Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 64

Nền Tảng của Mọi Mối Liên Hệ Tốt Đẹp

(Foundation of all Healthy Relationships)

I Côrinhtô 3:11

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

April 27, 2003

3:11 Vì, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jêsus Christ.

> [pp] Buổi sáng hôm nay -- c/ta sẽ bắt đầu suy gẫm lời Chúa trong 1 loạt bài giảng mới

với chủ đề là: Làm thế nào để "xây dựng được những mối liên hệ tốt đẹp... trong cuộc sống mỗi ngày"

> Có 4 mối liên hệ chính -- mà c/ta sẽ cùng nhau học hỏi:

1) [pp] Mối liên hệ giữa bạn trai & bạn gái -- đây là đề tài mà mỗi năm tối thiểu 1 lần MS - sẽ giảng đặc biệt cho các bạn trẻ T&TNiên & bài giảng này sẽ được chia xẻ trong tuần tới

-- mong rằng T&TN sẽ cố gắng đến nhóm & cùng mời ~bạn hữu của mình -- boy/girl friends đến dự....

2) [pp] Mối liên hệ giữa ACE với nhau trong H/T Chúa

3) [pp] Mối liên hệ trong gia đình: Giữa cha mẹ & con cái; giữa v/chồng với nhau

4) [pp] mối liên hệ của mình là con cái Chúa sống ở ngàoi xã hội phải như thế nào

> [pp] BG đầu tiên hôm nay -- suy gẫm về nền tảng để xây dựng 4 mối liên hệ vừa kể trên

cho thật được tốt đẹp ([pp] [pp] đọc Kinh Thánh câu gốc)

I. Mối Liên Hệ Hằng Ngày

> [pp] Người Mỹ có câu nói: "No one lives on an island"

- tạm dịch là "không có ai sống ở trên hòn đảo - cô lập 1 mình hết"

> Đây có nghĩa là: ai sống cũng phải lệ thuộc vào nhau, cũng phải nhờ cậy lẫn nhau...

> Mọi thứ c/ta dùng mỗi ngày -- từ miếng cơm cho đến ~manh áo

cũng đều cần có người khác, nhờ vả đến ~ng xung quanh....

# Từng hạt gạo trắng thơm ngon bỏvào miệng cũng do ~người nông dân đã trồng lúa, cấy ruộng, gặt & đóng gạo vào bao -- rồi chuyên chở đến chợ để c/ta mua ăn; hay áo mặc loại "cotton" cũng do ~ng đã trồng cây bông gòn, hái và dệt thành vải -- rồi có người may thành áo...

# Xăng c/ta dùng để chạy máy xe cũng do ~ng đã biết khai mỏ dầu, chuyên chở về ~hãng lọc dầu

và lọc ra thành xăng nhớt...

> [pp] Điều c/ta cũng phải ý thức -- đó là tất cả ~sự liên hệ trong cuộc sống hằng ngày: 1 là sẽ giúp c/ta trưởng thành, đem đến ích lợi, hạnh phúc, vui tươi tốt đẹp... nhưng 2 cũng có thể dẫn c/ta đến sự đau khổ và nước mắt....

nếu mình không biết chọn đúng và xây dựng nó...

> Vì thế người Mỹ cũng có câu nói: "The Relationships will make you or break you" là vậy

# Có ~ng đã vội vã bước vào ~mối liên hệ tình cảm để rồi dẫn đến khổ đau khổ mà phải hát lên bài hát với câu ca như sau: "Xin đừng nói yêu em... nhưng để em khóc một mình..."

> Có ~mối liên hệ tình yêu -- nếu cẩn thận/đắn đo chọn đúng người & bước vào... thì tìm được hạnh phúc lâu dài...

nhưng nếu vội vã - chọn sai người... thì sau này sẽ phải than thở như "mang nợ trên vai" hay "đeo gông vào cổ..."

