Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 39

Môn đồ Bắt Chước Đấng Christ

- A Disciple imitates Christ (I Côr. 11:1) -- 11/11/2001

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

11:1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.

Introduction

* Tuần trước C/ta đã bắt đầu ~loạt bài giảng - về sự tăng trưởng trong đời sống của 1 con cái Chúa - đến mức môn đồ

> C/ta đã học & hiểu - Chúa Giê-xu không cứu c/ta - rồi muốn c/ta chỉ là ~tín hữu (believers) là ~người có đức tin thôi... nhưng Ngài còn muốn mỗi c/ta được lớn lên thành môn đồ (disciples) của Ngài - là "Người đi theo Chúa nữa"

> Hy vọng bài giảng tuần trước đã giúp mỗi c/ta phân biệt được rõ ràng: cấp sơ đẳng của 1 người con cái Chúa

đó chỉ là ~người tín hữu thôi... nhưng cấp cao đẳng là làm môn đồ, môn đồ của Chúa Giê-xu

> Mục tiêu của mỗi con cái Chúa phải là trở nên môn đồ của Chúa

> Our church goal should always be about "making disciples = followers of Christ" & not just members of a church!

? Theo Chúa để làm gì? 1st) để làm học trò của Ngài & 2nd) để bắt chước Chúa...

> Làm học trò # tuần trước - Hình ảnh học trò khi Mari ngồi dưới chân Chúa Giê-xu & nghe lời Chúa giảng dạy...

? Từ tuần trước đến nay -- hy vọng mỗi hội viên của HTBTHVVN đã bắt đầu có c/trình học Kinh Thánh cá nhân mỗi ngày - đó là lúc c/ta "ngồi dưới chân Chúa Giê-xu" để học ở nơi Ngài

Nếu chưa làm được bước đầu tiên này -- thì sao c/ta có thể học bài thứ 2 hôm nay > Môn đồ bắt chước Chúa Giê-xu?

* Ngôn nghữ việt-nam rất phong phú - vì c/ta thường dùng nhiều danh từ kép -- chữ đi đôi với nhau --

> chẳng hạn như khi nói đến vấn đề thực hành phải đi đôi với sự hiểu biết -- c/ta có 2 chữ "Học Hành"

-- nếu có học... thì phải có hành, phải áp dụng theo sau -- bằng không thì sự học trở nên vô ích chăng?

? Có khi nào ACE đến thăm1 ng: có treo bằng kỹ sư / Bác sĩ trên tường... nhưng hỏi người đó đang làm nghề gì?

họ trả lời -- hiện đang rửa chén ở 1 nhà hàng chinese food? Thật uổng công bỏ ra 8-10 năm học BS để làm chi?

> Nếu không cẩn thận -- chỉ nghe, chỉ học mà không làm - c/ta dễ trở nên ~người gỉa hình...

hay là người việt c/ta có danh từ: là "~thùng rỗng kêu to" mà thôi

# Không phải ~người thông thái, pharisee hồi xưa là ~kẻ hiểu biết rõ luật pháp của ĐCT, còn có bổn phận dạy đạo...

nhưng họ lại bị Chúa Giê-xu cho danh từ là ~kẻ giả hình: bên ngàoi như ngôi mộ sơn phết màu trắng đẹp đẽ...

nhưng bên trong là sự hư nát -- tại sao? Vì họ biết rõ luật pháp, có kỹ ~điều răn của ĐCT... nhưng không chịu làm theo

> Nếu c/ta chỉ học biết lời Chúa... nhưng lại không cố gắng thực hành làm theo

-- coi chừng c/ta dễ trở thành ~người "chỉ có tiếng...nhưng không có miếng!"

