Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 29

Lợi Dụng Thì Giờ

(Making the Most of Time) Êphêsô 5:15-17

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

January 4, 2004

"Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào."

Introduction

* Chúa nhật hôm nay là 1 ngày Chúa Nhật rất đặc biệt... vì là Chúa Nhật đầu tiên của năm mới -- năm 2004

> Thời gian trôi qua thật là nhanh chóng... c/ta mới vừa mừng lễ Giáng Sinh 2003 xong, kiểm kê lại năm cũ

... thì bây giờ lại đón mừng 1 năm mới đã đến...

> Đứng trước ngưỡng cửa đầu năm, mỗi người c/ta đã có ~hoặch định, c/trình đầu tư gì chưa cho năm nay?

# ~Kỹ nghệ & kinh tế đang vươn lên 1 cách mạnh mẽ... người ta ai nấy bắt đầu mua sắm lại ~công khố phiếu (stocks)... làm cho Dow Jones stocks lại vượt trên con số 10,000...

> Nhiều người chắc đã có c/trình mua nhà, mở tiệm cho năm nay.... trước khi tiền interest rate tăng lên

> 1 số người khác thì cũng muốn lắm.... nhưng chưa tới lúc... vì chưa có đủ vốn để làm ăn...

> Nhưng dù sao đi nữa thì trong c/ta -- ai cũng có 1 số vốn lớn bằng nhau... mỗi khi bước sang 1 năm mới

....vốn đó chính là thì giờ c/ta có mỗi ngày

> Mỗi người trong c/ta sẽ có đều nhau 366 ngày, 12 tháng, 8,784 giờ, 527,040 phút

& 31,622,400 giây trong năm nay để xài...

> Vậy thì câu hỏi thật đáng cho c/ta hỏi -- đó là mình sẽ xử dụng thì giờ đó như thế nào... trong năm mới này?

# Sách Kinh Thánh Êphêsô 5:15-17 -- lời của sứ đồ Phaolô nhắn nhủ -- đó là c/ta phải biết khôn ngoan mà lợi dụng thì giờ... để gặt hái nhiều ích lợi cho cuộc sống.... và đó là vấn đề c/ta sẽ suy gẫm sáng nay -- nhân dịp đầu năm

I. Nhận biết giá trị quí báu của "thì giờ" (Recognize the value of time)

> Điều thứ nhất để biết khôn ngoan xử dụng thì giờ... đó là c/ta phải ý thức được "giá trị" quan trọng/quí báu của nó...

1) Thì giờ có giá trị quí báu -- thứ nhất... là bởi vì nó trôi qua sẽ không bao giờ trở lại được

# Thì giờ không phải là 1 trò chơi game video điện tử... mà nếu c/ta muốn có lại... thì chỉ bấm cái nút "Reset"

# Thì giờ cũng không phải là 1 sợi giây thung... mà c/ta có thể kéo dãn ra

... hay co ngắn lại tùy theo ý riêng của mình được

# Thì giờ cũng không phải là 1 hãng điện thoại Cingular cầm tay... mà nếu c/ta xài không hết ~phút trong giao kèo mỗi tháng... thì có thể "roll-over" chuyển qua cho tháng tới được...

> Mỗi ngày, mỗi người c/ta được bỏ vào nhà "bank thời gian" của mình 24 tiếng đồng hồ...

và cứ đến 12 giờ đêm của ngày đó - thì tất cả thì giờ trong bank đó sẽ bị xóa hết -- để bắt đầu 1 ngày mới

> Nhiều khi c/ta không thấy giá trị quí giá của thì giờ... cho đến lúc c/ta đánh mất 1 cơ hội tốt

... hay đối diện với 1 vấn đề khó khăn cấp bách nào đó trong cuộc sống... vì thiếu thì giờ!

