Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 55

Kiểm Kê sự Tăng Trưởng Thuộc Linh

(Are You Growing Spiritually in Faith, Hope, and Love?)

1 Giăng 2/3

 

“2:3 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 2:4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 2:5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 2:6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” (3We know that we have come to know him if we obey his commands. 4The man who says, "I know him," but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. 5But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him: 6Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.)

“3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. 3:3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (2Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. 3Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure.)

“3:18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (18Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth.)

 

I. Kiểm Kê Đời Sống Tâm Linh

[PP] > Hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật thật là đặc biệt

… lý do là vì ngày hôm nay là Chúa Nhật cuối cùng của năm 2009

> Tuần tới, khi c/ta gặp lại nhau để thờ phượng Chúa… thì sẽ bước sang 1 năm mới – năm 2010

> C/ta ai nấy đang hớn hở đón mừng 1 năm mới Dương Lịch… và trong ~ngày tới có lẽ ở khắp nơi sẽ có nhiều người thức khuya đốt pháo bông… và cầu chúc nhau ~gì may mắn nhất có thể đem đến cho mọi người trong 1 năm mới nữa

 

[PP] > Cuối năm cũng là lúc mà khắp mọi nơi

… người ta bận rộn lo việc đóng sổ sách… để bắt đầu khai thuế

> ~Kỹ nghệ cơ xưởng đang cố gắng dọn hết ra ~đồ cũ, đem bán rẻ đại hạ gía… để có chỗ đem vào kho ~hàng hóa mới… sửa soạn cho 1 năm mới đầy hy vọng với ~cơ hội làm giàu tốt

> Năm mới lúc nào cũng là 1 “cái đà” tốt

để c/ta sửa soạn và bắt đầu ~c/trình hay ~kế hoặch mới mẻ…

 

[PP] > Nhưng còn về phương diện tâm linh thì sao?

> Có phải đây cũng là lúc c/ta là con cái Chúa nên dừng bước lại

… kiểm kê lại xem coi sức khỏe của phần tâm linh của mình như thế nào chăng?

> Nếu so sánh với năm ngoái thì đời sống tâm linh của mình có tăng trưởng đều không?

# Một em bé sanh ra đời mà không được lớn lên/tăng trưởng đều đặn… thì là điều đáng e ngại lắm, phải không? Thì huống gì đời sống tâm linh của mỗi người c/ta không tăng trưởng sao?

 

II. Tiêu Chuẩn Đức Tin

[PP] > Câu hỏi để c/ta suy gẫm sáng nay… nhân cuối năm… đó là dựa trên ~tiêu chuẩn nào để c/ta có thể kiểm kê/đo lường… xem coi đời sống thuộc linh của mình có đang tăng trưởng không?

# ~Ai bị huyết áp cao hay mắc phải bịnh tiểu đường… làm sao mình biết áp xuất hay độ đường trong máu mình cao đến mức nào? C/ta có máy để đo áp xuất hay độ đường trong máu, phải không?

[PP] > Thì đời sống tâm linh cũng cần dựa trên 3 khiá cạnh căn bản sau đây, để giúp c/ta biết có đang khỏe mạnh và tăng trưởng đều đặn không

… 3 tiêu chuẩn này chính là Đức tin, sự Trông Cậy và tình Yêu Thương

 

[PP] 1) Thứ nhất, khi nói đến đức tin… c/ta phải nói đến đúng đối tượng của nó

# Ai cũng có đức tin hết… kể cả ~người vô thần… nhưng chỉ khác đối tượng mà thôi…

> Đối tượng của c/ta, của ~người cơ đốc nhân (Christians) phải là Chúa Giê-xu Christ

… và chỉ 1 mình Ngài mà thôi…

> Điều này không thể sai trật được, vì Đấng Christ không thể nào tách rời khỏi chữ “Christian” được!

 

[PP] 2) Câu hỏi căn bản… đó là làm sao 1 người biết mình thật sự có đức tin ở nơi Chúa Giê-xu Christ?

# Rôma 10:14 – cho thấy… 1 người đến biết và tin Chúa là nhờ lời giảng dậy gì về chính Ngài (14How, then, can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them?)  “10:14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?”

