Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 20

Người Xác Thịt

I Cô-rinh-tô 3:1-3

"Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy." (c. #1) Câu hỏi suy ngẫm: "Người thiêng liêng" và "người xác thịt" chỉ về ai? Mỗi hạng người có đặc điểm nào? Bằng cách nào chúng ta trắc nghiệm để biết mình là người xác thịt hay người thiêng liêng? Bạn thấy mình cần thay đổi điều gì? Bằng cách nào? Trong chương 2, Phao-lô phân biệt người thiêng liêng và người xác thịt. Trong chương 3 câu #1, ông lại nhắc đến "người xác thịt", nhưng với một ý nghĩa khác. Trong 2:14, chữ "xác thịt" dùng để chỉ người chưa tin Chúa còn chữ "xác thịt" trong 3:1 dùng để chỉ người đã tin Chúa nhưng để cho bản tính cũ chế ngự. Ông gọi họ là trẻ sơ sinh, là người chưa trưởng thành. Đặc tính của người chưa trưởng thành là: 1. Ăn sữa: chỉ có thể hiểu và áp dụng những giáo lý sơ đẳng, đơn giản. 2. Có tinh thần ganh tị và tranh chấp: đó chính là nguyên nhân của những chia rẽ trong Hội Thánh. Chúng ta nên dựa vào những lời Phao-lô viết cho các tín hữu ở Cô-rinh-tô để xét xem mình đã trưởng thành trong Chúa chưa. Người trưởng thành là người để cho Chúa Thánh Linh hành động, không chiều theo những khuynh hướng thấp hèn của con người cũ. Người trưởng thành cũng là người có tinh thần học hỏi, muốn học những điều cao hơn, sâu nhiệm hơn trong Lời Chúa, và sống làm theo những điều đã học. Sau hết, người trưởng thành trong Chúa là người yêu thương, không ganh tị và không chia rẽ. Cảm ơn Chúa vì con được sinh ra trong gia đình của Chúa. Xin giúp tâm linh con tăng trưởng chứ đừng như em bé yếu đuối chậm lớn, không hiểu và áp dụng những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa.

(c) 2024 svtk.net