# 1 Em học sinh sẽ không thấy thì giờ "1 năm trời" quí báu là chi... cho đến khi được tin là mình bị ở lại lớp

# 1 Người phụ nữ không thấy thì giờ của "1 tháng" quí báu là bao nhiêu... đến khi con mình sanh ra bị thiếu tháng

# Nhiều khi c/ta chưa cảm thấy "1 tiếng đồng hồ" quí là bao nhiêu

... cho đến khi lâm bịnh nặng, vào nhà thương & phải ngồi chờ bác sĩ đến khám

# 1 Người du khách chưa cảm thấy "1 phút" quí báu là thế nào... cho đến khi mình đến phi trường trễ

& chiếc máy bay của mình đã cất cánh

# 1 Người lực sĩ bơi lội... hoặc chạy đua rút sẽ thấy "1 giây" quí thế nào... khi mình về hạng nhì... thay vì hạng nhất!

2) Thì giờ rất quí báu... vì nó không phải chỉ "trôi qua nhưng không bao giờ trở lại mà thôi"

... nhưng thì giờ của mỗi đời sống c/ta quí báu... vì nó rất ngắn ngủi và luôn có giới hạn...

# Thi Thiên 90:10 -- "Tuổi tác c/ta thọ được 70... còn nếu mạnh khỏe thì được 80

... nhưng sự kiêu căng của chúng chỉ là lao khổ và buồn thảm; vì đời sống thoáng qua, rồi c/ta bay mất đi..."

> Cuộc sống của c/ta là phù du, chóng qua... vì "3 vạn sáu ngàn ngày là mấy; cảnh phù du trông thấy cũng nực cười..."

# Các bạn trẻ thanh niên có lẽ đang ngồi nghĩ "đời mình còn dài"... còn ~ng có mái tóc đã đổi mầu... thì bắt đầu thấy thì giờ là quí báu/gấp rút... nhưng rồi ai nấy không trước thì sau

... 1 ngày cũng sẽ phải đi vào sự lao khổ & buồn thảm của sự chết, vì cuộc sống này có giới hạn & thoáng qua!

> Khi bắt đầu ý thức được thì giờ là quí báu: vì nhận biết nó trôi qua - không bao giờ trở lại... và nó ngắn ngủi

thì sứ đồ Phaolô khuyên: "Hãy hết xức cẩn thận mà khéo léo về sự ăn ở của mình... khi còn sống, còn có thì giờ"

> Cẩn thận có nghĩa là sao?

# Trong mấy ngày qua - lái xe chở 1 số thanh thiếu niên đi chơi qua bên Houston...

> Khi lái vào ~đoạn đường đang bị sửa, lane lái rất hẹp, lại quằng quèo, tối tắm... nhất là đang khi có 1 chiếc xe vận tải 18 bánh đi ngay bên cạnh với tốc độ trên 60 mph... thì tôi phải cẩn thận lái xe hế nào?

> Lúc đó có còn đùa giởn, nói chuyện, cầm bánh lái 1 tay, ngó ngang ngó dọc không

... hay là hết sức cẩn thận & chăm chú lái... vì biết rằng sự nguy hiểm đang ở bên cạnh?

> C/ta chưa có thể cẩn thận, khéo léo, đắùn đo xử dụng thì giờ... cho đến khi mình ý thức được gía trị quí báu của nó!

II. Nhắm Mục Đích Ưu Tiên (Set the priority)

> Nếu thì giờ là quí báu... và ngắn ngủi - trôi qua không trở lại... thì c/ta phải khôn ngoan, khéo léo lợi dụng thì giờ

trước hết cho ~mục đích ưu tiên trong cuộc sống của mình...

# Kinh Thánh Êphêsô nói gì? Chớ sống như người dại dột... nhưng phải khôn ngoan mà biết lợi dụng thì giờ...

> Dại dột là sao? Có ~ng dại dột: chỉ biết say sưa trong ~ly rượu mạnh... hoặc miệt mài trong ~ván bài thâu đêm suốt sáng... phí công, phí sức, phí của, phí thời gian... mà chẳng đem lợi ích đến chi cho mình

... nhưng thường lót đường cho ~tai hại đau thương...

