Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 33

Ý Nghĩa Thờ Phượng

(What is Worship?) Thi Thiên 95:6-7

January 9, 2005

"Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đấng Tạo hóa chúng tôi! Vì Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi: Chúng tôi là dân của đồng cỏ Ngài,

Và là chiên tay Ngài dìu dắt. Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài."

Introduction

* Thành thật cám ơn ACE trong tuần qua sau giờ nhóm... đã tích cực đưa ý kiến về ~đề tài mới cho ~bài giảng

mà ACE muốn được học hỏi thêm... trong năm mới này...

> Ba chủ đề mà được ACE đưa ý kiến nhiều nhất... đó là 1) Sự tái lâm - trở lại của Chúa Giê-xu

2) Làm thế nào tìm được 1 đời sống thỏa lòng, và 3) Thờ phượng

> Trong ~tuần tới đây c/ta sẽ bắt đầu suy gẫm lời Chúa trong ~loạt bài giảng... về chủ đề "thờ phượng Chúa"

> Nói đến đề tài "Thờ phượng Chúa" thì thật ít khi con cái của Chúa được dạy dỗ hay nghe giảng về chủ đề này

> Thường ~vị MS nổi tiếng hay giảng về ~chủ đề như: "Truyền giáo, phục vụ, lãnh đạo, tiên tri, gia đình, thần học"

... nhưng lại ít khi nghe đến sự giảng dậy về sự thờ phượng Chúa thể nào?

> Nhưng riêng phần tôi, một khải tượng mới Chúa Thánh Linh ban cho trong năm mới này

thấy được rằng sự thờ phượng là điều quan trọng đầu tiên trong đời sống của con cái Chúa & H/T của Ngài

> C/ta biết 5 functions (mục vụ) quan trọng nhất của 1 H/T Chúa đó là: thờ phượng, môn đồ hóa, truyền giáo, chăm sóc và thông công... nhưng đối với tôi, thờ phượng phải là điều quan trọng trước tiên trong 5 điều này

> Đây không có nghĩa là thờ phượng là điều quan trọng hơn 4 mục vụ kia

nhưng là về thứ tự của sự quan trọng... thì thờ phượng là điều H/T Chúa phải tập làm trước tiên

# John Maxwell đã nói một câu: "Everything falls or rises on leadership..."

Tạm dịch là: "Sự phát triển hay suy đồi... đều lệ thuộc vào thành phần lãnh đạo..."

> Nhưng tôi xin mượn lời ông để nói sáng nay: "Everything falls or rises on worship... in the church of God!"

> Tạm dịch: "Tất cả mọi thứ được tăng trưởng hay bị suy kém trong 1 H/T của Chúa

đều lệ thuộc vào tinh thần & tấm lòng thờ phượng của ~con cái Chúa ở trong H/T đó"

> Nếu ACE để ý quan xét thì sẽ thấy khi "tinh thần thờ phượng" của con cái Chúa trong một H/T thế nào

thì lòng sốt sắng, sự tăng trưởng trong sự truyền giáo, làm chứng, thăm viếng, môn đồ hóa, chăm sóc, hầu việc Chúa,

và ham mến thông công với nhau... cũng đi theo sau thể ấy

> Khi tâm tình thờ phượng Chúa chưa hết lòng (lack of passion) nguội lạnh, thờ ơ, dửng dưng hay không đúng cách... thì cũng 1 lúc c/ta sẽ thấy ~mối liên hệ, sự nóng cháy, năng lực hầu việc Chúa trong H/T

cũng bắt đầu rời rạc... hay trên đà xuống dốc

> Ngược lại, khi c/ta biết thờ phượng Chúa đúng cách... bằng tâm thần, lẽ thật (with passion)

thì tôi tin rằng mọi mục vụ khác... sẽ tự động được đầy ơn và mạnh mẽ...

> Nhà tiến sĩ Segler có nói rằng: "Worship is the lifestream of the church"...

Tôi tạm dịch: "Thờ phượng là mạch sống, nhịp tim, là độ 'blood pressure' của H/T Chúa...."

