Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 3

KINH NGHIỆM QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

-- Mathiơ 14:24-33 - 5/6/01 -- Baì Giảng 3

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

14:24 Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. 14:25 Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. 14:26 Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. 14:27 Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! 14:28 Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. 14:29 Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. 14:30 Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi! 14:31 Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? 14:32 Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. 14:33 Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!

Introduction

* Tuần trước c/ta đã kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa Tlinh ở trong buổi nhóm -- 1 cách rõ ràng

-- từ ~bài hát đoản ca (Praise songs) ngợi khen Chúa, lời chứng, sự giảng dạy lời Chúa... cho đến ~dấu kỳ phép lạ....

> C/ta đã lại chứng kiến 1 phép lạ lớn nhất xẩy ra tuần trước

- đó là khi thêm 4 linh hồn nữa đã ăn năn & quay trở về cùng Chúa...

> Chúa nhậm lời cầu xin của nhiều người -- qua nhiều năm -- khi c/ta kiên nhẫn tìm kiếm Ngài thật lòng...

# Kinh Thánh Giêrêmi 29:13 -- chép rõ: "Các người sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các người tìm Ta hết lòng"

> Khi H/T của Chúa, khi mỗi con cái của Ngài - tìm kiếm Chúa thật lòng -- c/ta sẽ gặïp Ngài & kinh nghiệm được ~điều kỳ lạ... mà chỉ có Chúa làm được & đây cũng là chủ đề cho c/ta tiếp tục suy gẫm buổi sáng hôm nay

"Kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong cuộc sống mỗi ngày"

* Đã 3 tuần lễ trôi qua & c/ta đang trong c/trình suy gẫm lời Chúa về chủ đề "H/T phục hưng"

> ACE đã và đang kinh nghiệm được sự phục hưng cho chính đời sống mình chưa?

> Trong sự tiến trình của sự phục hưng.... Tôi đã chia xẻ cùng với ACE qua 2 bước đầu tiên

1st) Bước số 1 -- sự phục hưng phải bắt đầu từ mỗi cá nhân/mỗi ccái của Chúa

-- thành thật để Chúa Tlinh kiểm sóat đời sống bên trong của mình...

Cho Ngài tự do mọi quyền -- để chỉ cho c/ta thấy ~tội lỗi xấu xa, ~giả hình, ~điều thiếu xót, nhất là "~secrest sins"

Đó chính là ~hành động hay ý tưởng ngược với lời Chúa dạy - mà không ai biết hết

> Bước đến sự ăn năn/thống hối có nghĩa là Đồng ý với Chúa ~điều đó là tội, xưng tội

& cậy ơn Chúa để từ bỏ & thay đổi...

Tánh tự nhiên của con người -- đó là thích nhìn tội của ~người khác...

nhưng sự phục hưng đòi hỏi mỗi người c/ta thấy & nhận tội của mình trước

2nd) Bước số 2 (tuần trước) đó là Tìm kiếm Chúa hết lòng - qua sự cầu nguyện mỗi ngày

# Tuần trước trong Thi Thiên 42 - cho thấy hình ảnh của 1 con nai khao khát đi tìm "khe" nước mát...

> Tìm kiếm Chúa có nghĩa là tìm kiếm ý muốn, sứ mạng của Chúa -- cho cuộc đời của mình....

> Đây là thái độ c/ta phải có mỗi khi học Kinh Thánh cá nhân, học TCN hay nghe lời Chúa giảng

-- sẵn sàng nghe tiếng Chúa sai mình làm gì?

3rd) Hôm nay -- suy gẫm chủ đề: "Kinh nghiệm sự hiện diện & quyền năng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày"

là kết quả của 1 đời sống bắt đầu được sự phục hưng, được sự thăm viếng của Chúa Tlinh....

I. Lịch sử của một sự phục hưng lớn

* Trong c/trình giảng về sự phục hưng -- tôi cũng sưu tầm về ~cuộc phục hưng lớn trong lịch sử....

1) Tất cả ~cuộc phục hưng đều bắt đầu bằng thái độ & tấm lòng đói khát

-- mong được sự đổi mới qua sự cầu nguyện -- tìm kiếm Chúa hết lòng....