> Nếu đã học biết lời Chúa ngọt ngào thể nào -- thì phải cố gắng tiến đến bước thứ hai

# Bài Thánh Ca: "Lên chốn cao hơn!" -- bắt chước Chúa Giê-xu, làm theo ~gì Chúa đã dạy & đã làm gương cho c/ta

# Giacơ 1:22 -- "Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình..." phải giữ = làm theo ~điều đã học biết...

I. Làm sao làm?

* Có 4 bước c/ta phải vượt qua: từ chỗ "nghe" -- bước đến chỗ "làm" được

1st) Điều kiện đầu tiên là phải chịu khó để dành thì giờ ra - để nghe

(Listening is the first requirement & the basic step in imitating Christ)

-- Nếu cứ vắng mặt trong ~buổi nhóm tphượng, hay ~lớp TCN, buổi học Kinh Thánh tại gia -- thì đâu có nghe được lời Chúa giảng dạy -- mà không nghe thì sao biết -- mà không biết thì không thể nào làm theo Chúa đã làm được

-- hầu để tăng trưởng thành môn đồ... nhưng cứ còn là ~tín hữu hoài?

# ~Người muốn nói tiếng Anh giỏi -- họ bỏ tiền ra mua ~cuộn băng cassette - dạy cách phát âm chính xác ;

chưa hết -- họ bỏ thì giờ ra để nghe (listen) ~băng cassette - thì mới thành công được...

không thì cứ noí giọng Vietnamese hoài -- không ai hiểu được

> Chịu khó nghe (chịu khó ngồi dưới chân Chúa Giê-xu) là bước căn bản nhất - để trở nên môn đồ của Chúa Giê-xu

> Do you have your own Bible study time & do you read Bible everyday?

2nd) Khi nghe phải chịu khó hiểu (comprehension) -- bằng cách chú tâm vào ~lời mình đang nghe

> Đương nhiên ĐTL dự phần lớn trong sự giúp c/ta hiểu lời Chúa -- nhưng c/ta phải chú tâm - để ĐTL giúp mình

> Nếu cứ lo ra, bị chi phối trong giờ nhóm: nói chuyện với người bên cạnh, ĐT cầm tay reng, đứng lên đi restroom, viết thư tình cho người yêu, ngắm ngía hột xoàn của người bên cạnh, xem hình ảnh nhau, vẽ dung nhan của nhau, nghĩ ngợi đến ~món gì mình sẽ nấu ăn trưa nay, chiều nay sẽ đi chợ sắm gì cho ngày mai... thì làm sao hiểu lời Chúa được

# 1 lần được cơ hội đi xem 1 đội nữ đấu bóng rổ....từ 14-17 tuổi

mới vào đấu ...có 1 cô của đội xanh giựt được banh của đội đỏ - thay vì chạy qua phía rổ của đội đỏ để bỏ vào....

thì cô này lại quay lại -- không để ý -- đem bỏ vào chính rổ của bên mình....

> Mới đầu cô gái này nhảy múa tưng bừng... nhưng vài giây sau ôm mặt.... thấy thật là xấu hổ...

vì chính mình đã bỏ vào rổ của đội mình...

> Con cái Chúa đôi khi cũng có thể bị rớt vào tình trạng này... vì thiếu sự nhóm lại thường xuyên

-- thiếu "focus"... thiếu sự chú tâm -- đâm ra hiểu sai lời Chúa > làm sai lời Chúa

3rd) Nghe, hiểu... dẫn đến lòng c/ta phải được "thuyết phục"/cảm động = "pursuasive/convincing"

Sự thuyết phục trong đó có sự cáo trách & thúc đẩy mình cần phải làm theo & làm gấp ~gì vừa mới học

> Đây là bước quan trọng mà có lẽ nhiều người trong c/ta thiếu xót: c/ta đến nhóm nghe đó, hiểu đó & thấy hay, thấy lạ, trắc lưỡi trầm trồ khen ngợi... nhưng tấm lòng bên trong vẫn chưa thấy "nhúc nhích" gì hết... chưa được cảm động

vì cứ còn nghĩ rằng ~lẽ thật mới nghe đó -- là dành cho ~người bên cạnh mình thôi

# Mục Sư (MS) Phan T. Bình đến giảng 1 H/T... sau buổi giảng -- 1 người đến khen MS -- "Choa ơi! Lời giảng của MS hay quá, tuyệt hảo". MS hỏi lại anh đó là tìn đồ chưa? "Dạ chưa, còn trong giai đoạn tìm hiểu"...

