Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Cùng Tâm Tình Hầu Việc Giống Đấng Christ (Servanthood like Christ)

Philíp 2:5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có...

Introduction

* Buổi sáng hôm nay c/ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa về chủ đề: "Ý nghĩa đích thực của sự sống hiện tại này là gì?"

> Bài giảng đầu tiên -- c/ta đã suy gẫm về mục đích thứ 1st của cuộc sống tạm thời này...

là để sửa soạn cho cõi đời đời

> Lý do đơn giản là vì không có ai trong c/ta sống mãi trong cuộc đời này hết... nhưng không trước thì sau

-- ai nấy cũng phải đi "con đường" mà mọi người phải đi -- đó là đối diện với sự chết -- rồi phải bước vào cõi đời đời...

> BGiảng thứ hai -- cho thấy 1 mục đích nữa cho cuộc sống này... mà c/ta được dựng nên & được cứu rỗi bới chính huyết của Con một ĐCT... là được trở nên giống như Đấng Christ mỗi ngày

-- mặc lấy đức hạnh yêu thương & thánh khiết của Ngài

> BGiảng thứ ba -- tuần trước trong ngày sinh nhật H/T lần 23rd -- mục đích thứ 3 mà c/ta còn tồn tại ở đây - là để làm chứng về Tin Mừng, về sự yêu thương của Chúa & để chiếu sáng quyền năng biến hoá của Ngài qua đời sống của mỗi người c/ta -- từ chỗ tối tăm đến nơi sáng láng

> Hôm nay - bài giảng thứ 4 -- c/ta suy gẫm mục đích c/ta được dựng nên.... là để hầu việc Chúa

Và tâm tình hầu việc này thì giống tâm tình của Đấng Christ -- Con Ngài

> Nếu hỏi "c/ta sống để tìm gì?" Có lẽ có nhiều người sẽ trả lời ngay là để tìm kiếm sự vui sướng cho cuộc sống này

> Sống là để "hưởng thụ" -- vui chơi, ăn uống -- có người đã định nghĩa "Sống để mà ăn?"...

1) Có người đã nói - tôi mà trúng được số độc đắc (khỏi phải đi làm việc nữa) chỉ vui chơi sung sướng...

thì họ nghĩ đó là hạnh phúc của cuộc đời.... Có lẽ đây chỉ là 1 hạnh phúc ích kỷ thôi chăng?

> Trên thực tế - có biết bao nhiêu ~người giàu có...

nhưng lại là ~ng ít cười đùa, thiếu sự vui mừng -- thấy mà không ham!

2) Có ~người khác nghĩ mình chỉ vui sướng... khi được nổi danh, tiếng tăm -- nhiều người biết đến... nhưng thật ra đó không phải là sự vui mừng thật... chỉ là 1 sự hãnh diện cho cá nhân -- trong 1 chốc lát chóng qua mà thôi

# Kobe Bryant -- lực sĩ bóng rổ nối tiếng mà mới mua cho vợ mình chiếc nhẫn kim cương 4 triệu bạc...

cùng 1 lúc - sắp sửa bị đem ra tòa kết án.. vì tội hãm hiếp 1 người phụ nữ khác

> Nhiều người sống bên ngoài rất được đầy đủ mọi phần vật chất... nhưng bên trong còn nhiều ~khoảng trống -- mà của cải vật chất, tiếng tăm trên đời này sẽ không thể lấp đầy được... cho nên họ chưa tìm được sự vui mừng thật....

> Ngược lại -- có ~người mẹ hiền trong ~gia đình nghèo nàn... khi sắp đặt lưng nằm xuống nghủ -- cảm thấy thật thỏa lòng vui sướng... vì ngày hôm đó đã lo xong công việc chăm sóc mọi nhu cầu cho từng đứa con của mình...

