" Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi nơi rộng rãi; xin hãy thương xót tôi và nghe lời cầu nguyện tôi" (c. #1).
Câu hỏi suy ngẫm: "Đức Chúa Trời của sự công bình tôi" có nghĩa là gì? Khi xưng Chúa như thế, Đa-vít muốn bày tỏ điều gì về Chúa và về chính mình? Ông nhắc lại kinh nghiệm nào trong quá khứ? Bạn học được điều gì qua lời cầu nguyện của Đa-vít?
Thi Thiên 4 được sáng tác cùng thời gian với Thi Thiên 3, cũng trong lúc Áp-sa-lôm làm phản. Nếu Thi Thiên 3 là bài cầu nguyện buổi sáng, thì Thi Thiên 4 là bài cầu nguyện buổi chiều.
Thi Thiên 4 chia làm hai phần. Phần đầu, câu đầu tiên là một lời cầu nguyện. Sau đó câu Thi Thi-thiên 3:2-5 là lời kêu gọi tin cậy. Phần thứ hai, câu Thi Thi-thiên 3:6-7 là một lời cầu nguyện nữa. Sau đó câu Thi Thi-thiên 3:8 là một biểu lộ lòng tin cậy.
Câu #1: "Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi, khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi. Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi, xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi."
Theo bản dịch 1994 câu này như sau: "Đức Chúa Trời, Đấng nhận con công chính, xin lắng nghe tiếng con kêu gào, con lâm nguy Chúa từng cứu giúp; xin thương xót nghe con nguyện cầu."
Từ "công bình" trong bản cũ nghĩa là công chính; thánh khiết vô tội. Đa-vít nói rằng: Lạy Chúa là Đấng đã kể cho con là công chính. Hay Đấng đã cho con những điều tốt lành. Hoặc là: Lạy Chúa, nhờ Ngài mà con được tha tội và kể là công chính.
Trước khi kêu cầu Chúa, Đa-vít nhắc đến hai điều: Thứ nhất, tương quan giữa Chúa và mình. Thứ hai, tình thương của Chúa. Đây cũng là cách thức cầu nguyện: nhắc đến quan hệ giữa ta và Chúa, cùng ơn thương xót của Ngài, sau đó mới cầu nguyện.
Quan hệ giữa ta và Chúa hoàn toàn căn cứ trên tình thương của Chúa. Ta cần nhớ như vậy. Vì tình thương đó dù ta là ai cũng có thể đến cầu xin Chúa được. Bản thân ta không có gì đáng cho Chúa phải thương xót, nhưng Ngài vẫn thương và sẵn sàng nghe tiếng cầu xin.
Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi. Câu này có nghĩa là khi bị dồn vào đường túng ngặt. Chúa giải thoát cho. Lời cầu nguyện thường đi đôi với ân phúc đã nhận được như một bằng cớ Chúa sẽ nhậm lời. Đừng nghi ngờ, nhưng chỉ tin mà thôi.
Lạy Chúa là sự công bình của con, khi con kêu cầu Ngài đã đáp lời con, khi con gặp gian truân Ngài luôn giải cứu con. Cảm tạ Chúa, xin giúp con luôn tin cậy Ngài.
(c) 2024 svtk.net