MS Bình trả lời -- thế thì lời giảng của tôi vẫn chưa hay lắm! người kia ngạc nhiên hỏi lại tai sao?

MS trả lời -- vì nó chưa thuyết phục được anh dám bước đến tin nhận Chúa Giê-xu...

> Có lẽ biết bao nhiêu người từ tuần này đến tuần nọ, từ Cnhật này đến Cnhật nọ vẫn y nguyên -- không thay đổi chút nào? Không phải vì không nghe lời Chúa giảng, không phải vì không hiểu lời Chúa dạy...

nhưng vì ~lẽ thật đó chưa thấm vào lòng mình

# Có ~người chồng đối xử với vợ tuần trước sao - thì tuần này y chang vậy -- dù đã nghe lời Chúa giảng

# Có ~người vợ đối xử với chồng mình tuần trước sao - thì tuần này y chang vậy -- dù đã nghe lời Chúa giảng -- why?

> Lời Chúa giảng dạy mỗi CNhật đã trở thành ~bài thuyết giảng chỉ ở bên ngaòi mỗi tuần 1 lần thôi...

nhưng chưa thấm thía vào lòng của c/ta? Chưa khuấy động, thuyết phục c/ta bắt đầu bước đến sự thực hành?

4th) Khi đã nghe, hiểu & lòng được cảm động thúc đẩy -- thì hãy làm ngay đi... đừng để lâu bị nguội...

# Anh thanh niên khi MS giảng mới nửa bài giảng là anh bỏ ra về... MS chặn lại hỏi Tại sao?

Anh trả lời tôi đã nghe được 1 lẽ thật, hiểu, làm liền -- không khẻo tôi quên đó MS?

(Xin mỗi người vui lòng ngồi yên tại chỗ)

# ~Người học lớp dạy lái xe: lớp học luật & giờ học lái; nóng ruột -- mong cho lớp dạy luật lái xe xong cho sớm

- để còn được ngồi vào xe -- bắt đầu thực hành - tập lái xe nữa?

# Nhiều khi c/ta thấy lời Chúa nghe hoài thấy chán -- why? Vì từ tuần này đến tuần nọ -- c/ta chưa chịu áp dụng

> Hãy cứ thử làm đi -- rồi sẽ kinh nghiệm được sự lạ lùng:

hạnh phúc trong gia đình & bình an trong cuộc sống mỗi ngày

? Nếu học luật lái xe hoài mà không được lên xe lái -- có chán không, Nếu chỉ được xem tên của ~ca sĩ & ~bài hát trên 1 dĩa CD mà không được nghe tiếng nhạc? Nếu chỉ được dạy cách câu cá, cách chơi bóng rổ - mà không được ra sông để câu, hay ra sân để chơi? Nếu chỉ ngửi được miếng khô mực - mà không được bỏ vào miệng nhai, nuốt -- có chán không? thì chán là phải!

> Học mà không chú tâm ... sẽ bị uổng công chăng?

# Câu chuyện Nước đổ vào giỏ thưa....

> 1 nhà đạo sĩ sống ở 1 nơi hẻo lánh -- 1 ngày có 1 chàng trai trẻ đến viếng thăm & muốn tìm được lẽ sống

Anh nói anh đọc rất nhiều sách thánh -- cố gắng tìm ý nghĩa sâu sa của nó... nhưng rồi quên hết

Đang lúc nói chuyện -- nhà đạo sĩ đưa cho anh 1 cái giỏ& sai xuống suối múc cho ông 1 ít nước

Mới đầu anh miễn cưỡng -- nhưgn cuối cùng chịu đi... nhưng vì giỏ thưa -- có ~lỗ nhỏ- nước bị chảy ra

Khi vừa về đến nhà thì không còn 1 gịot nước nào trong giỏ & anh cứ làm đến 2-3 lần nữa nhưng không có nước trong giỏ - Cuối cùng anh trả giỏ lại cho người đạo sĩ và chịu thua...

