"Lúc người bốn mươi tuổi rồi, trong lòng nhớ đến, muốn đi thăm anh em mình là con cái Y-sơ-ra-ên" (c. #23).
Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Môi-se được làm con nuôi của công chúa Pha-ra-ôn? Tại sao Môi-se phải trốn khỏi Ê-díp-tô và ở đâu? Ê-tiên thuật lại việc Đức Chúa Trời hiện ra và kêu gọi Môi-se sau bốn mươi năm tại đồng vắng như thế nào? Ông thuật lại với mục đích gì? Bạn học được điều gì qua cuộc đời của Môi-se?
Môi-se là người được dân Y-sơ-ra-ên tôn trọng hơn mọi người Y-sơ-ra-ên khác. Ông là người có thể kế vị Pha-ra-ôn để cai trị xứ Ê-díp-tô, nhưng ông từ bỏ mọi sự để đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời làm lãnh tụ dân sự của Ngài. Câu chuyện trong Kinh thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 2:1-14:31) cho chúng ta biết giai đoạn đầu tiên của Môi-se ở xứ Ê-díp-tô.
Khi Môi-se được ba tháng, cha mẹ ông đem giấu trong cái rương mây đặt nơi đám sậy dựa mé sông để tránh sự tàn sát của Pha-ra-ôn, vua xứ Ê-díp-tô. Môi-se được công chúa Pha-ra-ôn cho vớt lên và nhận làm con nuôi. Theo tiến sĩ Barclay, Josephus, sử gia của người Do Thái, có viết về Môi-se như thế này: Môi-se là một em bé rất đẹp đẽ, ngay cả khi được vú nuôi bồng dạo phố, người ta phải dừng lại ngắm em. Khi khôn lớn, Môi-se là một thanh niên học hành xuất sắc, vượt những thanh niên khác. Một ngày kia, công chúa đem Môi-se trình diện Pha-ra-ôn, cha mình, và xin vua cho Môi-se được kế vị vua cha trên xứ Ê-díp-tô. Pha-ra-ôn đồng ý; ông đặt vương miện lên đầu Môi-se, nhưng Môi-se từ chối...Môi-se từ bỏ vương quốc Ê-díp-tô để dẫn dắt dân sự của ông vào đồng vắng rất mạo hiểm vì Đức Chúa Trời.
Ê-tiên đề cập đến điều này: Môi-se là người vĩ đại sẵn sàng lìa bỏ nơi an toàn và cuộc sống dễ dàng để dấn thân vào việc cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ê-díp-tô.
Bạn là con cái Chúa, được Ngài lựa chọn ban hưởng cơ nghiệp đời đời trên trời; bạn có bao giờ nhớ đến những người đồng hương chưa biết Chúa không? Bạn có sẵn sàng hi sinh mọi sự kể cả bản thân mình để "đi ra" dẫn dắt người khác trở về với Chúa không? Nguyện Chúa dùng chúng ta như Môi-se "coi sự sỉ nhục vì Đấng Christ là quí hơn châu báu Ê-díp-tô" (Hê-bơ-rơ 11:26).
Lạy Chúa, xin sử dụng con như Ngài đạ sử dụng Môi-se vào việc giải cứu những người đồng hương khỏi tội lỗi, nhờ danh Chúa Cứu Thế Giê-xu để đi vào một quê hương tốt đẹp mà Chúa đã dành sẵn.
(c) 2024 svtk.net