# Có ~buổi giảng trở thành ~buổi chỉ cầu nguyện... và 2) theo sau đó là ~dấu kỳ phép lạ

# Cuộc phục hưng Welsh vào năm 1904 -- phục hưng lớn tại Wales bên Anh Quốc -- đến nỗi có ~chuyện kỳ lạ xẩy ra

a) Công việc ở các mỏ bị chậm lại... không phải là vì ~người lao công trở nên lười biếng -- bỏ đi nhà thờ...

nhưng vì các con lừa kéo xe làm việc bị khựng lại -- làm việc chậm lại

> vì không còn nghe được ~ngôn ngữ cũ -- đó là ~lời tục tỉu nóng giận của ~người lao công hay nhân viên nữa

b) Nhiều công xưởng đóng cửa từ 11:00-2:00 -- để kiêng ăn & cầu nguyện -- tìm kiếm ý Chúa

c) ~Bóp cảnh sát -- trở thành nơi người ta lập ~ban nhạc -- đi hát cho các buổi giảng > vì tội ác giảm xuống quá lẹ

và ~người cảnh sát không có việc gì làm nữa... chỉ lo tập hát...

d) ~Toà án & nhà tù trở nên vắng vẻ, hầøu hết tất cả ~tiệm rượu đều tự đóng cửa, nhà thờ đông nghẹt mỗi tuần với ~gương mặt vui vẻ, hân hoan đi nhóm thờ phượng..... ~giống như người ta đi xem football bây giờ...

> Thật đúng như lời Chúa hứa: "Nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ c/nó & cứu xứ họ khỏi tại vạ"

> Nếu H/T Chúa hết lòng tìm kiếm Chúa, hạ mình ăn năn -- xoay bỏ khỏi ~tội ác > sự chữa lành chắc chắn sẽ đến....

II. Kinh Nghiệm Chúa bắt đầu bằng sự vâng lời

* Làm sao c/ta biết mình đang có sự phục hưng? > C/ta nhận biết được quyền năng của Chúa bắt đầu hành động trong H/T của Chúa & trong chính đời sống hằng ngày của mỗi người c/ta

* Có nhiều khi -- con cái Chúa đi nhóm thờ phượng... nhưng rồi ra về mỗi tuần & trong suốt cả tuần lễ - chẳng thấy có điều lạ lùng gì xẩy ra... Rồi mỗi tuần lễ cứ như thế diễn tiến... chẳng thấy có sự thăm viếng/hiện diện của Chúa gì hết - chẳng thấy Chúa sống trong lòng này gì hết.... như bài Thánh Ca mình đã thường hát

> Nêú c/ta không cẩn thận... sự nhóm lại dần dần trở nên 1 thoí quen... 1 gánh nặng

hay chỉ còn là ~nghi lễ -- c/ta phải làm 1 lần 1 tuần... thật chán ngấy....

? Lý do Tại sao c/ta chưa kinh nhiệm được quyền năng hành động của Chúa trong cuộc sống?

> Câu trả lời là vì - c/ta đi nhóm - nhiều khi với thái độ chỉ muốn nghe lời Chúa giảng -- như nghe 1 bài diễn thuyết

....nhưng lòng thật sự - chưa muốn vâng theo ~lẽ đạo mình đã nghe....

> Mỗi khi bước ra khỏi nhà thờ... thì c/ta tự nghĩ "xong trách nhiệm của tuần lễ này rồi"

& ~gì của nhà thờ - trả lại cho nhà thờ... còn bây giờ ~gì cuả đời - trả lại cho đời

> Đạo của Chúa đã trở thành ~lý thuyết mà thôi... không còn là ~lẽ sống thực tế trong cuộc sống hằng ngày.....

# 1 buổi nhóm thờ phượng đáng giá -- chỉ khi nào qua buổi nhóm đó -- lời Chúa đã khích lệ / thách thức c/ta

ra về làm 1 điều gì đó & kinh nghiệm được quyền năng & sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của mình...