# Mỗi khi ACE vào khám bịnh, việc đầu tiên là người y tá đo "blood pressure" của c/ta -- tại sao?

Vì 'blood pressure' sẽ cho vị bác sĩ biết nhiều về tình trạng của người bịnh... để chuẩn bịnh, phải không?

> Thì sự thờ phượng của 1 H/T hay 1 cá nhân cũng là cái "thước" để đo tình trạng sức khỏe tâm linh của mình...

> Sẽ có ~3 bài giảng... tôi cậy Chúa Thánh Linh chia xẻ cùng ACE trong ~tuần lễ tới đây... với mục đích cho c/ta hiểu sâu về sự thờ phượng Chúa là gì... và hy vọng sẽ giúp c/ta thờ phượng đúng cách... để làm đẹp lòng Chúa

1) Bài giảng hôm nay chỉ mong giúp ACE hiểu rõ về ý nghĩa của sự thờ phượng là gì? (The meaning of worship)

2) Bài giảng thứ hai sẽ giúp H/T biết cách thờ phượng Chúa thể nào theo lời Chúa hướng dẫn (How to worship)

3) Bài giảng thứ 3 c/ta sẽ thấy kết quả (results) là gì khi c/ta thật sự thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật (đọc)

I. Những Hiểu Lầm

> Trước khi học hỏi về ý nghĩa của sự thờ phượng c/ta hãy xét qua 1 vài điều

mà nhiều con cái của Chúa thường hay hiểu lầm về ý nghĩa... hoặc mục đích của sự thờ phượng Chúa

> Nếu không biết ~hiểu lầm này... để mà sửa đổi thì khó cho c/ta biết thờ phượng Chúa đúng cách được!

(Worship should be the 1st & important ministry of the church of God

unfortunately, it also has many misconceptions... that need to be corrected, in order for us to experience true worship!)

1) Có bao giờ ACE trước khi đi nhà thờ, đã ngồi lại và tự hỏi chính mình

-- tại sao tôi đi đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật để làm gì không? (What are some of the reasons people go to church?)

> Tại sao tôi không ở nhà ngủ trễ, rồi thức dậy đi lo công việc chợ búa, nấu nướng cho tuần tới, lo việc học hành, xem tin tức hay ~trận đấu thể thao, luyện phim chưởng -- thấy có ích lợi hơn không

... nhưng tại sao tôi lại dậy sớm, lo mặc áo đẹp, sửa soạn đàng hoàng và đến nhà thờ này?

a) Có lẽ 1 số người đi nhà thờ... lý do là vì làm theo thói quen (out of a habit)

> Từ hồi còn nhỏ sống trong 1 gia đình "có đạo" cho nên cứ Chúa Nhật là tự động mặc quần áo chỉnh tề đi nhà thờ

b) Cũng có một số người, nhất là ~trẻ em hay thiếu niên - còn dưới tuổi vị thành niên

thì đi đến nhà thờ... là vì sự bắt buộc của cha mẹ...

# MS Tony Evans -- 1 MS nổi tiếng -- có nói: "When I was a little child... I was 'drug' to church...."

(Khi tôi còn nhỏ... tôi bị thôi mê thuốc đi nhà thờ -- có nghĩa là "bị bắt buộc" đi theo cha mẹ đến nhà thờ mỗi tuần)

c) Một số khác đi nhà thờ để làm vừa lòng người phối ngẫu của mình

> Chắc 1 số người chịu không nổi ~cãi cọ về việc đi nhà thờ mỗi tuần

... nay đã quá mệt mỏi, thì thôi đi nhà thờ cho vợ hoặc chồng mình vui lòng cho rồi

d) Một trong ~lý do nữa của 1 số người đi nhà thờ là vì bạn bè, tìm sự thông công vui vẻ (fellowship)

> Đi nhà thờ sớm -- đến uống càphê, ngồi tán dốc với ~người thích nói chuyện thời sự chính trị

... chứ ở nhà vợ con có bao giờ muốn nghe mình nói đến ~chuyện này đâu?