> Đao sĩ chậm rãi nói: "~lời thánh anh đã đọc mà không giữ được câu nào ví như chiếc giỏ thưa đựng nước này

là bởi vì anh học -- nhưng chưa chịu áp dụng nó... nên ~lời đó bị mất hết

-- anh cứ thử thực hành ngay ~điều mình đã học xem?"

> Mỗi người tự hỏi -- nếu tôi là môn đồ của Chúa Giê-xu -- tôi hiện đang ở trong giai đoạn nào trong 4 bước này?

? Có đang chịu khó nhóm lại thường xuyên - để nghe lời Chúa giảng dạy không?

? Ngồi đó nghe - nhưng có đang cố gắng gạt bỏ tất cả ~lo ra qua 1 bên - để chú tâm hiểu lẽ thật trong lời Chúa?

? Nghe rồi... nhưng lòng có cảm động không? hay lời Chúa chỉ là 1 bài thuyết trình nghe mát tai mỗi CNhật mà thôi?

? Mình sẽ quyết định bước ra phòng nhóm sẽ làm gì đây? khi nào sẽ áp dụng, chỗ nào, với ai & cần gì?

II. Bắt Chước Chúa Giê-xu

* Định nghĩa động từ "làm" trong Kinh Thánh có nghĩa là gì?

có nghĩa là "bắt chước" Chúa Giê-xu; Chúa làm gì thì làm giống vậy!

> Cá Tánh bắt chước là 1 cá tánh tự nhiên của con người...

> Nhất là cho ~người việt khi mới qua mỹ -- không biết rành tiếng anh

-- chỉ biết quan xát ~người khác và làm theo như họ mà thôi

# Ông VN mới qua Mỹ được 1 người bạn Mỹ mời đi nhà thờ công giáo lần đầu tiên -- vì không hiểu tiếng

-- nên người bạn Mỹ làm gì thì làm theo: qùy, ngồi, đứng, quơ tay làm dấu

-- đến 1 lúc nghe thấy ông cha (priest) đứng ở trên nói gì đó & người bạn Mỹ đứng lên - ông cũng đứng lên theo

nhưng người bạn Mỹ dằn ông ngồi xuống -- sau này hỏi ra thì mới biết là hôm đi lễ đó -- người ta có lễ báptêm của đứa con gái của ông bạn Mỹ & ông cha (priest) hỏi "ai là cha của đưá trẻ này"?

> Con nít lớn lên thường bắt chước giống như cha mẹ của c/nó

- Ai nuôi con thì cũng mong con cái lớn lên bắt chước ~điều tốt của mình

# Đứa con trai 4 tuổi thấy người cha hút thuốc -- 1 hôm muốn trở thành "người lớn" như ba của nó

-- cũng mồi thử xem có gì ngon mà ba nó hút hoài

# Người ta nói ~con trai dưới 13 tuổi -- nó sẽ làm ~gì ba nó bảo... nhưng trên 13 -- sẽ làm (bắt chước) ~gì ba nó làm

# Ngày nay phong trào tuổi trẻ bắt chước các tài tử, ~ca sĩ rất là mạnh -- từ cách mặc quần áo, thời trang, kiểu tóc, hiệu áo quần = gọi là mốt, đến ~cái lối bắt chước kỳ cục như xỏ bông tai ở khắp nơi trên thân thể mình, càng nhiều càng lạ > càng mốt # C/trình "Do you believe it?" -- 1 anh cạo trọc đầu, mổ & bỏ ốc trên đầu, gắn ~gai nhọn bằng sắt

# Về thể thao cũng vậy: biết bao nhiêu thanh niên muốn được trổ tài giống như ~lực sĩ thể thao nổi tiếng

- biết bao nhiêu em muốn "Be like Mike"

# Kể cả người Việt Nam c/ta cũng thích bắt chước -- nhất là màn hát Kara-ôkê -- đi mua biết bao nhiêu ~cái dĩa CD

- tốn cả trăm bạc... chưa kể dàn máy 2-3k$ - Suốt ngày tập luyện (bắt chước) -- đến ngày trổ tài -- để mọi người khen là mình hát thật giống như chế linh, La T. tân...