> Người ta có đức tin là bởi sự nghe và hiểu được lời giảng dậy về Chúa

          Và từ đó đức tin mới có và được tăng trưởng…

 

# Trong ẩn dụ “gốc và nhánh nho” của Chúa Giê-xu… có chép trong sách Tin lành Giăng 15 cho c/ta thấy 1 hình ảnh của sự ~nhánh nho phải dính vào gốc… để có nhựa sống và tăng trưởng sanh trái đều đặn… thì 1 người cơ đốc cũng phải nhờ cậy vào Chúa Giê-xu, qua sự thường xuyên ăn nuốt lời của Ngài… thì đức tin của c/ta mới tăng trưởng sanh trái được…

 

> Môi trường hay nhất để c/ta nghe được lời giảng dậy về Chúa… đó là qua ~ buổi nhóm thờ phượng, các lớp học Kinh Thánh thường xuyên và việc đọc Kinh Thánh cá nhân mỗi ngày

> Như vậy nếu c/ta chưa chịu chăm giữ “ngày nghỉ làm nên ngày thánh” thì làm sao có sự tăng trưởng đức tin… bởi vì làm thể nào c/ta hiểu biết được đối tượng của đức tin mình là ai?

> Hay nói cách khác… mức độ tăng trưởng đức tin của 1 người cơ đốc lệ thuộc trực tiếp vào sự người đó có sốt sắng trong sự nhóm lại thờ phượng và học Kinh Thánh thường xuyên không?

# Nếu ACE không tin thì hãy quan xát đức tin của 1 số con cái Chúa hay bỏ bê sự nhóm lại… thì biết ngay định luật tự nhiên này!  

 

[PP] 3) Không phải nghe thôi… nhưng phải nghe và hiểu cho đúng thái độ

… chớ có hiểu lầm theo tư dục của mình

> Làm sao biết 1 người nói mình có đức tin đúng nơi Chúa?

ACE hãy hỏi họ xem… họ biết hay hiểu gì về Chúa Giê-xu?

 

a) Vô số người nói trên miệng mình là tôi biết Chúa Giê-xu, tôi có cả ~”tượng chạm” lộng lẫy của Ngài nữa… nhưng thật sự chưa hiểu ~điều Chúa dậy dỗ gì về chính Ngài là ai… hay ~mạng lệng Ngài muốn c/ta vâng theo?

> Biết bao nhiêu người chỉ biết Chúa Giê-xu như 1 ông thần phù hộ, 1 vị bác sĩ tài ba, 1 chủ giáo nổi tiếng… nhưng chưa nhìn thấy trong Ngài là ĐCT, Đấng thánh khiết vẹn toàn, Đấng Cứu Thế của cả nhân loại, Đấng để mình tôn vinh, thờ phượng và hầu việc…

> Họ chỉ đến xin xỏ Chúa ban cho mình cái này, điều kia… nhưng lại chưa bao giờ đến với Chúa bằng 1 tấm lòng hạ mình ăn năn xưng tội, xin Chúa tha thứ ~tội ác của mình…

 

b) Có lắm người đã nghe lời Chúa giảng… nhưng lại hiểu lầm và hay dùng lời Chúa sai thái độ

> Họ dùng lời Chúa… để bắt tội/lên án ~người khác… nhưng chưa thấy ~lời đó dậy dỗ chính mình… như thái độ của người Pharasi ngày xưa vậy…

# Sự kiện trong Mác 2:27 - người Pharasi bắt lỗi các môn đồ Chúa bứt bông lúa mì ăn nhằm ngày Sabát… Nhưng lại không hiểu… ai là Chủ của ngày Sabát và mục đích ngày Sabát là để giúp đỡ con người điều gì… thay vì đè thêm 1 gánh nặng đạo đức nữa trên đời sống của mình…

 

# Biết bao nhiêu người nghe lời Chúa sai thái độ… vì chỉ muốn “pick and choose” chọn nghe ~điều hợp với ý riêng mình mà thôi… gián tiếp họ tự dựng nên cho mình 1 Chúa Giê-xu theo ý riêng mình mà thôi!

> Chính sứ đồ Phaolô đã cảnh cáo trước cho c/ta thấy về sự nghe nguy hiểm này… trong thời kỳ sau rốt (2 Timôthê 4:3-5) – (For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.) “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.”

> Vì sẽ có lắm người chỉ thích nghe ~điều tự dục mình ưa thích thôi… hơn là ~điều bẻ trách, sữa trị tội lỗi con đường bất chánh mình đang đi… nên họ sẽ chọn nghe ~ai có ~lời nói mát tai thôi, và sẽ luôn tránh né nghe ~ai có ~lời lẽ thật… không làm vừa lòng mình…

 

[PP] 4) Tin đúng đối tượng, nghe đúng thái độ vẫn chưa đủ

… sự tăng trưởng đức tin còn lệ thuộc vào sự c/ta có trung tín gìn giữ lời Chúa không?