> 1 thầy cô dạy 1 lớp TCN cảm thấy thỏa lòng & vui sướng... vì đã bỏ ra nhiều công sức

hướng dẫn dậy dỗ các em thiếu nhi nay trở nên ~đứa bé ngoan & khôn lớn lên trong đường lối Chúa

> 1 hội viên H/T cảm thấy thỏa lòng vui sướng khi lái xe đến nhà thờ... vì nhận biết mình được dự phần trong công tác xây dựng nhà của Chúa... qua sự dâng hiến tiền bạc -- hầu để nhà Chúa nơi đây được khang trang

& chỗ tốt nhứt cho các con em c/ta sinh hoạt & lớn lên!

> 1 vị Mục Sư thấy thỏa lòng, vui vẻ sau ~tiếng đồng hồ cực nhọc soạn bài giảng, bài học Kinh Thánh, lớp huấn luyện... và thấy công lao mình không vô ích -- vì giúp đỡ được nhiều người biết đến Chúa & yêu Chúa hơn...

# Last week -- one of my students in SS class came & said to me: "I enjoy the SS class so much because you explain Jesus so interesting & so easy to understand. I pray & read Bible more everyday now!" -- this blew my socks off!

> Điều muốn nói ở đây về bí quyết để c/ta tìm được sự vui mừng thật -- đó là khi c/ta lấy năng sức, tài sản

& thì giờ của mình ra... để hầu việc ~người khác, đáp ứng nhu cầu của ~ng xung quanh...

> The true happiness is when we use our talents, money & time to make a difference in someone else life!

> C/ta được dựng nên với mục đích là để hầu việc Chúa -- bằng cách hầu việc ~ng xung quanh...

& khi c/ta hiểu được lẽ thật này -- c/ta mới tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống này

# We are created to serve God -- until we understand this truth -- we'll truly find the purpose for this life!

> Chia xẻ thêm 4 điểm về quan niệm này....

I. Tâm Linh Mới (A new Nature)

> Điểm thứ nhất, từ khi c/ta đến tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng & được biến hoá thì

-- Kinh Thánh chép c/ta bắt đầu có 1 con người mới & 1 tâm linh mới (a new nature)

# Êphêsô 2:8-9 chép "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu,

điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời."

> Câu Kinh Thánh này nói về sự biến hóa của 1 người từng là 1 kẻ tội nhân -- nay được đến địa vị làm con cái của ĐCT - bởi đức tin tiếp nhận Ân Điển (món qua cho khôngø) vĩ đại ĐCT... đã ban cho qua chính Con Ngài

> Nhưng lời Chúa không chấm dứt ở đây mà còn có câu Êph. 2:10 -- "vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà ĐCT đã sắm sẵn trước cho c/ta làm theo."

> C/ta không phải được cứu rồi ngồi yên đó... hay tiếp tục trong nếp sống cũ -- chỉ sống cho riêng mình mà thôi ...

nhưng 1 tâm linh mới... theo sau là ~việc làm lành... để hầu việc Chúa...

> How do know that we are truly saved? The nature of a true & saved heart followed is wanting to serve God!!!

> C/ta không được cứu rỗi bằng ~việc lành mình làm... nhưng dấu chứng/kết qủa theo sau ở đâu để c/ta biết mình đã thật sự được cứu rỗi? Câu trả lời đó là "1 tâm linh mới" muốn hầu việc Chúa... muốn làm ~việc lành

> Mà hầu việc Chúa chính là hầu việc ~ng xung quanh mình -- đáp ứng nhu cầu của ~kẻ nhỏ bé nhất bên cạnh c/ta

# Trong Math. 25 - chép về "sự phán xét cuối cùng"

-- Chúa Giê-xu đã dùng ẩn dụ về sự chia muôn dân ra 2 bên: chiên & dê... trong ngày sau rốt

> Chiên được thưởng vì đã cho Chúa ăn khi Ngài đói, khát, thăm viếng, tiếp rước....

> Nhưng ~ng đó hỏi Chúa Giê-xu: C/tôi đã thấy Chúa đói, khát... khi nào đâu?

Chúa Giê-xu trả lời: "Khi các ngươi làm cho 1 người hèn mọn nhất trong đây... đó là đã làm cho chính Ta"

# Trong Math. 8:15 -- cho thấy 1 thí dụ hiển nhiên - sau khi Chúa Giê-xu chữa bịnh cho mẹ của Phiêrơ...

thì bà đã làm gì -- ngay sau đó?

