Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Dòng Nước Sống

Giăng 4:5-42

"... Uống nước ta cho sẽ chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời" (Giăng 4:14). Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích cuộc trò chuyện của Chúa với người phụ nữ Sa-ma-ri là gì? Chúa biết gì về bà? Nhận thức của bà về Chúa diễn tiến ra sao? Khi thực sự nhận biết Chúa, nước hằng sống của Chúa hiệu nghiệm thế nào trên người phụ nữ Sa-ma-ri? Hiệu nghiệm thế nào trên đời sống bạn? Người Sa-ma-ri là dân tạp chủng vì họ thuộc dòng dõi những dân tộc khác nhau đến định cư sau khi thành Giê-ru-sa-lem thất thủ vào năm 772 trước Chúa. Sau khi lưu đày trở về, dân Y-sơ-ra-ên có thái độ kỳ thị và xa lánh dân Sa-ma-ri. Vì thế dân Sa-ma-ri không đến thờ phượng Đức Chúa Trời tại Giê-ru-sa-lem nhưng họ có trung tâm thờ phượng riêng tại núi Ghê-xi-rim. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với người phụ nữ Sa-ma-ri chứng tỏ Ngài đã phá vỡ mọi bức tường ngăn cách và kỳ thị giữa các chủng tộc, giới tính, giai cấp, hình thức tôn giáo, nếp sống đạo đức. Mục đích của Ngài là đem Nước Hằng Sống đến cho mọi người. Trong cuộc gặp gỡ và chuyện trò này, Chúa Giê-xu đã lần hồi bày tỏ cho người phụ nữ Sa-ma-ri biết Ngài là ai. Ban đầu người phụ nữ chỉ biết Chúa là một người Giu-đa (câu #9), rồi sau đó nhận biết Ngài là đấng tiên tri (câu #19). Nhưng Chúa không muốn bà dừng lại với nhận thức đó. Chúa muốn bà nhận biết Ngài chính là Đấng Mết-si-a mà bà trông đợi (câu #25, 26). Điều quan trọng không phải là thờ phượng tại đâu, trong hình thức nào, như vấn nạn bà nêu ra, nhưng điều quan trọng là bà phải thực sự nhận biết Chúa là ai. Chỉ khi nào nhận biết Chúa là ai và tuyên xưng Ngài, bà mới kinh nghiệm được nước hằng sống mà Chúa hứa ban cho. Vì thế khi nhận biết Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, nước hằng sống của Ngài trở nên hiệu nghiệm và cuộc đời của bà thay đổi. Bà không còn mặc cảm, không còn né tránh mọi người, không còn bận tâm đến việc múc nước vật chất từ giếng Gia-cốp nhưng bận tâm đến việc kêu gọi mọi người đến nhận lấy nước hằng sống từ Chúa Giê-xu (câu #28-30). Chúa đã biết chúng ta là ai, như Ngài đã biết rõ người phụ nữ Sa-ma-ri với những bí ẩn, tình trạng tội lỗi bất toàn, cùng những khốn khổ trong cuộc đời. Chúa cũng biết những khao khát trong tâm hồn chúng ta và Ngài muốn ban cho chúng ta nước sống để thỏa mãn. Chúa đã biết chúng ta là ai, bây giờ chúng ta cần biết Ngài là ai. Cũng như người phụ nữ Sa-ma-ri, chỉ khi nào chúng ta biết Ngài và tiếp nhận chính Ngài là dòng nước sống lúc đó chúng ta mới thật sự được giải phóng và được thỏa mãn. Ngài không muốn chúng ta sống cuộc đời khép kín và né tránh người khác với những mặc cảm nhưng muốn giải phóng chúng ta. Chúa biết chúng ta là ai và Ngài muốn biến đổi để rồi sử dụng chúng ta. Ngài không muốn chúng ta sống âm thầm trong bóng tối tội lỗi, nhưng Ngài muốn chữa lành và đem chúng ta ra ánh sáng, để rồi dùng chúng ta bày tỏ chính Ngài cho trần gian. Nước sống đã được ban cho người phụ nữ Sa-ma-ri và bao nhiêu người khác cũng được sẵn sàng ban cho những ai tiếp nhận. Tạ ơn Chúa vì dầu Ngài biết rõ con tội lỗi Ngài vẫn chấp nhận. Xin cho con biết rõ Ngài hơn để càng kinh nghiệm được nước hằng sống của Ngài trong đời sống.

(c) 2024 svtk.net