# 1 Bài giảng đáng giá -- là 1 Bài giảng mà lời Chúa đã cảm động con cái Ngài -- sau khi nghe

-- ra về quyết định làm 1 điều gì đó cho sự vinh hiển của Chúa - Bỏ 1 nết hư tật xấu hay làm 1 việc lành nào đó

* Vấn đề để kinh nghiệm trái của sự phục hưng -- không phải ở trong sự hiểu biết lời của Chúa dạy dỗ thôi

... nhưng có muốn làm theo lời của Chúa dạy không!

> The real fruit of a Revival comes - when we begin to obey God's will for our life

* C/ta đến đây thờ phượng Chúa thường xuyên -- nhưng chưa có thái độ sẵn sàng muốn tuân theo ~lời Chúa dạy

- nên từ tuần này đến tuần nọ -- mình chưa kinh nghiệm được sự hiện diện & quyền năng của Chúa

- hành động trong đời sống của mình...

# Self-check: Tuần trước học về vấn đề "tìm kiếm Chúa" qua sự cầu nguyện... Có bao nhiêu con cái Chúa chưa bao giờ có c/trình học Kinh Thánh & cầu nguyện cá nhân -- tuần trước sau khi nghe giảng

-- ra về - đã bắt đầu 1 c/trình cầu nguyện riêng cho mình mỗi ngày?

* Vả lại -- nếu c/ta chưa muốn làm... thì Chúa sẽ chẳng tốn sức - để giải bày ý của Ngài cho c/ta biết....

# Nhiều lần trong Kinh Thánh - Chúa Giê-xu bị các người thông giáo hạch hỏi... nhưng Ngài yên lặng -- không trả lời... vì Chúa biết thái độ của ~người này không phải là để hiểu & làm theo lời Chúa... nhưng để tìm cớ lên án Ngài

# We haven't experienced the power & presence of God -- working through us this week...

because we were not willing to obey the will of God that have been revealed to us from last week.....

> C/ta đến nhóm -- như chỉ đi "xem lễ"... nhưng chưa muốn sẵn sàng "hành lễ" sau khi ra về.....

vì thế c/ta chưa kinh nghiệm được ~dấu kỳ phép lạ, quyền năng của Chúa hành động qua đời sống của mình...

# CVCSĐ 2 -- H/T ban đầu tìm kiếm Chúa & sau khi ĐTLinh giáng lâm & ban ơn cho các môn đồ... họ không có tiếp tục ngồi trong nhà... nhưng vâng lời của Chúa -- dạn dĩ đi ra chợ mà giảng Tin Mừng về sự chết & sống lại của Chúa Giê-xu... theo sau đó là họ kinh nghiệm được phép lạ

-- trong 1 ngày có hơn 3000 người tin Chúa & nhận lễ Báptêm...

Nếu Phiêrơ & các môn đồ không vâng theo sự hướng dẫn của Tlinh - thì làm sao kinh nghiệm được phép lạ này?

? Tưởng tượng làm lễ Báptêm cho 3000 người -- chỗ nào cho đủ, sông nào cho đầy

-- có lẽ cả tuần lễ cũng chưa xong...

* Dấu hiệu để c/ta biết Chúa Tlinh đang phục hưng đới sống mình, H/T của Chúa...

bắt đầu kinh nghiệm được quyền năng biến hóa & ~điều thay đổi kỳ lạ - xẩy ra trong cuộc sống hằng ngày của mình

> Có thể ~điều kỳ lạ này đã & đang xẩy ra... nhưng hồi đó c/ta không để ý... không thấy như Chúa thấy...

nhưng bây giờ được sự phục hưng -- Chúa mở mắt -- c/ta bắt đầu kinh nghiệm được ~điều lạ lùng này....

* 1 người muốn được sự phục hưng là 1 người muốn kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong cuộc sống hằng ngày của mình > bằng cách sẵn sàng làm theo ý Chúa đã bày tỏ cho mình mỗi ngày....

# Oswald Smith (Giáo sĩ của miền Canada) -- "I want your Plan, O God, for my life. May I be happy and contended whether in the homeland or on the foreign field. Whether married or alone, in happiness or sorrow, health or sickness, prosperity or adversity -- I want your plan, O God, for my life, I want it: oh, I want it!"