"Đoạn, Đức Chúa Jêsus vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét.

Ngài bèn rờ tay người bịnh, rét liền mất đi; rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài."

> Mẹ của Phiêrơ không đứng dậy đi hái thêm $ cho mình, hay chỉ lo hưởng ~thú vui cho mình mà thôi...

Kinh Thánh chép bà đi trổi dậy -- đi hầu hạ Chúa & ~ng khác -- dấu chứng thật sự mình đã được chữa lành

# Giacơ 2:26 -- Nói về 1 tâm linh mới thì sống bằng đức tin sống là loại đức tin đầy dẫy ~việc lành -- hầu việc người khác... vì đức tin mà không có việc làm lành là đức tin chết -- như xác mà không có hồn vậy!

> Có lẽ 1 số con cái Chúa ngày nay đã được Chúa chữa lành đủ mọi bệnh tật... nhất là bịnh tâm linh tội lỗi...nhưng hình như vẫn còn sống giống như là lúc mình còn máng ~bịnh tật vậy...

vẫn chưa thay đổi, mà cũng chưa bắt đầu có 1 tâm tình chi về sự hầu việc Chúa & hầu việc ~ng khác

# Có người đã so sánh họ giống như là Biển chết (Dead sea)

> Là biển mà không có 1 con cá nào sống được.... hay loại cây nào mọc được -- Tại sao?

> Vì nước thì đổ vào biển đó... nhưng từ biền chết này - không có 1 lối nào thoát ra -- many inlets... but no outlets...

Họ sống chỉ biết "nhận hoặc thâu" cho mình... nhưng chưa biết "cho & chia xẻ gánh nặng" với ~người khác!!!!

# ~H/T bên China -- khi 1 người đến tin nhận Chúa... họ thường có lễ tuyên bố như sau:

"Bây giờ - Chúa Giê-xu có 1 cặp mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, 2 bàn tay mới để giúp đỡ

& một trái tim mới để yêu ~ng trong thế gian"

> Sau khi c/ta được cứu -- điều tự nhiên... c/ta sẽ phải có 1 tâm linh mới

là tâm linh muốn hầu việc Chúa... qua ~việc làm lành - hầu hạ ~ng người xung quanh...

II. Giống Đấng Christ

# Philíp 2:5 -- Điểm thứ 2 -- 1 tâm linh mới muốn hầu việc Chúa... là tâm linh giống như Đấng Christ...

> Sanh con ra c/ta muốn gì? Đâu có muốn nó giống ông hàng xóm? Nhưng hãnh diện c/nó giống mình...

# Ng Việt còn có câu nói gì? "Con giống cha là nhà có phước"...

Cũng vậy - con người mới ở trong c/ta thì sẽ tự nhiên có cùng 1 tâm tình giống Đấng Christ!

> Tâm tình của Đấng Christ là gì?

# Math. 20:28 -- Chúa Giê-xu tuyên bố 1 điều lạ lùng -- "Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người"

> Tâm tình của Đấng Christ đến thế gian là không phải để cho người ta hầu hạ mình...

nhưng để hầu việc ~ng khác - cho đến hơi thở cuối cùng trên TTG... -- gương sáng cho c/ta bắt chước

# Philíp 2:7-8 -- "chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 2:8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự"

> Tâm tình của Chúa Giê-xu là mặc lấy hình tôi tớ.... vâng phục Đức Chúa Cha cho đến chết!

> If we said that we are Christians but not wanting to serve anyone... then we contradict our Christian's name!

# Ngày hôm nay có trên 750 người trong "Hall of Fame" & hơn 450 người trong danh sách "Who's Who"... là danh sách của ~danh nhân nổi tiếng trên thế giới... nhưng nếu thật sự tìm tòi trong ~danh sách đó

-- thì khó tìm được ~ng có tâm tình hầu việc giống như Đấng Christ...

> Lý do vì bản tánh tự nhiên của con người... là lo cho mình hơn là nghĩ đến người khác -- phải không?