> Có ~ng không dại... nhưng vẫn chưa gọi là khôn... vì chưa biết dùng thì giờ cho ~việc ưu tiên.... là ~việc cần phải làm trước... nhưng lại chỉ vùi đầu quá sức trong ~thú vui giaỉ trí như TV, nhạc, video game

.... là ~điều kém quan trọng hơn!

> Nhưng có ~người khôn ngoan.... là ~ai biết lợi dụng thì giờ cho ~điều ưu tiên trước tiên của cuộc sống,

~việc quan trọng nhất... mà lo làm trước!

# Có 1 vị giáo sư dậy học tại 1 trường đại học nổi tiếng về môn "quản lý thì giờ"... đã dùng 1 thí dụ như sau

> Ông đem vào lớp mình 1 bình thủy tinh, miệng rộng ~1/2 gallon & để trước lớp học

> Sau đó ông cẩn thận đặt vào đó ~viên đá lớn... cho đến khi không còn chổ nữa -- rồi hỏi: "Bình này đầy chưa?"

> Hầu hết mọi người trả lời: "Bình đã đầy..." nhưng vị giáo sư hỏi lại "có chắc không?" -- rồi lấy ra 1 bịch đá sỏi nhỏ đổ vào bình... lắc bình vài lần để ~viên đá sỏi nhỏ này rớt vào ~kẽ đá... rồi cũng hỏi: "Bình này đầy chưa?"

> Bấy giờ các học sinh đã bắt đầu hiểu 1 chút ý của nó - nên trả lời: "Chưa chắc đầy..."

> Vị giáo sư nói: "Các em nói rất đúng..." Ông lại lấy ra 1 bịch cát nhiễn, đổ vào bình đó... lắc nhiều lần để cát rơi vào ~kẻ đá & kẽ sỏi... 1 lần nữa ông hỏi: "Bình này đầy chưa?"... các học sinh hầu hết ai cũng trả lời: "Chưa..."

> Vị giáo sư lấy ra 1 ly nước đổ vào bình... cho đến khi nước đầy đến miệng bình...

> Sau đó lại hỏi lần cuối cùng: "Bình này đã đầy chưa?" Ai nấy trả lời: "Đầy rồi..."

> Vị giáo sư hỏi tiếp: "Như vậy c/ta đã học được gì trong thí dụ này?"

> 1 người giơ tay và nói: "Điều học được ở đây là nếu c/ta cứ cố gắng miệt mài, chịu khó

... thì trước hay sau gì -- c/ta sẽ làm trọn được tất cả mọi việc..."

> Vị giáo sư trả lời: "Không phải... nhưng điều các em cần hiểu ở đây về sự khôn ngoan quản lý thì giờ -- đó là nếu mình không bỏ ~cục đá lớn vào bình trước... thì sẽ không thể nào còn cơ hội bỏ nó vào sau này được nữa..."

... ~Cục đá lớn là ~vấn đề ưu tiên trong cuộc sống của c/ta... nếu mình không lo làm trước...

thì ~việc lặt vặt kém quan trọng hơn sẽ chiếm hết thì giờ quan trọng của nó..."

> 1 Người khôn ngoan biết xử dụng thì giờ là người luôn phân biệt được điều gì ưu tiên cho cuộc sống của mình

... mà đổ hết sức lực, tài năng, của cải, thì giờ đầu tư vào nó trước!

> Muốn biết được điều nào là ưu tiên -- c/ta phải thường đặt 1 câu hỏi:

Ai... hoặc việc gì là quan trọng nhất cho cuộc sống của tôi?

> Nếu là con cái của Chúa - hy vọng rằng câu trả lời của mỗi người c/ta sẽ là

Chúa Giê-xu... và mối liên hệ mật thiết với Ngài mỗi ngày... là điều ưu tiên cho c/ta!

