Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Áp Bức Người Nghèo

A-mốt 8:4-6

"Kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục Đấng tạo hóa mình. Còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng Ngài" (Châm-ngôn 14:31) Câu hỏi suy ngẫm: A-mốt vạch ra tội lỗi nào của Y-sơ-ra-ên? Nếp sống của họ khác với điều họ xưng nhận ra sao? Có những tội lỗi nào tương tự trong xã hội và trong Hội Thánh ngày nay? Mỗi cá nhân chúng ta cần làm gì? A-mốt trở lại cảnh cáo những người làm giàu trên xương máu người nghèo. Những người gây ra áp bức này không phải là phường vô đạo, nhưng lại là những người sùng đạo. Họ cũng giữ những lễ lạc, họ cũng dành những ngày trăng mới, ngày Sa-bát để tham dự các nghi lễ tôn giáo (thờ Chúa mà cũng thờ tà thần nữa). Tuy nhiên, sự tham gia tôn giáo của họ chẳng qua là lúc tạm nghỉ ngơi lấy sức để mà tiếp tục đời sống tội ác. Tham dự lễ lạc tôn giáo là cơ hội để họ suy tính chương trình bóc lột mới. Những tay cường hào thời ấy đã tìm mọi thủ đoạn để tước đoạt ruộng vườn các nông dân nghèo, biến những nông dân khốn khổ trở thành nô lệ. Tin kính không chân thành thì làm ăn cũng không chân thật. Những người giàu thời ấy bán ra thì theo giá cắt cổ, mà mua vào thì rẽ mạc. Bán ra thì dùng cân non, lường thiếu, mà mua vào thì dùng cân già, lường dư. Người nghèo khổ không còn có nhân phẩm nữa. Họ trở thành những nô lệ không giá trị bao nhiêu. Một đôi dép, cũng có thể đổi lấy một người. Cảnh bất công kinh tế ngày xưa vẫn còn diễn ra ngày nay. Dù ở dưới thể chế nào, người ta vẫn muốn bóc lột nhau. Chúa tạo ra vật chất để chúng ta dùng, và Ngài tạo ra người để chúng ta yêu. Đáng ra yêu con người và lợi dụng vật chất, nhưng chúng ta lại yêu vật chất, và lợi dụng người. Chúa dạy chúng ta hạ mình phục vụ người khác, nhưng chúng ta lại muốn vươn lên để người khác phục vụ mình. Cảnh hà hiếp công nhân, đè nén người cô thế, mua gian, bán lận, độc quyền để thao túng thị trường, vv... xưa nay vẫn cứ diễn ra. Người tin kính Chúa cần biết ý Chúa trong lãnh vực kinh tế để tích cực góp phần giảm thiểu các bất công xã hội hay ít ra cũng không nhắm mắt bắt chước mọi người mà tạo thêm những bất công ấy.

(c) 2024 svtk.net