# Nếu H/T có màn ăn ice cream -- mà các em phải đứng xếp hàng -- thì hỏi có bao nhiêu đứa bé xin đứng hàng chót?

> Phong trào của xã hội ngày nay là: "Be the No. 1; get all you can".. nhưng sẽ không bao giờ làm c/ta thỏa lòng

... vì thế mà giữa 1 xã hội giàu có này... có lắm ~ng mắc bịnh chán đời, bị depressed & nan đề tự tử

# Vice-president của hãng Hyndai tuần qua nhẩy từ lầu thứ 12 tự tử... trong tay có cả triệu triệu bạc?

> Điều lạ là lẽ thật này cũng chẳng khác gì trong danh sách H/T của Chúa Giê-xu ngày hôm nay

... có lẽ cũng ít người thật sự đang đứng ra hầu việc trong H/T - có tâm tình hầu việc giống Chúa chăng?

# Định luật căn bản trong H/T Chúa là 20/80... ~20% người làm hết mọi việc, số 80% còn lại thì hưởng mà thôi!

> Làm thử 1 cái test: Mỗi tuần đến nhà thờ hãy tự hỏi -- tôi có tâm tình giống như Chúa Giê-xu hơn không?

> Làm sao biết? Đo lường bởi bao nhiêu ng c/ta đang hầu hạ họ... so sánh với bao nhiêu người đang hầu hạ mình

# Thí dụ như chỗ ngồi của mỗi c/ta -- ACE có biết là đã có người dọn dẹp sạch sẽ mỗi tuần cho mình không? C/trình nhóm đánh máy đàng hoàng sáng nay vì đã có người sửa saọn cẩn thận, chu đáo -- xếp đẹp đẽ cho c/ta không? ~ly càphê hoặc bánh ngọt - ACE & tôi uống & dùng sáng nay đã có người làm sẵn, kể cả đặt mua sẵn đường & cream, Maý lạnh mà ACE & tôi hưởng được trong phòng này là vì đã có người đến sớm bật lên trước? Chỗ đậu xe của c/ta được sạch sẽ tráng nhựa vì đã có người bỏ tiền của ra tráng nhựa nó không? Xin lỗi restroom ACE & tôi dùng đã có người lo chìu sạch mỗi tuần? Khi ACE & tôi ra về thì có ~ng ở lại để lo đóng cửa, bật alarm lên... hầu để c/ta còn chỗ nhóm tuần tới? Con em 1 số quí vị đến đây an toàn, xe van đón tận nhà... vì có người lái xe đón & đưa đi, khi có thông công là đã có biết bao nhiêu người đến sớm xếp bàn, mua nước ngọt, nấu nướng, dọn dẹp, đổ rác cho mình rồi...

> Đếm không hết được tất cả ~điều mà biết bao nhiêu người đang hầu hạ mình - từ khi c/ta bước vào phòng nhóm... cho đến khi c/ta ra về... bây giờ lật ngược lại -- mình đã hầu hạ ~ai chưa? Có đồng 1 tâm tình với Chúa Giê-xu không?

# Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu -- Ngài làm gì? Chữa bịnh ~kẻ đau ốm, giảng dạy về nước của ĐCT,

huấn luyện các môn đồ của mình & cuối cùng chết trên TTG cho c/ta.... c/ta có giống Chúa không?

> C/ta mang danh là "Christian" -- có nghĩa là "Người của Đấng Christ" -- c/ta đang có ~việc lành nào,

~hành động hầu hạ nào cho ~ng khác -- để xứng đáng với danh xưng là "Christian" chưa?

# Math. 7:16 -- "Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được... "

> You can tell a Christian by what they do, by the fruits they produce -- good works!

Not by what they wear, where they work, who they are, or how much money they make!!!

> Do we become more like Christ each day, each week -- depending on how many people we serve this week!

> When we come to church -- which question do we ask ourselves:

1) Who's going to meet my needs? or 2) Whose needs can I meet -- will determine what type of Christian we are!

> The greatness of a Christian is depending on how many people he/she serves

-- because this is the character of Christ!

