Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 57

LÒNG THA THỨ TRONG HÔN NHÂN

-- Êphêsô 4:32 -- 4/1/01 -- Baì Giảng 5

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church -- Baton Rouge, LA

4:31 Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Introduction

* Trong ~loạt bài giảng về hôn nhân & gia đình - có lẽ bài chia xẻ buổi sáng hôm nay - là bài khó giảng nhất

là vì nó liên quan đến 1 vấn đề rất khó làm nhất trong mối liên hệ gia đình

-- đó là vấn đề vợ chồng phải biết tha thứ cho nhau

Hầu hết tất cả ~bí quyết tôi đã chia xẻ cùng với ACE -- đều với mục đích để xây dựng hạnh phúc gia đình

> Nhưng bí quyết tha thứ là yếu tố quan trọng nhất - để giữ gìn cái nền hạnh phúc gia đình - khỏi đi đến chỗ đổ vỡ

# Tôi tin rằng -- có nhiều hôn nhân trong xã hội ngày nay sẽ tránh khỏi được nan đề li dị...

nếu cả 2 vợ chồng biết luôn tha thứ cho nhau

> Không phải chỉ trong mối liên hệ gia đình mà thôi -- mà cả trong tất cả các mối liên hệ khác

sẽ được bảo tồn tốt đẹp -- nếu mỗi người c/ta luôn biết tha thứ cho nhau...

* Hôn nhân nào cũng cần sự tha thứ -- lý do là vì trong mối liên hệ gia đình -- vợ chồng không thể tránh khỏi

~lời noí vô ý, vô tình... hay vấp phạm ~điều sai trái - làm tổn thương tình cảm của nhau...

> Không trước thì sau, sẽ có 1 lúc nào đó vợ chồng lỡ lời vì vô ý hay cố tình

-- mà sanh ra buồn giận, xích mích, cải vả, bất hòa

# Sứ đồ Giacơ 3:2: "C/ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời noí mình,

ấy là người trọn vẹn" -- đây có nghĩa là không có ai trong c/ta hòan toàn trong lời noí mình cả

> Trên thực tế - chắc chắn sẽ có lúc mình vấp phạm - làm tổn thương người Vợ hay chồng của mình

* Có lẽ chẳng có mối liên hệ nào trên đời này cần sự tha thứ nhiều cho bằng -- mối liên hệ giữa Vợ & chồng....

Vì khi 2 người sống gần gủi "chung đụng" nhau -- có nghĩa là nếu sống "chung" > thì chắc chắn sẽ có lúc "đụng độ"

> Thế nào trong mối liên hệ gia đình sẽ có lúc gặp sự bất hòa

vì sự kết hợp hôn nhân là sự kết hợp của 2 người không hoàn toàn - cùng ~sở thích khác nhau

> Có người đã nói 1 câu rất đúng: "Forgiveness is always needed in marriage -

because marriage is the union of two Imperfect people..."

Tạm dịch: Sự tha thứ luôn cần thiết trong mối liên hệ gia đình

- vì Hôn nhân là sự kết hợp của 2 con người không hòan toàn

* Thật ra có ~vấn đề nhỏ nhặt -- không đáng chi - mà vợ chồng có thể tha thứ cho nhau, dễ quên đi

-- nhất là khi mới yêu nhau

> Nhưng trong hôn nhân ngày nay - có ~nan đề rất khó khăn và phức tạp -- sau khi sống chung với nhau nhiều năm

- mà chỉ có sự tha thứ mới cứu vớt được hạnh phúc của gia đình mà thôi

> Chẳng hạn như ~nan đề khi 1) 1 người vợ phải đối diện với ~lời nói cay đắng, rủa sả,

tàn ác của người mẹ chồng -- thì khó mà bỏ qua được

2) 1 người nữ cưới 1 người chồng có tánh ưa say rượu

-- thường về nhà đánh đập vợ con -- thì làm sao tha thứ hay quên đi được?

3) hay 1 người nam lập gia đình với 1 người Vợ có máu cờ bạc > rồi 1 ngày đem cả tài sản gia đình đi đánh bài

và bây giờ bị phá sản, cơ nghiệp tan tành

4) hay khi người Vợ hay chồng bất trung -- đi ngoại tình với 1 người khác -- thì làm sao có thể tha thứ được đây?

