Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 47

Người Mẹ Đức Tin

-- (The Mother of Faith) Mathiơ 15:21-28

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

May 9, 2004

Đức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn. Xảy có một người đàn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Đa-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đàn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi. Song người đàn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng! Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn. Người đàn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Introduction

* Nếu ACE có cơ hội để chọn cho mình 1 người mẹ... thì ACE sẽ chọn người mẹ đó như thế nào?

> Người mẹ đó sẽ có ~đặc tính gì? Người mẹ đó phải "giàu sang/nổi tiếng -- Rich & famous," có phải đẹp như ~Model" để đi đâu mình cũng được hãnh diện/nở lỗ mũi, có phải 1 người mẹ có tài nội trợ, nấu nướng... thoả mãn cái bao tử của mình, hay là 1 người mẹ có 1 chỗ đứng quan trọng trong xã hội... như làm "Luật sư" -- để tôi không bao giờ bị phạt -- nếu lỡ phạm lỗi một điều gì chăng?

> Thật ra thì đây chỉ là 1 câu hỏi tưởng tượng mà thôi... vì không ai trong c/ta có sự chọn lựa này cả!

> Nhưng có lẽ 1 câu hỏi đáng hỏi hơn... đó là nếu Chúa Giê-xu lên tiếng khen 1 người mẹ

... thì theo ACE, Chúa sẽ khen người mẹ đó điều gì? Người đó có ~đặc tính gì?

Trong đoạn Kinh Thánh Mathiơ 15:21-28 - c/ta vừa đọc... c/ta thấy có 3 đặc tính của 1 người mẹ... đáng ghi chú ở đây:

1) Tình yêu thương của người có - cho đứa con gái mình

2) Sự khôn ngoan của bà đi tìm kiếm Chúa Giê-xu

3) Sự kiên trì của người mẹ này với 1 đức tin không bỏ cuộc, không chịu thua....

I. Yêu Con

> Trong bối cảnh này -- c/ta hãy tưởng tượng đến hình ảnh của 1 người phụ nữ xứ Cana-an... cứ đi theo đằng sau lưng Chúa Giê-xu kêu van, lèo nhèo... xin Ngài giúp chữa bịnh cho đứa con gái mình... đang bị quỉ ám...

1) Kinh thánh không cho c/ta biết người đàn bà này tên gì... nhưng chỉ cho biết là người từ xứ ngoại bang Cana-an...

# Bối cảnh trong Cựu Ước cho biết xứ Cana-an là xứ mà người do thái trong thời Môise đã đến chiếm lấy

khi họ ra khỏi vòng nô lệ ở nước Aicập...

> Dân Cana-an là 1 dân tộc thờ lạy đủ thứ hình tượng và tà thần.... mà ĐCT gớm ghiết

> C/ta biết phong tục thời đó, người do thái rất ghét & khinh người ngaọi bang... cho họ là giống dân ô uế...

~người do thái đạo đức thường không giao tiếp với ~dân ngaọi bang này

> Cho nên sự việc 1 người đàn bà Cana-an ngoại bang... tìm đến với Chúa Giê-xu là 1 người do thái trong thời đóù

... là 1 khó khăn cản trở... vì bức tường kỳ thị màu da & chủng tộc

2) Điều cản trở thứ hai cho người mẹ Cana-an này là chính bà là 1 người phụ nữ...

# C/ta đang sống trong thời đại "Nam nữ bình quyền"... có khi nữ còn có nhiều quyền lợi hơn phái nam nữa!

> Cho nên có lẽ c/ta khó hiểu được bức tường kỳ thị - không phải chỉ vấn đề chủng tộc màu da lúc đó mà thôi

... mà còn là vấn đề kỳ thị nam nữ nữa... vì đó là phong tục thời đó...

> Khi 1 đoàn người do thái đi trên đường... thì ~người đàn ông phải đi trước, rồi đến ~đứa con trai,

cuối cùng mới là ~ng phụ nữ và đứa con gái...