III. Ân Tứ

> Điều thứ 3 - C/ta phải hiểu Đức Thánh Linh ban cho mỗi người c/ta đầy đủ ~ân tứ khác nhau để mình hầu việc

# Loài súc vật có đủ kiểu: Con thì chạy nhanh, con thì nhẩy cao, con thì lội/lặn, con thì bay được...

> I Phiêrơ 4:10 -- "Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau,

khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. "

> Khi ĐCT dựng nên mỗi người c/ta -- Ngài cũng có mục đích cho mỗi người c/ta

& cùng 1 lúc Chúa ban cho c/ta đầy đủ ~ơn khác nhau để c/ta hoàn tất được mục đích đó... giúp đỡ lẫn nhau

> Câu hỏi là cta đã khám phá ra ~ân tứ nào Chúa đã & đang ban cho mình

& môi trường mục vụ nào c/ta có thể xử dụng ~ân tứ đó chưa?

> Nếu chịu khó đếm -- thì thật mỗi người c/ta có vô số ~tài năng, ân tứ, tài sản, thì giờ

mà c/ta có thể đem ra để hầu việc Chúa & ~ng xung quanh

# Cắm bông, nấu ăn, dạy dỗ, chăm sóc, giúp đỡ tài chánh, dọn dẹp, thể thao, computer, trang trí, tiếng Anh & Việt, tiếp khách, lái xe đưa đón sau nhóm, thăm viếng, cầu nguyện, sửa chữa, giữ trẻ, đổ rác...

> Vấn đề thật của nó là không phải mình không có khả năng để hầu việc... nhưng là có muốn hầu hạ không?

> Vài điều mỗi người c/ta có thể tự trắc nghiệm để tìm được môi trường hầu việc: (giống như là học ngành nào?)

1) Tôi giỏi cái gì? Có ~năng khiếu gì - mà Chúa đang ban cho?

> Nếu không biết - thì thử hỏi ~ng xung quanh -- xem họ cho c/ta ý kiến: mình giỏi gì không?

> Trong ~môi trường/nhóm nhỏ, mục vụ nào tôi có thể sanh nhiều trái nhất cho Chúa?

# Ng giỏi sửa chữa -- làm cái gì cũng xong... bỏ ãnh vào nấu nướng -- coi chừng cháy nhà thờ!!!

> Tôi có ~kinh nghiệm đặc biệt nào? Kể cả ~kinh nghiệm đau thương nào... mà có thể giúp đỡ ~ng khác

# God never waste a painful experience in our life... to teach or encourage others

> Hãy thành thật "Take an inventory" of ourselves -- thì sẽ thấy có thể đến gần 20-30 khả năng mình có....

2) Tôi thích hầu việc trong môi trường, trong nhóm nhỏ nào? What do you love to do? What interest you?

Cell group fit you? ~điều nào mình thích làm -- mà không cần ai thúc đẩy (Self-motivated) mình hết...

> Trước hết tự xét xem coi tính tình của mình là laọi người nào Chúa đã ban cho: hoạt bát hay trầm lặng...

mà có thể xứng với ~môi trường phục vụ nào...

> Some of us are thinkers, some are feelers,

some are introvert -- hướng nhiều về nội tâm; some are extrovert -- thích bày tỏ ra ngaòi, hoạt bát...

# Ng không thích con nít, thiếu kiên nhẫn -- khó có thể làm việc với nhóm thiếu nhi...

# Tôi thích được dạy TCN cho các em thiếu nhi... 1 ơn đặc biệt mà không thấy chán...

Chúa ban cho từ lúc mới tin Chúa -- cách đây 22 năm!

> Chúa nhật đến thứ Hai là đã xong bài soạn TCN cho lớp thiếu Nhi II -- I get excited when seeing each kid

> 1 số thích sinh hoạt với ban Thanh & thiếu niên, thể thao, young couples, ban Phụ nữ, sửa chữa, dọn dẹp...

> Đương nhiên có ~trường hợp/cơ hội không tiện cho c/ta hay không thích...

nhưng cũng phải nhớ đây là ~thử thách & kêu gọi đặc biệt của Chúa

3) Hãy chọn & thử 1 môi trường nhỏ trước - để bắt đầu tập hầu việc Chúa...

