Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Tôi Tin Cậy Chúa

Thi-thiên 31:9-16

"Đức Giê-hô-va ôi, tôi tin cậy nơi Ngài; tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi" (câu #14). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, nỗi đau khổ của tác giả được diễn tả như thế nào? Giữa tình trạng tuyệt vọng, tác giả tìm thấy giải pháp nào? Có sự tương đồng nào giữa tinh thần của tác giả và tinh thần của Chúa Giê-xu trong khi chịu khổ? Tại đây bạn học được điều gì cho chính bạn? Thi Thiên này là lời than thở của người đang cơn hoạn nạn, có lẽ vì bệnh tật. Về thể xác, tác giả đang bị đau đớn gần như sắp chết (câu #9-10). Những chữ "con mắt hao mòn," "sức (mạng) sống tiêu hao," "sức lực mỏn yếu," "xương cốt tiêu tàn,"... tất cả diễn tả tình trạng kiệt quệ của thể xác. Không những thế, tác giả còn phải chịu cô đơn vì không ai giúp đỡ, bị mọi người xa lánh (câu #11-13). Kẻ cừu địch, người lân cận, người quen biết, ngay cả những người gặp trên đường phố cũng quay mặt làm ngơ (câu #11), bị coi là người đã chết (câu #12). Thế mà, có nhiều người còn tìm cách cất mạng sống (câu #13). Trong quan hệ xã hội, tác giả hoàn toàn tuyệt vọng. Bên cạnh đó, tác giả còn bị đau khổ nội tâm vì tội lỗi dày vò đến nỗi "sức mạnh mỏn yếu, xương cốt tiêu tàn" (câu #10). Sự đau đớn thể xác ảnh hưởng đến tinh thần và sự suy sụp tinh thần làm thể xác thêm hao mòn, suy yếu. Thi Thiên này diễn tả cách sống động nỗi khốn khổ tận cùng của tác giả. Nhưng chính tình trạng khốn cùng đó đã đem tác giả đến gần với Chúa và dâng lên Ngài lời cầu xin giải cứu. Cũng chính hoàn cảnh khốn khổ đó đã làm nổi bật lòng tin cậy nơi Chúa của tác giả với cả niềm tin: "Đức Giê-hô-va ôi, tôi tin cậy nơi Ngài; tôi nói: Ngài là Đức Chúa Trời tôi" (câu #14). Lòng tin cậy của tác giả ở đây bao gồm cả sự phó thác: "Kỳ mạng tôi trong tay Chúa." Kỳ mạng chỉ về mạng sống hay thời điểm kết thúc cuộc đời và bao gồm cả những sự việc, những biến cố đã, đang và sẽ xảy ra trong đời sống. Tác giả không những nhận thức sự bất lực của mình trước sự khốn khổ tột cùng nhưng cũng nhận thức rằng từng chi tiết trong đời sống, kể cả bệnh tật và hoạn nạn, cũng nằm trong tay Chúa. Chính nhận thức này đã đưa tác giả đến gần Chúa và đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Trong mùa thương khó, chúng ta suy nghĩ đến Chúa Giê-xu đang đối diện với thập tự giá. Ngài sắp chịu khổ hình, sắp chịu đau đớn từ thể xác đến tinh thần. Ngài sắp chịu sỉ nhục, sắp bị các môn đồ xa lánh, bị mọi người lắc đầu khinh bỉ. Ngài sắp phải mang lấy tội lỗi và khổ đau của cả loài người trên thập tự. Tuy nhiên, dầu sắp phải uống lấy chén đau thương và tâm thần Ngài "buồn bực cho đến chết," Ngài vẫn tin cậy hoàn toàn nơi bàn tay của Chúa. Trong đời sống có những lúc ta trải qua những đau khổ tột cùng như tác giả Thi Thiên. Hãy nhìn Chúa Giê-xu là mẫu mực của sự chịu khổ. Hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa và nói như tác giả: "Tôi tin cậy nơi Ngài, Ngài là Đức Chúa Trời tôi" và "kỳ mạng tôi ở trong tay Chúa." Chắc chắn Chúa có chương trình tốt đẹp cho con dân của Ngài. Lạy Chúa, xin cho con biết tin cậy Chúa để đương đầu với những khổ đau trong cuộc sống.

(c) 2024 svtk.net