> Nếu vấn đề ở đời này -- mà c/ta hiểu được -- bắt chước là cá tánh tự nhiên

- để tiến đến thành công, thêm sự khôn ngoan, thêm lợi lộc, cuộc sống có giá trị hơn...

Thì tại sao lại không hiểu nếu là con cái Chúa -- điều tự nhiên c/ta cũng phải bắt chước Chúa của mình?

# "Con nhà Tông -- không giống lông... thì cũng phải giống cánh"

> Con mình sanh ra mà người ta khen trông thật giống ông hàng xóm -- thì điều phải đáng buồn & lo sợ?

# Rôma 8:29 - ĐCT ước mong là mỗi c/ta "nên giống hình bóng Con Ngài" = the image of Christ

> God loves us "Just as we are"... but He loves us so much more to let us stay the same

but to become like His Only Son: He wants Our walk should be like Chirst & our talk should be like Chirst !

III. Bắt chước Chúa Giê-xu những gì?

> Nếu noí thì không hết được trong 1 giờ đồng hồ giảng

-- mà có noí hết được đi nữa -- c/ta không thể nào qua 1 ngày/1 đêm bắt chước được tất cả mọi điều đã học ở đây

Nhưng điều hay nhất là mỗi người c/ta phải chịu khó suy gẫm lời Kinh Thánh thường xuyên

& tập tành theo Chúa từng bước mỗi ngày

> Tuy nhiên - Chỉ xin tóm tắt vài đặc tính tổng quát về Chúa Giê-xu - để c/ta có thể bắt đầu bắt chước làm theo...

1st) Chúa Giê-xu sống 1 nếp sống - luôn vâng lời Đức ChuáCha tuyệt đối - trong mọi sự...

# Từ Bài cầu nguyện chung -- Chúa đã dạy môn đồ mình phải tìm kiếm "ý Cha được nên..."

# Trong Giăng 4 -- khi đàm thoại với người đàn bà samari tại bờ giếng, giải thích về Tin lành, và người đàn bà đến tiếp nhận nước hằng sống = chính Ngài (khi các môn đồ đang vào làng đề mua thứa ăn) -- khi họ trở lại đem thức ăn và dục Chúa ăn -- thì Chúa trả lời là đã có 1 lương thực để nuôi mình rồi - môn đồ ngạc nhiên vì thức ăn đâu không thấy?

c. 34 -- "đồ ăn của Ta là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến và làm trọn công việc của Ngài"

# Trong giờ phút sắp sửa bị tử hình -- tại vườn ghết-sê-ma-nê: Math. 26:39: "Xin theo ý Cha -- chớ không theo ý Con"

Và sau đó Chúa đã làm trọn khi Ngài thốt lên: "Mọi sự đã được trọn" rồi gục đầu trút linh hồn trên TTG

> Chúa Giê-xu để lại gương vâng lời cho c/ta bắt chước theo

mỗi lần c/ta thấy dấu hiệu TTG -- c/ta biết sự vâng lời tuyệt đối của Chúa Giê-xu với Cha mình!

> Bài thánh ca "Tin cậy & vâng lời" phải là bài hát căn bản - cho ~ai muốn theo Chúa Giê-xu, muốn bắt chước Ngài

# Chuyện Alịch sơn đại đế (thời đế quốc Hy-lạp) -- 1 lần vây chiếm 1 thành kia (Thành có 1 con sông trước cổng thành mà không ai qua được) -- ra lệnh đầu hàng...

nhưng vua thành đó không chịu và hỏi lại "ông là ai mà c/tôi phải đầu hàng"

Rồi Alịchsơn phất tay ra lệnh -- là 1 người lính chạy tới phía cửa thành -- cho dù bị rớt xuống sông chết... cứ như thế mỗi lần phất tay là 1 người lính vâng lời tuyệt đối... vua thành kia thấy vậy bèn kiếp sợ & đầu hàng

vì chưa bao giờ thấy ~người lính vâng phục 1 vị vua hết lòng đến như vậy!

