Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Lời Chúc Bình An

II Giăng 13-14

"Tôi còn nhiều điều muốn viết cho anh em, nhưng không muốn viết bằng mực và bút" (c. #13).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm tình của vị Trưởng Lão đối với Gai-út như thế nào? Tại sao vị Trưởng Lão muốn gặp Gai-út? Qua đó chúng ta học được gì về đời sống Gai-út?

Vị Trưởng Lão và Gai-út gặp nhau vì cả hai cùng hầu việc Chúa, cùng sống cho Chúa và cùng lo mở rộng nhà Chúa. Chắc chắn hai vị cùng gặp khó khăn vì danh Chúa. Trưởng Lão, vị thầy biết được một học trò có tâm tình và dám sống cho Chúa nên Trưởng Lão muốn gặp Gai-út để huấn luyện, dạy bảo nâng đỡ Gai-út. Thư từ cho nhau chưa lột hết những ước vọng hoài bảo của Trưởng Lão dành cho Gai-út. Lời chúc "bình an" là lời chúc dành cho những ai sống cho Chân Lý, sống cho Lẽ Thật mới hưởng được. Chắc chắn Gai-út sống xứng đáng để nhận được bình an.

Chúc bạn và người bạn đang ao ước gây dựng vui hưởng được lời chúc bình an của tác giả thư này.

Xin Chúa cho con đầu tư hết ước vọng của con cho Nước Trời. Giúp con sống làm gương tốt hầu gây ảnh hưởng thúc đẩy bà con, bạn bè con sống cho Ngài.

(c) 2024 svtk.net