# Hãy xem chính đền thờ của người Do thái... có chỗ dành riêng cho phụ nữ...

chỗ này được dựng ở xa đền thờ chính.... mà nơi họ không được phép vào

> Vì sự kỳ thị vấn đề nam nữ này... thì làm sao người đàn bà Cana-an này có thể được Chúa Giê-xu để ý và đóai đến lời cầu xin của mình đây - đây là 1 điều khó có thể xẩy ra được...

3) Sự cản trở thứ ba người mẹ này phải đối diện nữa đó là đám đông -- mà ai nấy đang chen lấn theo Chúa Giê-xu

... vì ai cũng có ~nhu cầu có lẽ giống như bà -- mà cũng cần được Chúa giúp đỡ, giải quyết chăng?

# Có bao giờ quí vị đi chợ, hay đợi mua thức ăn fast food... mà thấy hàng cashier hay hàng đậu xe quá dài

... đến nỗi c/ta đành phải bỏ cuộc không?

> Mặc dầu vậy, người mẹ Cana-an này không màng ~cản trở/khó khăn này, không chịu thua

nhưng người cứ chen lấn qua đám đông... lớn tiếng kêu van - để được đến gần với Chúa Giê-xu

> Khi đã được đến gần với Chúa Giê-xu... cũng chưa xong... nhưng bà còn phải đối diện với 3 phản ứng trước mặt....

1) Kinh Thánh chép... Chúa Giê-xu yên lặng, chẳng có đá động gì đến ~lời cần xin của người mẹ này...

# Có bao giờ ACE đến xin hoặc khiếu nại 1 điều gì với 1 người... mà người bên kia cứ tỉnh bơ, chẳng trả lời

chẳng đóai đến lời khiếu nại của ACE... cuối cùng làm cho c/ta chán nản bỏ cuộc chưa?

2) Sự yên lặng "tỉnh bơ" của Chúa Giê-xu đã không làm bà xiêu lòng... nhưng người cứ tiếp tục kêu van Chúa... đến nỗi làm các môn đồ của Chúa đâm ra bực mình... họ khiếu nại với Chúa & xin Chúa xua đuổi người đàn bà này đi...

> Tại sao người mẹ này cứ kiên trì đến với Chúa Giê-xu vậy?

> Lý do là vì người mẹ này yêu đứa con gái mình quá sức... và muốn nó thoát được khỏi bị quỉ ám...

> Bà không muốn nhìn thấy con mình suốt đời bị khổ sở, bị hành hạ bởi quyền lực của ma quỉ... cho nên người mẹ này không chịu thua tất cả mọi ~"chướng ngại vật, cản trở"... cho đến khi Chúa đóai đến lời van xin của mình

> Có biết bao nhiêu ~trở ngại khó và lớn... nhưng tình yêu của người mẹ này lớn hơn ~khó khăn, trở ngại đó!

> Nếu hỏi -- tình yêu nào ở trên quả địa cầu này phản ảnh gần nhất tình yêu của Chúa

.... thì có lẽ mọi người đều sẽ đồng ý -- đó là tình yêu của người mẹ cho con cái mình!

> Tình mẹ là 1 loài tình yêu không điều kiện... dù cho con mình đôi khi so sánh không bằng ~đứa khác

... nhưng lúc nào cũng vẫn là ~đứa con đẹp nhất của đời người mẹ...

# Tình yêu giữa nam và nữ còn có điều kiện kèm theo: vì "sắc đẹp" & có khi vì "địa vị..." nhưng người mẹ yêu con mình thì vô điều kiện - không kể tháng, kể ngày -- không có gì đánh giá cho được tình yêu đó....

# Điều ngược lại nữa - đó là đứa nào càng có nhiều ~"bất lợi"... lại là đứa mà người mẹ chắm sóc, gần gũi nhiều hơn!

> Thêm nữa, tình mẹ là 1 loại tình yêu phản ảnh tình yêu Thiên Chúa... là vì có lẽ không có ai hy sinh cho con cái

cho bằng sự hy sinh của ~ng mẹ... sống cả cuộc đời cho con... và vì con...