e) Có thể 1 số đi nhà thờ vì mình đang gặp 1 chuyện đau buồn gì đó, đang đối diện với 1 căn bịnh hiểm nghèo

mà mình nghĩ rằng "đi nhà thờ" sẽ tìm được sự yên ủi, nghe được một giải đáp, hoặc được Chúa chữa bịnh cho

f) 1 Số khác đi nhà thờ để được "entertained" thưởng thức thánh nhạc... vì ở nhà so boring, không có gì làm hết

g) Người khác đến nhà thờ chỉ vì "bổn phận/trách nhiệm" làm 1 tín hữu... thì điều tự nhiên là phải đi nhóm thôi!

# Câu chuyện của 1 người mẹ đến sáng Chúa Nhật lo đánh thức đứa con trai mình thức dậy để đi nhà thờ

... nhưng người con nói: "Hôm nay con không muốn đi nhà thờ"

> Bà mẹ đưa ra ngay 3 lý do cho chàng thanh niên... để thúc dục dậy ngay đi nhà thờ

i) Hôm nay là ngày Chúa Nhật -- c/ta phải đi nhà thờ... vì c/ta là con cái của Chúa

ii) Nếu con không dậy ngay... sẽ đến nhà thờ trễ... thì coi không được

iii) Điều thứ ba -- con phải dậy ngay... vì con là vị MS quản nhiệm của H/T

> Tất cả ~lý do vừa đưa ra có lẽ đều nghe có lý, có lẽ không có gì sai: Tôi thật mong mỗi lần c/ta ACE đến nhà thờ đều tìm được sự yên ủi, ơn chữa bịnh, vui vẻ thông công với nhau, enjoy buổi nhóm...

... nhưng tất cả ~điều này không phải là mục đích chính c/ta đến đây

> Nhưng mục đích chính c/ta "đi nhà thờ" là để thờ phượng Chúa... vì sự thờ phượng không cho c/ta, không thuộc c/ta

nhưng sự thờ phượng là cho Chúa, thuộc của Ngài

... và đây là điều đầu tiên c/ta cần thay đổi... để thật sự bắt đầu thờ phượng Chúa!

(The primary reason to go to church should be to worship God

... because worship is not for us, nor about us... but for God... and everything in worship is about God)

# Khi đi xem ca nhạc, hay dự 1 cuộc vui chơi nào... thì c/ta thường tự hỏi trước:

"Buổi ca nhạc này có đáng đồng tiền không? Cuộc vui này có đáng thì giờ quí báu của mình sẽ bỏ ra không?"

> Nhưng thờ phượng không phải là đi xem ca nhạc... vì buổi nhóm không phải là cho c/ta... nhưng là cho Chúa

> Chỉ có Chúa mới được phép hỏi: "Sự thờ phượng của mỗi người c/ta có xứng đáng không?"

2) Điều hiểu lầm lớn lao nữa mà nhiều con cái của Chúa thường có khi đến nhà thờ

đó là nghĩ rằng mình đến để "xem lễ" thay vì "dự lễ"... và đây là điều c/ta phải thay đổi trong tư tưởng của mình

> C/ta hiểu lầm điều này vì đang bị nhầm lẫn trong sự thứ tự của ~vai trò trong buổi nhóm thờ phượng

> Sự thứ tự rất quan trọng mà nhiều khi con cái của Chúa chưa ý thức được

... cho nên chưa kinh nghiệm được quyền năng và sự hiện diện vinh hiển của Chúa trong buổi nhóm

# Có câu đố để giúp c/ta thấy sự thứ tự quan trọng thế nào về 1 người lái thuyền phải chuyên chở 3 thứ qua sông:

đó là 1 con cọp, 1 con bò và 1 bó luá

> Cái khó là ông chỉ chở được có 1 thứ, hay 1 vật mỗi lần qua sông mà thôi

... thì câu đố là làm sao ông có thể chở hết 3 thứ này sang sông... mà không mất 1 thứ nào?