I. Định Nghĩa của 2 chữ Tha thứ

* Muốn bắt đầu hiểu sự tha thứ thật là gì - Trước hết, c/ta cùng nhau định nghĩa nó?

> Có ~điều người ta thường hiểu lầm về sự tha thứ: 1) Tha thứ không phải là-- ráng cố gắng quên đi ~cay đắng, buồn giận, hay đau thương -- mà người kia đã gây cho mình

-- Làm điều này sẽ không mấy chi là hữu nghiệm... vì cứ để ~sự vấp phạm của người kia tái diễn

và có khi gây nên ~trường hợp nguy hiểm hơn nữa

2) Tha thứ không phải chỉ là "bỏ qua" -- coi như chuyện đó chưa bao giờ xẩy ra

# Forgiveness doesn't mean that "Just Get over it & move on!" "Thôi ráng chịu lấy -- bỏ đi"

> Điều này cũng không làm được -- vì có ai trong c/ta tự dối lòng mình được không?

3) Tha thứ không phải là "ngậm đắng nuốt cay" -- cứ đưa má bên kia cho chồng/vợ hành hạ

-- đối xử như là 1 bị đất "punching bag" -- cho người kia cứ đấm đá hoài

a) Định nghĩa của Tha thứ trước hết - là 1 quyết tâm sẵn sàng bỏ đi sự uất ức trong lòng

- bằng cách quyết định sẽ buông tha, không còn muốn trả đũa, trả thù hay trừng phạt người vợ / chồng của mình nữa

# Có ~người nói mình tha thứ cho vợ hay chồng mình rồi -- nhưng cứ còn kể lễ, trách móc, kêu rêu ngày & đêm,

moi móc ~chuyện cũ ra - để hành hạ người phối ngẫu của mình -- thì chưa phải là tha thứ

# Tha thứ rồi mà cứ còn chơi đòn chiến tranh lạnh, cứ tránh mặt - chẳng nói, chẳng rằng

> Tôi tha cho anh đó, nhưng từ giờ trở đi đừng đến đây nữa - thì cũng chưa phải thật sự tha thứ nhau

> Tha thứ có nghĩa là có quyền giận -- nhưng nhất quyết không giận nữa, có quyền trách móc -- nhưng sẽ không làm nữa, có quyền "nhắc đi nhắc lại" để hành hạ người kia -- nhưng quyết tâm không đề cập đến vấn đề nữa

> To Forgive someone means to give up resentment toward that person....

This is a decision to stop punishment your mate - eventhough you have the right to do so!

# Trong ẩn dụ của Chúa Giê-xu mà c/ta đã đọc trong Math. 18

- về người đầy tớ không thương xót và người chủ hay tha thứ

> cho c/ta thấy ý nghĩa của sự tha thứ là 1 quyết định bỏ đi món nợ mà người kia còn nợ mình -- không bắt bồi thường nữa -- Trong ẩn dụ này c/ta thấy 1 đầy tớ nợ vua 1 vạn ta lâng (~chục triệu) -- vua có quyền bắt người kia bán vợ, con cái để trả nợ cho xong, Vị vua có quyền bỏ người đó vào tù...

nhưng đã tự quyết định tha cho người đó về, bỏ đi món nợ của người....

b) Tha thứ không phải là cố gắng quên đi ~đau khổ -- vì ĐCT cho mỗi c/ta 1 bộ nhớ rất tốt... không thể quên được ~gì người kia đã làm tổn hại mình - nhưng trong sự tha thứ tuy không quên được -- nhưng mình sẽ không để ~quá khứ đau buồn đó - do người bên kia gây nên -- còn tiếp tục ảnh hưởng mối liên hệ của nhau nữa...

c) Sự tha thứ thật rất khó - vì nó sẽ không đòi hỏi 1 điều kiện nào hết...

cho dù người kia đôi khi không xứng đáng nhận được sự tha thứ

# Math. 18 -- sứ đồ Phiêrơ hỏi Chúa -- "Nếu AE tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? đến 7 lần sao?"

Chúa Giê-xu trả lời -- "không phải 7 lần... nhưng đến 70 X 7" là 490 lần -- có nghĩa là luôn luôn tha thứ cho nhau!