# 1 Giăng 2:3-6 – “2:3 Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. 2:4 Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. 2:5 Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài. 2:6 Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.” (3We know that we have come to know him if we obey his commands. 4The man who says, "I know him," but does not do what he commands is a liar, and the truth is not in him. 5But if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. This is how we know we are in him: 6Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.)

> Sự “biết Chúa” thật… đi đôi với sự “giữ các điều răn của Chúa”…

> Sứ đồ Giăng còn nói nặng hơn nữa - nếu nói biết Chúa mà không giữ điều răn Ngài là kẻ nói láo!

 

[PP] > Đây cũng là lý do chính mà vô số ~người cơ đốc… bên ngoài họ nói mình biết Chúa… nhưng đức tin bên trong chưa tăng trưởng chút nào… cứ còn ở trong trạng thái “trẻ con” hoài… là vì chưa chịu làm theo ~điều mình đã nghe…

# Giacơ 1:22-25(22Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. 23Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror 24and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. 25But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it—he will be blessed in what he does.) “1:22 Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. 1:23 Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, 1:24 thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”

# Họ có thể đi nhà thờ thường xuyên, nghe lời Chúa giảng dậy thường xuyên

… nhưng khi ra khỏi cửa thì lại không làm theo lời… nhưng bị lệ thuộc vào ~mê tín đị đoan

# Đi nhà thờ hiểu mạng lệnh của ĐCT đó là “Trước mặt Ta các ngươi chớ có các thần khác”… nhưng khi về nhà vẫn còn có ~bàn thờ trong nhà cho các tà thần, ~người chết… cho nên đức tin chẳng tăng trưởng là vậy!

> Sự nghe của họ chỉ ở trong trí óc… giống như là “1 cái hộp sắt”… mỗi ngày Chúa Nhật họ bỏ ~điều mình nghe vào hộp, sau giờ nhóm đóng hộp lại… và chẳng mở ra nữa cho đến Chúa Nhật tuần tới…

 

[PP] 5) Sự tăng trưởng đức tin đến bởi sự thường xuyên nghe và giữ các điều răn của Chúa… nhưng thêm 1 điều nữa sẽ làm đức tin được tăng trưởng… đó là sự thử thách… xem coi có trung thành không?

# Giacơ 1:3(3because you know that the testing of your faith develops perseverance.) “… vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục.”

> Không ai thích bị thử thách hết… nhưng đôi khi điều này cần thiết

để xem đức tin c/ta được tăng trưởng đến mức “không chỗ trách” không…

# Khi "thuận buồm xuôi gió" thì việc giữ được chữ “tín” tương đối là điều dễ làm; nhưng khi hoạn nạn, xui xẻo, thiếu thốn kéo đến từ khắp bốn phương trời, thì mới biết sự trung tín đó có "thay lòng đổi dạ" không.

> Khi c/ta được đầy đủ, sung sướng, thường dễ giữ được những lời thề hứa; nhưng khi đối diện với gian lao, khó khăn, bắt bớ, người ta khó mà giữ được chữ "tín!"

> Khi trời nắng xanh tươi thì c/ta đâu có biết “mái nhà dột,” cho đến khi mưa bão kéo đến khắp nơi.

# Nếu là 1 con cái Chúa thật… mỗi khi c/ta kiểm kê lại ~thử thách Chúa cho phép xẩy ra cho đời sống mình trong năm qua… thì thật c/ta phải cảm tạ Ngài… vì nó giúp c/ta tăng trưởng đức tin mình

 

> Muốn biết đức tin mình có đang tăng trưởng hay không

… mỗi người c/ta nên kiểm kê đo lường ~điều sau đây:

> Tôi có đang tuyệt đối tin cậy nơi Chúa Giê-xu không? Đối tượng duy nhất không?

> Tôi có thường xuyên sốt sắng nghe lời Chúa giảng dậyđúng thái độ không?

> Tôi có cố gắng gìn giữ các điều răn của Chúa không?

> Tôi có học hỏi được gì qua ~thử thách Chúa cho phép xẩy ra không?