> Mong c/ta muốn cầu nguyện như vậy -- thèm khát ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình!

# I Giăng 2:3-4 -- "Nầy tại sao c/ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại c/ta giữ các điều răn của Ngài.

Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối..."

Tại sao đời sống của H/T, của nhiều con cái Chúa dần dần không còn make a difference đến với thế giới xung quanh?

Vì theo như lời Chúa -- có phải c/ta đang sống trong sự dối trá

> C/ta nói mình thuộc của Chúa... biết rõ lời Chúa... nhưng ra về chẳng giữ ~Điều Răn Chúa

> Người đã được phục hưng là người luôn cậy ơn Chúa -- để Xở trong tình trạng đó... "Lấy nghe làm đủ"

? Có bao nhiêu người đến nhóm, học TCN, Nghe giảng...ra về hứa sẽ áp dụng 1 điều lời Chúa đã dạy mỗi tuần?

# Ephêsô 4:31-32 -- "Phải bỏ khỏi ACE ~cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc...

> Mỗi người c/ta đã bỏ gì chưa?

* C/ta chưa kinh nhiệm được quyền năng của Chúa là vì c/ta chưa chịu làm theo lời Chúa dạy...

> Người được sự phục hưng -- là người bắt đầu kinh nghiệm được 1 mối liên hệ tương giao thân mật với Chúa mỗi ngày...và mối liên hệ chặt chẽ đó chỉ đến -- khi mình chịu làm theo như lời Chúa dạy...

# Trong Mathiơ 12:47-50 -- có 1 lần gia đình của Chúa Giê-xu lên đền thờ Giêrusalem để dự lễ... khi Mari & Giôsép trở về thì Chúa Giê-xu còn ở lại trong đền thờ để dạy dỗ dân chúng về nước của ĐCT... thì có người đến nói với Chúa rằng: "Mẹ & AE Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài"

> Chúa Giê-xu trả lời như thế nào? "Ai là mẹ Ta & ai là Anh em Ta -- hễ ai làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời - thì người đó là AE, chị em Ta, cùng là mẹ Ta" > Chúa Giê-xu không có từ chối mối liên hệ trần thế với mẹ xác thịt mình... nhưng đang noí về mối tương giao liên hệ thiêng liêng với Chúa... qua sự vâng lời -- làm theo ý Chúa...

> H/T Chúa sẽ không thể nào kinh nghiệm được sự phục hưng - trên lý thuyết mà thôi..

Nhưng phải qua ~hành động vâng lời thực tế mỗi ngày...

# Tôi có được ơn giảng 10 Bài gỉang & ACE có hiểu rõ đến đâu đi nữa... mà c/ta chưa sẵn sàng làm theo ~lời c/ta đã nghe - Thì 5, 10 năm nữa > H/T c/ta sẽ đứng yên 1 chỗ -- "dặm chân" -- chỉ thấy bụi bặm mà thôi...

> Muốn có sự phục hưng: 1) Bắt đấu bằng tấm lòng ăn năn thống hối

2) Tìm kiếm ý Chúa qua sự cầu nguyện & lời Kinh Thánh...

3) (hôm nay) sẵn sàng làm theo ~lời Chúa khải thị cho chính mình

III. Muốn Vâng Lời phải chịu thay đổi thời khóa biểu của mình

* Để có thể làm theo ý Chúa -- thời khoá biểu hằng ngày của mình - cần phải được điều chỉnh....

> To experience God, we must be willing to obey His commandments

-- but to obey Him, our life must make some adjustments

a) C/ta phải chấp nhận là sự vâng lời có cái giá phải trả... There is a cost to "obedience" > It's not free!

# ~Người sinh viên thức khuya dạy sớm > để kiếm cho mình 1 mảnh bằng treo tường...

huống gì c/ta nghĩ rằng vâng theo ý Chúa - sẽ chẳng tốn công, sức lực... hay mồ hôi sao?

