Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 12

Huyền Nhiệm Cứu Rỗi

I Cô-rinh-tô 2:6-9

"Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài." (c. #9) Câu hỏi suy ngẫm: "Huyền nhiệm giấu kín" ở đây là gì? Được bày tỏ thế nào cho loài người? Ai có thể hiểu được huyền nhiệm đó? Bạn đã nhận biết và kinh nghiệm huyền nhiệm đó thế nào? Phao-lô không dùng khôn ngoan của đời nhưng dùng khôn ngoan của Chúa để giảng dạy. Sự khôn ngoan đó được mô tả là "sự mầu nhiệm kín giấu" (c. #7). "Mầu nhiệm kín giấu" là một từ ngữ thường được dùng trong Tân Ước, đặc biệt là trong các thư của Phao-lô. Từ ngữ nầy dùng để chỉ một huyền nhiệm mà con người không thể dùng trí khôn để hiểu được, ngoại trừ những người được Chúa soi sáng một cách đặc biệt. Huyền nhiệm đó là sự việc Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Chỉ những người có đức tin mới hiểu được điều nầy, còn đối với đời, đó chỉ là điều vô nghĩa, khó tin và khó chấp nhận. Thành ngữ "những người được cai quản đời nầy" trong các câu #6-8 nói đến những nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của La Mã và Do Thái lúc bấy giờ. Những người nầy không hiểu được huyền nhiệm của Chúa nên đã đóng đinh Chúa. Họ không biết Ngài chính là Thượng Đế. Đối với người đã tin nhận Chúa, chúng ta biết việc Chúa Giê-xu giáng trần để cứu loài người là cả một kế hoạch đã định từ trước. Con người không tưởng tượng được và không bao giờ nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt và đến đúng kỳ, Chúa Giê-xu giáng trần chịu chết để chúng ta được vinh hiển, nghĩa là được cứu và được làm con của Ngài. Câu #9 áp dụng lời tiên tri trong Ê-sai, nói về chương trình cứu rỗi Chúa đã định trước cho loài người, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng với những điều tốt đẹp khác Chúa dành cho chúng ta là những người yêu mến Ngài. Cám ơn Chúa vì Chúa đã trình bày chương trình cứu rỗi cho con biết để con tin nhận Ngài. Cám ơn Chúa đã sắp đặt mọi việc để cứu con. Xin cho con biết sống trong tinh thần biết ơn Chúa mãi mãi.

(c) 2024 svtk.net