Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Tạo Vật Mới

Giăng 3:1-17

"Nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời" (Giăng 3:3). Câu hỏi suy ngẫm: Chúng ta có thể biết được gì về Ni-cô-đem? Bạn học được điều gì nơi ông? Qua lời giải thích của Chúa cho Ni-cô-đem, bạn hiểu thế nào về sự tái sinh? Bạn kinh nghiệm ra sao? Đời sống bạn thể hiện những dấu hiệu nào của sự tái sinh? Ni-cô-đem là người Pha-ri-si, cũng là quan chức cai trị của người Do Thái. Một buổi tối Chúa Giê-xu đã nêu ra một vấn đề quan trọng nhất của đời sống mà chính Ni-cô-đem, giáo sư của người Do Thái, vẫn lấy làm khó hiểu. Đó là vấn đề tái sinh. Đây là vấn đề quan trọng nhất vì nếu không có sự tái sinh thì không thể thấy nước Trời. Chúa Giê-xu giải thích cho Ni-cô-đem biết sự tái sinh là công việc của Đức Thánh Linh (c. #3-8), công việc của Đức Chúa Con (c. #3:11-15) và công việc của Đức Chúa Cha (c. #16-21). Vì yêu thương nhân thế, Đức Chúa Cha đã hoạch định phương pháp cứu chuộc nhân loại bằng cách ban Chúa Giê-xu xuống đời (c. #16). Chúa Giê-xu thực hiện chương trình đó bằng cách chịu treo trên thập tự để làm giá cứu chuộc (c. #15). Đức Thánh Linh áp dụng sự cứu chuộc ấy bằng cách biến đổi những ai tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế của chính mình. Sự biến đổi mầu nhiệm này được gọi là sự tái sinh. Một người không thể vào nước Trời bởi nếp sống đạo đức hay việc làm từ thiện nhưng chỉ sự biến đổi mầu nhiệm bởi quyền năng Đức Chúa Trời trên người đó. Tái sinh trong nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là sinh từ trên, tức sinh bởi Đức Chúa Trời. Một người muốn được tái sinh không thể tự mình thực hiện nhưng nhờ nước và Thánh Linh (câu #4-8). Thánh Linh sáng tạo để biến người đó thành một tạo vật mới cho Đức Chúa Trời. Nước ở đây được đề cập đến như là biểu tượng về sự sáng tạo. Trong công cuộc sáng tạo vũ trụ, chính Thánh Linh cũng đã vận hành trên mặt nước để từ đó phát sinh ra sự sống (Sáng-thế Ký 1). Chính Thánh Linh cũng muốn sáng tạo ta để trở thành tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17) để từ đó ta được liên kết với Đức Chúa Trời và sống bằng sự sống của Ngài. Đây là "sự thuộc về trời" tức những mầu nhiệm về Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đang bày tỏ (c. #12). Ni-cô-đem tiêu biểu cho những người khôn ngoan học thức ngày nay. Tuy hiểu biết nhiều vấn đề của đời sống nhưng sự tái sinh đối với họ vẫn là điều khó hiểu. Chỉ ai khiêm nhường nhìn nhận bản chất tội lỗi của mình, nhận biết nhu cầu cần được tái tạo và đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế mới kinh nghiệm được mầu nhiệm tái sinh (câu #16-18). Mầu nhiệm này bị che giấu với "kẻ khôn ngoan người sáng dạ" nhưng lại được tỏ ta cho ai có lòng khiêm nhu như con trẻ (Ma-thi-ơ 11:25). Qua các thời đại biết bao cuộc đời được tái tạo bởi Đức Chúa Trời. Hành động cứu chuộc và tái tạo của Ngài vẫn còn tiếp tục. Yêu nhân thế chính là lý do Đức Chúa Trời muốn tái tạo ta và ban cho ta sự sống đời đời. Khi được tái tạo và liên kết với Chúa Cứu Thế, chúng ta cũng kinh nghiệm tình yêu của Ngài, và như Ngài, thể hiện tình yêu đó đối với thế gian với niềm khát khao đem mọi người phục hòa với Ngài. Xin Chúa cho con kinh nghiệm hơn về sự sống và tình yêu của Ngài để con làm nhân chứng cho Ngài giữa nơi thiếu sự sống và tình yêu.

(c) 2024 svtk.net