# Thí dụ: Muốn trở nên 1 giáo viên của 1 lớp TCN 1 ngày -- phải làm người giúp việc cho lớp TCN đó trước...

> Nếu chưa trung tín làm ~việc nhỏ: đến lớp đúng giờ, thường xuyên... thì làm sao lãnh trách nhiệm lớn lao được?

4) Chúa ban cho mỗi người nhiều ơn... nhưng nếu không đem ~ân tứ ra xử dụng

-- coi chừng 1 ngày c/ta sẽ mất ~ân tứ & phần thưởng Chúa dành cho mình...

# Bắp thịt của cánh tay mà không xử dụng... nó sẽ teo lại & chết khô 1 ngày -- phải không?

> Về nhà đọc lại ẩn dụ Talâng trong Math. 25 -- nhất là người đã được 1 talâng thì sẽ hiểu điều này

IV. Tấm Lòng của 1 Người Hầu

> Điểm cuối cùng -- có lẽ là điều quan trọng nhất trong sự hầu việc

đó là c/ta phải cầu xin Chúa đặt trong lòng có 1 tâm tình của người muốn hầu việc (A servant heart)

> Chưa có 1 tâm tình muốn hầu việc ở trong lòng c/ta... thì c/ta không thể nào bắt đầu làm chi được!!!

> Lý do chính tại sao nhiều con cái Chúa chưa hầu việc? Không phải là vì c/ta không hiểu lời Chúa nói về trách nhiệm của mình, cũng không phải vì c/ta thiếu ơn... nhưng c/ta có sự say mê, nhiệt tình, ham muốn, ao ước được hầu việc Chúa! Điều này chỉ có Chúa Tlinh mới ban cho được thôi!

# The reason that not many Christians have not begun to serve God & Others yet -- not because we don't understand God's word, not because we don't have gifts to serve... but because we don't yet have the passion & desire to serve

and this passion & desire can only given by the Holy Spirit!

> Dù cho có nghe 1 bài giảng thật hay đến đâu đi nữa... mà ĐTLinh chưa quấy động trong lòng của ACE muốn bắt đầu hầu việc Chúa... thì Chúa Nhật đó cũng sẽ như mọi Chúa Nhật khác -- nghe xong để đó... tuần tới lại tái diễn...

> Dù có tôi có đi 1 đại hội được đầy ơn - cảm động bởi ~bài thuyết trình thật hay... của ~vị MS được ơn

mà chưa có sự thúc đẩy thách thức nào hết -- sắn tay áo lên để hầu việc - thì thật cũng có ích gì không?

# TThiên 37:4 -- c/ta muốn có sự ao ước đó thì phải tìm kiếm Chúa

"Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. "

> We must seek God the Holy Spirit.... and ask for a desire, a passion to serve Him -- then He'll give it to us!

> Mặc lấy tâm tình của 1 người hầu việc cần có 2 điều căn bản phải xẩy ra:

1) Sự Biến đổi tâm thần

> Trong Rôma 12:2 -- "Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình"

> Điều thứ nhất - phải bắt đầu bằng sự thay đổi biến hoá của tâm thần -- bên trong bởi quyền năng Chúa TLinh

# Cũng 2 người vào nhà thờ, cả 2 đều nghe cùng 1 bài giảng... nhưng 1 người ra về thay đổi, bắt đầu dấn thân hầu việc... người kia ra vềchẳng thấy cảm động chi hết, tuần tới đến nhà thờ vẫn y nguyên....

> Tại sao? lý do là vì 1 người đã để ĐTL biến hoá lòng mình;

còn người kia đã từ chối, chưa muốn ĐTL đụng đến đời sống của mình....

? Có tấm lòng nào mà Chúa TLinh đã đụng đến... mà sẽ ra về còn y nguyên không?