> Trong H/T Chúa cũng vậy -- nếu con cái Chúa không có 1 mối liên hệ tốt đẹp với nhau - thì sẽ sanh ra nhiều căn bịnh "nhức đầu hay đau bao tử," mà sẽ gây ra sự chán nản trong công tác hầu việc Chúa.... nhưng nếu biết xây dựng tốt đẹp thì chắc chắn sẽ thêm phần phấn khởi, hăng say, khích lệ để lo công việc Chúa một cách hữu dụng hơn - mà không thấy mệt mỏi

> Trong gia đình - giữa cha mẹ & con cái -- nếu có 1 mối liên hệ tốt, gần gũi với nhau -- thì sẽ đem đến sự thỏa lòng, vui tươi, khắn khít lâu bền... Ngược lại -nếu không lo chăm sóc kỹ càng

- thì có thể dẫn đến nước mắt và đổ vỡ 1 ngày... lúc c/ta không thể ngờ được

> ~Mối liên hệ trong xã hội hằng ngày cũng rất quan trọng - vì nó có thể đem đến thành công mỹ mãn... nhưng cũng có thể đem đến xích mích, tranh chấp, hận thù, nuối tiếc ân hận suốt đời... tùy theo cách mình biết xây dựng nó...

II. Nền Tảng

> Như vậy câu hỏi cho buổi sáng hôm nay là: Làm thế nào, bí quyết ở đâu để xây dựng được 1 mối liên hệ tốt đẹp

-- để đem đến 1 cuộc sống đầy phước hạnh lâu dài?

> [pp] Xây dựng điều chi trước hết c/ta cũng cần xây 1 cái nền vững chắc...

# Bên cạnh nhà tôi họ lại đang xây 1 căn nhà nữa & đã tối thiểu 3 lần tôi đã chứng kiến cách người ta xây nhà

> Việc đầu tiên là sửa saọn cho miếng đất -- cắt trụi hết mọi cây cối rồi lấy xe uỉ đất sang bằng miếng đất ra

> Bắt đầu đo diện tích & đóng khung gỗ xung quanh tùy theo "blue print -- địa đồ" đã vẽ ra

> Lý do đóng khung gỗ là để đổ xi măng cốt sắt sau đóđể xây nền nhà...

> Khi nền đã khô - thì họgỡhết ~khung gỗ ra và bắt đầu xây ~khung nhà, mái nhà và tất cả ~thứ khác ở trên nền đó...

> Muốn xây nhà thì diều đầu tiên phải xây cái nền trước và nền đó phải được xây bằng xi măng vững chắc

-- vì trên đó tất cả mọi thứ khác sẽ được xây nên

> Nhất là nếu muốn xây ngôi nhà càng cao.... thì cái nền phải càng sâu và càng rộng...

# Lời làm chứng của MS Cho đi bộ đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật -- thấy người ta đào 1 cái lỗ rất sâu và lớn

> Tuần sau đi ngang qua -- vẫn còn thấy người ta đào cái hố đó sâu hơn & rộng hơn...

> Tuần tới nữa, cũng còn thấy người ta còn đào lỗ cho lớn và rộng hơn nữa...

> MS Cho tò mò đứng lại hỏi: "Tại sao các ông đào cái lỗ chi mà sâu và rộng vậy?"

> ~Ng thợ xây cất trả lời: "C/tôi đang dự định xây 1 căn nhà trọc trời ở nơi đây - nên cần đào 1 cái lỗ sâu & rộng"

> Lẽ thật ở đây là có rất nhiều mối liên hệ mới đầu thấy tốt đẹp... nhưng từ từ đi đến chỗ đổ vỡ, thất bại

lý do là vì nền của nó không được vững chắc, không được xây bằng xi măng...

