Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Yên Lặng và Chờ Đợi

Thi-thiên 37:1-13

"Hãy yên lặng trước mặt Chúa Hằng Hữu, Và bền lòng chờ đợi Ngài; Đừng bực bội vì kẻ ác thành công, khi họ thực hiện mưu sâu kế độc" (Thi-thiên 37:7 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vấn nạn nào được nêu ra trong Thi Thiên này? Tại sao chúng ta đừng bực tức hay ghen tị khi thấy người gian ác thạnh vượng? Trong Thi Thiên này, Đa-vít đưa ra những lời khuyên thực tiễn nào? Dựa vào nền tảng nào Đa-vít đưa ra những lời khuyên như thế? Có lời hứa nào cho những người làm theo? Chúng ta đều biết rằng sự hiện diện của điều thiện và điều ác trong thế giới là một điều hiển nhiên. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là thiện và Sa-tan là ác. Chúng ta cũng biết rằng điều thiện cuối cùng sẽ thắng điều ác. Tuy nhiên trong thực tế một vấn đề muôn thuở từ lâu ám ảnh con người, đó là tại sao người gian ác lại thạnh vượng và cầm quyền trên người công chính? Đây là vấn nạn vừa có tính cách đạo đức vừa có tính cách xã hội. Sự giàu có, thịnh vượng, may mắn, quyền thế của người gian ác có thể làm chúng ta khó chịu và nhiều khi ghen tức. Trước vấn đề thực tế đó, trong Thi Thiên 37 Đa-vít đưa ra những lời khuyên cụ thể với cái nhìn liên hệ với người gian ác cũng như trong liên hệ với Đức Chúa Trời. Đối với người gian ác, Đa-vít khuyên chúng ta "Đừng phiền lòng cũng đừng ghen tị" (câu #1). Cho dù người gian ác có vẻ thành công trong hiện tại nhưng chẳng bao lâu "chúng nó sẽ bị phát như cỏ" (câu #2). Sự giàu có và quyền thế của họ không phải đến từ Chúa nhưng bởi đường lối khôn lanh và gian ác của họ. Tuy nhiên chính họ và công trình của họ bị định trước là sẽ bị tiêu diệt. Vì thế các con cái Chúa không nên bực tức hay bận tâm về sự hưng thạnh của người gian ác. Đa-vít lặp lại hai lần "chớ phiền lòng" (câu #1, 8) để nhấn mạnh lời khuyên này. Đừng để cảm giác khó chịu chiếm ngự tâm hồn chúng ta khi thấy sự hưng thịnh, may mắn của người gian ác. Hơn thế nữa, Đa-vít khuyên "hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng" (câu #8) vì điều đó chỉ gây thiệt hại cho chúng ta. Lời khuyên này đặt nền tảng trên nhận thức về số phận của người gian ác: cuối cùng họ sẽ bị diệt vong (câu #9, 10). Đối với Đức Chúa Trời, Đa-vít khuyên chúng ta phải luôn luôn trung tín với Ngài dầu sống giữa một thế giới đầy dẫy bất công gian ác. Chúng ta đối phó với sự bất công trong đời sống bằng cách đến gần với Chúa hơn. Trong Chúa chúng ta sẽ tìm thấy hi vọng và sự an toàn giữa những sự việc trớ trêu, ngang trái nhiều khi không thể giải thích. Từ câu #3-7 Đa-vít đưa ra những lời khuyên thực tiễn: "Hãy tin cậy Chúa," "Hãy vui thỏa khoái lạc trong Chúa," "Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa," "Hãy làm điều thiện," "Hãy yên tịnh trước mặt Chúa," "Hãy chờ đợi Chúa." Với những lời khuyên này, Đa-vít muốn chúng ta vượt qua những cảm xúc thường tình như phiền lòng, bực tức, ghen tị, giận hoảng để nhìn thấy chính Chúa là Đấng tể trị cũng như nhìn thấy một tưong lai xa hơn trả lời cho những vấn nạn trong cuộc sống. Chúng ta đến gần Đấng Tạo Hóa toàn năng và công chính, Đấng thấy tất cả và Ngài là tiếng nói tối hậu cho mọi vấn nạn của con người. Phân đoạn này kết thúc bằng một lời hứa cho người công chính, tức những người trông đợi Chúa (câu #9). Họ sẽ "được đất làm cơ nghiệp" và "hưởng được bình yên dư dật" (câu #11). Đối với dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa đây là những phước hạnh có tính cách tại thế, với chúng ta, trong cái nhìn lai thế, phước hạnh không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau. Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ người ngay thẳng. Đây là lời hứa giúp chúng ta vững vàng và lạc quan khi bị đối xử bất công, khi bị trù dập, khi bị phao vu hay lên án vô cớ. Làm theo lời khuyên trong Thi Thiên này là thái độ khôn ngoan giúp chúng ta có thể bước đi giữa những bóng tối và bão táp của cuộc đời. Lạy Chúa, xin giúp con trung tín với Chúa và làm điều công chính trước mặt Ngài giữa một thế giới đầy dẫy bất công, gian ác với niềm lạc quan và hi vọng.

(c) 2024 svtk.net