Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Đời Sống Gian Nan

Vào tối Thứ Tư vừa qua chúng ta đã cùng nhau học lời Chúa Giê-xu phán trong Giăng 10:10b: còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Với đời sống dư dật Chúa ban cho, chúng ta nên:

1.     Tìm kiếm Chúa hết lòng

2.     Tin cậy Chúa trọn vẹn

3.     Tương quan tốt với Chúa và với người

4.     Tăng cường nỗ lực phục vụ Chúa

Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:8-10

8Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. 9Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; 10vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Ðức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Ðức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.

 

 

Điều Tốt Hơn, Điều Tốt Nhất:

Sau thời gian dài miệt mài trong việc tìm kiếm Chúa hết lòng, tin cậy Chúa trọn vẹn, tương quan tốt với Chúa, với người và tăng cường nỗ lực cá nhân, Tiến Sĩ Oswald kết luận: Năm tôi khoảng 30 tuổi tôi tin rằng không ai bằng Đấng Christ. Năm tôi khoảng 40 tuổi tôi hiểu không ai hơn Đấng Christ. Năm tôi khoảng 50 tuổi tôi biết rõ không ai có thể so sánh với Đấng Christ. Năm tôi khoảng 60 tuổi, tôi có thể quả quyết chỉ có Đấng Christ mà thôi.

Càng tiến bước trên linh trình chúng ta càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Khi được Chúa cứu qua ân điển, bởi đức tin, chúng ta cần lớn lên trong niềm tin, trong nếp sống đạo. Nói cách khác hơn, một khi đã được Chúa tân tạo, chúng ta cần tăng tiến. Chúng ta tự nhiên muốn làm điều thiện, không phải để được cứu nhưng vì cớ đã được cứu.  Mỗi ngày chúng ta cố gắng chọn điều tốt để suy nghĩ, lời tốt để nói, việc tốt để làm và chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho những điều chúng ta chọn lựa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng ta nên tự hỏi: Tôi đang mời Chúa cọng tác với tôi hay tôi đang cọng tác với Chúa. Tôi có cố gắng tìm kiếm xem Chúa đang làm việc ở đâu để tôi đến đó mà làm việc với Chúa hay không?

Mục đích trong đời sống tôi đang hướng đến Chúa hay đang hướng về chính mình? Nếu mục đích trong đời sống tôi hướng về chính mình tôi sẽ dễ chùng bước hay kiệt lực. Nếu đặt con người vào tâm điểm thể nào chúng ta cũng sẽ dễ lâm vào tình trạng khủng hoảng về thể chất, cảm xúc, tâm lý lẫn tâm linh.

Bạn có từng cảm thấy bải hoải tay chân khi đi trên đoạn đường dài? Bạn có từng cảm thấy kiệt sức khi năng lực cạn dần? Lắm người phải bỏ cuộc lưng chừng hoặc buông xuôi trước khi đi đến cuối đường vì đã đặt mục tiêu vào chính mình và nương tựa nơi sức riêng của mình. Cái tôi hoặc cái bản ngã của họ không giúp ích được gì cho họ hết. Họ tưởng là họ vì Chúa nhưng thật ra họ vì chính mình. Học tưởng là họ tin cậy và nương dựa nơi Chúa nhưng thật ra họ đang nương dựa vào chính mình.

Bạn có đang mệt mỏi về một phương diện nào đó trong đời sống mình chăng? Nếu có bạn hãy đánh dấu vào ô vuông thích hợp:

q     Học Hành Luyện Tập

q     Làm Lụng Sinh Sống

q     Gìn Giữ Hôn Nhân

q     Thực Hiện Mơ Ước

q     Tương Lai Sự Nghiệp

q     Nuôi Nấng Con Cái

q     Dạy Dỗ Con Cái

q     Quản Trị Tiền Bạc

q     Chăm Sóc Sức Khỏe

q     Phụng Dưỡng Cha Mẹ

q     Thương Tiếc Người Thân

q     Chăm Sóc Tình Bạn

q     Xây Dựng Hội Thánh

q     Xác Định Ưu Tiên

Nếu thấy được triệu chứng của sự mệt mỏi và được thêm sức kịp thời thì có thể tránh được tình trạng khủng hoảng hoặc suy yếu trầm trọng, phương hại đến chính bản thân và cũng có thể ảnh hưởng đến người khác.

Có những cơn khủng hoảng đến nhanh. Có những cơn khủng hoảng đến chậm, có nghĩa là phải trải qua khoảng thời gian lâu dài mới lên đến cao điểm. Có trường hợp phục hồi năng lực mau chóng. Có trường hợp phục hồi năng lực chậm rãi.