# Ẩn dụ trong Math. 7:24-27 -- về 2 người xây nhà: 1 người xây nhà trên cát & 1 người xây trên đá...

> Cả hai căn nhà lúc bình thường thấy tốt đẹp giống như nhau... nhưng cho đến khi giông tố kéo đến

thì căn xây trên cát bị xụp đổ, nước cuốn đi... còn căn nhà xây trên đá thì đứng vững -- vượt khỏi cơn giông

> Lý do chính cũng vì căn nhà còn lại đó... đã được xây trên nền tãng vững vàng của đá....

> Bí quyết để xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp trong cuộc sống là phải có 1 nền tảng vững chắc không lay chuyển

câu hỏi tới là "nền tảng đó phải là gì?"

> [pp] Câu trả lời là nền tảng đó trước hết phải là "1 mối liên hệ tương giao mật thiết với Chúa..."

> C/ta được dựng nên không như các loài súc vật hay động vật... nhưng là "nhân vật "

là ~con người được dựng nên giống hình ảnh của ĐCT... & để có 1 mối liên hệ với Ngài...

# STK 3:8 - Từ lúc ban đầu, trong vườn địa đàng, ĐCT đi "qua lại" trong vườn để làm chi?

Tương giao với Ađam & Êva -- tổ phụ loài người

> Mục đích chính mà c/ta được dựng nên là để có mối tương giao với Chúa hằng sống...

> Con người sẽ không tìm được ý nghĩa thật cho cuộc sống này, cho tất cả ~mối liên hệ khác...

cho đến khi nào con người tìm lại được mối tương giao với Chúa

> Sau khi tổ phụ loài người phạm tội -- không vâng lời -- ăn trái của cây cấm trong vườn địa đàng

thì tội lỗi đã ngăn cách.... hay gọi là "cắt đứt" đi mối giây liên hệ giữa người và Trời....

> "Tội lỗi" xen vào như 1 hồ lửa vực thẳm - phân rẽ c/ta khỏi ĐCT thánh khiết....

> Cho đến khi ĐCT sai Con một Ngài giáng thế làm người -- chịu chết trên TTG -- trả mọi giá tội lỗi

làm thành chiếc "cầu" - để nối lại mối liên hệ giữa c/ta với chính Cha thiên thượng ở trên Trời...

> Qua Chúa Giê-xu không còn 1 vực thẳm nào ngăn cách c/ta nữa...

nhưng bất cứ ai tin thì được trở nên làm con cái của ĐCT, được lại mối tương giao với Tđế

III. Biết Rõ Chúa

> [pp] Câu hỏi là : "Có mối tương giao với Chúa có nghĩa là gì?"

> Có phải là bước lên trên trước H/T, bắt tay ông MS và rồi lâu lâu đi nhà thờ 1 lần là xong không?

> Không phải vậy đâu... nhưng có mối liên hệ với Chúa là 1 tiến trình biết rõ Chúa hơn mỗi ngày

> ACE biết rõ ~ng thân yêu của mình thế nào? ~đôi V/C sống với nhau - có biết rõ nhau không?

> Có người biết rõ Chúa 1 cách mật thiết và riêng tư; nhưng cũng có ~ng chỉ biết xơ xài về Chúa mà thôi....

# Ngày lễ trươcù... c/ta có ~màn đố xem đôi vợ chồng nào trong H/T biết rõ nhau -- từ cặp chân cho đến ~bàn tay mũn kịn, cùng ~câu hỏi thật khó... may quá -- 2 cặp đã thắng giải là 2 ô/b chấp sự trong H/T để làm gương cho mọi người...

# Ở trong đám đông của T&TN - Tôi chỉ cần nghe 1 tiếng... là biết rõ được giọng nói của 2 đứa con tôi

> Điều c/ta phải phân biệt h/hiểu là có rất nhiều người biết về Chúa... nhưng có lẽ ít người thật sự biết rõ Ngài...