> Câu trả lời là ông phải chở ~thứ này theo thứ tự như sau... thì mới giữ được cả con cọp, con bò và bó lúa

i) Trước hết, ông phải chở con bò qua sông trước, để cọp và bó lúa ở lại (vì con cọp không ăn lúa được)

ii) Trở về chở con cọp qua sông, để con cọp trên bờ bên kia, rồi đem con bò lại lên thuyền chở về lại... để lấy bó lúa

iii) Khi về lại bên kia, thì bỏ con bò xuống... rồi đem bó lúa lên thuyền chở qua sông, để bên kia bờ với con cọp

iv) Cuối cùng trở lại để đem con bò qua sông... thế là 3 thứ vật này qua sông 1 cách an toàn, không mất 1 thứ nào

> C/ta phải hiểu sự thứ tự của ~vai trò trong buổi nhóm rất là quan trọng... để c/ta thật sự bắt đầu thờ phượng

> Vai trò & ~sự thứ tự gì đây?

> Trong một buổi nhóm có ba vai trò chính: 1) Khán gỉa -- người xem (audience),

2) ~người trình diễn (the performers), và 3) vai trò của người cảm động, cảm hoá (the Prompters)

> Số đông ~người đến nhóm thường có sự suy nghĩ sai lầm là vì đang đứng trong vai trò làm khán giả... đến nhà thờ là chỉ để ngồi xem, nghe và thưởng thức mà thôi, rồi ra về (đôi khi giống như là đi xem 1 vở kịch, buổi ca nhạc nào đó)

> Một số khác đến cũng nghĩ sai về vai trò của mình là ~ng trình diễn: có thể như là ~ng trong ban hát -- trong đó có người hát, người đánh trống, chơi đờn, và rồi tài tử trình diễn chính là vị MS... đứng ra với dọng nói hùng hồ, vang tai,

cùng với ~câu chuyện diễu... làm nhiều người vui cười, thoải mái

> Và thường mọi người nghĩ ai là người cảm hóa, cảm động trong buổi nhóm?

Chúa Thánh Linh đang bay xung quanh phòng nhóm... đang chúc phước xuống cho mọi người...

> Đây là ~thứ tự sai lầm trong sự thờ phượng Chúa... mà cần phải bỏ đi

... vì đó mà nhiều H/T khi nhóm lại... chưa kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh chi hết

> Muốn thờ phượng đúng cách -- c/ta phải ý thức và thay đổi sự thứ tự của 3 vai trò này:

(To have a true worship, we must first change the roles)

1) Mỗi người c/ta bước vào nhóm không phải là khán gỉa... nhưng là ~ng trình diễn cho Chúa xem...

vì buổi nhóm không phải là của mình... nhưng thuộc của Chúa và cho Ngài

(We are not the audience, but are the performers for God... because worship is not for us... but for God)

(Hai tuần nữa c/ta sẽ học chi tiết thêm về cách mỗi người c/ta trình diễn cho Chúa như thế nào)

2) Vai trò của ban hát ca ngợi, của vị MS phải thay đổi từ ~ng trình diễn... để trở thành ~ng cảm hóa, hướng dẫn

giúp đỡ ACE chú tâm và làm sao trình diễn (perform) hay nhất cho Chúa thưởng thức trong buổi nhóm

3) Chúa Ba Ngôi không chỉ là Đấng chúc phước... nhưng Ngài chính là "khán gỉa" thưởng thức buổi nhóm thờ phượng

vì sự thờ phượng thuộc của Ngài, và chỉ 1 mình Ngài mà thôi...

> Nếu mỗi c/ta bắt đầu hiểu và có sự thay đổi thứ tự này là mình không đến đây làm khán gỉa... nhưng là ~ng trình diễn cho Chúa xem... vì Ngài đáng được thờ phượng, thì tôi tin rằng c/ta bắt đầu thật sự kinh nghiệm được thờ phượng Chúa đúng cách...

