Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 22

Thuận Phục Lẫn Nhau

I Cô-rinh-tô 14:29-32

“Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32 Bản Truyền Thống—BTT). “Tâm linh của các nhà tiên tri phải thuận phục các nhà tiên tri (câu 32 BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết các nhà tiên tri cần phải có thái độ nào đối với nhau? Bạn suy nghĩ và áp dụng thế nào về nội dung Sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 32? Bí quyết thực hiện lời dạy đó là gì?

Tiếp theo những điều cần lưu ý khi nói tiên tri và nói tiếng lạ trong thì giờ nhóm lại của Hội Thánh (I Cô-rinh-tô 14:26-31), Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô một nguyên tắc căn bản chi phối toàn bộ hoạt động nói tiên tri hay nói tiếng lạ, đó là “Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri” (câu 32), hay “Tâm thần của các tiên tri phải được các tiên tri kiểm soát” (Bản Dịch Mới—BDM). Ở đây nói đến hành động rao giảng phải được kiểm soát bởi chính cá nhân nhà tiên tri. Nói cách khác, người rao giảng (nói tiên tri) phải biết lúc nào nên nói, lúc nào ngừng để cho người khác nói. Đó chính là sự tinh thần thuận phục lẫn nhau của những người rao giảng Lời Chúa.

Lời nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau trong gia đình đức tin, trong đó có cả người giảng dạy Lời Chúa, thật sự vô cùng cần thiết. Bởi vì người nói tiên tri là người nhận trách nhiệm rao ra sứ điệp Đức Chúa Trời muốn truyền đạt cho hội chúng, nhưng nếu chính mình không làm gương trong việc tuân thủ kỷ luật để giữ gìn trật tự trong tập thể thì không thể nào lời giảng dạy của mình đem đến sự gây dựng cho người nghe. Nếu quên đi tinh thần này thì rất khó để chúng ta có thể giữ được trật tự trong Hội Thánh. Truyền đạt Lời Chúa mà thiếu tôn trọng người khác hay không làm chủ được lời giảng và hành động của bản thân, thì cho dù đó là điều thuộc linh, cũng sẽ khiến mất trật tự trong khi nhóm lại và chẳng đem đến sự gây dựng cho người nghe.

Mặt khác, đây cũng là cơ sở để chúng ta suy xét và nhìn lại chính bản thân xem mình đang có tư tưởng tự cao khiến cho lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình đúng, mọi lời nói của mình buộc người khác phải lắng nghe, mọi hành động của mình người khác phải đón nhận, còn chúng ta thì xem thường những anh chị em cùng đức tin khác. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời đặt để tinh thần thuận phục lẫn nhau giữa vòng những con dân Chúa, là những người đang phục vụ trong Nhà Chúa ở những vị trí khác nhau nhưng đồng đem đến ích lợi chung cho mọi người. Để thực hiện được điều Sứ đồ Phao-lô đã hướng dẫn, mỗi chúng ta cần phải học tập coi người khác như tôn trọng hơn mình (Phi-líp 2:3). Bởi không vì bất cứ lý do gì, khi chúng ta xem thường anh chị em khác trong cộng đồng đức tin thì đó là lúc chúng ta đang kiêu ngạo vì đánh giá quá cao bản thân và chắc chắn sẽ gây mất trật tự trong Hội Thánh của Chúa.

Bạn đã thực hành tinh thần thuận phục lẫn nhau như thế nào trong Hội Thánh?

Tạ ơn Chúa Giê-xu vì chính con được nhắc nhở về tinh thần thuận phục lẫn nhau. Xin giúp con thực hành điều Chúa dạy để góp phần giữ gìn trật tự trong Hội Thánh của Chúa và đem đến sự gây dựng cho nhau.

(c) 2024 svtk.net