# Cuối năm người ta thường hay "kiểm kê hàng hoá... "

> Cùng 1 lúc là con cái của Chúa -- c/ta cũng cần kiểm kê lại mối liên hệ giữa mình với ~ng xung quanh... trong 3 khu vực chính: giữa mình với ACE trong H/T, với ~ng thân trong gia đình... và với Chúa Giê-xu

> Nhưng trong 3 mối liên hệ này - mối liên hệ với Chúa là điều quan trọng nhất... vì nếu 1 người có mối tương giao gần gũi tốt đẹp với Chúa thường... thì tự nhiên người đó sẽ có sự ảnh hưởng tốt... đến tất cả các mối liên hệ khác

> Nếu 1 người yêu Chúa... thì tự nhiên biết yêu thương ACE trong cùng 1 gia đình của Chúa

và tự động làm tròn bổn phận/trách nhiệm của mình đối với ~người thân... trong chính gia đình mình...

III. Mối Liên Hệ với Chúa --Ý Chúa (The relationship with God)

> Có 1 mối tương giao với Chúa Giê-xu có nghĩa là sao & làm thế nào có được mối liên hệ mật thiết này với Chúa?

> Câu trả lời đó là khi c/ta biết đeo đuổi, tìm kiếm & làm theo ý Chúa cho cuộc đời mình...

# Êphêsô 5:15-17 -- "Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột,

nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào."

> ACE có biết là ĐCT có kế hoặch, mục đích và ý muốn của Ngài cho đời sống của mỗi người

... để c/ta được dự phần trong c/trình của Ngài... và qua sự dự phần đó... c/ta có mối tương giao với Chúa

> Tôi tin rằng đời sống đức tin của mỗi 1 người tín hữu có tăng trưởng lớn lên, kinh nghiệm được quyền phép của Chúa... hay bị "co lại/đứng yên 1 chỗ" cũng tùy thuộc ở người đó có hiểu & làm theo ý Chúa cho mình hay không?

> 1 H/T mà trong đó con cái Chúa hiểu rõ và làm theo ý Chúa nhiều... thì tự nhiên H/T đó sẽ tăng trưởng nhiều

> 1 H/T mà trong đó con cái Chúa hiểu ít hoặc làm theo ý Chúa ít... thì tự nhiên H/T đó sẽ tăng trưởng chậm

> 1 H/T mà không ai còn "care" về ý Chúa... thì đương nhiên Hội đó không thể nào tăng trưởng được!

> Điều kiện để làm được ý Chúa... chính là c/ta phải sẵn sàng dẹp bỏ đi ý riêng của mình...

> Đây là điều thật trái ngược với tư tưởng/đường lối/nếp sống của thế gian ngày nay

# Nếu xem TV, đọc báo... thì thấy lúc nào người ta ai cũng muốn nâng mình lên, tôn trọng quyền tự do cá nhân...

Ai cũng muốn được nổi tiếng, nổi danh... Be the No. 1, chứ có ai muốn mình No. 10 đâu?

> Việc dẹp bỏ ý riêng của mình không phải là chuyện dễ làm... vì trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân

luôn có 1 cuộc chiến nội tâm/sự tranh đấu thuộc linh giữa ý riêng của mình & ý Chúa

# Rôma 7:15-19 -- chính trong đời sống của Phaolô -- cũng kinh nghiệm sự tranh đấu này...

"Vì tôi không hiểu điều mình làm: tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bấy giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn; vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn."

> Trong c/ta -- ai cũng có sự tranh đấu giữa ~cái đòi hỏi của con người xác thịt & ý của Chúa cho cuộc đời mình...

> Nhưng ai muốn làm được ý Chúa... thì phải bằng lòng nhường chủ quyền của đời sống mình cho Chúa...

# Lái xe thấy bảng hiệu hình tam giá... có nghĩa là gì? Bảng"Yield"

"Yield" có nghĩa là người lái xe bên phía kia... có quyền ưu tiên hơn... mà mình phải nhường!

> Khi c/ta muốn làm ý Chúa thì phải biết "yield" cho Chúa

> Có nghĩa là "thời khóa biểu" mỗi ngày của mình trước hết phải để dành cho ý Chúa & c/trình của Ngài trước

... Có nghĩa là khi lãnh lương... thì phần trước tiên của cái check đó là thuộc của Chúa... chớ đụng đến!