# Câu chuyện của 1 cô giáo dạy môn toán phân số... hỏi 1 đứa bé trai: "Nếu trong nhà con có 7 người, cha mẹ con có 5 đứa con (5 ACE) & nếu mẹ con nướng 1 cái bánh pie

... thì mỗi người trong nhà con... được mấy phần ăn của cái bánh này?."

> Thằng bé không ngần ngại trả lời: "Thưa cô, mỗi người sẽ được 1/6 cái bánh..."

> Cô giáo ngạc nhiên, nghĩ rằng nó trả lời quá vội... nên nhắc lại: "Con nhớ là có 7 người trong gia đình lận"

> Thằng bé trả lời: "Con biết điều đó, nhưng cô không biết mẹ con đâu! Vì bà sẽ nói -- Má không thích ăn pie"

> Ng mẹ luôn hy sinh cho con cái, cho gia đình... vì lúc nào cũng muốn cho con cái được nhiều hơn, tốt hơn hết!

> Ng phụ nữ Cana-an này phản ảnh tình yêu trọn vẹn của người mẹ...

mà không có 1 điều gì có thể ngăn cản được tình yêu này... cho đến khi Chúa Giê-xu đoái đến đứa con gái của bà...

# Câu chuyện... xẩy ra vào 1 mùa hè bên phiá miền nam của tiểu bang Florida

> Khi có 1 đứa bé trai 1 hôm ra con sông đằng sau nhà mình tắm... nhưng không biết là có 1 cá sấu đang ở đó

> Bà mẹ ngồi ở cửa sổ nhìn ra, thấy con cá sấu đang bơi đến con mình... bà vội vả chạy ra gào thét gọi con bơi vào bờ

> Khi đứa bé gần đến bờ... thì quá muộn con cá sấu đã gặm được 1 bàn chân của đứa bé và kéo xuống nước

cùng 1 lúc bà mẹ cũng nắm được cánh tay của con mình... và lấy hết sức kéo thằng bé lên bờ

> Tưởng tượng hình ảnh của 1 sự tranh đấu giữa 1 người mẹ kéo con lên bờ... và cá sấu kéo đứa bé xuống nước

> Tuy con cá sấu mạnh hơn... nhưng tình yêu của người mẹ lúc đó mạnh hơn...

& bà nhất quyết không buông đứa con mình ra

> Có 1 người đàn ông lái xe ngang qua, nghe được tiếng kêu la, dừng lại

-- may là có khẩu súng trong xe... ông đem ra bắn chết con cá sấu

> Sau vài tuần lễ khi đứa bé được phục hồi... thì có 1 số nhà báo đến phỏng vấn nó trong nhà thương

> Thằng bé kể lại câu chuyện & sau đó người phỏng vấn xin chụp ảnh ~vết sẹo ở chân nó

mà con cá sấu đã cắn lấy

> Nhưng sau khi chụp ảnh ~vết sẹo đó - thằng bé cũng sắn tay áo lên chỉ cho ~người phỏng vấn viên

~vết sẹo trên tay nó... nơi mà ~móng tay của mẹ nó đã bấu chặt vào khi tranh đấu lại với con cá sấu?"

> Nó nói: "Con cũng có ~vết sẹo trên tay nữa... không phải vết sẹo mà cá sấu đã cắn con

nhưng là ~vết sẹo của má con... mà người đã không chịu thua, không bỏ cuộc để cứu con..."