# Người đời có câu nói "bất quá tam" -- không quá 3 lần... hay theo xã hội Mỹ: "don't get mad... but get even"

chứ làm sao có chuyện "luôn tha thứ" cho nhau được

> Tha thứ nhiều như vậy sẽ bị người kia lạm dụng, bị đàn ép hay ăn hiếp, bị thiệt thòi làm sao?

> Tha thứ như vậy chỉ cho người kia thêm cơ hội làm tới - và rồi mình cứ sẽ trở thành 1 nạn nhân hoài...

* ACE, C/ta không phải là người đời... nhưng là con cái Chúa - c/ta không đi theo tiêu chuẩn "bất quá tam" của thế gian... nhưng đi theo đường lối của Chúa -- đã được xếp sẵn trong lời Chúa dạy

& c/ta phải biết cậy ơn Ngài mà luôn tha thứ cho nhau....

d) Không phải có thái độ luôn tha thứ nhau thôi -- nhưng lời Chúa dạy còn phải mau tha thứ nhau nữa -- trước khi mặt trời lặn -- tại sao? khi bóng tối của sự cay đắng đến rồi

- không còn chút ánh sáng yêu thương để tha thứ cho nhau được nữa

> Càng để lâu bao nhiêu -- thì càng khó tha thứ nhau bấy nhiêu... và mình chỉ tự làm tổ cho sự buồn giận sanh cay đắng hơn - rồi từ đó sẽ dần dần làm tê liệt mọi cảm xúc yêu thương và 1 ngày dẫn đến sự đổ vỡ....

II. Tấm lòng ăn năn trong sự tha thứ

* Mục đích của sự tha thứ là để đem đến sự hàn gắn lại mối liên hệ như xưa

- Nhưng c/ta phải hiểu 1 điều căn bản - đó là sự hàn gắn này sẽ không bao giờ xẩy ra

-- cho đến khi người đã vấp phạm biết hạ mình xuống ăn năn & tìm kiếm sự tha thứ

> Granting forgiveness is very tough because it should be unconditional...

but asking for forgiveness is also very difficult - because it requires humility -- admitting that you are wrong!

* Thực tế là dù cho ACE có sẵn sàng tha thứ người bên kia đến đâu đi nữa... nhưng họ không biết ăn năn nhận lỗi

Thì sự hàn gắn lại hạnh phúc khó có thể xẩy ra và nếu có thì chỉ là tạm thời mà thôi!

# Vô số người vì lòng tự ái -- là 1 con "khủng long" - hay giống như 1 ngọn núi cao

cản trở c/ta đến chỗ dám nói lên lời xin lỗi người bên kia

> Nhiều người muốn có sự hoà thuận lại... nhưng không muốn chấp nhận mình đã có lỗi

# Ông chồng khoe mỗi lần vợ tôi giận -- dễ giaỉ quyết bằng cách nói: "I'm sorry -- you get mad at me!"

"Anh xin lỗi, vì em giận anh" -- có nghĩa là không phải lỗi của anh... nhưng là vì em - có tánh ưa giận mà thôi!

> Chấp nhận lỗi của mình rất khó -- vì cá tánh tự nhiên của mỗi c/ta là thường chỉ thấy cái rác trong mắt ACE mình

thay vì thấy cái đà -- sự bất toàn tổ bố - trong chính mắt của mình

# Trong 1 lớp TCN, 1 giáo sư hỏi cách em thiếu nhi -- điều gì phải xẩy ra trước - trong sự tha thứ nhau...

> 1 em đưa tay lên trả lời 2 chữ: "Phạm tội" > Nếu không nhận biết mình đã vấp phạm

-- thì sao bắt đầu nhận được sự tha thứ đây?

> Repentance must come before the forgiveness & healing journey begins....

a) Sự ăn năn là chấp nhận mình đã làm tổn thương tình cảm của vợ chồng của mình... chứ không có lấy lý do này lý do nọ để bào chữa, hay đổ lỗi cho người khác, hay phớt tỉnh đi -- coi như không có gì quan trọng hết...

