Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Cứu Rỗi

Giô-ên 2:32; Rô-ma 10:13-17

"Ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu." (c. #32 a) Câu hỏi suy ngẫm: Chữ "cầu khẩn" (trong Giô-ên) hay "kêu cầu" (trong Rô-ma) bao gồm thái độ và hành động nào? Chữ "được cứu" ở đây mang ý nghĩa ra sao? Lời hứa ở đây đem cho bạn hi vọng nào? Bạn làm gì để giúp người khác nhận được điều Chúa hứa? Chúa Thánh Linh giáng lâm, các điềm lạ xuất hiện báo hiệu thời đại cuối cùng của lịch sử. Đây là thời đại khổ nạn, thời đại phán xét của Chúa, đồng thời cũng là thời đại cứu rỗi. Mùa phán xét cũng là mùa gặt hái. Con người sẽ được thu vào "kho" của Chúa hay bị đổ vào đống lửa tùy thuộc vào sự đáp ứng của chúng ta trước lời mời gọi của Ngài. Chúng ta lưu ý: Giô-ên 2:32 ghi: "Ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu", trong khi Rô-ma 10:13, trích dẫn và ghi: "Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." Tân Ước dùng chữ "Chúa" để thay cho "Giê-hô-va" khi trích dẫn Cựu Ước, và chữ "Chúa" trong những trường hợp này chỉ về "Chúa Giê-xu". Nói cách khác Chúa Giê-xu với Giê-hô-va là một, và ai kêu cầu danh Ngài thì sẽ được cứu. Kêu cầu danh Ngài có nghĩa là tin tưởng, nhờ cậy Ngài. Sống trong thời đại cuối cùng của lịch sử, nhưng con cái Chúa không phải lo buồn thất vọng, vì chúng ta đã tin Chúa và được Ngài cứu vớt. Số phận đời đời của chúng ta đã được Chúa bảo đảm. Tuy nhiên chúng ta không thể an nhàn ngồi chờ đợi ngày Chúa đến, không thể vui mừng về phước hạnh của mình và hoan hỉ hay dửng dưng trước số phận bi đát của những người xung quanh. Thái độ chờ đợi ngày Chúa đến đúng đắn là tích cực loan báo tin mừng cứu rỗi của Chúa, vì "đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời Đức Chúa Trời được rao giảng." (Rô-ma 10:17). Bạn có sẵn sàng cho ngày phán xét của Chúa chưa? Xin Chúa giúp con sửa soạn chính mình và giúp con sốt sắng rao truyền Phúc Âm của Chúa để chuẩn bị đón Chúa trở lại.

(c) 2024 svtk.net