# Nếp sống ở Mỹ này là lối sống "me-first" -- dịch ra tiếng việt là "TTT" -- Tôi Trước Tiên...

> Và đây là ~tư tưởng ích kỷ của con người cũ phải được gội sạch/biến hóa -- bởi quyền & năng của Chúa TLinh

thì mới bắt đầu nghĩ đến vấn đề hầu việc người khác;

> ~Tư tưởng cũ này mà chưa được gội sạch bởi quyền năng của Chúa TLinh

thì không thể nào bắt đầu có tâm tình hầu việc Chúa được

i) Khi có sự thay đổi tư tưởng này rồi thì c/ta mới biết quên mình đi... mà nghĩ đến nhu cầu của ~ng khác nhiều hơn....

> Thinh of ourselves less... in order to meet others' needs! This does not mean to think less of ourselves to deny serving

> Có người cứ tự lấy lý do "tôi không có ơn gì hết" (Think less) mà chưa làm chi hết!!!

ii) Sự biến hóa tâm thần là phải luôn nghĩ mình chỉ là người quản gia... chứ không phải là người Chủ nữa...

từ khi Chúa Giê-xu là Chúa & Chủ bước vào cuộc đời của mình

# Có lẽ nhiều người chưa dám dấn thân hầu việc cũng vì lý do "tiếc của"

-- còn nghĩ ~gì mình có là của mình & mình có thể giữ nó được đời đời -- đây là điều phải được thay đổi!!!

> Tất cả ~cơ nghiệp tài sản của c/ta đang có -- không thuộc của mình nữa...

nhưng bây giờ phải ý thức là Chúa cho c/ta mượn tất cả - để đầu tư làm giàu trên thiên đàng

2) Đặc tính quan trọng nhất của người hầu là sự trung thành

> Dễ kiếm 1 người hăng hái lo công việc Chúa...

nhưng rất khó kiếm 1 người thật trung thành với công việc Chúa cho đến cuối cùng

# Được huấn luyện & giao cho công việc... lâu ngày thấy không ai nhắc đến... theo thời gian bỏ lơ, bỏ hở

thì đó không phải là trung thành

> Ng trung thành luôn làm vui lòng Chúa - dù cho không có ai để ý đến...

vì biết việc mình làm không phải cho ông MS hay H/T... nhưng cho chính Chúa

> Serving God faithfully is a very rare character... (đức hạnh hiếm có) - don't you agree?

Sự trung thành này phải bắt đầu bằng 1 sự cam kết -- commitment to serve -- no matter what!

> Nhiều người muốn hầu việc Chúa... nhưng chưa có sự "cam kết" chi hết: vì khi nào rảnh thì làm tốt, khi nào bận thì bỏ quên: thiếu sửa saọn, hay đến trễ, đôi khi không đến mà cũng chẳng gọi cho biết....

> Tại sao không muốn có sự cam kết? Cũng vì lý do không muốn công việc Chúa ảnh hưởng đến công việc riêng,

thời khoá biểu riêng của mình

# We don't want to commit -- because we don't want God interrupt our daily schedule!

> Trong ẩn dụ Talâng (Math. 25) - c/ta quên rằng ngày sau rốt c/ta nhận được phần thưởng đời đời... không phải tùy theo ~danh xưng gì c/ta đã có... hay là người ta cho mình.... nhưng theo tiêu chuẩn "đầy tớ trung tín & ngay lành"...

> Nguyện xin Chúa giúp c/ta trở nên ~ng hầu việc trung tín & ngay lành... từ đây!!!

--------------- Invitation

> Are you happy? Are you a happy Christian? Why not?

> The truth is -- we cannot be happy until we know how to serve God by serving others...

> Many people have searched for hapiness in fame, fortune, pleasure and power... but still cannot find a long lasting happiness... because they are searching in the wrong places... many dead ends

> Let me encourage & challenge you to search the true happiness by serving God & serving others

> It's so true when someone said: "It's not how long you have lived; but How have you lived?"

... not what you have... but how much did you give -- even your life - to make a difference in someone else life!

> May be the first thing we should do is to ask God to put inside our heart a desire & passion to love Him

... because without this desire & passion... NOTHING will start happen in our life! It's just listening to another sermon!

> What decision you will make today?

> If we know that we'll die tomorrow & meet Jesus -- what decisions will we change today?

> What commitment you will make today?