# Có người đã định nghĩa 3 chữ "Cơ đốc nhân" như sau: "Cơ đốc nhân là 1 người từ bỏ ý riêng của mình

và đầu phục ý Chúa suốt trọn cuộc đời..."

> Cuộc sống này không còn thuộc của mình nữa... không còn hỏi xem mình muốn gì nữa

... nhưng đeo đuổi ý muốn của Chúa cho mình là gì?

III. Ý Chúa không bao giờ đi trái với lời Kinh Thánh (God's will does not contradict with the Bible)

> Để hiểu & làm theo ý Chúa -- c/ta cũng phải biết phân biệt giữa ý mình... và ý thánh của Chúa là gì?

> Có lắm người làm ~điều theo ý mình... mà cứ tưởng là đang làm theo ý Chúa...

> Điều căn bản để 1 người phân biệt được ý Chúa & ý riêng của người - đó là phải ham thích học Kinh Thánh

... là bởi vì ý Chúa không bao giờ đi trái với lời Kinh Thánh của Ngài...

> Nếu chịu khó... xem các điều răn của Chúa trong sách Kinh Thánh... thì sẽ biết rõ ý của Ngài

# Chẳng hạn như điều răn thứ 4 -- "Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh"

và lúc ACE đang ngồi ở đây hôm nay.... là đang ở trong ý Chúa đó!

# I Tês. 4:3 -- ý muốn của Chúa là c/ta phải được nên thánh hơn mỗi ngày -- giống như Đấng Christ...

> Như vậy thì câu hỏi là - c/ta có nên đi vào các sòng bài casino, xem ~địa chỉ hoặc ~cuộn phim ô dâm, chơi ~cuộn video game có tính chất bạo động, hoặc nghe ~băng nhạc khêu gợi tình dục xấu xa... trong năm nay không?

> Ý muốn của Chúa cho cuộc sống của mỗi người c/ta là được biến hóa -- trở nên giống Chúa Giê-xu hơn mỗi ngày...

mà đã được chép rõ ràng trong Kinh Thánh

> Nếu mỗi người c/ta ham thích học lời Chúa, siêng năng trong sự nhóm lại thờ phượng thường xuyên

thì thật nhiều khi c/ta sẽ không cần hỏi câu hỏi: "Ý Chúa cho đời sống của tôi là gì?"

> Như vậy câu hỏi đáng hỏi hơn -- đó là c/ta sẽ bỏ ra bao nhiêu thì giờ mỗi ngày trong năm 2004 để học Kinh Thánh? > ACE có ham thích giờ TCN không? Có điều gì còn cản trở c/ta trong sự nhóm lại mỗi tuần trong năm 2004 không?

> Vợ chồng có còn học Kinh Thánh & cầu nguyện với nhau mỗi tối không

để biết ý Chúa cho gia đình mình? Hay c/ta chỉ lo đọc & xem ~điều của thế gian mà thôi!

# Có 1 vị Mục Sư đến thăm gia đình của 1 con cái Chúa và được mời dùng cơm...

> Trước khi dùng cơm, người mẹ muốn khoe với vị Mục Sư là gia đình hay đọc lời Chúa trong Kinh Thánh

nên bà sai đứa bé gái 6 tuổi vào phòng lấy cuốn sách mà bà thường hay đọc ra đây

> Đứa bé đi vào phòng 1 hồi lâu... và chạy ra đem theo cuốn "Sears" catalog...

# TThiên 119:105 -- "Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi" đây có nghĩa là sao?

> Có nghĩa là lời Kinh Thánh hướng dẫn (guides) c/ta quyết định mỗi ngày được theo ý thánh của Chúa...

mà tránh được ~hậu quả đau thương... Những quyết định như...

