Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Con Người Mới

II Cô-rinh-tô 5:11-21

"Nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới, cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới" (c. #17) Câu hỏi suy ngẫm: "Trong Chúa Cứu Thế" có nghĩa là gì? Khi ở trong Chúa Cứu Thế, những điều mới nào sẽ xảy ra cho chúng ta? Phao-lô kinh nghiệm những điều mới này như thế nào? Trong Chúa Cứu Thế, bạn đã có những cái mới nào trong đời sống? Bạn mong ước và cầu xin điều gì trong năm mới? Một trong những đặc điểm của con người là có thể thay đổi. Tuy nhiên sự thay đổi này không bởi chính mình, bởi giáo dục hay môi trường xã hội nhưng bởi Chúa. Sự biến đổi bắt đầu khi chúng ta tiếp nhận sự sống thiên thượng. Đây là sự biến đổi mầu nhiệm xảy ra cho những ai ở trong Chúa Cứu Thế. Phân đoạn này, Phao-lô nói đến sự biến đổi mầu nhiệm đó. Trước hết, trong Chúa Cứu Thế chúng ta được biến đổi để thành một tạo vật mới (câu #16,17). Con người cũ với bản tính tội lỗi và hư hoại phải được biến đổi tận gốc rễ. Chúa không vá víu nhưng làm mới lại hoàn toàn con người bại hoại, sa ngã, tội lỗi của chúng ta. Chúa vẫn đang tiếp tục công tác tái tạo trên đời sống chúng ta. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta sẽ có một đường mới để bước đi (câu #7,8). Đó là con đường của đức tin. Con đường đức tin không phải là con đường chúng ta vạch ra nhưng là con đường Chúa dẫn dắt, không phải con đường của ý riêng nhưng con đường theo ý Chúa. Đó cũng là con đường tự do vì chúng ta không còn bị ràng buộc bởi bản tính cũ. Chúng ta không bị nô lệ bởi tội lỗi, bởi những ham muốn xác thịt và trần gian vì "những sự cũ đã qua đi" (câu #17). Con đường đức tin là con đường đầy thách thức nhưng cũng đầy hi vọng vì chúng ta không bám víu vào những giá trị trần gian nhưng hướng nhìn về "nhà của Chúa" trong cõi vĩnh hằng (câu #6-8). Trong Chúa Cứu Thế sẽ có một mục đích mới cho đời sống (câu #9-10, 14-15). Mục đích mới của đời sống là hết sức sống đẹp lòng Chúa (câu #9). Đối với Phao-lô, sống hay chết không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Mục đích mới của đời sống không chỉ nhắm đến sự cứu rỗi và phước hạnh chính mình (câu #10) nhưng còn hướng về người khác. Vì thế Phao-lô "tìm cách làm cho mọi người đều tin" (câu #11). Với mục đích đó Phao-lô sốt sắng thi hành chức vụ giảng hòa đã được giao phó để đem mọi người trở lại hòa thuận với Đức Chúa Trời (câu #18-20). Đây là những điều Phao-lô viết từ kinh nghiệm. Chúa đã đụng tới Phao-lô trên đường Đa-mách, từ đó con người ông được tái tạo, cuộc đời ông chuyển hướng. Sự chuyển hướng liên hệ đến cả cá tính, suy nghĩ, mục đích của đời sống của ông. Vì thế trong kinh nghiệm ông xác quyết "nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế thì nấy là người được dựng nên mới." Trong năm mới này xin Chúa chúng ta làm mới lại cuộc đời. Trong Chúa Cứu Thế chúng ta là những tạo vật mới. Chúng ta đã được Ngài tái tạo để từ đó bước đi trên con đường mới, con đường của đức tin, và tìm thấy mục đích mới cho đời sống. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục tái tạo con để con xứng đáng là con cái Ngài. Trong năm mới này xin Chúa dẫn dắt con đi trong đường lối Ngài và sống cho mục đích mà Ngài kêu gọi.

(c) 2024 svtk.net