(Mother's love is a love that never gives up! But it keeps holding on... to the end of her last breath & strength)

II. Tìm Kiếm Chúa Giê-xu

> Điều thứ hai, c/ta thấy được ở đây là sự khôn ngoan của người mẹ này... vì bà không đi tìm và cầu cứu ở nơi các tà thần... mà tổ phụ của người đã tin cậy & truyền lại qua biết bao nhiêu đời rồi

... nhưng người mẹ này đi tìm & cầu cứu nơi Chúa Giê-xu

> Có lẽ bà đã từng chứng kiến ~phép lạ Chúa Giê-xu đã làm thấy trước mắt & nhất là Chúa đã chữa ~ng bị quỉ ám khác... như ở vùng Gađa-ra trong đọan 8, hay trong đoạn 12... người mẹ biết rằng Chúa Giê-xu có cả quyền năng trên thế giới vô hình thuộc ma quỉ

> Đặc tính tự nhiên của 1 người mẹ là lúc nào cũng muốn con mình có được ~điều gì tốt nhất ở trên đời này...

và người mẹ luôn cố gắng hết sức, lấy trí khôn mình có - để tìm kiếm & tạo cho con cái mình được ~điều đó...

> Vì lý do đó mà khi còn nhỏ, c/ta cứ hay bị mẹ bắt uống sữa mỗi ngày, phải ăn nhiều brocolli,

và phải đi ngủ sớm mỗi buổi tối... vì đó là ~điều tốt nhất cho con sau này!

> Ngày hôm nay, c/ta thấy có biết bao nhiêu ~người mẹ tân thời chịu khó làm lụng cực nhọc, đầu tắt mặt tối -- để có thể tậu cho con cái mình được mọi thứ: từ cái TV, máy điện toán, game boy, đồ chơi, kể cả chiếc xe hơi.... không thiếu 1 thứ nào... vì muốn con mình được bằng với ~đứa khác

> Tuy nhiên, c/ta làm cha mẹ cũng đôi khi đang đánh sai ~giá trị cho con cái mình chăng

mà không biết rằng mình lại đang dẫn con vào 1 nếp sống xa hoa, đua đòi của vật chất chăng?

> Là mẹ c/ta có biết bao nhiêu ~sự chọn lựa mỗi ngày... nhất là ~lựa chọn khôn ngoan cho con cái...

> C/ta phải hiểu -- con cái của c/ta không phải chỉ cần được nuôi dưỡng về phần thể xác hay vật chất mà thôi...

nhưng còn phải chăm sóc con về mặt tinh thần, đạo đức nữa....

# Ngày nay có lắm đứa trẻ lớn lên có nhiều tài... nhưng lại thiếu đức; có nhiều con em c/ta giỏi... nhưng lại thiếu ~nết tốt.... cũng vì cha mẹ thiếu xót trong sự bỏ thì giờ và sức lực ra để cho con mình ~điều có gía trị lâu dài...

> Tôi không có từ chối gía trị của vật chất c/ta cho con cái mình... nhưng c/ta phải luôn nhận biết ~gía trị của cải vật chất phải kém quan trọng hơn gía trị trường tồn... đó là ~đức hạnh & đạo đức... vì Chúa Giê-xu có nói trong Luca 12:15 -- "... vì sự sống của người ta không phải cốt lại là của cải mình dư dật đâu!"...

> Điều ưu tiên mà ~ng mẹ cần tậu cho con phải là ~giá trị trường tồn ở trong lòng nó -- đó là ~đức hạnh cơ đốc, 1 niềm tin nơi Chúa, 1 tấm lòng kính sợ các thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân... mà tôi đã truyền dạy cho ACE trong 2 tuần qua... vì trong Math. 6:21 -- Chính Chúa Giê-xu đã phán gì về của báu? "vì chưng của báu của ngươi ở đâu

thì lòng của ngươi cũng ở đó!"

> Sự khôn ngoan của ~ng mẹ là phải luôn nhận biết ~điều gì có gía trị trường tồn... mà đeo đuổi tìm kiếm cho con mình... như người phụ nữ Cana-an này đã đi tìm kiếm Chúa... là Đấng có khả năng cứu giúp con gái mình...