# Có người khi vấn đề xẩy ra thì thường lấy lý do bào chữa: "Vì hòan cảnh đưa đẩy, lấy lý do là vì đâu có ai hoàn toàn: Boys will be boys..." thay vì nhận lỗi -- để bắt đầu sự hàn gắn lại hạnh phúc

> Repentance means admitting that I have done wrong things that hurt my mate...

and not making excuses, not blaming the other person... nor just move on..

* Chấp nhận lỗi của mình sẽ càng khó hơn nữa - khi vấn đề vấp phạm không phải là 50/50... nhưng là 40/60%

Có ~người noí rằng tôi chỉ có lỗi 40% & người kia phạm đến 60% nhiều hơn -- thì phải "ra mặt" xin lỗi trước...

Nhưng trên thực tế -- nghĩ như vậy cũng khó mà đúng được

Vì nội định xem ai là người đã phạm 40 hay ai 60% - là 1 điều khó giải quyết được!

# Trong Math. 18:15 -- khi nói về sự tha thứ -- lời Chúa dạy người có lòng tha thứ thật - sẽ biết hạ mình đi đến riêng với người đã phạm lỗi cùng mình trước & trong tình yêu thương -- giúp người bên kia đối diện với vần đề

mà biết lỗi, ăn năn & sửa đổi.....

> Lơì Chúa nói lòng tha thứ thật "make the first move" - đi đến cùng ACE mình (Vợ hay chồng mình) mà làm hòa

cho rằng mình nghĩ rằng mình đúng đi nữa

> Nhiều mối liên hệ bị đổ vỡ -- tại sao? vì c/ta không đi theo đường lối Chúa dạy

-- nhưng theo ý & sự suy luận riêng của mình mà thôi...

b) Aên năn không phải chỉ là chấp nhận lỗi lầm của mình thôi...

nhưng còn bằng lòng sẵn sàng làm bất cứ điều gì - để hàn gắn lại mối liên hệ mà mình đã làm đổ vỡ...

# 1 người ăn năn vì làm đổ ly sữa trên bàn -- không phải chỉ nói "Tôi xin lỗi đã vô ý làm đổ ly sữa, sẽ cố gắng từ đây không làm đổ nữa" -- rồi bỏ đi - nói như vậy chưa thật sự ăn năn...

nhưng ăn năn thật là đi lấy khăn lau sạch sữa mà mình đã làm đổ ra bàn

> Repentance is not just a changing of the heart only... but also willing to clean up the mess that we had caused

III. Giai đoạn hàn gắn lại mối liên hệ xưa

* Sự tha thứ & sự ăn năn để nhận sự tha xong chưa phải là hết -- nhưng phải đưa đến 1 giai đoạn còn khó hơn nữa -- đó là giai đoạn 2 vợ chồng cùng hiệp tác với nhau hàn gắn lại đổ vỡ & xây dựng lại được hạnh phúc...

a) Muốn hàn gắn lại hạnh phúc - thứ nhất vợ chồng phải có 1 tấm lòng cởi mở, thật thà -- tìm hiểu... với nhau xem cội rể/nguyên nhân của vấn đề gây nên rắc rối là gì

- vì nếu không biết nguyên nhân của căn bịnh thì làm sao chữa khỏi bịnh?

> Healing begins with a confrontation of the truth - W/o being honest to understand of what are the root cause of the problems -- you cannot begin to rebuild the relationship

# Trong II Sam. 12:1-14 - Sau khi vua Đavít phạm tội ngoại tình với người phụ nữ Bátsêba và sát nhân chồng của bà là quan Uri... > ĐCT đã sai tiên tri Nathan đến -- dùng 1 ẩn dụ về 1 người giàu có hà hiếp 1 kẻ nghèo nàn

để cáo trách (confront) Đavít về lỗi lầm mình đã làm

> Từ đó -- dẫn vua Đavít đến sự ăn năn thống hối thật (Broken spirit) & tấm lòng muốn hàn gắn lại mối liên hệ giữa mình với ĐCT > Nếu Nathan không cáo trách Đavít -- thì ông sẽ không thể nói câu TT 51:10 --

