Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 26

HÃY THỨC, HÃY VÙNG DẬY

(Wake up, raise from the dead)

Kinh thánh/Scripture: Êphêsô 5:14

* Ngũ và chết là các trạng thái của thế giới của quyền lực tối tăm đang vây hãm và điều khiển. Người ngũ và người chết đều nằm trong quyền tể trị của quỉ vương của thế gian mờ tối nầy và chỉ còn phương cách thoát khỏi ách khống chế của nó là phải thực hiện theo lời khuyên bảo của thánh Phao lô là “Hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi” (Êphêsô 5:14).

1) “Hãy Thức” _ Những người chết hay những người đang nằm ngũ đều đang ở trong một tình trạng hết sức nguy hiểm. Bởi vì họ đang bị ru ngũ bởi những đam mê vật chất tạm bợ đời này, bởi những thế giới giả tạo mơ hồ. Vì thế, họ cần phải thức đậy, tỉnh dậy hầu có thể sống một cuộc đời đích thực và lợi ích cho nhà Chúa.

_ 1 Têsalônica 5:6

 

 

2) “Hãy Vùng Dậy” _ là tiếng nói, tiếng mời gọi của tình yêu thương, tiếng nói của sự khôn ngoan, và cũng là mạng lịnh mà Chúa Cứu Thế từng phán truyền cho các môn đồ của Ngài.

3) “Đấng Christ Sẽ Chiếu Sáng Ngươi”

_ Chúa Cứu Thế Giê-su sẽ chiếu sáng chúng ta về những phương diện như:

a) Tri Thức Thuộc Linh (Spiritual knowledge)

_ Mathiơ 11:27

 

 

_ Mathiơ 11:29

 

 

b) Sự Thánh Khiết (Holiness)

_ 1 Côrinhtô 1:30

 

 

_ Michê 7:19

 

 

_ Êsai 1:25

 

 

c) Niềm An Ủi (Comfort)

_ Êsai 29:19

 

 

_ Êsai 35:5,6

 

 

 

 

 

d) Sự Vinh Quang (Glory)

_ Khải huyền 3:21

 

 

_ Rôma 8;17

 

 

_ Rôma 8:30