III. Chúa Khen Người Mẹ

> Điều thứ ba, c/ta thấy được ở đây về đức tình của người mẹ này - đó là bà có 1 đức tin không lay chuyển - cho dù Chúa Giê-xu có ~lời nói hạ nhục bà... theo phong tục thời đó -- để thử đức tin người... nhưng bà vẫn không màng

> Đức tin của bà có nền tảng chắc chắn -- khi người xưng Chúa Giê-xu là "Chúa" & là "con cháu của vua Đavít"

> Vì bà biết rõ Chúa Cứu Tinh cho trần thế... phải từ dòng dõi vua Đavít mà đến...

> Khi các môn đồ bực mình vì bà cứ đi theo lèo nhèo hoài... cho nên họ khiếu nại đến tai Chúa Giê-xu... thì Chúa trả lời: "Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi." Có nghĩa là Chúa là người do thái đã đến trong vòng người do thái - để cứu giúp ~người do thái..." chứ không để cứu giúp ~người Cana-an...

> Lời từ chối này của Chúa Giê-xu đã không làm người mẹ này tức giận, rủa lại và bỏ ra về...

nhưng người cứ kêu cầu với Chúa thêm mãi...

> Đến nỗi Chúa phải trả lời thẳng với bà rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn"

> "con cái" đây chính là dân chọn do thái... và "chó con" đây biểu hiệu cho dân ngoại bang...

> 1 Lần nữa, câu nói hạ nhục này vẫn không cản trở bà bỏ cuộc, ra về...

> Nhưng vì thương con... và tin rằng Chúa Giê-xu có thể chữa được bịnh tình cho con mình - nên bà sẳn sàng dẹp bỏ tự ái qua 1 bên.... mà cứ nài xin Chúa cứu giúp mình... cho dù "chó con" được ăn ~bánh vụn rớt xuống từ bàn của Chủ nó

> Đây là đặc điểm mà Chúa Giê-xu khen người mẹ này -- vỏn vẹn có 3 chữ thôi "đức tin lớn!"

> Chú ý lời đáp lại của người mẹ này... đó là bà không từ chối "chỗ đứng" của mình... là dân ngaọi bang, không đáng cho Chúa đóai đến... nhưng bà nài xin sự thương xót của Chúa...

> Cho dù bà "không xứng đáng" đi nữa... mà ăn được ~miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống

... thì cũng thỏa mãn rồi...

> Ng mẹ Cana-an này nhắc c/ta một lẽ thật trong đạo Chúa đó là 2 chữ "Ân Điển" (Tiếng Anh gọi là Grace)

> ACE có biết chữ "Ân điển - Grace" chỉ có trong ngôn ngữ của ~ng cơ đốc mà thôi không?

> Ân Điển là gì? Ân là Ơn & Điển là Đẹp - đây có nghĩa là Ơn đẹp lạ lùng, món quà quí gía ban cho từ trên cao

-- trong Kinh Thánh Tân Ước có trên 170 lần -- 2 chữ ân điển được đề cập đến

> Điều kỳ lạ của ơn này đó là ~ng nhận ơn này... lại là ~ng không xứng đáng được nhận lãnh....

# John Newton ngày xưa đã sáng tác 1 bài hát nổi tiếng - trở thành 1 bài thánh ca "quốc kỳ" của đạo cơ đốc

đó là bài "Amazing Grace" số 158 trong sách Thánh Ca của c/ta

> John Newton was born in London, mẹ ông qua đời khi ông được 6 tuổi

> 5 năm sau lúc 11 tuổi -- ông theo người cha làm nghề thủy thủ (sailor)

> Cuộc sống của người thủy thủ đã đưa ông vào ~xa đọa xấu xa... chẳng thiếu 1 thứ gì...

1 người nghiện ngập trong rượu chè & hút sách

> Ông đã nhiều lần từ chối Thượng Đế... khi có ~người làm chứng cho ông về ơn cứu rỗi của Ngài

> Sau này John Newton trở nên kẻ đi nhiều nơi chuyên buôn bán ~người nô lệ...

> Ông thaót được 1 cơn bệnh sốt khi đến Phi Châu tìm bắt ~người nô lệ đem bán

và thoát được 1 trận bão đã gần lấy đi mạng sống của mình...