> Có người biết về Kinh Thánh: họ có thể tìm được điạ chỉ hầu hết bất cứ câu Kinh Thánh trong Tân Ước, có thể kể lại được tất cả ~ẩn dụ của Chúa Giê-xu đã dạy, có thể lúc nào nói ra cũng có chữ "Chúa" hết, hay họ có thể giữ kỹ ~nghi lễ của H/T, giáo hội... nhưng thật sự chưa biết rõ về Ngài -- chưa có 1 mối liên hệ mật thiết cá nhân với Chúa

? MS ơi - Làm sao có chuyện đó được? Hãy đọc Math. 7:22-23 thì biết chuyện gì xẩy ra trong ngày sau rốt! (đọc)

> Có lắm người bề ngaòi xem vẻ đạo đức lắm: Nhà họ có đầy ~hình tượng Chúa, TTG đeo trên tai và cổ... mở miệng ra là có thể lập đi lập lại ~lời kinh kệ, ~câu Kinh Thánh... nhưng trong lòng chưa thật sự có mối liên hệ với Chúa

# Câu chuyện ở tiều bang MIssissippi -- có 1 bà cụ lúc nào cửa nhà thờ mở - là có người chở bà lên ngồi dự....

> 1 ngày kia bà cụ đau nặng & vị MS quản nhiệm vào nhà thương thăm, yên ủi bà là

dù thế nào thì cũng đừng lo lắng -- bà sẽ được lên thiên đàng vì bà đã tin Chúa?

> Bà trả lời "tôi đâu có bao giờ tin Chúa đâu?" Vị MS hỏi lại: "Thế sao bà thường hay đến nhà thờ vậy?"

> Bà trả lời: "Lý do là vì tôi ở nhà chán qua, ở nhà không có gì làm -- đi nhà thờ để giải trí, đỡ buồn -- thôi đó mà!"

> There is a big difference between "Know God personally.... and just know about God"

It's so big that it will determine either our soul will be in hell.... or in heaven... forever!

> 1 người đi nhà thờ Chúa Nhật... chưa chắc là 1 người đang có 1 mối liên hệ với Chúa... đừng bị lừa dối!

> Như vậy biết rõ Chúa là sao.... để có 1 mối liên hệ mật thiết? Làm sao biết rõ Chúa?

1) Biết Rõ Chúa qua Điều Răn của Ngài

> [pp] C/ta có thể biết rõ Chúa.... thứ nhất qua lời Kinh Thánh và ~điều răn của chính Ngài....

# Hãy xem 10 ĐR phần đầu thôi - thì biết rõ được ĐCT là Đấng độc tôn

-- ngaòi Ngài ra không có 1 Tđế nào.... để c/ta được phép thờ lạy hết

> 1 điều hiểu lầm lớn lao mà nhiều người đến với Chúa nhưng lại không biết...

> Họ cứ nghĩ tin Chúa là giống như "lấy" cho mình thêm 1 ông thần nữa -- vì đây cũng là điều tốt & lợi ích mà thôi

vì nếu thần cũ của mình nhỡ ngũ mê - không đáp ứng nhu cầu, phù hộ mình... thì ĐCT mới này sẽ giúp mình...

> Nhưng không ai giải thích cho họ biết: ĐR thứ nhất -- "Trước mặt Ta các ngươi chớ có các thần khác!"

> Biết rõ Chúa là có 1 sự quyết định dứt khoát -- phải từ bỏ tất cả các thần thánh khác

-- mà chỉ tôn thờ 1 mình Ngài mà thôi... theo như các điều răn của Chúa!

>TT 106:1 - Lời Kinh Thánh cũng giúp c/ta hiểu được ĐCT là Đấng thiện lành -- Đấng tốt lành... Đấng yêu thương

> Ngài đã đối xử với Nôe, Ápbraham, Ysác, Giacốp, Giôsép, Môise, dân Ysarôên như thế nào?

# C/trình học TCN của TNiên & Tráng Niên -- có lẽ có người tự hỏi c/ta học chi lịch sử Cựu Ước xa xưa của người do thái... từ đời vua này đến đời vua nọ... có ích lợi chi cho mình đây?

