Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Vui Mừng Trong Hoạn Nạn

Thi-thiên 13:1-6

"Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi" (c. #6) Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao tác giả có cảm tưởng như Chúa đã quên ông? Đây có phải là lời oán trách không? Điều gì khiến ông thoát khỏi tâm trạng tuyệt vọng? Tại đây bạn học được gì nơi Đa-vít? Hai câu đầu của Thi Thiên 13 mô tả nỗi đau khổ trong lòng tác giả. Ông gặp hoạn nạn đã lâu và ông cũng đã kiên nhẫn trông chờ Chúa giải cứu nhưng vẫn chưa thấy Ngài can thiệp. Vì thế tác giả có cảm tưởng như Chúa đã quên ông hay đang tránh mặt ông (c. #1). Đây không phải là lời oán trách hay lằm bằm vì tức giận. Một người đạo đức và tin cậy Chúa như Đa-vít không thể nào có thái độ đó. Đây chỉ là lời thốt lên của một người quá buồn nản vì tuyệt vọng, đã cố gắng hết sức để chịu đựng sự tấn công của kẻ thù nhưng nay đã mòn mỏi vì trông chờ quá lâu mà chưa thấy Chúa cứu giúp. Có lẽ đây là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta đã cố gắng thích ứng với hoàn cảnh khó, chịu đựng tiếng oan, nhịn nhục với mọi người mà tình thế vẫn không thay đổi, hoạn nạn vẫn không chấm dứt. Tuy nhiên, sau lời than, chúng ta hãy bắt chước Đa-vít, tiếp tục đặt lòng tin vào Chúa và cầu xin Ngài cứu giúp, chắc chắn Chúa sẽ nghe và nhậm lời chúng ta. Ngài sẽ giải cứu hoặc sẽ thêm cho chúng ta sức chịu đựng. Hai câu cuối cùng cho thấy câu hỏi của tác giả ở đầu bài thơ đã được giải đáp và tác giả vui mừng ca ngợi Chúa. Dù buồn nản, tuyệt vọng đến đâu, Đa-vít vẫn tiếp tục tin cậy Chúa (câu #5). Ngài là nơi duy nhất ông nương nhờ vì ông biết rõ đức nhân từ của Ngài và biết rằng trông cậy vào Chúa ông sẽ được vui thỏa vì Ngài chắc sẽ giải cứu ông. Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa và nghĩ đến những ân lành Chúa đã ban, Đa-vít cảm thấy phấn khởi và muốn cất tiếng hát ca ngợi Chúa. Giống như đa số những Thi Thiên khác, Thi Thiên 13 bắt đầu với giọng buồn thảm, nhưng kết thúc với tinh thần tạ ơn, vui vẻ, chiến thắng. Ước mong chúng ta cũng có kinh nghiệm tương tự như Đa-vít. Khi gặp hoạn nạn, chúng ta buồn lo, tuyệt vọng nhưng tìm đến với Chúa, nghĩ đến quyền năng và tình thương bao la của Ngài chúng ta thấy hoàn cảnh tươi sáng hơn và sẵn sàng dâng lời cảm tạ và ca ngợi Chúa. Xin Chúa cho con tin cậy nơi Ngài để vui mừng trong hoạn nạn.

(c) 2024 svtk.net