> Sau này ông nhận thấy cuộc đời mình trống rỗng, không ý nghĩa, không mục đích... ông bắt đầu tìm đọc đủ sách

-- 1 sách giải đạo của Thomas a Kempis.

> Đức Thánh Linh cáo trách lòng ông -- ý thức được ~tội lỗi xấu xa của mình...

cuối cùng ông đã ăn năn & tiếp nhận Chúa Giê-xu

> Cuộc đời của John Newton đã thay đổi hẳn sau đó -- muốn đi hầu việc Chúa...

> Năm 1781 -- ông được phong chức làm Mục Sư... tại Olney, England.

> Cuộc đời được giaỉ thoát khỏi ~nô lệ bởi ân điển lạ lùng của Thiên Chúa... nên ông đã sáng tác bài hát nổi tiếng mà đã được nhiều người dùng ca tụng Chúa -- Bài "Amazing Grace" trong đó có 1 câu thật hay - "Amazing grace, how sweet the sound -- that saved a wretch like me"...

> ACE, có lắm người ngày nay chưa thật sự tìm gặp Chúa Giê-xu... cho dù họ đi nhà thờ nhiều lần đi nữa...

> Lý do là vì vẫn chưa thấy chính mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết... không xứng đáng chút nào

để chỉ nhờ cậy vào sự thương xót từ bi của Chúa Giê-xu ban cho

# Chính Chúa Giê-xu đã phán trong Luca 19:10 -- "Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất."

> Chúa đến để cứu ~kẻ có tội... chứ chẳng cho ~người lành, cho ~ng còn cậy trí thức, sự tài gỉoi, bằng cấp

kể cả ~đaọ đức bề ngoài của mình...

> Có lẽ điều khó nhất cho 1 người nhận được ân điển của Chúa... đó chính là điều c/ta phải từ bỏ cái "tự ái," nhận thức rằng mình là 1 kẻ tội nhân đáng chết... chẳng xứng đáng được vào nước thiên đàng được... mà cầu xin sự thương xót của Chúa

> Ng đàn bà Cana-an này chấp nhận "chỗ đứng" của mình, biết rõ mình không xứng đáng...

nhưng chỉ cầu xin sự thương xót của Chúa đóai đến cho đứa con gái mình thôi!

# Câu chuyện của 1 bà mẹ có đứa con trai bị bắt vì tội đào ngũ... sắp bị xử ở tù

> Bà mẹ đến vị sĩ quan trưởng và xin người thương xót, tha bổng cho con mình...

> Vị sĩ quan trả lời: "Làm sao bà đòi tôi làm điều này được, tôi phải xử 1 cách công bằng chứ!"

> Người mẹ trả lời: "Thưa ông! Tôi đến đây không đòi sự công bằng... vì con tôi xứng với tội nó đã làm

nhưng tôi xin ông sự thương xót ... tha thứ cho nó..."

> Vị sĩ quan suy nghĩ lại lời bà noí & nói: "Tôi xá sự thương xót cho con bà -- hãy đi bình an"

> Công bình là ~điều c/ta xứng đáng chịu lấy... nhưng thương xót là ân điển c/ta nhận được

mặc dầu không 1 ai xứng đáng có được...

> C/ta là ~ng mẹ thuộc loại nào trong tân thời đại này? Có phải là ~ng mẹ cơ đốc không? Có 1 niềm tin vững chắc nôi Cứu Chúa Giê-xu... hay là chỉ biết nương cậy nơi của cải vật chất, quyền chức ở đời này?

> C/ta có ~đặc điểm gì... mà Chúa Giê-xu sẽ khen c/ta không?

> C/ta có giống như người mẹ Cana-an -- yêu con với 1 tình yêu không bỏ cuộc,

không chịu thua mọi cản trở khó khăn không?

> C/ta có phải là ~ng mẹ khôn ngoan luôn nhận biết ~gía trị ưu tiên nào cho con cái của mình không?

