Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Những Người Bạn Đồng Lao

Cô-lô-se 4:7-18

"Ba người đó cùng tôi vì Nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự an ủi lòng tôi" (c. #11 b).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô đã đề cập đến nhân vật nào trong phần kết bức thư này? Mỗi nhân vật có những đặc điểm nào? Mối quan hệ của Phao-lô và chức vụ của ông với những nhân vật này ra sao? Những mối liên hệ của bạn với các tín hữu khác có giúp gì cho đời sống thuộc linh của bạn?

Ti-chi-cơ được Phao-lô đề cập đến bằng những lời hết sức quí trọng, "anh em rất yêu, tôi tớ trung thành của Chúa và bạn đồng lao." Trong thư Ê-phê-sô 6:21-22, Phao-lô cũng nói về Ti-chi-cơ ân cần như vậy. Ô-nê-sim vốn là một nô lệ trốn chủ, nhưng đã gặp Phao-lô ở Rô-ma và đã tin Chúa, nhưng ở đây lời nhắn gửi của Phao-lô cho thấy cuộc đời Ô-nê-sim đã thay đổi như thế nào, từ một nô lệ trở thành "anh em trung tín và rất yêu của chúng tôi..." Rõ ràng, trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tất cả mọi bức tường ngăn cách đều sụp đổ xuống (Cô-lô-se 3:11).

Trong sáu câu kế tiếp, từ câu #10-15, sáu nhân vật khác được Phao-lô đề cập đến, cùng gởi lời chào thăm các anh em tại Hội Thánh Cô-lô-se. A-ri-tạc, Mác và Giúc-tu là ba tín hữu Do Thái đã "cùng Phao-lô vì Nước Đức Chúa Trời mà làm việc." Nếu phải tìm áp dụng cho câu Kinh Thánh này, có lẽ ngày nay nhiều người nhận mình là tín đồ, nhưng hoàn toàn không có mối quan tâm nào đến công việc Nước Trời, ngoài những bận rộn kiếm sống hoặc hưởng thụ trong đời.

Ba nhân vật kế tiếp là Ê-pháp-ra, người vì Hội Thánh Cô-lô-se mà "chiến đấu trong sự cầu nguyện." Chắc chắn Phao-lô đã tìm thấy nơi Ê-pháp-ra một người đồng sự xuất sắc. "Lu-ca là thầy thuốc rất yêu dấu." Qua sách Công Vụ và Phúc Âm Lu-ca, chúng ta biết ông là một sử gia, nhưng ở đây Phao-lô tiết lộ cho chúng ta biết ông cũng là một lương y. Riêng Đê-ma, ngoài cái tên ra chúng ta không thấy Phao-lô có lời khen tặng đặc biệt nào (s/s II Ti-mô-thê 4:10).

Lời cuối, Phao-lô đã xin tín hữu Cô-lô-se nhớ đến tình cảnh tù đày ông đang chịu, và thêm lời cầu nguyện cho ông. Trong tất cả mọi hoàn cảnh, kể cả những hoàn cảnh bế tắc hơn hết, thì đối với Phao-lô cũng như đối với những người tin kính Chúa, giải pháp luôn luôn là sự cầu nguyện - "chiến đấu trong sự cầu nguyện" là điều cần yếu nhất những người bạn đồng lao phải làm gì để giúp đỡ lẫn nhau.

Chúa ơi, xin nhắc con và anh em con, bạn đồng lao chân chính không chỉ là những người cùng gánh vác công việc, nhưng trên hết, trước hết, phải là những người cùng chiến đấu trong sự cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net