# Tôi có nên làm quen và lập gia đình với người bạn trai hoặc gái đó không?

# Tôi có nên quyết định chọn rời khỏi tiểu bang này -- để nhận công việc làm mới đó không?

# Tôi có nên mua món hàng đó không? Mở cửa tiệm đó chăng?

> Lời Chúa là ngọn đèn -- chỉ khi nào c/ta đọc và làm theo... thì sẽ không bị vấp ngã...

IV. Bắt Lấy Cơ Hội Ngìn Vàng

> Người khôn ngoan xử dụng thì giờ -- cũng là người giỏi nhận thấy & bắt lấy ~cơ hội tốt

... và đầu tư nhiều công sức & thì giờ vào ~dịp tiện này nữa

> Nếu quan xát thì thấy người thế gian rất giỏi bắt lấy ngay ~dịp tiện... cơ hội làm giàu

1) Sau khi biết LSU sẽ đấu trong trận football Sugarbowl -- thì ở nhiều góc đường... người ta dựng bản bán áo t-shirt & mũ, nón ngay lập tức... vì đây là cơ hội làm giàu hiếm có... hơn 30 năm rồi

2) ~Mối thầu bên Iraq các hãng đang tranh đấu... vì làm lương có thể đến 1,000$ mỗi ngày

3) Hình Saddam Hussein còn râu ria... nhưng mép dính sữa -- có đề chữ "Got Milk"

-- để quảng cáo người ta uống sữa tươi mỗi ngày

> Cũng vậy -- c/ta là ~người cơ đốc khôn ngoan thì cũng phải nhận biết

& bắt lấy ~dịp tiện... để làm cho nước Chúa được giàu có... và mau đến

# Buổi học Kinh Thánh tại gia tối thứ Năm vừa qua... tôi đã giúp hướng dẫn quí vị nhận thấy ~ngày lễ quan trọng trong suốt năm nay... và khích lệ mỗi người hãy bắt lấy ~dịp tiện này để hiệp tác hầu việc Chúa:

> ~Dịp tiệnnày từ Tết nguyên đán trong tháng Giêng... cho đến lễ Giáng Sinh trong cuối tháng 12...

> Đầu tư để bỏ công sức ra, hiệp tác... đem nhiều ích lợi chung đến cho nhà của Chúa...

... vì trong I Côr. 15:58 -- c/ta biết rằng công khó của mỗi người c/ta chẳng phải là vô ích đâu....

V. Cái nhìn Lạc Quan (Positive Thinking)

> Điều cuối cùng... để biết khôn ngoan xử dụng thì giờ - khi bước sang 1 năm mới -- c/ta cần có 1 cái nhìn lạc quan

... tư tưởng tích cực (positive thinking) với tấm lòng vui mừng... trước mọi hoàn cảnh

# Câu chuyện 1 đứa bé... được trái banh basketball mới là quà Giáng Sinh

> Thằng bé hân hoan chạy ra sân bắn bóng rổ 1 mình...

> Trước khi nó bắn trái đầu tiên -- nó la lên là: "Tôi là 1 người lực sĩ bắn bóng rổ giỏi nhất thế giới"

> Nó bắn hụt... lại làm giống vậy tới 3 lần -- cả 3 lần đều la lên & đều bị hụt...

> Cuối cùng nghe thằng bé la lên lần cuối: "Tôi là 1 người lực sĩ bóng rổ "cản" (block) hay nhất thế giới

mà làm cho ~ng ta bắn bị hụt hết 3 lần..."

# Nhà văn Norman Vincent Peale trong tác phẩm "Sức mạnh của tư tưởng Tích Cực" đã chứng minh

tinh thần tích cực, lạc quan, vui vẻ... giúp hàng triệu người sống đắc thắng trên đời này...

# Còn trong Kinh Thánh Êsai 61:10 thì chép:

"Trong Chúa, ta sẽ rất vui mừng. Linh hồn ta sẽ hân hoan nơi ĐCT ta; vì Ngài mặc cho ta áo cứu rỗi..."