> Có biết bao nhiêu con cái của Chúa còn đang hiểu lầm mục đích của sự thờ phượng... cho nên họ đi nhà thờ mà nghe ~loại nhạc mà tai của mình không thích nghe... thì họ cằn rằn, than phiền, chê trách;

> Nếu đi nhà thờ mà cảm thấy không thích ~lời của vị MS giảng... thì ra về, họ đi tìm nhà thờ khác;

> Nếu đi nhà thờ mà gặp phải 1 người mình không thích, hay ~người không hợp tính với mình

... thì lấy cớ không đi nhà thờ nữa...

> Họ chưa hiểu rằng sự thờ phượng không phải cho mình, không phải là ~điều gì tôi thích, hay ~ai tôi không ưa

nhưng là điều gì Chúa thích... vì sự thờ phượng thuộc của Ngài... chứ không phải cho mình

(Worship is not about what I like or who I dislike: the music, the pastor, the preaching, the decorations... but worship is all about What does God like?

And UNTIL each of us understands that... we won't begin to experience true worship!

> You can come to the right church, meet the right people, hear the right thing, know the worship program by heart do NOT mean that you worship God... until you come with a heart... wanting to please God -- that's worship)

# Rick Warren có nói 1 câu rất đúng: "Anything that brings pleasure to God (not to yourself) is an act of worship"

> Tạm dịch: "Tất cả ~việc gì c/ta làm vui lòng Chúa (không phải vui lòng c/ta) là sự thờ phượng..."

II. Định Nghĩa Thờ Phượng

> Bước đầu tiên để thờ phượng đúng cách là phải biết bỏ đi ~hiểu lầm về thờ phượng...

bước thứ hai là tìm hiểu xem ý nghĩa thật của "Thờ phượng Chúa" là sao?

# Theo định nghĩa của từ điển Webster -- chữ "worship" (thờ phượng) có nghĩa là "to honor or reverence as a divine being or super natural power" -- tạm dịch là sự tôn kính Đấng tối cao

> Sự thờ phượng có ~đặc tính sau đây: respect, honor, devotion, adore và love... hay dịch ra là tôn thờ và kính yêu

mà tiếng Việt mình có 2 chữ để tóm tắt ~đặc tính này -- đó là 2 chữ "kính mến"

# Mathiơ 22:37 -- "Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà kính mến Chúa,

là Đức Chúa Trời ngươi"...

> Theo từ nghữ tiếng Hêbêrơ (Hebrew) thì thờ phượng có chữ là "shachah"

diễn tả 1 hành động cúi xập xuống trước mặt 1 người nào đó

# Phong tục của người nhật bản có 3 lối chào: 1) Đối với bạn bè -- chắp tay cuí nhẹ, 2) Đối với người lớn tuổi hơn thì chắp tay cong người mình xuống cúi chào, còn 3) Cho ~thần thánh của họ thì họ xấp mặt sát xuống đất mà lạy

> Hành động khiêm cung bái phục "lạy" là hình ảnh của sự thờ phượng Chúa trong Kinh Thánh Cựu Ước

# TThiên 95:6-7 -- "Hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy; Khá quì gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va,

là Đấng Tạo hóa chúng tôi..."

> Theo từ nghữ của tiếng Hylạp (Greek) thì có chữ "proskuneo" được nói đến hơn 70 lần trong Kinh Thánh Tân Ước để diễn ý thêm về sự thờ phượng không phải bề ngoài mà thôi, nhưng là sự nhận biết (acknowledgment) trong lòng Chúa là Chúa là Chủ (Lord & Master) của cuộc đời mình... và sẵn sàng hầu việc Ngài

> Có nghĩa là khi c/ta thờ phượng Chúa (proskuneo) -- c/ta muốn nói rằng sự sống của tôi không còn thuộc của tôi nữa

... nhưng là tất cả đều thuộc của Chúa tôi...

