi… chỉ gây ra nhiều sự xung đột

> Cuối cùng, ông tự giác và nói… thôi thì tôi sẽ tự thay đổi tánh tình của chính mình… là điều tôi có thể làm được 

> Tự nhiên từ lúc đó… vợ ông thay đổi, con ông thấy vậy cũng thay đổi… đến ~người hàng xóm… và cứ vậy mà lan ra!

> Nhiều khi c/ta cầu nguyện mà chưa kinh nghiệm được “quyền phép” ở đâu hết

            Cũng vì c/ta chưa cầu nguyện với thái độ vâng phục, thật sự tìm kiếm “ý Cha được nên!”

 

# Giacơ 4:8a – chép gì? (Come near to God and he will come near to you…) “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em…”

[PP] > C/ta phải tập cầu nguyện và đến gần ý Chúa

… chứ không phải đem ý Chúa đến gần để làm theo ý của c/ta…

# Biết bao nhiêu lần c/ta có ý riêng trong sự cầu nguyện

 … mà còn bắt đầu đi tìm ~câu Kinh Thánh mình thích để dẫn chứng rằng đây là ý Chúa sao?

> Đây là thái độ c/ta cần ăn năn!

 

> Ý c/ta là giới hạn, hèn yếu, hư mất… nhưng ý của Chúa là vĩ đại, khôn ngoan, tuyệt hảo… đó là “Con đường TTG của Chúa Giê-xu” cứu cả 1 thế giới trong nước thiên đàng của Ngài…

# 1 Côr. 1:22-24(Jews demand miraculous signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified: a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.) “Vả, đương khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại; song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.”

 

--------------

[PP] > C/ta đang ở trong mùa chay năm nay để sửa soạn lễ Phục Sinh… c/ta cần phải làm gì?

1) Phải để dành thì giờ biệt riêng ra, tránh xa khỏi cái TV, ~thú vui… mà cầu nguyện

# Nếu cần kiêng cử khỏi ~bữa cơm ngon miệng, bớt thì giờ làm việc, thể dục thể thao, dậy sớm vào nơi yên tĩnh… thì hãy làm - It’s good for our soul!

 

2) Trong sự cầu nguyện, hãy ăn năn sám hối… vì ý thức tội lỗi của mình (không phải của người bên cạnh)

Là ~cây đinh đóng vào tay và chân của Chúa trên cây TTG

> Lòng ăn năn thành thật chẳng che đậy 1 tội nào mà Chúa Thánh Linh đang cáo trách mình

> Lòng ăn năn thật không lấy “công lao đạo đức” mà làm thành ~lý do bào chữa cho ~tội mình không muốn Chúa Thánh Linh đụng đến, chưa muốn từ bỏ…

 

3) Cầu nguyện với sự vâng phục… không còn ý con nữa; nhưng ý Cha được nên…

> Có 3 loại cầu nguyện trong vòng con cái Chúa…

i) Loại thứ nhất là loại ích kỷ

> Người đến cầu nguyện với thái độ này luôn có 1 tờ giấy trắng và trên tờ giấy đó viết 1 lô ~điều ước muốn của mình… rồi xin Chúa chúc phước và làm thành

 

ii) Loại người thứ hai cũng vậy; người đến với tờ giấy trắng trên đó có viết xuống 1 số ~điều mình muốn làm cho Chúa, rồi ký tên ở dưới

> Loại cầu nguyện này tốt hơn… nhưng là loại cầu nguyện chỉ theo ý Cha… khi nào tiện thì giờ, khi nào hợp với thời khoá biểu của mình mà thôi…

 

iii) Nhưng loại cầu nguyện thứ ba…  là loại vâng phục

> Người này cũng đến với 1 tờ giấy trắng tinh… chỉ có chữ ký của mình ở dưới cùng

            Và cầu xin Chúa viết xuống tất cả ~điều Ngài muốn mình làm… mình sẽ tuân theo

> Đây là loại cầu nguyện vâng phục giống như tiên tri Êsai ngày xưa… sau khi chiêm ngưỡng được sự vinh hiển của Chúa… Ông nghe tiếng Chúa gọi… thì trả lời: “Có tôi đây! Xin Chúa sai tôi!”

> Đây là thái độ cầu nguyện vâng phục của Chúa Giê-xu trong vườn Ghếtsêmanê!

 

> ACE sửa soạn đón Phục Sinh như thế nào?

> Hãy học ở nơi Chúa Giê-xu… lúc Ngài cầu nguyện tha thiết trong vườn Ghếtsêmanê

… đến nỗi mồ hôi đổ xuống như ~giọt máu lớn… và nói: “Xin ý Cha được nên!”

 

--------- Lời Mời Gọi

> Are you sleeping? I mean “spiritual sleeping?”

> Do you know that you are in any spiritual sleeping condition?

> May the word of God wake us up today… to help us realizing that we are sleeping?

> How much time have you spent in praying and studying the Bible this week?

> How much time have you spent in preparing for Easter?

> Do you have a plan to share the Gospel to someone this Easter?

> Any secret sins that you try to cover them up? May be to excuse with your religious activities?

 

> Oh! How much we need to go with Jesus into the garden of Gethsemane?

> To realize what Jesus had to go through because of our sins…

> So that we can really know how to pray, to repent, and to surrender our lives to Him – our Master & Lord!

 

> What are you going to do with the word you have heard this morning?

> Will you spend more time to pray?

> Will you put all your effort for Easter

> Will you share with someone the Gospel of Jesus this week?


 

Your Will Be Done (Luke 22:39-46)

The Lent season begins on “Ash Wednesday.” The purpose of the Lent is to do a self-exam that leads to repentance of our sins. It’s also an appropriate time to remember the suffering of Jesus before Easter. Jesus’ suffering begun at the garden of Gethsemane where He prayed before His arrest. As new creatures in Christ, have you inherit the habit of praying? There was no other time that Jesus needed the support from His “inner circle” disciples than at the moment in the garden. Jesus prayed with great sorrow for the cup of wrath from the perfect and holy God that was about to be poured on Him. Jesus knew the reason He came into the world was to drink this cup for all mankind’s sins. Jesus prayed earnestly to the point His sweat was like drops of blood falling to the ground. This incidence was described in details by Luke who was a doctor and with our current medical science, we call this “hematohidrosis.” What can we learn from Jesus at the garden? We must withdraw ourselves often from the busy world to pray. A sincere prayer helps us to see our own sins and confess them to God. It’s true that: “If you don’t silence sins, they will silence your conscience” to the point that the Holy Spirit cannot convict your heart any more. In true repentance, we cannot excuse and cover up some of our secret sins with religious activities. Jesus assured His disciples that they would overcome temptations with prayer. Because in praying the spiritual man is well fed and becomes stronger than the flesh. Jesus also taught us to pray with a submissive mind-set. It’s true that: “The effective prayer doesn’t really change things; but it often changes the prayee.” We should learn to pray like Jesus for “God’s will be done!” Let us draw ourselves closer to Jesus beginning at the garden Gethsemane to remember how much suffering He had to carry because of our sins, repent, and surrender our lives to Him.

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn}