"Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo" (Rô-ma 12:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Ơn khuyên bảo (hay khích lệ) nhằm mục đích gì? Tại sao Hội thánh cần có những người có ơn khuyên bảo? Sự khuyên bào và sự chỉ trích đưa đến những kết quả khác nhau thế nào trong sinh hoạt Hội thánh? Trong phạm vi gia đình, bạn thấy ơn khuyên bảo cần thiết như thế nào?
Khuyên bảo ở đây có nghĩa là khích lệ, khuyên lơn, an ủi để người khác được nâng đỡ, được vững mạnh trong niềm tin, và trong nỗ lực phục vụ Chúa. Người có ơn nâng đỡ biết dùng lời nói, cách cư xử của mình để giúp người khác hăng hái theo Chúa và phục vụ Ngài. Có người có ơn khuyên bảo cá nhân, có người có ơn nâng đỡ cả hội chúng.
Trong Kinh thánh, chúng ta thấy Ba-na-ba là người có ơn khuyên bảo (Công-vụ các Sứ-đồ 4:36). Chính Ba-na-ba đã giới thiệu Phao-lô cho các sứ đồ (c. #27). Ông cũng đã mở cơ hội cho Phao-lô được phục vụ Chúa tại An-ti-ốt (Công-vụ các Sứ-đồ 11:25), và sau đó Chúa đã chọn hai người để đi truyền giáo rộng rãi cho Ngài. Ba-na-ba cũng nâng đỡ Mác (#15:39) và chắc là nhiều người khác nữa. Ba-na-ba không viết Tân Ước, không thành lập nhiều Hội thánh, nhưng nhờ Ba-na-ba biết sử dụng ơn khuyên bảo, an ủi của ông mà chúng ta có những nhà truyền giáo, và trước giả Kinh thánh đầy ơn đã viết gần một nửa Tân Ước là Phao-lô và Mác.
Những người có ơn khuyên bảo cần đem ra sử dụng. Mỗi chúng ta hãy bỏ thói quen chỉ trích nhau và tập tành khích lệ, an ủi nhau. Hằng ngày anh em hãy khuyên bảo nhau (Hê-bơ-rơ 3:13). Lời khích lệ, an ủi sẽ giúp anh em chúng ta lớn lên trong Chúa; lời chỉ trích thiếu xây dựng chỉ gây chán nãn, đổ vỡ mà thôi.
Lạy Chúa, xin tha thứ những lời con chỉ trích gây chán nản cho anh em, gây đổ vỡ cho nhà Ngài. Xin giúp con biết nói lời khích lệ, an ủi để nâng đỡ những người xung quanh con và xây dựng nhà Ngài thêm vững mạnh.
(c) 2024 svtk.net