"ĐCT ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi 1 lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi 1 thần linh ngay thẳng"

# Kinh Thánh Eâphes. 4:15 -- chép về sự hàn gắn lại mối liên hệ đổ vỡ - Phải "lấy lòng yêu thương -- nói ra lẽ chơn thật" là bước đầu của sự hàn gắn lại mối tương giao

(Đôi khi khó nhận thấy rõ được vấn đề -- cần người thứ 3 như ~vị MS giúp giải quyết nan đề -- để thấy cho rõ)

b) Trong giai đaọn hàn gắn này, vợ chồng cũng cần để rất nhiều thì giờ ra tâm sự với nhau -- chia xẻ cảm xúc, ý tưởng, feelings -- Đây không phải là để "get even" hay kể lễ... nhưng để thông cảm với nhau hơn...

~điều gì làm tổn thương mình ... hay ~nhu cầu gì chưa được đáp ứng

c) Cũng trong thời gian này -- vợ chồng cần đồng ý đưa ra 1 số biện pháp rõ ràng

để tránh không cho ~sự vấp phạm này có thể tái diễn nữa...

# Châm ngôn 28:13 -- "Ng nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;

nhưng ai xưng nó ra & lìa bỏ nó sẽ được thương xót"

> Tha thứ & nhận sự tha thứ -- không phải chỉ là nói "I'm sorry"

-- rồi xong... nhưng bỏ công sức cố gắng lìa bỏ ~điều vi phạm

1) Nếu có tật nghiền rượu mà đã đem đến sự đổ vỡ -- người muốn thật sự hàn gắn lại mối liên hệ

cần đi tìm Bác sĩ chuyên môn - để chữa cho khỏi bịnh nghiền rượu

> Cần nhất quyết không giao thiệp với ~người bạn ưa dụ uống rượu nữa

-- kể cả nếu cần chọn 1 công việc khác hay dời đi nơi khác, đổi E-mail, điện thoại...thì cũng phải làm

2) Nếu đã vi phạm vấn đề ngoại tình

-- cần có ~biện pháp rõ ràng - dứt khóat khỏi tất cả mọi liên hệ với người thứ ba đó

-- Có thể bằng cách nói thẳng ra - "mặt đối mặt" với người đó với sự hiện diện của vợ chồng mình

hay bằng 1 lá thư - có chữ ký của người phối ngẫu mình -- để dứt khoát mọi việc

> Kể cả ~nữ trang của người thứ 3 này đã biếu tặng -- cũng cần phải trả lại hay phá hủy...

Không nên giữ 1 dấu tích nào để làm cơ hội cho sự vấp phạm tái diễn nữa

> C/ta phải hiểu - Muốn có sự hàn gắn lại -- thì ~thói quen, hành động cũ phải được cải biến, dứt khoát từ bỏ....

Behavior must be changed -- if not it will come back...& may be worse than the first time!

> Nhiều người nghĩ rằng vấn đề tha thứ là đơn giản -- chỉ cần qua 1 ngày 1 đêm là xong - không có đâu

-- sự tha thứ & hàn gắn lại hạnh phúc như xưa -- đòi hỏi nhiều thời gian & sự cố gắng của cả 2 vợ chồng

d) Vợ chồng trong gia đoạn này cũng cần thấm nhuần trong sự "cầu nguyện không thôi"

- cho chính mình và cho nhau

> Trong giai đoạn này 2 người phải cần siêng năng học lời Chúa chung với nhau....

để cảm nhận được sự yêu thương của Chúa & học theo gương tha thứ của Ngài -- đã ban cho mình thể nào....

* ĐCT đã yêu thương & tha thứ c/ta thế nào? khi mỗi c/ta là ~kẻ tội nhân đáng chết...

Chúa có thể tiêu diệt & làm nên 1 dòng dõi mới trọn vẹn hơn

Nhưng Ngài đã tự hạ mình -- giáng thế trở nên xác thịt....trong Cứu Chúa Giê-xu

tìm đến nhân laọi -- là ~người không đáng nhận được sự tha thứ

Chưa hết -- Ngài hy sinh chịu chết không điều kiện giữa 1 xã hội không đáng được tha tội vì không biết nhận lỗi ăn năn - Hầu để cho qua sự tha thứ đó - c/ta biết ăn năn & tiếp nhận sự tha thứ cứu rỗi của Ngài ban cho...

# Sự kiện của 1 người sát nhân tên Jefferey Dahmer tại Milwaukee vài năm về trước -- sau khi giết người còn cắt thân thể của ~xác chết ra thành từng khúc nhỏ bỏ vào tủ lạnh. Khi ở trong tù -- Jefferey đã nghe được tin mừng và mở lòng ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu... Trong 1 buổi họp của nhiều vị MS - nhiều người thắc mắc

-- Không biết Aân điển của Chúa Giê-xu có thể cứu & tha thứ ~kẻ ác giống như vậy được không? Đang lúc bâng khuâng thì có 1 vị MS đứng lên trả lời: "Kinh Thánh chép rõ - Chúa Giê-xu đến thế gian -- đem sự tha tội -- không phải cho ~người tốt... nhưng cho ~kẻ tội nhân" như vậy thì tại sao c/ta lại chất vấn Aân Điển mầu nhiệm của Chúa c/ta?

# Kinh Thánh Êphêsô 4:32 -- "Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót,

tha thứ nhau như ĐCT đã tha thứ AE trong Đấng Christ vậy...."

> C/ta không thể nào biết tha thứ nhau được -- vì là 1 điều khó có thể làm được -- nhiều khi "Impossible"

cho đến khi chính mình kinh nghiệm được sự tha thứ của Thiên Chúa đã ban cho chính mình qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu

> Tha thứ là điều khó làm... nhưng nếu c/ta có Chúa Giê-xu ở trong lòng mình & luôn để Thánh Linh Ngài cai trị c/ta

-- thì mình có thể tha thứ nhau -- như Chúa đã tha thứ cho mình vậy....

> Có Chúa Thánh Linh thì lòng c/ta sẽ đầy dẫy sự yêu thương -- đến nỗi không còn chỗ cho sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc hay ~điều hung ác nào nữa

# Câu chuyện xây chiếc cầu "golden gate" tốn đến cả trăm triệu bạc... nhưng khi mới bắt đầu công việc bị đình trệ - vì có nhiều thợ xây cầu bị rớt xuống biển -- người thì chết còn 1 số thì bị thương nặng...

> 1 kỹ sư đã đưa ra 1 ý kiến là xây 1 cái lưới thật lớn - tốn khoảng 100,000$ ngay ở dưới chỗ ~người nhân công làm việc...để nhở có ai rớt xuống - thì có cái lưới này cứu vãn mạng sống của họ ...

Từ đó công việc được trôi chẩy lại... người ta còn làm việc nhanh hơn vì không còn sợ chết nữa

> công tác được hoàn thành đúng theo chu kỳ đã định....

> Trong hôn nhân -- ai cũng muốn tìm hạnh phúc hết... nhưng thế nào cũng có lúc vì vô ý hay vô tình

- c/ta sẽ vấp phạm & làm tổn thương tình cảm của nhau...

Nhưng lòng tha thứ như là 1 cái lưới an toàn duy nhất - chắc chắn sẽ cứu vớt hàn gắn lại đổ vỡ

Và xây dựng lại được hạnh phúc của gia đình - mà đem vợ chồng đến chỗ yêu nhau trọn đời

cho đến khi răng long tóc bạc

* Bà Ruth Graham (hình như là mẹ của nhà truyền giáo nổi tiếng nhất thế giới = Billy Graham) đã nói 1 câu rất đúng:

"A happy marriage is the union of two forgivers"

> tạm dịch là 1 hôn nhân hạnh phúc là sự kết hợp của 2 người - thường hay tha thứ nhau....

> Đó là Bí quyết giữ được hạnh phúc hôn nhân cho đến lâu dài

> Nguyện xin Chúa giúp mỗi người c/ta, mỗi gia đình trong hôn nhân -- ghi nhớ điều này kỹ càng

và luôn tha thứ cho nhau -- như ĐCT đã tha thứ mỗi c/ta trong Đấng Christ vậy!

