"Xin hãy dẫn tôi trong lẽ thật của Ngài, và dãy dỗ tôi, vì Ngài là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi" (c. #5).
Câu hỏi suy ngẫm: Những từ ngữ nào được lập lại hoặc đồng nghĩa trong khúc Kinh thánh này? Tại sao Đa-vít trông cậy nơi sự dạy dỗ, dẫn dắt của Đức Chúa Trời? Sự trông cậy này đưa đến những kết quả nào? Xin bạn biết lại khúc Kinh thánh này bằng lời riêng của bạn?
Không có điều gì trong thế gian đem lại sự vui thoả bằng nương cậy nơi sự dẫn dắt của Chúa suốt cả đời sống của chúng ta. Chờ đợi Chúa hướng dẫn, và cứ ở trong Chúa trong mọi hoàn cảnh là cách đưa chúng ta vào sự bình an. Tin cậy hoàn toàn vào sự dẫn dắt toàn tri của Chúa. Chúa luôn đi trước để gìn giữ chúng ta trong những lúc sợ hãi và cô đơn.
Trong Đệ Nhị Thế Chiến, vua của Anh quốc ra lệnh phải di tản các em nhỏ ra khỏi vùng bom đạn ở thủ đô Luân Đôn. Rất nhiều em chưa bao giờ xa gia đình, nên cha mẹ và các em đều lo sợ, bối rối. Tuy vậy, cha mẹ cũng cho các em lên xe lửa rồi chào từ giã. Khi xe lửa lăn bánh, một bé gái khóc, em nói với người anh rằng em sợ quá vì không biết mình đi đâu. Người anh còn nhỏ nên cũng khóc, tuy vậy cậu cũng đặt tay lên vai em và an ủi: "Anh cũng không biết mình đi đâu nữa, nhưng vua biết, nên chúng ta không cần lo."
Nhiều khi chúng ta cũng như bé gái đó, chúng ta sợ, cảm thấy cô đơn khi nhìn vào thế giới tối tăm và đầy nguy hiểm, hoặc phải đối diện với những trường hợp khẩn cấp, những nan đề hằng ngày. Nhưng chúng ta có thể đối diện một cách bình tĩnh nếu đặt trọn lòng tin cậy nơi Cha thiên thượng.
Kính lạy Cha Thiên Thượng giữa những nguy nan, cô đơn của cuộc sống, xin giúp con tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài vì Ngài là sự cứu rỗi của con.
(c) 2024 svtk.net