> Nhớ rằng trung tâm điểm của ~bài học TCN này - không phải học về đời của các vị vua...

nhưng c/ta học về cách ĐCT đối xử với họ như thế nào để biết rõ Chúa hơn...

> Nhiều người con cái Chúa xem thường giờ TCN -- vì lý do đó càng ngày đã quên đi ĐCT của mình là ai

và đôi khi còn có 1 hình ảnh sai lệch về Ngài... cũng vì thiếu học Kinh Thánh....

# XEDTK 34:5-7 -- là Đấng chậm giận, hay xá tội

# C/ta có khao khát muốn tìm biết rõ Chúa không như ngày xưa trong XEDTK 33:12-13

- Môise được ĐCT kêu gọi trở về để giải cứu dân Ysơraên ra khỏi vòng nô lệ của xứ Êdíptô

> Môise muốn biết rõ ĐCT là ai -- nên ông dám hỏi tên Ngài là gì?

ĐCT trả lời: "Ta là Đấng tự hữu & hằng hữu" (I AM)

> Từ đó đã thay đổi cuộc đời của Môise từ 1 người chăn chiên trốn chui trong đồng vắng 40 năm

trở thành 1 người lãnh đạo tài ba của dân do thái....

> You cannot know God w/o knowing His word, His commandments -- the Bible -- because they reveal Who He is!

2) Biết Rõ Chúa qua Cứu Chúa Giê-xu

> [pp] Điều thứ hai -- c/ta biết rõ Chúa qua chính đời sống của Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu

# I Côr. 3:11 -- Nền tảng xây dựng mọi sự thông biết ĐCT, Tđế chính là mối liên hệ biết & tin cậy Cứu Chúa Giê-xu

> Tại sao? vì Chúa Giê-xu phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của ĐCT, của Tđế, của ông Trời....

# Giăng 1:14 -- "Ngôi lời đã trở nên xác thịt.... bày tỏ trọn vẹn sự vinh hiển của ĐCT" -- vì chính Ngài là ĐCT

# Giăng 14:7 -- Chính Chúa Giê-xu phán: "C/ta biết & thấy Chúa Giê-xu là c/ta biết & thấy chính ĐCT...."

> Jesus is God & reveals the complete "nature of God"

> Qua đời sống của Chúa Giê-xu -- c/ta biết rõ ĐCT là ai

- điều chi làm ĐCT buồn, điều chi Ngài ghét & điều chi làm Ngài vui...

> Qua TTG c/ta thấy rõ ĐCT là ai? Đấng thánh khiết trọn vẹn, yêu thương trọn vẹn & công bình trọn vẹn...

> Như vậy - c/ta nói mình biết ĐCT.... mà chưa mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng mình

thì c/ta chưa thật sự biết Ngài, biết rõ Tđế Đấng sáng tạo!

> Có lắm người có tôn giáo.. nhưng ít người thật sự có "đạo" -- đạo đó là Chúa Giê-xu

không có đạo -- c/ta không thể nào có 1 mối tương giao liên hệ với ĐCT được!

3) Biết Rõ Chúa qua Ý Muốn của Ngài cho Cuộc Sống mình

> [pp] Người muốn biết rõ Chúa cũng là người tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc sống mình...

> Nhiều người hiểu lầm chỉ biết về Chúa là 1 ông thần hay ban phước, phù hộ -- cho mình trúng số độc đắc, gặp may mắn -- gặp được người con yêu, có công ăn việc làm tốt đẹp, thương mại thành công, gặp toàn chuyện hên mà thôi...

nhưng lại không tìm kiếm ý Chúa cho cuộc đời mình là gì?

# Có người người ăn gian hối lộ, gỉa mạo giấy tờ & sau này được thành công -- còn khoe là Chúa ban phước cho tôi...

Chúa nào đó... chắc chắn không phải là ĐCT rồi!