------------- Lời Mời Gọi:

* Mối liên hệ gia đình là 1 ơn phước Chúa ban cho loài người...

> Trong hôn nhân có ~nụ hoa đẹp, ~ngày nắng ấm... nhưng cũng sẽ có ~gai góc, ~bất hòa, ~đêm mưa gío

Mà có thể đem đến nhiều đau thương, đổ vỡ -- mà không ai tránh được....

Nhiều khi ~đổ vỡ này sẽ không thể hàn gắn lại được -- ngaọi trừ bời lòng tha thứ nhau...

> Tha thứ không phải là quên đi hay coi như không có vấn đề....

Nhưng tha thứ là 1 quyết định không còn muốn trả thù, trừng phạt hay bắt người kia bồi thường mình nữa

Nhưng là sự cậy ơn Chúa -- nhất quyết không để ~quá khứ đau buồn đó ảnh hưởng mối liên hệ của nhau nữa...

> Sự tha thứ thật dẫn đến giai đoạn vợ chồng bỏ ra nhiều thì giờ

& công sức để hàn gắn xây dựng lại hạnh phước gia đình

Phải cởi mở - chịu đối diện với vấn đề trong sự thông cảm nhau

Phải chịu đi theo ~biện pháp sửa đổi chính chắn -- để không có 1 cơ hội nào sự vấp phạm đó sẽ tái diễn được nữa

Phải học nơi gương của Chúa Giê-xu đã tha thứ mỗi c/ta thể nào trên cây TTGía

Phải luôn cầu nguyện chung với nhau -- để nhờ sức Chuá -- vượt qua ~quá khứ đau thương...

> Không phải chỉ trong mối liên hệ vợ chồng thôi... nhưng kể cả~mối liên hệ khác trong cuộc sống hằng ngày

c/ta có cậy ơn Chúa mà luôn tha thứ cho nhau -- đúng theo đường lối Chúa không?

# Nước Java -- khi 1 người con gái về nhà chồng -- họ có phong tục là người con gái đó đem hết tất cả những con búp bê mình có từ hồi nhỏ & đem ra đốt hết > Dấu hiệu mình bây giờ là 1 người trưởng thành -- bước vào hôn nhân

Đây là 1 điều mỗi c/ta cũng nên làm -- để được trưởng thành... mỗi ngày giống Chúa hơn

Đó là c/ta nên đem hết mọi sự cay đắng, tức giận, tự ái -- để Chúa Tlinh đốt cháy hết tại dưới chân TTG

Thì c/ta mới có quyền năng để tha thứ nhau -- như ĐCT đã tha thứ mỗi c/ta trong Đấng Christ được?

ACE muốn H/T tăng trưởng không? sẽ không thể tăng trưởng được cho đến khi mỗi c/ta, đời sống cá nhân, trong gia đình, trong H/T thanh toán cho xong ~quá khứ đau thương & biết tha thứ cho nhau...

> Tôi tin rằng -- nhiều khi c/ta cầu nguyện tha thiết với Chúa nhiều vấn đề -- nhưng không thấy Chúa trả lời

là bởi vì c/ta chưa làm trọn sự tha thứ cho nhau

* Mỗi người hãy tự xét lòng mình -- có ai hay có mối liên hệ nào c/ta chưa có thể tha thứ cho nhau được không?

> Đừng nghe lời Chúa phán cùng mình & lấy làm đủ -- nhưng đến với Chúa Giê-xu & bước đến 1 chủ động ngay

Bằng cách đến với người đã làm mình tổn thương - "mặt đối mặt" hay bắt phone gọi ngay chiều nay,

hay viết 1 lá thứ trong tuần tới & tha thứ cho nhau...

> Love must make the first move -- God loves us & He made the first move

-- Ngài giết 1 con thú mà mặc lấy sự xấu hổ cho Ađam & Eâva ngay sau khi họ phạm tội

- Con thú ấy sau này chính là Chúa Giê-xu

* Vài giây phút mỗi người đến với Chúa -- tự xét lòng mình & hứa nguyện với Chúa mình sẽ làm gì đây trong tuần tới naỳ... hay mình sẽ phớt tỉnh lời Chúa -- coi như không có gì xẩy ra cả...