Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 27

Lời Mời Khẩn Thiết

Châm-ngôn 1:20-31

"Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi khá trở lại" c. #23 a)

Câu hỏi suy ngẫm: Sự khôn ngoan lên tiếng ở đâu? Kêu gọi điều gì? Sự khôn ngoan ở đây chỉ về điều gì? Sự khôn ngoan đang nói với bạn điều gì hôm nay? Bạn đáp ứng thế nào?

Trong phần Châm Ngôn hôm nay, Kinh Thánh nhân cách hóa sự khôn ngoan để kêu gọi chúng ta hãy từ bỏ con đường ngu muội mà bước theo con đường khôn sáng.

1. Câu #20-21: Khôn ngoan công khai lên tiếng. Ở ngoài đường, nơi phố chợ, đầu làng, cuối xóm, tại cửa thành và nội thành, khắp mọi nơi, khôn ngoan mạnh mẽ, công khai lên tiếng. Nói một cách khác, Chúa muốn mọi người chúng ta không phân biệt ai hãy chú tâm học hỏi khôn ngoan.

2. Câu #22-23: Khôn ngoan khẩn thiết kêu gọi. Điều đáng buồn là con người chúng ta ai cũng mải mê đi theo con đường u tối. Cho nên khôn ngoan phải khẩn thiết kêu gọi: cho đến bao giờ các ngươi mới thôi ham mê sự ngu dại, các ngươi mới thôi ham mê nhạo báng, mới thôi ghét sự tri thức. Hãy mau mau thức tỉnh, quay đầu. Khi thức tỉnh quay đầu, Chúa sẽ đổ thần khôn ngoan thông sáng cho chúng ta.

3. Câu #24-31: Bỏ khôn ngoan thật tai hại. Nếu chúng ta chối bỏ, không chịu nghe theo khôn ngoan, chúng ta sẽ gặt lấy biết bao thảm họa. Tai nạn, sợ hãi, nghèo ngặt, khốn khó sẽ đến cho người chối bỏ khôn ngoan. Chúa cũng xa lánh, không nghe tiếng kêu cầu của họ.

Chúng ta có thể hiểu khôn ngoan nói trên là Lời Chúa hay chính xác hơn là Ngôi Lời, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta cần tin, vâng lời Ngài thì mới được cứu rỗi, mới thấy phước hạnh. Còn ai chẳng tin, chẳng vâng lời Ngài thì chỉ chuốc lấy thảm họa hư mất cho mình mà thôi.

Lạy Chúa, con ca tụng Ngài vì Ngài là nguồn khôn ngoan thông sáng, là nguồn cứu rỗi phước hạnh. Xin giúp con bỏ đi tánh ngu dại cứng cỏi để biết tin yêu, vâng lời Ngài, nhờ đó cuộc đời con được Chúa ban phước.

(c) 2024 svtk.net