Trong những chữ thời xưa có chữ nguy cơ là một chữ khá hay. Chữ này là chữ kép của hai chữ nguy hiểm và cơ hội. Trước hết chúng ta hãy chú ý đến chữ nguy hiểm.

Nguy hiểm của những cơn khủng hoảng dai dẳng trường kỳ trong đời sống cá nhân là gì? Những cơn khủng hoảng này dễ khiến người ta trở nên cau có, cáu kỉnh, kình cự, kèn cựa, cãi cọ, kêu ca, cứng cỏi, kênh kiệu, kỳ cục, quá quắc và thường kiếm cớ để kiện cáo lẫn nhau.

Nguy hiểm của những cơn khủng hoảng dai dẳng trường kỳ bao gồm những triệu chứng sau đây:


q     Lừ đừ

q     Mệt mỏi

q     Ngao ngán

q     Bồn chồn

q     Lo lắng

q     Căng thẳng

q     Bực tức

q     Nóng giận


q     Oán hận


Mục đích của bài học hôm nay nhắm vào việc giúp chúng ta tránh xa những nguy hiểm tai hại trên đây.

Trong quyền năng của Chúa, với sức lực của Ngài chúng ta có thể đối phó với những gian nan thử thách trong đời sống cách hữu hiệu hầu cho chúng ta không những tránh được nguy hiểm mà còn xem chúng như là cơ hội để tăng trưởng cách vững vàng trong đời sống tâm linh.

Lý Do Kiệt Lực Hoặc Khủng Hoảng

Hầu hết những trường hợp kiệt lực hoặc khủng hoảng đều là kết quả của nhiều quyết định và hành động sai lầm. Vừa mới nuốt trôi một thỏi kẹo chocolate cỡ lớn một người có thể nhìn vào gương và nói rằng nào có khác biệt chi đáng kể đâu. Người đó suy nghĩ như vậy và mỗi ngày đều ăn như vậy. Sau một tháng, người đó không thể tự dối mình khi nhìn vào gương hoặc khi bước lên bàn cân.

Gieo Giống

1Hỡi anh em, vì bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Ðức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chẳng. 2Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Ðấng Christ. 3Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. 4Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. 5Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy.

6Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó.

7Chớ hề dối mình; Ðức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. 8Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. 9Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. 10Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin.

Bạn hãy cho biết kết quả của những hạt giống sau đây:

Hạt Giống             Kết Quả

Gian dối      ________________________

          Thành thật   ____________________

Nhơ bẩn      ____________________

          Thanh sạch  ____________________

Luông tuồng          ____________________

          Tiết độ        ____________________

Phản bội      ____________________

          Trung thành ____________________

Lừa bịp        ____________________

          Ngay thẳng  ____________________

Thù oán       ____________________

          Ân hậu         ____________________

Tranh đấu    ____________________

          Hòa thuận    ____________________

Ganh ghét    ____________________

          Tử tế           ____________________

Buồn giận    ____________________

          Vui vẻ          ____________________

Cải lẫy         ____________________

          Dịu dàng      ____________________

Bất bình      ____________________

          Yên lặng      ____________________

Bè đảng       ____________________

          Vô tư           ____________________

Gây gỗ        ____________________

          Thân thiện    ____________________

Say sưa       ____________________

          Sáng suốt    ____________________

Mê tham      ____________________

          Thanh liêm   ____________________

Phung phí    ví dụ: nợ nần nặng nề

          Cần kiệm     ____________________

Tức giận      ví dụ: cảm tình sức mẻ

          Kiên nhẫn    ____________________

Vị kỷ           ____________________

          Vị tha          ____________________

Cay đắng     ____________________

          Ngọt ngào    ví dụ: dễ kết bạn

Kiêu ngạo    ____________________

          Khiêm tốn    ____________________

Nghi ngờ      ____________________

          Tin cậy        ____________________

Hẹp hòi       ____________________

          Rộng lượng  ví dụ: cảm thông, tha thứ

Ganh ghét    ____________________

          Yêu thương  ____________________

Hãy nhận định và mô tả sơ lược một vài khó khăn bạn đang đối diện trong việc giao tế. Làm thế nào bạn có thể tránh được những khó khăn này nếu trước đây bạn đã có thể gieo giống khác hơn?


Tứ Mùa Tâm Linh

Tân Tạo

Tươi Tỉnh

Tăng Tiến

Tịnh Tâm