Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 1

Hướng Đến Tương Lai

Mác 9:14-27

"Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp và gõ cửa thì sẽ được mở" (Ma-thi-ơ 7:7)

Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng đứa bé bị quỉ ám thế nào? Tại sao các thầy dạy luật cãi lẽ với các môn đệ? Lý do nào họ không đuổi được quỉ? Câu #22-24 cho thấy gì về đức tin của người cha? Bạn học được gì về đức tin và sự cầu nguyện qua lời dạy của Chúa trong các câu #19,23,29?

Truyền thống vạch ra những quyết tâm (\@resolutions\@) cho năm đến trong những ngày đầu năm của người Âu Mỹ cho chúng ta thấy gần như hết thảy mọi người không được thỏa lòng với dĩ vãng và hiện tại của những ngày qua. Họ muốn thay đổi để được những gì khá hơn, tốt đẹp hơn, nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn, đâu cũng hoàn đấy. Có nhiều lý do. Một phần có lẽ họ đã ước lượng quá lạc quan về khả năng của họ. Họ nghĩ là họ có thể làm được và nếu họ muốn, họ sẽ đạt được. Thực tại không hoàn toàn đúng như vậy. Phần khác có lẽ họ đã dự đoán sai hoàn cảnh ngoại tại. Nhưng lý do chính là họ đã xây những giấc mộng lớn hay những giấc mộng con trên căn bản mơ ước. Đâu là nền tảng căn bản, là cơ cấu thiết thực vững chải để chu toàn những ước mơ đó.

Tín hữu theo Chúa cũng bắt đầu năm mới với những khiếm khuyết của hiện tại, của những ngày qua. Điều khác biệt là họ không bị hạn hẹp trong mơ ước suông. Họ có niềm tin, họ có lời hứa, họ có được sự đảm bảo.

Lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 7:7 làm nên sự khác biệt đó. Nhưng thế tại sao còn nhiều tín hữu đang sống trong ước mơ, mộng mị không nền tảng và ngày tháng của họ rồi ra cũng chẳng phước hạnh gì.

Hai điều căn bản cần yếu nêu ra ở đây: Trước hết chúng ta có được những giấc mơ căn cứ trên nền tảng đáng tin tưởng, có được cái nhìn mà một số tín hữu vững mạnh còn gọi là khải tượng cho năm đến hay không? Theo một thống kê trong mười người thì đã có chín người sống không có ước mơ, dự định cho tương lai của mình. Nếu một tín hữu không có khải tượng, không biết điều mình ước muốn thì làm sao xin? Mà nếu không xin thì Chúa làm sao ban cho? Có người lý luận Chúa biết trước khi mình xin. Có những nhu cầu Chúa biết và Chúa sẽ cho, nhưng cũng có những nhu cầu khác Chúa biết mà Chúa chỉ ban cho khi chúng ta xin. Cha mẹ biết con đói và cố cho con ăn mặc đầy đủ nhưng cha mẹ đâu có mua đàn về cho con khi nó không xin? Con cái phải tỏ ra ước muốn của mình. Đối với Chúa vấn đề ở đây không phải là Chúa biết hay không biết, cho hay là không cho. Vấn đề đúng hơn là khi chúng ta cầu xin, chúng ta bày tỏ khả năng xin và khả năng nhận lãnh.

Điểm thứ hai là chúng ta có tin Lời Chúa hứa hay không? Mác 9:14-27 ghi lại câu chuyện đứa bé bị quỷ ám. Cha nó đặt chữ "nếu" ở đây không phải đặt cho Đức Chúa Trời mà đặt cho người xin. Chúng ta có tin được để nhìn được, để có được khải tượng lớn hơn, hiệu quả hơn cho năm mới, để cầu xin hay không?

Lạy Chúa yêu dấu, con xin dâng lên Chúa một năm mới của con, xin hướng dẫn con, ban cho con cái nhìn mới, khải tượng mới và giúp con hưởng theo điều Chúa soi dẫn, theo Chúa suốt năm nay.

(c) 2024 svtk.net