> Vấn đề ở đây không phải là ĐCT không "khải thị" ý Ngài cho mỗi người c/ta

nhưng nhiều khi lý do là vì c/ta không chịu để ý, lắng nghe lời Ngài, ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình

> Lý do c/ta không để ý nghe được ý Chúa - vì c/ta có qúa nhiều sự chi phối, lo ra (noises) trong cuộc sống

# C/ta đi làm hay đi học về nhà - là tự động bật máy điện toán Internet lên & vào ngay phòng chát

ai không dùng máy internet thì tự động bật TV lên xem (Sống mà không có tiếng TV sống không được!)

# Sáng thức dậy là lo vội vã làm cơm nước để lo đi làm kiếm tiền... thì làm sao nghe tiếng Chúa phán cùng mình?

# C/ta bước lên xe là lo vội vã gắn ngay máy CD vào để nghe nhạc -- chứ nào khoa khát muốn nghe tiếng Chúa phán

# Có 2 anh TNiên bị xe lửa đụng chết ngay tại chỗ -- vì đậu trên đường rầy mà không nghe tiếng xe lửa đến

cũng vì lo nghe nhạc kích động quá lớn....

? Có bao nhiêu người khi lên xe thò tay tắt máy nhạc ngay & cầu nguyện: "Con muốn nghe lời Chúa phán hôm nay?"

# Bài hát số 137 - c/ta rất thích hát: "Lắng nghe tiếng Chúa" -- trong ban đêm tại sao? Yên lặng, không có sự chi phối.... vì ~tiếng nhạc đã chấm dứt, tiếng TV được tắt đi, khi mọi công việc phải ngừng lại....

# TT 46:10 - "Be still and know that I am God" -- to know My will for your life!

> Nếu không tập "Be still/ngồi yên" thì không thể biết Chúa được, thâý được ~gì Ngài đang làm...

và nếu chưa biết Chúa thì không thể nào có 1 mối tương giao mật thiết với Ngài...

> Bí quyết để xây dựng tất cả mối liên hệ tốt đẹp là gì? Phải có 1 nền tảng vững chắc

> Nền tảng vững chắc này là gì? Là mối liên hệ mật thiết cá nhân với Chúa -- đây có nghĩa là sao?

> Là biết rõ Chúa qua lời Kinh Thánh, qua điều răn của Chúa đã dạy

> Là biết rõ Chúa Giê-xu là ai trong cuộc sống của mình

> Là biết lắng nghe rõ Ý muốn của Chúa cho mình là gì... trong cuộc sống mỗi ngày

IV. Làm Thế Nào Biết Rõ Chúa?

> [pp] Thực tế -- c/ta nên làm gì để có 1 mối liên hệ chặt chẽ với Chúa mỗi ngày:

> [pp] Điều căn bản c/ta phải hiểu trước tiên - là mối liên hệ tốt đẹp nào cũng đòi hỏi cái gía phải trả -- đó là thì giờ

# Ng Mỹ có câu nói: "Relationship costs time -- quality time together..."

> Rất nhiều ~mối liên hệ trong gia đình - theo thời gian dẫn đến sự đổ vỡ...

vì ~ng trong gia đình đó đã không coi trọng điều căn bản này - "thì giờ gần gũi / tương giao với nhau...."

# Giăng 10:4 -- ẩn dụ về người chăn chiên hiền lành - chiên nghe tiếng Người chăn của mình thì biết & theo sau

> Tại sao chiên biết tiếng người chăn của mình mà không theo ~người chăn gỉa, chăn thuê

cũng vì thì giờ mỗi con chiên được gần gũi với người chăn mình mỗi ngày....