> Môn đồ muốn bắt chước Chúa Giê-xu -- sống 1 đời sống vâng lời Ngài tuyệt đối

mỗi lần Chúa phất tay -- là sẵn sàng vâng phục vâng theo!

2nd) Chúa Giê-xu luôn bày tỏ lòng yêu thương đến với mọi ng.... qua ~hành động thực tế

# Đáp ứng nhu cầu của ~người bịnh tật: Chúa không hề từ chối, để ngày mai hay xua đuổi 1 ai cả

> Có ~người bị phung hủi # Math. 8:2-3: chính Ngài đã rờ đến ngï - trước khi chữa bịnh...

không có 1 ai Ngài từ chối - ngoại trừ chính ~người tự từ chối Ngài...

# Người đàn bà tà dâm bị bắt quả tang & đem đến cùng Chúa

-- Chúa nhìn thấy 1 tấm lòng ăn năn thật... chứ không chỉ sự phán xét của tội lỗi thôi

# Có ~lúc nhiều người đến với Chúa nghe giảng cả ngày & đói bụng

> Chúa nghĩ đến vấn đề bao tử của họ.... Chúa làm phép lạ hoá bánh & cá cho họ được ăn no nê!

# Tình yêu Ngài không bao giờ có sự thiên vị... nhưng đến với mọi ng....

> Tình yêu tuyệt đỉnh được biểu lộ -- khi Chúa bằng lòng bước lên TTG -- chịu chết thay thế cho nhân loại

> Như vậy Là con cái Chúa là ~người muốn bắt chước như Chúa mình -- thì c/ta phải tập không còn chỉ sống sống cho mình... Nhưng yêu thương ~người xung quanh - nhớ đến & chăm sóc ~gánh nặng và nhu cầu của ~người khác nữa

# Khi Chuá Giê-xu sống lại -- Thôma không tin -- nếu không chính tay mình rờ vào dấu đinh & vết đâm nơi sườn...

> Cũng vậy nếu c/ta là con cái của Chúa Giê-xu -- trên bàn tay hay sườn c/ta phải có ~dấu như Chúa đã có

đó là ~sự hy sinh của mình - vì nhu cầu của ACE mình?

# Giăng 13:35 -- "nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta"

3rd) Chúa Giê-xu sống đời sống đơn giản & khiêm nhường từ lúc sanh ra đời... cho đến khi bước lên TTG

# Tại bàn tiệc cuối cùng -- khi mọi người Xai nhớ đến nhu cầu vệ sinh... vì là công việc của ~người đầy tớ

nhưng Chúa đã đứng dậy, ra khỏi chỗ mình, cởi áo choàng, quấn khăn, đổ nước vào chậu, rửa & lau chân các môn đồ

> Giống Chúa Giê-xu thì phải có sự khiêm nhường... phải biết hạ mình để hầu việc người khác

# Phílíp 2:5-7 -- Chúa Giê-xu "tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài ng, tự hạ mình

& vâng phục cho đến chết, chết trên TTG"

> Thử hỏi nếu Chúa Giê-xu không chịu hạ mình cứu nhân độ thế -- thì sao c/ta được sự hy-vọng của sự sống đời đời?

Càng giống Chúa Giê-xu bao nhiêu - thì tự ái, cái tôi = self-love - càng sẽ bị thu nhỏ lại bấy nhiêu...

# Honey I shrunk the kids! Have I -- ask Jesus to shrink our self, our ego, our pride -- so we can be like Christ!

# Chuyện về làng tre và cậu hoàng tử... quí lắm để ngắm nghía và phát ra tiếng rào rạt mát lòng

nhưng 1 ngày vị hoàng tử nói với làng tre -- Ta phải cắt các ngươi xuống & chẻ đôi ra

> Làng tre thương lượng dằn co: Cậu hoàng tử làm gì thì làm... nhưng đừng chặt & chẻ c/tôi ra...