> Có 3 đặc điểm chính, c/ta chứng tỏ khi thờ phượng Chúa

1) Khi c/ta thờ phượng Chúa là lúc c/ta tuyên bố "Chúa là ai" -- Tuyên xưng sự cao quí của Chúa (declare His worth)

> 1 Trong ~cách c/ta tuyên bố Chúa là ai... là khi c/ta đọc lời của Ngài là Kinh Thánh

> Vì thế H/T có phần Kinh Thánh đối đáp trong buổi nhóm là vậy

# Nếu đọc Kinh Thánh Thi Thiên... thì thấy rõ ~nhà thi sĩ ngày xưa họ đã gần gủi với Chúa thể nào và thấy được sự vinh hiển của Đức Giêhôva... và họ đã dùng lời thơ để diễn tả, để ngợi khen, ca tụng Đức Giêhôva thể nào

# Chẳng hạn như trong TThiên 95 (phần KTĐĐ hôm nay) c/ta thấy tác gỉa tuyên bố ĐCT là ai?

> c. 1 -- là "sự cứu rỗi" của mình và dân sự mình

> c. 3 -- là ĐCT rất lớn (God is great!) Lớn đến nỗi là Vua trên tất cả các thần (là Đấng lớn nhất)

> c. 6 -- là Đấng Tạo Hóa (the Creator) -- dựng nên các vực sâu, ~đỉnh núi, biển, và đất khô...

> c. 7 -- là Đấng dìu đắt, che chở, bảo vệ dân sự của Ngài...

> Thói quen của người do thái là hay "đặt tên" cho Chúa... tuyên bố Ngài là ai

... sau khi kinh nghiệm được 1 ơn phước gì đó... mà Chúa đã ban cho mình

# Như trong STK 22 -- Abraham đặt tên cho Chúa là the Jehova Jireh -- Đấng Sắm Sẵn? Tại sao?

> Vì Chúa đã cung cấp cho ông 1 con chiên đực... để làm của lễ thiêu... thay thế chỗ cho con mình là Ysác

2) Trong sự thờ phượng -- c/ta dâng lời cảm tạ Chúa... vì ~gì Ngài đã làm cho c/ta,

vì Ngài là Đấng yêu thương, thánh khiết, hay tha thứ và thương xót

# Rôma 5:8 - Chúa đã làm gì cho c/ta... khi c/ta còn là ~kẻ có tội... đáng chết?

"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội,

thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết."

# Khi c/ta biếu qùa cho người khác là việc khó làm rồi... vì có khi món quà đó rất tốn tiền và thì giờ; Còn khó hơn là khi c/ta biếu người đó món quà tốt nhất của mình có (chẳng hạn như chính mạng sống của mình); Còn khó nhất là khi người nhận món quà lại không xứng đáng...

> Không có 1 ai trong c/ta xứng đáng nhận sự cứu rỗi của Chúa ban cho... qua Cứu Chúa Giê-xu

nhưng ĐCT ban cho không... vậy mà c/ta không biết cảm tạ Chúa trong sự thờ phượng Ngài sao?

(Worship is an act of gratitude... and this brings pleasure to God)

> Have you had an urge on Sunday morning...

that you cannot wait to come to church... to say "Thank you God, and I love you?"

# Câu chuyện của 1 người phụ nữ xém bị chết đuối... thì có 1 người đàn ông đã hy sinh nhẩy xuống cứu bà lên

> Khi người ta đang cố gắng giúp bà tỉnh lại và hỏi: Bà có cần gì không? 1 tô cháo ăn, gặp 1 bác sĩ, gọi ĐT về nhà

> Người phụ nữ trả lời: "Không... tôi chỉ muốn gặp được người đã cứu tôi thoát chết... để tôi nói lời "cám ơn!"

> Sự thờ phượng là lúc c/ta đáp ứng lòng yêu thương sâu đậm ~gì Chúa đã làm cho c/ta!

? How do you feel when you give a good gift to your children... but they don't appreciate or even say "thank you!"

? How do you feel when you give everything to your kids... but when you come home, they don't care

and none of them run out and say: "Daddy, I'm so glad... you're home!"