 

III. Sự Trông Cậy Sống

[PP] > Tiêu chuẩn thứ hai để c/ta kiểm kê/đo lường đời sống tâm linh… xem coi có tăng trưởng không… đó là tinh thần trông cậy chờ đợi ngày Chúa Giê-xu hiện ra trở lại

 

[PP] 1) Mặc dầu, ở trên thế gian này, con cái Chúa và ~người thế gian sống trà trộn với nhau… nhưng con cái Chúa phải có 1 nếp sống, chí hướng sống và 1 cái nhìn tương lai khác biệt với ~kẻ ngoại…

> Và 1 trong ~điều khác biệt khi hướng về tương lai của người cơ đốc có… đó là sự trông cậy về ngày Chúa Giê-xu sẽ trở lại… y như lời Ngài đã phán…

# Chính sứ đồ Phaolô nói gì trong 1 Thês. 4:13(13Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, or to grieve like the rest of men, who have no hope.) “4:13 Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy.”

# Sứ đồ Tít 2:13 giải thích rõ thêm về sự trông cậy này là gì? – (13while we wait for the blessed hope—the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ,) “2:13 đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ,”

> Đối với ~người ngoại… họ chỉ biết “chết là hết!”… Cõi đời sau của họ chỉ là “1 câu hỏi thật lớn”… nhưng đối với c/ta là con cái Chúa… c/ta biết rõ sau cái chết, hay khi Chúa Giê-xu trở lại… là bắt đầu của 1 đời sống vinh hiển với Ngài đời đời…

# Vì thế c/ta mới hớn hở thức dậy sớm mỗi Chúa Nhật… để đi nhóm thờ phượng Chúa

> Vì thế c/ta sẵn sàng bỏ công đi ra ngoài chợ phát truyền đạo đơn

… c/ta đi thăm viếng làm chứng đạo… chăm sóc khích lệ nhau

> Vì c/ta biết Chúa Giê-xu sẽ trở lại 1 ngày và ban cho c/ta cơ nghiệp đời đời… y như lời Ngài đã hứa

 

[PP] # Kinh Thánh trong Giăng 5:24 - chép rõ chính Chúa Giê-xu hứa gì cho ~ai dám tin nhận Ngài: ("I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life.) “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết... mà đến sự sống.

> Sự vinh hiển của ~kẻ tin Chúa Giê-xu đang chờ đợi… đó là được sống lại và trở nên giống như Ngài… mặc 1 thân thể vinh hiển mới, không hề hư nát nữa… để được tương giao với Chúa đời đời… chứ không có đầu thai thành ~con bọ, côn trùng, hay súc vật

# 1 Giăng 3:2 - “3:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.” (2Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.)

> C/ta sẽ được giống như Con ĐCT… không phải là trở nên thành Con Trời…

> C/ta chờ đợi được sống lại với 1 thân thể thuộc về trời... không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa... không còn bị đau đớn, kêu ca, khóc lóc, buồn rầu nữa... thân thể mới sẽ không còn bị chết nữa

... nhưng sẽ sống đời đời với Chúa… chứ không bị thiêu đốt ngày và đên trong lửa địa ngục!

 

[PP] 2) Làm thế nào để c/ta biết đo lường xem sự trông cậy này đang tăng trưởng trong đời sống mình?

# 1 Giăng 3:3 – “3:3 Ai có sự trông cậy đó trong lòng, thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (3Everyone who has this hope in him purifies himself, just as he is pure.)

> Chứng cớ rõ rệt của 1 người sống có sự trông cậy này đó là 1 đời sống thánh sạch

… để sửa soạn đón Chúa trở lại…

> Ai càng có sự tăng trưởng tin cậy vào lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu… thì người đó tự nhiên càng sống thánh sạch hơn nữa… càng để ĐTL gội rửa mình thường xuyên… để có thể từ bỏ dần dần ~tật hư nết xấu, gian dâm, thờ hình tượng, ghen ghét, nói xấu, say sưa, khoe khoang, ~kiêu ngạo đạo đức, tranh chấp…

> Nếu không chịu lìa bỏ ~điều ô uế này… mà làm cho thân xác này nhẹ đi

… thì làm sao được cất bổng lên giữa đám mây mà gặp Chúa được đây, khi Ngài trở lại?

> Ai cứ nói trên miệng mình rằng… tôi tin Chúa Giê-xu sẽ trở lại

          Mà cứ tiếp tục sống 1 đời sống luông tuồng, tham lam của cải… thì thật mình đang nói dối?