# Tại sao có ~ng chồng đi theo ~ng nữ khác, tại sao có ~ng vợ bỏ chồng theo ~ng nam khác, tại sao có ~đứa con bỏ cha mẹ đi theo tiếng gọi của bạn bè? Vì c/ta đã không trả giá cho ~thì giờ gần gũi tương giao với nhau... ngay từ lúc mới cưới nhau, mới sanh ra -- để rồi nhìn ~ng thân yêu của c/ta không còn nghe được tiếng của mình nữa!

1) [pp] Phải có thì giờ, phải có 1 c/trình học & suy gẫm lời Chúa mỗi ngày...

nếu muốn có 1 mối tương giao mật thiết với Chúa

> Mối liên hệ với Chúa không có đến "1 sớm 1 chiều"... không có giống "instant noodles"

nhưng là mỗi ngày trong sự suy gẫm lời Chúa để biết rõ Chúa

... vì lời Kinh Thánh khải thị cho c/ta biết rõ ĐCT là ai & ý muốn của Ngài cho đời sống mình là gì?

? Do you believe the Bible has the answers for all the questions of our life -- how we should live? Then study it!

# Thứ năm -- "suy gẫm" cách học lời Chúa gồm có 4 phần chính: 1) Đọc, 2) Hiểu, 3) Tìm cách áp dụng & 4) Thử...

# Web-site của H/T có phần "sống với Thánh Kinh" mỗi ngày....

> Ai học lời Kinh Thánh nhiều -- biết Chúa nhiều; ai học lời Kinh Thánh ít -- biết Chúa ít;

ai không học lời Chúa -- không biết Chúa gì hết; chẳng có 1 mối tương giao mật thiết

2) [pp] Phải có thì giờ, có 1 thói quen cầu nguyện thường xuyên với Chúa mỗi ngày

# Bài cầu nguyện chung Chúa Giê-xu đã dạy là "dàn bài"... để c/ta noi theo

> Gồm có 5 phần chính: 1) Ngợi khen & cảm tạ, 2) Tận hiến cuộc sống mỗi ngày, 3) Nhu cầu cá nhân

4) Xưng tội, và 5) Cầu thay cho ~ng khác....

> Nên cầu nguyện tối thiểu 3 lần mỗi ngày

a) Buổi sáng sớm -- là lúc mình Ngợi khen & tận hiến cuộc sống ngày đó trọn trong tay Chúa

b) Buổi trưa -- cầu thay cho nhu cầu cá nhân và của ~ACE, ~ng thân yêu

c) Buổi tối -- tự xét mình, xưng tội và cảm tạ Chúa....

> Cầu nguyện là sự đầu tư chắc chắn cho 1 nền tảng vững chắc trong mối liên hệ với Chúa

3) [pp] Phải có thì giờ đầu tư trong sự thực hành lời Chúa mỗi ngày - để rể đức tin được đâm sâu & rộng mỗi ngày

# Cây oak xồi sau nhà tôi - từ hồi trận bão Andrew cách đây > 10 năm nay đã mọc thành 1 cây lớn, rể sâu và sanh lá tốt tươi - Tại sao? Thời gian mỗi ngày ăn nắng hút nước mưa!

> Nếu c/ta không chịu khó thực hành lời Chúa -- thì rể đức tin của c/ta không thể đâm sâu & lan rộng được!

# I Giăng 2:5 -- "Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến ĐCT thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó c/ta biết mình ở trong Ngài." > Sự thực hành là dấu hiệu chứng tỏ c/ta biết rõ Chúa.... thuộc của Ngài

Còn không ngược lại trong I Giăng 2:4 -- c/ta sẽ là kẻ nói dối ư....!

-----------

> ACE - Cuộc đời c/ta thường có nhiều nước mắt, lắm sự đau khổ hơn là hạnh phúc -- tại sao?

Vì nền tảng của mọi mối liên hệ chưa được xây trên mối liên hệ tương giao mật thiết và cá nhân với Chúa

> Lý do nhiều căn nhà bị xập xuống khi cơn giông kéo đến... là vì nền của nó là cát... không phải là đá!

