Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 8

Nền Tảng Của Hi Vọng

Rô-ma 5:1-11

"Hy vọng trong Chúa không bao giờ bị vỡ mộng như hi vọng trần gian, vì Thượng Đế yêu thương chúng ta, sai Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta" (câu #5, TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Xưng công chính có nghĩa là gì? Thế nào là hòa giải? Sự xưng công chính và hòa giải đem cho chúng ta niềm hi vọng nào? Do đâu chúng ta được những điều này? Lẽ thật này giúp bạn điều gì trong cuộc sống hiện tại? Mở đầu chương này Phao-lô nêu lên một lẽ thật căn bản: "Nhờ đức tin chúng ta được kể là người công chính, và được giải hòa với Thượng Đế qua trung gian Chúa Cứu Thế Giê-xu" (c. #1 TKHĐ). Trong phân đoạn này, công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời được diễn tả qua hai khái niệm quan trọng: xưng công chính và giải hòa. Xưng công chính là từ ngữ dùng trong tòa án chỉ về sự phán quyết trắng án của quan tòa. Nhờ sự xưng công chính, ta là tội nhân được kể là vô tội, từ đó mới được giải hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết. Giải hòa không chỉ chấm dứt tình trạng thù nghịch, chống đối nhưng còn chỉ về mối tương giao thắm thiết giữa ta với Chúa. Phao-lô đã xác quyết: "Ngoài ra, ta còn có vinh dự được tương giao khắng khít với Thượng Đế do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì nhờ Ngài chúng ta được hòa thuận với Thượng Đế" (câu #11, TKHĐ). Ta chỉ được xưng công chính và hòa giải với Chúa khi chấp nhận ân sủng của Ngài được ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong Chúa Cứu Thế ta bắt đầu cuộc đời mới chứa chan niềm hi vọng. Đây là niềm hi vọng được giải cứu khỏi hình phạt của tội lỗi và nhận được sự sống đời đời. Niềm hi vọng này là sức mạnh giúp ta chiến thắng mọi hoàn cảnh, cho ta vui mừng và bình an trong cuộc sống. Hi vọng của ta đặt nền tảng trên tình yêu của Chúa (câu #5). Ta đã nhận thức và kinh nghiệm rằng Đức Chúa Trời đã "tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết" (câu #8). Những chữ "huống chi" trong câu #9 và #10 làm nổi bật nền tảng này: tình yêu của Chúa đã dẫn ta đến sự công chính hóa thì chắc hẳn cũng giải cứu ta khỏi sự đoán phạt của Chúa dành cho thế gian. Tình yêu của Chúa đã đem ta đến sự hòa giải với Ngài, chắc hẳn cũng sẽ dẫn ta đến sự sống của Chúa Cứu Thế. Niềm hi vọng của chúng ta được cắm rễ trong tình yêu cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Cắm rễ trong tình yêu của Chúa chúng ta sẽ kinh nghiệm được vui mừng, bình an trong mọi gian khổ vì "hi vọng trong Chúa không bao giờ bị vỡ mộng như hi vọng trần gian, vì Thượng Đế yêu thương chúng ta" (câu #5, TKHĐ). Hãy tạ ơn Chúa vì trong khi thế gian đang bám lấy những hi vọng hão huyền thì Ngài cho chúng ta niềm hi vọng cứu rỗi đặt nền tảng vững chãi trên tình yêu của Ngài. Lạy Chúa. xin cho niềm hi vọng cứu rỗi cứ được thắp sáng trong con để nhờ đó con có thể chiến thắng mọi nghịch cảnh.

(c) 2024 svtk.net