# Có công "mài sắt"...có ngày mới nên kim...

> c/ta không thể nào kinh nghiệm được trái của sự phục hưng -- nếu không để thì giờ ra "mài sắt"...

# Ai sanh con thì biết -- thời khóa biểu của đôi vợ chồng sẽ bị thay đổi rất nhiều

> thì mới có thì giờ đáp ứng nhu cầu cho em bé mới sanh...

> Muốn vâng theo lời Chúa... nếp sống của c/ta sẽ đòi hỏi phải có sự thay đổi, điều chỉnh lại... tại sao?

b) Vì trong Êsai 55:9 -- "Đường lối & ý tưởng của Chúa không có giống đường lối hay ý tưởng của mình...."

# "Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ".... Thấy ý Chúa là 1 điều rất ngược đời - vì đời là "don't get mad... get even"....

# Tha thứ cho kẻ làm hại mình 70 X 7? Khác với đời là "nhất quá tam"....

Và khi c/ta điều chỉnh tấm lòng & thời khóa biểu -- để làm được "đường lối Chúa" > Kinh nghiệm ~điều lạ lùng...

# Câu chuyện 1 chiếc thuyền đánh cá lớn trong ban đêm lướt đi trên mặt biển... bỗng họ thấy có ánh đèn lớn dọi đến ngược chiều -- đang tiến tới... Người lái tàu cho ông chủ thuyền biết... ông sai người tài công đánh điện tín đến con thuyền đang tiến tớii trước mặt & nói với họ phải đổi hướng -- không thì sẽ bị chiếc thuyền đánh cá lớn này đụng vào...

> Vài giây sau thì có điện tín đánh ngược lại và có người nói:

"bạn hãy đổi hướng chiếc thuyền mình ngay đi -- vì tôi là thuyền trưởng của 1 chiến hạm Mỹ..."

> C/ta là đầy tớ của Chúa -- lẽ tự nhiên mình phải vâng phục Chủ...

c) Trong sự vâng lời Chúa sẽ không có sự lựa chọn (pick & choose) theo ý mình -- nhưng theo ý của Chúa...

> Obeying God won't be covenient -- tiện lợi

-- không có tùy theo thời khóa biểu của mình.... Nhưng theo c/trình & thời điểm của Ngài

* Muốn vâng lời Chúa - nhiều khi sẽ đòi hỏi c/ta phải bước ra khỏi ~cái "comfort zone" của mình

# Chuyện ~con chim đại bàng sanh con - xây tổ trên ~cây cao hay trong ~sướn núi...

nhưng ít có ai biết rõ ~gì xẩy ra trong ~tổ chim đó...

> Con chim mẹ trước hết đi tìm ~vật để xây tổ... đặc biệt là ~nhánh cây có gai nhọn hay ~viên đá nhọn để xây tổ... nhưng rồi chim mẹ lót trên ~vật này lông của ~con vật mà chim mẹ đã giết... làm thành 1 tấm thảm mềm để đẻ trứng... sau khi ấp trứng và ra chim con

-- mỗi ngày chim mẹ đi tìm mồi nuôi con mình cho đến lúc trưởng thành - có thể tự lập được...

> Nhưng ~con chim con không ý thức được điều này... chỉ muốn cứ ở trong tổ và được đút ăn mỗi ngày

Người ta nói con chim mẹ bắt đầu lấy mỏ -- kéo ra tấm thảm êm... để lòi ra ~gai nhọn hay cạnh đá lổm chổm...

> ~con chim con cảm thấy khó chịu > mới bắt đầu chịu đi ra khỏi tổ mình...

> Muốn vâng lời Chúa -- you & I không thể cứ tiếp tục sống 1 nếp sống bình thản, dễ chịu, tuỳ theo ý riêng mình...

nhưng phải bước ra khỏi the "comfort Zones" trong đời sống của mình...

* ~Anh hùng trong lịch sử toàn là ~người vâng lời Chúa tuyệt đối -- sẵn sàng thay đổi thời khoá biểu của cuộc sống mình, của gia đình mình -- hầu để có thể đáp ứng ý muốn hay sự kêu gọi của Chúa....