> Tại sao 1 số con cái của Chúa khi bị thử thách, gặp hoạn nạn, đối diện với ~sự mời mọc kéo đến, gặp ~ng bạn trai & bạn gái mới -- đã từ từ đi xa bến bờ yêu thương của Chúa

> Không phải họ là ~ng đã từng đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, sinh hoạt từ hồi nhỏ trong ban thiếu nhi, thiếu niên -- why?

> Suy đi nghĩ lại -- câu trả lời là vì 1 lý do mà thôi -- đó là c/ta khi đi nhà thờ mỗi tuần

c/ta chưa thật sự có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa, chưa có thì giờ học Kthánh, cầu nguyện cá nhân

... hay nói cách khác -- mối liên hệ với Chúa còn chỉ là xơ xài (Not serious) mà thôi, 1 mối liên hệ chưa dứt khoát, chưa nhất quyết... rể chưa đâm sâu, nền còn là cát... để rồi 1 ngày khi cơn giông cám dỗ kéo đến

c/ta bị cuốn đi theo chiếu gío của đời này!

> [pp] ACE có muốn 1 đời sống hạnh phúc & thành công không?

> Các bạn có muốn 1 cuộc đời tươi mới, thỏa lòng lâu dài trong mọi phương diện không -- kể cả tình yêu?

> [pp] Hãy tìm kiếm Chúa trước -- hãy tìm kiếm 1 mối liên hệ tương giao mật thiết với Ngài

- thì mọi sự khác sẽ ban thêm cho 1 cách tốt đẹp!

> Mọi mối liên hệ tốt đẹp chỉ được treo trên "1 sợi giây" mà thôi...

và sợi giây đó chính là mối liên hệ với chính Chúa mỗi ngày -- biết rõ Ngài qua Cứu Chúa Giê-xu!

[pp] -- Powerpoint presentations

Lời mời Gọi

> Tại sao có qúa nhiều mối liên hệ bị đổ vỡ ngày nay?

> Tình yêu nồng nàng chóng phôi pha? Gia đình con caí hư hỏng, làm ~việc điên cuồng

H/T có nhiều xích mích, xức mẻ, tranh chấp....

.... cũng là vì thiếu 1 nền tảng vững chắc -- đó là mối liên hệ tương giao mật thiết với Chúa...

> Nền tảng của cuộc sống của ACE, của bạn là ai?

> Có phải là 1 mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày qua sự học lời Chúa & cầu nguyện thường xuyên không?

... hay c/ta đang sao lãng trong sự liên hệ đó, hay đổ dồn trách nhiệm cá nhân này cho người khác: v/c, MS...

> Are you seriuos w/ God? Do you have time to study Bible & pray everyday?

> Are you seeking God will for your life each morning? Is His will your will? Hay quá vội vã mỗi ngày...

> Đừng có 1 mối liên hệ xơ xài với Chúa nữa... để rồi 1 ngày khi ~cơn giông kéo đến

căn nhà mình sẽ bị xụp đổ xuống với nước mắt và đau thương....

> Không phải là ~công thức mới lạ... toàn là ~điều căn bản & đã học rồi... nhưng điều khó ở đây là hãy ra về và làm theo ngay.... bằng cách bắt đầu cho mình 1 c/trình học Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày....

> Các bạn trẻ -- không có điều chi bảo đảm các bạn còn ở đây 5, 10, 20 năm nữa... bằng mối liên hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày ngay lúc này...

> Biết bao nhiêu T&TN đã lìa bỏ Chúa... tại sao? cũng vì có mối liên hệ sơ xài với Chúa

và khi người yêu mới đến -- thì căn nhà đó đã xụp đổ....

> Càc bạn phải xây nhà mình trên nền đá -- đó là lời Chúa, sự tương giao mật thiết với Chúa Giê-xu mỗi ngày!