 

> Cuối năm, mỗi người c/ta cần kiểm kê xem có ~điều ô uế nào c/ta cần phải buông ra, nhả ra

… để tiếp đón Chúa Giê-xu có thể sẽ trở lại trong năm mới này chăng?

 

IV. Tình Yêu Thương Thực Tế

[PP] > Một tiêu chuẩn nữa để c/ta có thể tự đo lường/kiểm kê xem coi đời sống tâm linh có đang tăng trưởng không… đó là tình yêu thương cho nhau… trong ~mối liên hệ giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái với cha mẹ, giữa vòng ACE trong H/T… và đối với thế nhân như thế nào?

 

[PP] 1) Là con cái Chúa, thứ nhất c/ta phải nhận biết rằng… mỗi người c/ta đang có sức năng của 1 loại tình yêu mầu nhiệm ở trong c/ta… để có thể yêu thương nhau một các thành thật

> Tình yêu thương đó chính là loại tình yêu “agape”… ban cho từ nơi Chúa

# Sứ đồ Giăng giải thích tình yêu này trong 1 Giăng 4:9(9This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him.) “4:9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.”

> Tình yêu đó là sự quên mình, hy sinh cao cả cho ~người mình yêu thương

Cho dù họ không xứng đáng nhận được…

 

# Thiết nghĩ c/ta nhiều khi thất bại… vì yêu thương nhau bởi bản năng yêu thương tự nhiên của xác thịt… theo lẽ công bằng của “mắt trả mắt, tay trả tay” mà thôi… nhưng c/ta chưa xử dụng loại yêu thương không có điều kiện và không giới hạn của Chúa ban cho… để có thể hàn gắn lại được ~vết thương lòng, ~sự đổ vỡ nhiều năm, ~cản trở khổng lồ cho sự tăng trưởng của chính đức tin mình và sự phục hưng của H/T Chúa nói chung… Điều này có đúng không?

 

[PP] 2) Sứ đồ Giăng trong 1 Giăng 3:18 cũng nhắc nhở c/ta phải yêu thương nhau như thế nào? “3:18 Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.” (18Dear children, let us not love with words or tongue but with actions and in truth.)

> Việc lành không phải chỉ là nói lời lành thành thật mà thôi… vẫn chưa đủ

… c/ta cần làm việc lành thực tế nữa…

# Ẩn dụ “Người Samari nhơn lành” của Chúa Giê-xu có chép trong Luca 10… giúp nhắc lại cho c/ta hiểu việc lành thực tế là gì? Là việc người Samari băng bó vết thương người bị nạn, săn sóc giúp trả tiền quán trọ cho người bị nạn… chứ không có thốt lên 2 chữ “tội nghiệp”… nhưng mà tôi bận quá… như của người Lêvi hay của thầy tế lễ trong ẩn dụ…

# Có bao nhiêu lần ACE và tôi đến nhóm thờ phượng, để ý đến nhu cầu của ~người xung quanh… trong vòng nhóm nhỏ của mình… và ra về có 1 c/trình thực tế nào đó giúp đỡ họ?

> Có thể chỉ là cho họ 1 ly nước lạnh, 1 miếng cơm, 1 cuộc thăm viếng, 1 lời an ủi, 1 bộ quần áo, 1 chuyến quá giang… hay chỉ toàn là ~lời phê bình mà thôi!

 

# Câu chuyện giảng tin lành bằng hành động tốt của 1 nữ giáo sĩ trẻ tuổi

hầu việc tại 1 tầng lớp đê hèn bên ấn độ…

> 1 Hôm có người đem đến cho cô 1 người bị đau chân vì bị một cái đinh đâm vào lâu ngày và đã cương mủ… làm người đó rất nhức nhối

> Vì lúc đó người giáo sĩ không có dụng cụ y khoa

… nên cô phải cúi xuống dùng chính răng mình mà cắn vỡ mủ để rút đinh ra

> Người bệnh nhân vô cùng cảm động… ngay hôm sau, anh đem cả gia đình đến tin nhận Chúa, muốn làm lễ báptêm và noí: “Người giáo sĩ này đã bất chấp bàn chân dơ bẩn của tôi, cô dám dùng răng sạch của mình để rút mũi đinh ra cho tôi. Đối với tôi, việc truyền giảng đạo của cô bấy lâu nay tại vùng này chỉ có gía trị qua tấm lòng và hành động tốt của cô đã bày tỏ ra ngày hôm qua… và đã làm tôi cảm động đến tin nhận Chúa Giê-xu"   

> ~Người xung quanh chỉ thấy giá trị của “đạo” c/ta qua ~việc lành thực tế mà thôi

          c/ta có ý thức được điều đó không?