> Tối thiểu mỗi tuần chỉ có 1 lần c/ta có cơ hội dừng bước lại để cảm tạ Chúa... mà c/ta cũng không làm nổi

thì thử hỏi c/ta nói mình thờ phượng kính yêu Chúa ở đâu? Lời nói chẳng có gía trị chăng?

3) Khi c/ta thờ phượng Chúa là lúc c/ta làm chứng rằng

quyền tể trị của đời sống và linh hồn mình là thuộc của Chúa...

> c. 7 --"Vì Ngài là ĐCT của c/tôi; và c/tôi là dân của đồng cỏ Ngài..." (You are our God & we are your sheep)

> C/ta đến thờ phượng là để tuyên bố với mọi người (hàng xóm, bạn bè...) rằng "Chúa là số một của cuộc đời tôi"

> Chúa là Đấng quan trọng ở trên cao nhất của linh hồn & đời sống mình... quan trọng hơn là my boy/girl friends, hơn là người vợ yêu dấu, người chồng của tôi, hơn là ~đứa con xinh xắn, hơn là công ăn việc làm,

hơn là ~buổi ca nhạc Paris by Night (day), hơn là ~buổi birthday parties... là bởi vì chỉ có 1 số một thôi!

# Bài hát tôi rất thích hát khi còn ở H/T Mỹ: "I tell the world that I'm a Christian"

Tạm dịch là "Tôi sẽ tuyên bố với thế gian -- tôi là môn đồ Chúa Giê-xu Christ"

> Nhưng làm sao c/ta tuyến bố mình thuộc của Chúa được... nếu ngày thánh của Chúa c/ta không có ở đây để thờ phượng Chúa... nhưng lại chìm đắm, xôn xao trong các cuộc vui chơi, nhộn nhịp, chè chén, ca nhạc...

(We worship God by proclaiming Who He is, showing our gratitude in praises,

and testifying His authority totally over our life)

> Are you ready to worship God?

> Is VNHope church ready to worship God in 2005?

> HTBTHVVN có sẵn sàng để thờ phượng Chúa không?

để rồi kinh nghiệm được quyền năng, sự vinh hiển của Ngài?

> Nếu muốn bắt đầu thờ phượng Chúa đúng cách:

1) Bắt đầu phải ý thức sự thờ phượng Chúa phải là điều quan trọng trước tiên trong đời sống mình

Chưa ý thức được điều này... mỗi Chúa Nhật trong năm 2005 cũng chỉ là ~ngày thường mà thôi

2) Phải thay đổi, từ bỏ ~ý tưởng sai lầm về sự thờ phượng theo sự suy nghĩ xác thịt của mình

đó là tôi đến đây chỉ để "xem lễ" hay làm khán gỉa mà thôi!

# C/ta đang sống trong 1 xã hội đầy dẫy ~đua đòi của vật chất, mạng lưới hoàn cầu Internet, ca nhạc đời, quảng cáo xa hoa... cho nên c/ta dễ có ~suy nghĩ theo tánh xác thịt

> Có rất nhiều điều mà biết bao nhiêu con cái của Chúa... đang tự suy nghĩ theo lối sống của đời trần tục này

mà cho phép mình làm... thay vì xét xử theo ~gì đã được chép trong Kinh Thánh là lời của Chúa

(We are living in the world that is saturated so much with the flesh, the greedy eyes and pride of life

that many Christians are thinking like the world... rather than according to what the Bible said)

> ~Sự suy nghĩ theo lối trần tục này phải được vất bỏ đi: ý tưởng c/ta đến đây làm khán gỉa trong buổi nhóm phải được thay đổi... thì c/ta mới thật sự bắt đầu thờ phượng Chúa

3) C/ta phải hiểu và có sự nóng lòng được đến thờ phượng Chúa như là 1 ân phước

... chứ không còn chỉ là bổn phận nữa

> Ân phước được tuyên bố với mọi người - Chúa là ai, Ngài đã làm gì cho đời sống của mình, gia đình & H/T

Và công khai xác nhận mỗi tuần sự tể trị của Chúa trên cuộc đời của mình... hơn tất cả mọi thứ khác ở trên đời này

> Rất nhiều người "đi nhà thờ" ngày hôm nay... nhưng tiếc thay, cũng có vô số người chưa kinh nghiệm được Chúa

... là vì c/ta chưa thờ phượng Chúa đúng cách

> Điều có lẽ mỗi người c/ta cần làm ngay hôm nay... là để Chúa Thánh Linh biến đổi ý tưởng sai lầm của mình

để thật sự hiểu và thờ phượng Chúa đúng cách

# Rôma 12:1-2 -- "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào."

> Are you ready to worship God? Then we need to renew our mind!

