Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 18

Cỏ Dại

Ma-thi-ơ 13:24-30; Ma-thi-ơ 13:36-43

"Chủ muốn chúng tôi giẫy cỏ đi không? Chủ trả lời: Không, giẫy cỏ thế nào cũng động đến lúa" (câu #29 TKHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Ví dụ về cỏ dại cho thấy thực tế nào trong thế gian và Hội Thánh? Tại sao Chúa chưa muốn nhổ "cỏ dại" bây giờ? Chúng ta cần có thái độ nào khi đứng trước những điều ác và bất công trong xã hội cũng như trong Hội Thánh? Ví dụ này cùng với lời giải thích cho một cái nhìn thực tế về thế gian. Luôn có điều ác bên cạnh điều thiện, người xấu bên cạnh người tốt, con cái quỷ dữ bên cạnh con cái nước thiên đàng (câu #38), kẻ gian ác bên cạnh người công bình (câu #41, 43). "Đồng ruộng là thế gian" (câu #38) bao giờ cũng lẫn lộn lúa mì và cỏ lùng. Ma quỷ không những hiện diện nhưng còn tung hoành giữa thế giới này (câu #39). Thế gian tuy đầy dẫy những điều ác nhưng bây giờ chưa phải là lúc để loại trừ. Lý do đơn giản là "giẫy cỏ dại thế nào cũng động đến lúa" (câu #28). Hơn nữa, công tác chúng ta không phải là nhổ cỏ dại, vai trò của chúng ta không phải là đoán xét (#7:1) nhưng hòa giải (#18:15-16) và tha thứ cách không giới hạn (#18:21-22). Trong ngày cuối cùng Chúa sẽ đến và đoán xét mọi người (#16:27, 25:31-46), lúc đó người gian ác sẽ bị "thiêu đốt" trong lò lửa đầy than khóc và nghiến răng (câu #30, 42), còn người công chính sẽ kết hiệp trong nước Chúa và sẽ chói sáng như mặt trời (câu #42, 43). Chúa không muốn tiêu diệt kẻ ác khỏi thế gian hay ngay cả khỏi Hội Thánh. Hội Thánh có những điều chúng ta không thỏa lòng, có những người quấy phá (#7:21-23; 18:15-20), nhưng ước muốn thanh tẩy Hội Thánh không phải là tiêu diệt kẻ ác nhưng đòi hỏi sự chấp nhận, tha thứ, phục hồi. Cố gắng loại bỏ, diệt trừ bây giờ chưa đến lúc, vì như thế sẽ làm xáo trộn Hội Thánh, trong tiến trình loại bỏ người xấu chắc chắn sẽ phương hại đến đức tin người trung tín. Hơn nữa, sự phán xét không thuộc ta nhưng thuộc Chúa. Trước thực tế "cỏ dại" giữa thế gian cũng như trong Hội Thánh, chúng ta cần có thái độ (1) Đừng phiền hà về người làm ác. Bổn phận chúng ta là làm mọi cách đem họ trở lại con đường công chính nhưng chúng ta không trách nhiệm về số phận hiện tại và tương lai của họ; (2) Tin chắc rằng một ngày kia Chúa sẽ kết thúc lịch sử bằng đức công chính của Ngài. Đến mùa gặt, tức thời điểm của Chúa, người thánh của Chúa sẽ được giải phóng khỏi mọi bất công, áp bức. Ví dụ về cỏ dại là lời cảnh cáo đối với người gian ác nhưng là một lời an ủi đối với người công chính. Xin Chúa giúp con biết kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi sự công bình của Ngài hiển lộ.

(c) 2024 svtk.net