> C/ta có đang thuấn nhầm trong lòng con cái của mình 1 niềm tin vững chắc nơi Chúa không?

... vì nếu con em c/ta "có được cả thiên hạ -- mà mất linh hồn... thì nào được ích gì?"

> Công tác & sự thành công quan trọng nhất của ~ng mẹ không phải đi theo sự phê bình của đời này

... nhưng là dạy và gieo đạo vào trong đời sống của mỗi đứa con

> Thành quả của ~ng mẹ là gì? không phải ~bằng cấp cao treo trên tường... không phải là tài nấu ăn giỏi, thương mại hay...nhưng là ~đứa con gương mẫu yêu mến Chúa -- godly children!

# 1 bà mẹ đông con tâm sự với vị MS: "Thưa Mục Sư -- tôi chẳng có tài chi hết & cũng không có nhiều thì giờ để dự phần trong công việc Chúa ở H/T. Tôi thấy mình thật hổ then!"

> Vị MS cầm lấy 2 bàn tay của người phụ nữ và nói: "Thưa bà, đây là 2 bàn tay sẽ gây dựng nuôi nấng ~người anh hùng cho công việc vĩ đại của Chúa tương lai... thì sao bà lại hổ thẹn & nói mình không dự phần chi hết?"

> Thiên chức vĩ đại nhất mà ĐCT giao cho ~ng phụ nữ làm mẹ -- đó là nuôi nấng con cái của mình

trở nên ~đứa con gương mẫu, đầy dẫy ~đức hạnh cơ đốc và niềm tin vững chắc nơi Chúa

> Đức tính cao đẹp nhất của 1 người mẹ đáng được ca tụng phải là 1 tình yêu không bỏ cuộc, hy sinh tất cả cho con, và 1 đức tin nơi Chúa không lay chuyển... qua sự tìm kiếm Chúa Giê-xu mỗi ngày cho con mình...

> Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người mẹ của c/con ~điều quí gía này!

-------------- Lời Mời Gọi

> Xã hội ngày nay có lẽ đang dần dần thay đổi vai trò/thiên chức của ~ng mẹ nói chung

mà từ ban đầu ĐCT đã đặt cho ~ng phụ nữ

> Khi ĐCT ban cho người đàn bà vai trò làm vợ & làm mẹ - Ngài trao cho c/ta một thiên chức quan trọng và cao đẹp

... vì Chúa biết điều này thích hợp với người phụ nữ

& là điều cần thiết để duy trì 1 gia đình hạnh phúc & 1 xã hội an lành

> Ngày nay, trước ~tấn công, mời mọc & cạm bẫy của thế gian

... mà có lẽ nhiều người lại đang xem thường hay bỏ qua thiên chức này

> Biết bao nhiêu người cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho môi trường sống -- rồi cứ từ chối thiên chức Chúa đang giao cho... chỉ biết đeo đuổi ~giá trị tạm bợ của vật chất mà thôi

... để rồi nhìn tội lỗi đang tiêu diệt lần mòn cuộc đời của chính ~đứa con của mình?

> C/ta có yêu con cái không? Đương nhiên người mẹ nào mà không thương con mình

... nhưng c/ta có khôn ngoan biết đánh gía trị đúng... mà cho con ~điều có gía trị lâu dài không?

> C/ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống "ngược đời" -- để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình

và đặt vào lòng c/nó 1 niềm tin nơi Chúa không lay chuyển không?

> Tương lai của H/T, thế hệ tới ra sao - sẽ tùy thuộc phần lớn trong 2 bàn tay của cha mẹ

& nhất là trong 2 bàn tay của ~ng mẹ....

> Thật đúng như có người đã nói: "Làm mẹ thì không khó.. nhưng trở nên ~ng mẹ thành công thì không phải là dễ..."

cho nên c/ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa, tìm kiếm Chúa mỗi ngày cho con cái

> Nhân Ngày lễ Của Các Bà Mẹ, tôi xin thân ái gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả ~ng mẹ:

đang làm và sắp làm mẹ

> Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó...