Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 29

Ca Ngợi Đức Chúa Trời Vì Sự Tha Thứ Dồi Dào

Thi-thiên 51:1-19

"Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên." (Ê-sai 1:18)

Câu hỏi suy ngẫm: Đa-vít nhận thức điều gì về chính mình và ông cầu xin Chúa điều gì? Với thái độ nào? Những từ ngữ nào chỉ về sự tha thứ của Chúa trong Thi-thiên này? Niềm vui của người được tha thứ được Đa-vít diễn tả thế nào (c. #12-19)? Bằng cách nào chúng ta ca ngợi Chúa về sự tha thứ của Ngài?

Sự tha thứ dồi dào mà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời tùy thuộc vào hai yếu tố quan trọng: Sự nhân từ dư dật của Đức Chúa Trời và tấm lòng ăn năn hối cải của con người.

Trước hết nói về sự nhân từ dư dật Đức Chúa Trời dành cho con người. Chúng ta không thể nào dùng tâm trí hạn hẹp của loài người để hiểu thấu được sự nhân từ của Đức Chúa Trời, mặc dầu chúng ta thừa hưởng sự nhân từ ấy mỗi ngày. Vì đây là một trong những mỹ đức của Đức Chúa Trời, sự nhân từ dành để cho chúng ta vô điều kiện, không lệ thuộc vào những gì chúng ta có, hoặc những công tác mà chúng ta đã thực hiện. Nhưng đây lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Nói đến sự nhân từ của Đức Chúa Trời, vua Đa-vít đã viết: "Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi." (Thi-thiên 103:8-10). Nếu Ngài không đối đãi chúng tôi tùy theo lòng nhân từ, ai có thể đứng nỗi trước mặt Ngài?

Nhưng yếu tố còn lại không kém phần quan trọng trong sự tha thứ mà chúng ta sẽ nhận được từ nơi Đức Chúa Trời, ấy là tấm lòng ăn năn, hối cải về những tội chúng ta đã phạm. Sự ăn năn nói lên tinh thần nhận biết những sai trật, tội lỗi của mình đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời, hối hận về những lỗi lầm mình đã vi phạm cùng Đức Chúa Trời, hối hận về những lỗi lầm ấy và nhất quyết từ bỏ. Sự ăn năn chân thật đòi hỏi một tấm lòng ăn năn tan vỡ, đau đớn vì những tội lỗi đã ngăn cách sự tương giao mật thiết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, đã làm cho Chúa buồn, đã "đóng đinh Con Đức Chúa Trời một lần thứ hai trên thập tự" (Hê-bơ-rơ 6:6), và từ sự tan vỡ đó, chúng ta cần quay về với Chúa, hứa nguyện xây bỏ khỏi đường tội lỗi, trở về cùng Đức Chúa Trời, cầu xin sự tha thứ dồi dào của Ngài bởi lòng nhân từ dư dật mà Ngài đã dành để. Chỉ khi đó chúng ta mới kinh nghiệm sự thanh thản nhẹ nhàng trong tâm hồn vì nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa. Lúc ấy, chúng ta cũng có thể thốt lên như Đa-vít rằng: "Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa; hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán, và được thanh sạch khi Chúa xét đoán" (c. #4) và ông đã nói tiếp: "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu" (c. #17).

Bạn kinh nghiệm được sự tha thứ dồi dào của Chúa chưa? Chúa đã hứa chắc rằng Ngài sẽ tha thứ mọi vi phạm của chúng ta bởi lòng nhân từ của Ngài, vấn đề mà bạn và tôi cần phải xé lòng

trước mặt Chúa. ấy là chúng ta đã có thái độ ăn năn, hối cải thật sự chưa? Một khi chúng ta có được tinh thần và thái độ đúng đắn đó, chắc chắn chúng ta sẽ được Chúa rửa sạch tấm lòng để trở nên trắng hơn tuyết (c. #7), (AD)

Con cảm tạ ơn Chúa vì sự nhân từ rộng lớn Ngài đã dành cho con, và con cũng xin Ngài giúp đỡ con có tấm lòng mềm mại, ăn năn hối cải những tội lỗi mà con đã phạm, để từ đó, con kinh nghiệm được sự tha thứ dồi dào mà Chúa ban để cũng biết tha thứ. Xin giúp con có đủ đức tin và nghị lực để làm điều đó.

(c) 2024 svtk.net