> Vị hoàng tữ nói: Nếu không chặt xuống & chẻ đôi ra -- ta sẽ không dùng các ngươi được?

Cuối cùng phải để cho hoàng tử sai người chặt & chẻ ~nhành tre

> Vị hoàng tử làm thành 1 ống dẫn nước tưới miền ruộng trong nước mình: hạt giống nẫy mầm, sanh ra ~hạt lúa

Đến mùa gặt, trúng mùa và đem lại no ấm cho biết bao nhiêu gia đình

-- cũng vì làng tre chịu để hoàng tử chặt & chẻ mình ra -- dùng cho công việc hữu dụng

> Nếu c/ta chưa chịu bỏ đi cái tôi của mình -- như Chúa đã làm > Chúa Giê-xu chưa có thể dùng c/ta được...

* Cứ tượng tượng mỗi hội viên của HTBTHVVN -- cố gắng sống giống như Chúa Giê-xu:

1) Vâng lời dạy bảo, 2) yêu thương nhau như Chúa đã yêu c/ta & 3) đầy dẫy sự khiêm nhường như Chúa Giê-xu có

-- thì H/T này phát triển nhanh như thế nào & Danh Chúa được rạng sáng biết bao nhiêu?

> Do people see Jesus in us? Họ đâu có đọc Kinh Thánh đâu mà biết Chúa Giê-xu

-- chỉ thấy Chúa Giê-xu phản ảnh qua đời sống của mỗi c/ta

> Hãy học biết Chúa Giê-xu có ~thói quen gì -- để mà bắt chước không?

Mỗi bài giảng là 1 thách thức -- hãy ra về "làm y như Chúa Giê-xu đã làm vậy"

Mỗi hoàn cảnh, đối diện với mỗi vấn đề -- phải tập tự hỏi "WWJD" What would Jesus do?

IV. Bắt chước ~người sống giống như Chúa Giê-xu vậy

> Khó có thấy được Chúa mỗi ngày -- ngoại trừ cứ xem đi xem lại cuộn phim "Jesus" chăng?

> Chúa Giê-xu không còn ở đây nữa -- nhưng thần linh (Chúa Tlinh) ở bên cạnh & ở trong mỗi người c/ta....

> Đời sống của mỗi con cái Chúa cũng phản ảnh "hình ảnh của Chúa Giê-xu" - để c/ta bắt chước nhau - làm theo...

# I Côr. 4:16 -- sứ đồ Phaolô khuyên con cái Chúa ở H/T thành Côrinhtô: "Hãy bắt chước tôi"

# Philíp 3:17 -- 1 lần nữa - "Hãy bắt chước tôi, lại xem ~kẻ ăn ở theo mẫu mực mà AE thấy trong c/tôi"

Tại sao Phaolô lại dám khuyên ACE mình bắt chước mình & ~người mẫu mực trong vòng con cái Chúa?

Chẳng lẽ Phaolô kiêu ngạo chăng? No!

# I Côr. 11:1 -- "Hãy bắt chước tôi, cũng vì chính mình tôi bắt chước Chúa"

~I'm not the Light -- but the Light =Jesus - is in me & I'm reflecting the Light -- so follow the Light!

* Bạn không thể bắt đầu sống giống như Chúa -- nếu trước hết không thật sự mời Chúa vào tấm lòng mình...

# Câu chuyện con quạ muốn được giống ~con gà: gỉa tướng đi, gật gù cái đầu -- nhưng lông đen bị nhận diện

- Nó về lăn mình vào vôi - cho có màu xám xám giống mấy con gà

Nhưng chẳng may mưa đến làm sạch màu vôi -- lòi ra lông màu đen lại - người chủ thấy vậy đem cây ra rượt đánh

> Bạn có thể thay đổi "Bên ngoài" -- nhưng không thể nào thay đổi được bên trong

và sự thay đổi bên trong -- chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể làm được điều này thôi!

Bạn muốn bắt chước Chúa -- điều đầu tiên bạn phải được rửa sạch - bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu....

Hết lòng mời bạn đến với Chúa Giê-xu sáng nay! Amen!