# Câu chuyện về vị vua Cyrus... của đế quốc Persian

có 1 lần kia bắt được 1 hoàng tử của 1 nước nghịch cùng mình và cả gia đình của người

> Vua Cyrus hỏi vị hoàng tử: "Nếu ta tha ngươi... thì ngươi sẽ trả lại ta điều gì?"

> Vị hoàng tử trả lời: "Thưa Vua, ½ gia tài của tôi có!"

> "Còn nếu ta tha con cái ngươi?" "Thưa vua, cả gia tài của tôi có!"

> "Còn nếu vợ của ngươi?" "Thưa vua, chính mạng sống của tôi!"

> Vua Cyrus qúa cảm động... và quyết định tha vị hoàng tử và cả gia đình của người

> Khi trên đường trở về... vị hoàng tử hỏi vợ mình: "Em có thấy vua Cyrus là 1 vua rất đẹp trai không?"

> Người vợ không ngần ngại trả lời: "Không! nhưng em chỉ nhìn thấy anh

là người yêu em... mà sẵn sàng hy sinh chính mạng sống mình cho em mà thôi!"

> C/ta có đang khao khát được thờ phượng Chúa, tìm kiếm Ngài trong sự thờ phượng không

là Đấng đã hy sinh chính mạng sống của Ngài... cho mỗi người c/ta?

Lời Mời Gọi

> How can love be expressed? Tình yêu được diễn tả thế nào?

> How can love be measured? Size of the gift? Tình yêu được đo lường thế nào? Qua ~món quà đắt tiền chăng?

> How can the love for God be measured? Tình yêu cho Chúa được bày tỏ & đo lường thế nào?

The heart fo worship! Tấm lòng thờ phượng Ngài đúng cách... vì sự thờ phượng làm Chúa vui lòng

> When the heart of worship is dry... the love for God is slowly going out! The passion is dying...

(Khi tâm thần thờ phượng bị khô cằn... tự động lòng nóng cháy cho Chúa cũng nguội lành, tắt mất...)

> We need to revive our love for God -- mỗi người c/ta cần sự phục hồi tình yêu cho Chúa mình trong sự thờ phượng

1) Remember Who God is

2) Remember What He has done for us... Look at the cross!

3) Remember God is the only One can give us the true meaning of life... Not the world!

Then come and worship Him with all your heart, soul, mind and strength

And don't worry about the time and the things of this world!

1) We need to renew our mind, our thinking of worship that we are not the audience, but the performers for God

2) Because worship is not for us... but for God and Him alone!

Come next week with a new attitude of worship... and experience the wonder of His presence & grace!

1 Come, let us sing for joy to the LORD ;

let us shout aloud to the Rock of our salvation.

2 Let us come before him with thanksgiving

and extol him with music and song.

3 For the LORD is the great God,

the great King above all gods.

4 In his hand are the depths of the earth,

and the mountain peaks belong to him.

5 The sea is his, for he made it,

and his hands formed the dry land.

6 Come, let us bow down in worship,

let us kneel before the LORD our Maker;

7 for he is our God

and we are the people of his pasture,

the flock under his care.

Today, if you hear his voice,

8 do not harden your hearts as you did at Meribah, [a]

as you did that day at Massah [b] in the desert,

9 where your fathers tested and tried me,

though they had seen what I did.

10 For forty years I was angry with that generation;

I said, "They are a people whose hearts go astray,

and they have not known my ways."

11 So I declared on oath in my anger,

"They shall never enter my rest."