Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Vui Mừng Trong Hoạn Nạn

I Phi-e-rơ 1:3-9

"Chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống" (câu #3 b). Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh thử thách, người tin Chúa có cái nhìn và thái độ khác với người không tin như thế nào? Tại sao? Tại đây có những lời hứa nào cho người tin Chúa? Theo Phi-e-rơ, niềm vui của chúng ta có những đặc điểm nào? Làm sao để chúng ta có thể vui mừng trong hoạn nạn? Nội dung phân đoạn hôm nay là chủ đề cả bức thư của Phi-e-rơ. Đó là "niềm hy vọng sống," một chủ đề được viết cho những tín hữu đang ở trong hoạn nạn thử thách. Theo Phi-e-rơ, "niềm hy vọng sống" chúng ta có được là nhờ Chúa Cứu Thế sống lại từ trong cõi chết (câu #3). Người tin Chúa cũng có cùng hoàn cảnh với người không tin nhưng cái nhìn và thái độ đối với hoàn cảnh của người tin Chúa sẽ khác. Sự khác biệt này chính là do niềm trông cậy sống, một hy vọng không thuộc trần gian này nhưng vượt khỏi trần gian để nhìn tới cõi vĩnh hằng. Người tin Chúa sẽ vui mừng khi hướng về tương lai cho dầu trong hiện tại "sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu" (câu #6). Mọi đời sống đều bị ảnh hưởng bởi một thế giới tội lỗi, vì thế người tin Chúa hay không tin đều chịu chung những hoàn cảnh và thân phận làm người. Đối với người tin Chúa, có ba lời hứa giúp họ chiến thắng hoàn cảnh. Trước hết là niềm hi vọng sống (câu #3). Đây là thực tại mà người tin có thể kinh nghiệm trong hiện tại. Niềm hi vọng này đến từ Chúa là Đấng đã sống lại, vì nếu Chúa không sống lại, đức tin chúng ta sẽ vô ích và hi vọng chúng ta hão huyền. Lời hứa thứ hai, đó là "cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn được dành sẵn trên trời." Đây là lời hứa mà trong tương lai sẽ nhận được nhưng bây giờ có thể nhìn thấy bằng cặp mắt đức tin (câu #4). Lời hứa thứ ba là được "bảo vệ bởi quyền phép Đức Chúa Trời" trong đời này cho đến khi hoàn tất sự cứu rỗi trong đời sau (câu #5). Lời hứa này sẽ giải tỏa những sợ hãi, lo âu trong đời sống khi chúng ta bước đi giữa trần gian đầy tăm tối và cạm bẫy. Phi-e-rơ cũng cho thấy ba đặc điểm sự vui mừng của người tin Chúa. Thứ nhất, sự vui mừng không những chứng tỏ đức tin nhưng còn làm cho đức tin thêm mạnh mẽ (câu #7). Thứ hai, sự vui mừng phát xuất từ đức tin (câu #8). Thứ ba, sự vui mừng dẫn đến sự cứu rỗi là phần thưởng của đức tin (câu #9). Sự ngợi khen, tôn trọng và vinh hiển là đặc điểm của niềm vui người Cơ Đốc. Đây chính là bông trái của sự cứu rỗi cần được hiển lộ trong đời sống chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp con kinh nghiệm sự cứu rỗi ngay trong hiện tại để có thể niềm vui trong những hoàn cảnh khó khăn.

(c) 2024 svtk.net