> Động cơ đem đến sự khoái lạc, sung sướng, niềm vui của c/ta mỗi ngày là ở trong Chúa

... vì Ngài đã cứu chuộc c/ta!

> Mỗi ngày thức dậy -- c/ta phải nở nụ cười vui vẻ... vì thêm được 1 ngày vui sống... vì Chúa ban cho sự sống... Ngài đã cứu thoát c/ta khỏi hình phạt của lửa hỏa ngục! Và sửa soạn sẵn cho c/ta 1 chỗ ở trên thiên đàng...

> Vậy thì chớ còn phàn nàn... hãy dẹp bỏ đi ~lời than phiền

... hay ~lý do này hoặc nọ để bào chữa... không dự phần lo công việc Chúa

# Lúc còn nhỏ... thì nói rằng "mình còn quá trẻ" -- chưa có thể hầu việc Chúa được

# Lúc đến tuổi thành niên, thiếu nữ... thì nói mình không có thì giờ... vì bận học

# Lúc mình ra đời lập gia đình... thì nói rằng mình mắc bận công ăn việc làm, mắc lo cho con cái

# Rồi đến lúc về hưu... thì nói là mình đã gìa yếu - hết sức rồi... và cứ để ~cơ hội tốt trôi qua...

> Cái nhìn tích cực, vui mừng... vì biết mình là con cái của Chúa & còn sự sống bình an mỗi ngày

là sức mạnh của 1 đời sống thành công... để khôn khéo lợi dụng thì giờ!

> Xin mượn bài thơ của nhà thơ Thái Trịnh -- để chúc nhau "Vui" mãi trong Chúa suốt năm 2004:

(Xem NSM - số 127 -- 128...)

Vui là nghe thanh thản trong lòng; Mọi việc trên đời chỉ số không

Vui kể từ khi mình gặp Chúa; Tình Ngài lai láng tựa dòng sông

Vui chẳng tranh đua đời gấm lụa; Vui đầy nhân đức ở trong tâm

Vui vì làm được theo ý Chúa; Vui biết tội mình được trắng trong

Vui khiến mọi người cũng vui lây; Gia đình con cháu thật sum vầy

Như chim ríu rít bên tổ ấm; Reo mừng chim mẹ trở về đây

Vui nhìn bè bạn là tri kỷ; Biển cạn non mòn vẫn có nhau

Vui vì lời Chúa ghi trong trí; Vui mãi muôn đời thế hệ sau!

--------- Lời Mời Gọi

> Đầu năm thường chúc nhau ~lời chúc gì? "Tân Niên Khoái lạc" -- 1 năm mới sung sướng... hạnh phúc

> Chúc nhau năm mới được thành công mỹ mãn -- đạt được mọi ước vọng... như ý

> Chúc là 1 điều... nhưng làm thế nào để thật sự thành công -- đạït được ~ứơc mơ đây... Bí quyết nằm ở đâu?

1) Ý thức rằng - Thì giờ là quí báu.... trôi đi không bao giờ trở lại...

thì giờ quí báu vì ngắn ngủi & có giới hạn....

2) Phải biết ~điều ưu tiên trong cuộc sống của mình... mà làm trước

3) Điều ưu tiên của cơ đốc nhân là tìm, hiểu & làm theo ý Chúa

4) Ý Chuá bày tỏ rõ trong Kinh Thánh -- vậy hãy ham mến học lời Chúa & siêng năng trong sự nhóm lại....

5) Người khôn khéo xử dụng thì giờ sẽ nhận biết & bắt lấy ~cơ hội tốt.... mà hầu việc Chúa

6) Sống với niềm vui trong Chúa... có 1 tinh thần tích cực... là sức mạnh của đời sống mỗi ngày...

> Each day you & I wake up... we must decide "Is it a good or bad day?"

How should I live today? Depressed, complain... or joyful and optimistic?

> We must not forget about our salvation, This is the day that the Lord has made!... and seek His will!

# John 10:10 -- The abundant life is the life of knowing & living in God's Will!

> Xin Chúa giúp mỗi người c/ta....