[PP] # Tôi tin rằng có rất nhiều người đang đứng rất gần với thiên đàng, bên cạnh sự cứu rỗi… nhưng chỉ còn cần 1 vài lời nói lành thành thật, hay 1 vài việc lành thực tế của c/ta chia xẻ với họ nữa mà thôi… để giúp họ đến sự quyết định tin nhận Chúa Giê-xu!

-------------

[PP] > Nếu mỗi người c/ta sáng nay ra về dùng 3 tiêu chuẩn này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương… để tự thành thật xét con người tâm linh của mình xem coi có đang tăng trưởng không… và thành thật cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương của mình được tăng trưởng hơn nữa trong năm mới này… sanh thêm 30, 60, 100 trái trọn vẹn cho Chúa

Thì 1 năm mới phước hạnh là biết bao, phải không?

> Xin ĐTL giúp đỡ mỗi người c/ta…

 

-------- Lời Mời Gọi

> Năm cũ sắp qua… năm mới sắp đến…

> ACE đang mong ước ~điều gì?

> Có bao giờ mong ước ~điều thuộc linh không… hay chỉ chú tâm đến ~điều có gía trị vật chất thôi?

> Mong lời Chúa nhắc nhở c/ta cũng nên tự kiêm kê đời sống tâm linh của mình… và có 1 sự ao ước cho đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương của mình được tăng trưởng thêm lên…

1) Muốn đức tin tăng trưởng… c/ta phải dứt khoát tin cậy tuyệt đối 1 mình Cứu Chúa Giê-xu mà thôi

> Muốn đức tin tăng trưởng, c/ta phải chịu khó thường xuyên ăn nuốt lời của Chúa mỗi ngày

          Và sốt sắng trong sự nhóm lại học lớp TCN và thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật

> Có dám cam kết sẽ không bỏ 1 buổi nhóm nào hết trong năm mới không… ngoại trừ đau ốm mà thôi…           kể cả việc đi về Việt-nam hay công ăn việc làm… sẽ không cản trở mình

> Hứa sẽ bắt đầu dự phần các lớp TCN không?

> Muốn đức tin tăng trưởng… c/ta đừng “đóng hộp” ~lời đã nghe… nhưng ra về phải làm theo lời…

> Muốn đức tin tăng trưởng... phải chịu sự thử thách… để làm chủ con người xác thịt của mình

 

2) Muốn sự trông cậy tăng trưởng… c/ta phải luôn khích lệ nhắc nhở nhau về lời hứa của Chúa Giê-xu sẽ trở lại 1 ngày rất gần…

> Muốn sự trông cậy tăng trưởng… c/ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh mà sống 1 nếp sống thánh sạch… tránh xa ~thói tục của thế gian này…

 

3) Muốn tình yêu thương tăng trưởng… c/ta phải đem tình yêu “agape” của Chúa ra xử dụng

> Muốn tình yêu thương tăng trưởng… c/ta phải bắt đầu ~việc lành thực tế

chứ không chỉ bằng lời nói mà thôi…

 

> C/ta có thật muốn không?

> C/ta sẽ có ~sự cam kết gì đây với Chúa?

-------------------------

ARE YOU GROWING SPIRITUALLY? (1 John 2/3)

Today is the last Sunday of 2009. It’s time for many businesses to close their books and to get ready for New Year plans and resolutions. What about our spiritual health – is it growing? What are some of the standards that we can use to measure our spiritual growths? These are faith, hope and love. Jesus Christ must absolutely be the Person for the Christians’ faith. How can one know Christ without listening and studying His words often? We must also listen and understand His words with a right motive. Listening to Jesus’ teachings is not enough; we must learn to obey His commands. There is a big difference between a person just has faith and to be faithful in doing what he believes. We should be thankful for the tests of faith that can help our faith to grow and to produce godly virtues. One other distinct difference between a Christian and the world is that we have the blessed hope. That hope is the waiting for the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. At that moment, we will put on a glorious and immortal body like Christ, our Lord. The real proof of a Christian’s hope is a life of purification. How can our love grow spiritually? Every Christians have the power of the “agape” love inside them. Our love should be in actions and in truth. Many people who are standing very close to the edge of salvation only need to see our genuine love. May God help our faith, hope and love to grow abundantly in the New Year to come.