1) Nôe -- STK 6 - vâng lời Chúa -- chịu khó qua biết bao nhiêu năm trời xây 1 chiếc tàu thủy vĩ đại

-- có 3 từng... và bề dài bằng 2-3 football fields - như theo Chúa đã phán

> Nôe không thể vừa sống 1 đời nhàn hạ: sáng đi shopping, chiều về xem phim chưởng

& cùng 1 lúc xây được chiếc tàu được?

2) Aùpbraham... khi Chúa gọi đến đất hứa Ca-na-an... ông không thể vừa ở trong xứ Urơ/Canh đê... mà cùng 1 lúc muốn vâng lời Chúa đến vùng đất Canaan... nhưng Aùpbraham phải bỏ quê hương và vòng bà con của mình... mà ra đi

3) Phaolô không thể nào cứ ở xứ do thái thôi... mà cùng 1 lúc đem đạo Chúa đến cùng trái đất được

3) ĐCT cũng không thể nào muốn cứu nhân laọi... mà không hy sinh Con Một của Ngài giáng thế làm người được....

> ACE muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa qua ~dấu kỳ phép lạ

- mà chưa sẵn sàng thay đổi nếp sống của mình -- thì sao thấy được?

> HT Chúa ở đây -- muốn kinh nghiệm được quyền năng của Ngài bày tỏ...

nhưng chưa muốn điều chỉnh lại ~điều cần phải thay đổi -- để Chúa làm Chủ - khó mà tăng trưởng

# Giăng 12:24 -- "Nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở 1 mình;

nhưng nếu chết đi thì kết quả thật nhiều"

# Trong phần KTĐĐ... khi các môn đồ gặp Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt nước...

thì sợ... nhưng phần Phiêrơ thì muốn kinh nghiệm được quyền năng phép lạ đó... ông đã phải làm gì?

1st) Bước ra khỏi chiếc thuyền -- get out of the boat!....

> Some of us cần phải bước ra khỏi chiếc thuyền nhỏ bé của mình, ~ý tưởng cá nhân cũ...

cần được biến hóa, thay đổi & điều chỉnh thời khoá biểu - để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa

# ~Điều cần điều chỉnh có thể là Thì giờ giải trí, làm việc quá sức

> để cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa & quan xát thấy Chúa hành động rõ ràng trong cuộc sống của mình...

# Điều chỉnh cách c/ta đang xài tiền... để góp phần -- kinh nghiệm công việc lạ lùng của Chúa đang phát triển...

> Làm thêm 1 ngày/tháng - trong 3 tháng tơí...

để sẵn sàng xem Chúa sẽ làm gì thêm cho quê hương Việt Nam mà bắt kịp

# Điều chỉnh ~mối liên hệ bạn bè mình đang thông công với... mà họ đang ảnh hưởng mình ~nết hư tật xấu...

hơn là mình đang ảnh hưởng ~tánh tốt đến cho họ

# Điều chỉnh ~loại nhạc c/ta đang say mê nghe -- hay ~cuộn video chưởng - đang ngày đêm thâu nhập vào đầu c/ta

~mơ ước viễn vông, ~cá tánh tin dị đoan... không khẻo sẽ bị "tẩu hỏa nhập ma...."

# Điều chỉnh ~phong tục tập quán cũ, truyền thống... đang cản trở công việc của Chúa....

# Story about cá mập... Nếu để trong hồ nước nhỏ > 1 con cá mập sẽ lớn lên nhưng sẽ chỉ dài có 6"

... nhưng cho nó ra biển cả > lớn đến 6 feet... tùy theo môi trường nó sống...

> Đời sống thuộc linh của nhiều con cái Chúa cần được điều chỉnh -- chứ không cứ còn là 6" nữa....

2nd) Vâng lệnh mà đến với Chúa.... bước ra khỏi thuyền -- không phải để bơi -- đó chỉ là chuyện bình thường....

Nhưng làm chuyện phi thường - đi trên mặt nước & tiến đến với Chúa Giê-xu

-- trong đức tin làm theo mạng lệnh của Chúa phán....

