Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 14

Lời Từ Giã

Công-vụ các Sứ-đồ 1:6-14

"Khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng rồi làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đa, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất" (câu #8). Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đồ quan tâm và thắc mắc điều gì? Tại sao? Trong lời từ giã, Chúa có lời hứa và sứ mạng nào cho họ? Những điều này quan trọng ra sao? Chúa đang giao cho bạn công tác nào? Bằng cách nào bạn thực hiện? Những tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập tự giá không phải là những lời cuối cùng của Ngài trên đất. Ngài đã sống lại và còn ở trên đất bốn mươi ngày để giảng dạy cho các môn đồ về Nước Trời (câu #3). Lời từ giã cuối cùng của Chúa trước khi thăng thiên nhằm trả lời câu hỏi của các môn đồ về nước Y-sơ-ra-ên (câu #6). Những câu hỏi đó cho thấy cái nhìn của môn đồ vẫn còn giới hạn, không những trong trần gian nhưng cũng giới hạn trong một dân tộc. Họ chưa hiểu được nước Chúa vượt khỏi trần gian và vượt cả những biên giới chủng tộc. Câu trả lời của Chúa cho câu hỏi "khi nào" cho thấy việc thiết lập nước trời là việc của Đức Chúa Trời không phải của con người (câu #7). Khi sắp sửa lìa họ, Chúa muốn họ biết những điều cần yếu, thay vì quan tâm đến "điều chẳng nên biết." Họ cần biết rằng họ đang có một lời hứa, đó là quyền năng của Thánh Linh: "Khi Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lãnh quyền năng" (câu #8 a). Thánh Linh không những đến để an ủi họ (Công-vụ các Sứ-đồ 9:31) khi họ xa cách thầy của mình nhưng còn ban cho họ quyền năng. Những lời nói cuối cùng của Chúa trên đất cho các môn đồ của Ngài là lời hứa họ sẽ nhận quyền năng Thánh Linh. Đây cũng là lời hứa cho mỗi chúng ta. Họ cần biết họ đang có một sứ mạng, đó là làm nhân chứng cho Chúa. Quyền năng của Chúa ban cho bao giờ cũng có một mục đích cụ thể, đó là nhằm giúp cho con dân Ngài hoàn tất chương trình của Đức Chúa Trời trên đất: Quyền năng Thánh Linh không phải để phục quốc (lập nước Y-sơ-ra-ên!) nhưng để làm chứng về Chúa "cho đến cùng trái đất," không phải giúp đạt những mục đích trần gian nhưng cho mục đích đời đời. Tại đây Chúa cũng nhắc họ rằng mục đích thiên thượng đó phải được thực hiện giữa trần gian bởi chính họ, vì thế Ngài bảo: "Các ngươi đứng ngắm lên trời làm chi?" Đây cũng là sứ mạng của mỗi chúng ta. Họ cần biết một cách để sửa soạn, đó là cầu nguyện. Họ không đứng ngóng lên trời để nuối tiếc vị thầy của mình nhưng về phòng cao đồng tâm bền chí cầu nguyện. Công vụ các sứ đồ bắt đầu bằng sự cầu nguyện. Đây cũng là cách chúng ta sửa soạn để thực hiện sứ mạng Chúa giao. Trong một thế giới mà mọi người tìm kiếm tiền bạc, quyền lực như là tiêu chuẩn thành công thì sự cầu nguyện xem ra là việc hèn yếu. Nhưng chính sự cầu nguyện sẽ cho chúng ta mặc lấy quyền phép từ trên cao để làm chứng nhân cho Chúa.

(c) 2024 svtk.net