Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Được Chúa hậu đãi

Thi-thiên 149:1-9

"Vì Chúa Hằng Hữu ưa thích dân Chúa; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường." (c. #4)

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao tác giả khuyên dân Y-sơ-ra-ên ca tụng Chúa? Bằng cách nào họ ca tụng Chúa? Vì sao họ được Chúa ưu đãi? Bạn có ca tụng Chúa không? Vì sao? Bằng cách nào?

Tình thương của Chúa Giê-xu bao la biết bao ! Không phần nào tương quan đến tính chất chính của dân Chúa mà Ngài không quan tâm, không có gì liên quan đến phúc lợi của họ, Ngài không cho là quan trọng.

Không phải chỉ là ta là một sinh vật bất tử, nhưng vì ta là một sinh vật sẽ chết nữa. Đừng nghi ngờ hay phủ nhận điều này vì Chúa từng nói: "Ngay nhưng sợi tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi." "Những bước của người công chính do chúa định liệu, và người ưa thích trong đường lối của Ngài."

Thật đáng buồn nếu tấm áo choàng thương yêu này không phủ trùm lên mọi quan tâm của chúng ta, thiệt thòi biết bao nếu việc nào đó của chúng ta không được đặt dưới ánh mắt nhân từ của Chúa Cứu Thế. Bạn thân mến, xin bạn luôn nhớ tâm hồn Chúa để ý đến từng việc thường của bạn. Tầm mức thương yêu nhân từ của Chúa trải rộng đến nỗi bạn có thể nhờ đến Ngài trong mọi vấn đề; khi bạn chịu những đau thương, Chúa cũng cảm biết, và như người cha thương xót con, Chúa cũng thương xót bạn.

Bạn tưởng mình đo nổi tình yêu của Chúa chăng? Hãy nghĩ đến tình yêu đó: xưng công chính, nhận làm con nuôi, thánh hoá, ban cho sự sống hằng cửu. Mức độ tốt lành của Chúa đối với chúng ta không thể nào lường được; bạn không thể kể hết được và cũng không thể hiểu thấu. Lẽ nào ta chỉ đối xử với Chúa hời hợt nửa vời? Lý do nào khiến ta lạnh nhạt với tình yêu Chúa? Lẽ nào lòng nhân từ quảng đại của Chúa chỉ được đáp ứng bằng thái độ lạnh lùng và chậm chạp?

Hỡi linh hồn ta, hãy lên lại tơ lòng cho hợp với khúc nhạc ca mừng cảm ta. Những dây tơ đó chắc đã chùng lại vì các ưu tư của cuộc đời vật chất hay những tháng ngày ta không chịu dùng tư duy để nhận định, và sống như côi cút bên cạnh tình thương như biển cả. Ta dại dột lắm thay !

Hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, hỡi linh hồn ta, vì Chúa đang hậu đãi và chờ đợi ngươi mỗi giây phút.

Cảm tạ Chúa đã yêu con, hậu đãi con. Xin giúp con an nghỉ trong tình yêu của Ngài.

(c) 2024 svtk.net