> Vâng theo Chúa hoàn toàn... bước đi trên mặt nước

chứ không có để con chèo đến Chúa... con nghĩ đến công việc Chúa là đủ rồi...

# 1 em bé ở trong bịnh viện -- rất phá quấy... bà y tá thấy vậy... nếu con ngoan 1 ngày bà cho con 1$...

> Hôm sau bà trở lại... cầm trên tay tờ giấy 1$ - hỏi có ngoan và vâng lời -- để xứng đáng được 1 $ không?

Thằng bé suy nghĩ 1 chút rồi trả lời -- thôi bà cho con 5 xu được rồi...

> Nhiều khi c/ta chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa trong cuộc sống là vì c/ta chưa vâng lời Chúa trọn vẹn & hết lòng... chỉ làm theo1 phần thôi -- nửa đời, nửa đạo - vì thế đôi khi chỉ nhận được có 5 xu mà thôi...

3rd) Lê thuộc vào Chúa hoàn toàn -- đừng loose focus về Chúa...

# Phiêrơ bị chìm xuống nước... tại sao? khi ông không còn chú tâm - nhìn Chúa nữa mà bước đi trên mặt nước

... nhưng bị chi phối khi thấy gió thổi lên...

Muốn làm theo ý Chúa mỗi ngày -- c/ta phải nhờ cậy Chúa Tlinh để thắng mọi sự chi phối, chướng ngại vật

Và thường ~chướng ngại vật này là ~sự đòi hỏi vật chất....

# Muốn như vậy thì phải luôn "dính" vào Chúa - qua sự CN & học Kinh Thánh mỗi ngày

> Giăng 15:5 -- nhánh phải được dính vào gốc thì mới có sự sống & sanh trái được...

-- chứ không có hôm thì dính, hôm thì rời... Tuần thì sốt sắng, tuần thì lơ là trong sự cầu nguyện & học Kinh Thánh cá nhân > thì làm sao "đi trên mặt nước được"

# Câu chuyện 1 người tên Blondi làm xiệc... đi qua thác nước cao, rồi còn đẩn 1 chiếc xe kúy kít qua nữa...

> Sau đó Blondi hỏi đám đông tin là ông có thể đần xe kút kít này mà còn chở thêm 1 người ở trong đó được không? Ai tin? Mọi người hô lên: "tin, tin chứ". Blondi nhìn 1 em bé thiếu nhi và nói: "Get in boy...!"

> C/ta làm ~khán gỉa -- ngồi nghe & xem lễ qúa lâu rồi... nhưng ra về chưa chịu "get in the bicycle..."

vì thế chưa kinh nghiệm được quyền năng lạ lùng - của Chúa trong cuộc sống của mình...

? Do you want to experience the presence & power of God -- do you want to walk on water?

Then get out of the boat & walk to Jesus!

------------ Lời Mời Gọi

1) Hôm nay có lẽ 1 số ACE vẫn còn phải đi bước số 1 - ăn năn, ăn năn & mở lòng ăn năn...

2) Hôm nay có lẽ 1 số còn cần làm bước số 2 - tìm kiếm ý Chúa hết lòng - trong sự cầu nguyện...

3) Hôm nay -- 1 số cần bắt đầu làm bước số 3 -- Hứa nguyện sẽ vâng lời Chúa hoàn toàn...

sẽ làm 1 điều gì đó -- mỗi khi học lời Chúa hay nghe giảng...

> ACE có muốn bước đi trên mặt biển không?

Có muốn Kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong cuộc sống mình không?

ACE có muốn bước đi trên ~khó khăn, cám dỗ, thử thách, đau buồn, tật hư nết xấu không?

1) Hãy bước ra khỏi chiếc thuyền của mình -- Get out of the boat

2) H ãy tin cậy & bước tới Chúa Giê-xu

3) H ãy luôn tin cậy vào Chúa Giê-xu

-- đừng quá bận tâm mà để ~công việc của đời này - chi phối cuộc sống của mình

Để rồi c/ta bắt đầu kinh nghiệm được sự hiện diện & quyền năng của Ngài!