Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Lời Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:1-2:4

"Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" (Sáng-thế Ký 1:1) Câu hỏi suy ngẫm: Bằng cách nào Đức Chúa Trời tạo dựng vũ trụ? Phân đoạn này cho thấy những đặc điểm nào trong công trình sáng tạo của Ngài? Những đặc điểm này cho chúng ta những bài học nào trong mối tương quan giữa chúng ta với Đấng Tạo Hóa? "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất" là một khẳng định tuy đơn giản nhưng là tiền đề nền tảng cho cả Kinh Thánh. Kinh Thánh không chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, nhưng khẳng định Ngài là nguồn gốc của mọi hiện hữu. Trời đất hay vũ trụ không phải tự nhiên mà có như theo thuyết vô thần, cũng không phải do nhiều thần linh tạo dựng như theo quan niệm đa thần. Vũ trụ cũng không được tạo dựng bằng những chất liệu có sẵn, nhưng từ cõi hư vô, do một Đức Chúa Trời duy nhất. Vũ trụ được sáng tạo bằng lời phán. Thật ra, Đức Chúa Trời chỉ cần suy nghĩ trong tư tưởng vô hạn của Ngài là vũ trụ hình thành và hiện hữu, nhưng Ngài đã chọn "lời" để sáng tạo vũ trụ. Sáng Thế chương 1 lặp lại nhiều lần những chữ "Đức Chúa Trời phán... thì có như vậy." Tác giả Hê-bơ-rơ cũng xác nhận: "Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời" (Hê-bơ-rơ 11:3). Lời bày tỏ bản chất của Đấng Tạo Hóa: "Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Lời là Đức Chúa Trời" (Giăng 1:1). Chúa sáng tạo vũ trụ theo một thứ tự và có một mục đích. Những biến cố tiếp nối xảy ra trong sáu ngày sáng tạo. Đất, nước, ngày, đêm được hình thành trong kế hoạch của Chúa. Khi mỗi một sự vật đã được sáng tạo thì Ngài tuyên bố là "tốt lành." Tốt lành vì tất cả hiện hữu với một mục đích. Cũng vì thế, khi vũ trụ và muôn vật đã được sáng tạo, Ngài tuyên bố sự sáng tạo đã hoàn tất (#2:1). Trong ý định của Chúa, mọi vật được sáng tạo sẽ phải sinh sản. Sinh sản nói lên ý nghĩa tái tạo, đổi mới, tiếp tục công trình sáng tạo. Nhìn vũ trụ, ta nhận biết có một Đức Chúa Trời khôn ngoan mà ta phải bái phục tôn thờ. Như một tạo vật của Chúa, ta phải sống với mục đích mà Chúa đã định. Đời sống chúng ta phải liên kết với Chúa là Đấng tạo dựng và sống lời của Ngài. Lời sáng tạo cũng là lời sự sống mà chúng ta nhờ đó để nuôi sống mỗi ngày. Lời sự sống cũng sẽ cho chúng ta năng lực để tái tạo, đổi mới, sinh sản. Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày mỗi đổi mới để con tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài.

(c) 2024 svtk.net