Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 28

Hãy Ngợi Khen Ngài

Khải-huyền 19:1-5

"Lại có tiếng từ ngôi đền rằng: "Hết thảy các ngươi là tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta, vẫn kính sợ Ngài, nhỏ và lớn, đều hãy ngợi khen Ngài!" (c. #5). Câu hỏi suy ngẫm: "A-lê-lu-gia" có nghĩa gì? Ai phải ngợi khen Chúa? Tại sao phải ngợi khen Chúa? Bạn có ngợi khen Chúa hằng ngày và sẽ có mặt trong đám đông trên trời để ngợi khen Chúa mãi mãi không? Allêlugia là cách viết trong tiếng Hy Lạp, trong Tân Ước chỉ tìm thấy trong chương nầy (câu #1,3,4,6); cũng như Hallelujah là cách viết trong tiếng Hy Bá thường tìm thấy trong Cựu Ước (Thi-thiên), đều có nghĩa là Ngợi khen Đức Giê-hô-va hay là ca ngợi Thượng Đế. Amen (câu #4; Ma-thi-ơ 6:13) có nghĩa là: chắc chắn, bảo đảm, thật, đúng, chính xác, trung thực, quả thật, nhất định, muốn thật hết lòng, hoặc xin cho xảy ra đúng như thế, thường dùng để bày tỏ sự đồng lòng hiệp ý như trong câu #4 (I Cô-rinh-tô 14:16). Chúa Giê-xu cũng tự xưng Ngài là Đấng Amen (Khải-huyền 3:14; II Cô-rinh-tô 1:19-20). Câu #1,4 cho thấy vô số người ở trên trời tức là các thiên sứ, thiên binh, và các thánh đồ đều hiệp nhau ngợi khen Đức Giê-hô-va; câu #5 cho thấy hết thảy người ở dưới đất tức là những tôi tớ Đức Chúa Trời, những người kính sợ Chúa, nhỏ hay lớn đều cũng hiệp nhau ca ngợi Thiên Chúa. Một tác động khiến chúng ta phải chú ý về thái độ khi ca ngợi Thiên Chúa là "mọp xuống, quỳ xuống, sấp mình xuống" (fell down) thờ lạy Đức Chúa Trời. Chúng ta ngày nay có thái độ nào khi ca ngợi và thờ lạy Ba Ngôi Đức Chúa Trời? Một đặc điểm khác trong sự ca ngợi Thiên Chúa là tôn xưng sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép đều thuộc về Đức Chúa Trời có một và thật (Giăng 17:3) và là "Quan án công bình" (II Ti-mô-thê 4:8). "Những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo Đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm đã kêu lên lớn tiếng rằng: "Lạy Chúa là Đấng thánh và chơn thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào?" (Khải-huyền 6:9-10), họ đã phải ở yên chờ đợi ít lâu, và bây giờ họ vui mừng ca ngợi Chúa khi thấy sự đoán xét công bình của Ngài và thấy luồng khói nó bay lên đời đời" (c. #3). Vậy, chúng ta cũng "Hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến" vì "Kìa, Đấng xét đoán đứng trước cửa" (Gia-cơ 5:7,9). Kính lạy Chúa chân thật và công bình, xin giúp con và những tôi con của Ngài học tập ca ngợi Chúa hôm nay, ngay trên đất nầy, để khi giờ đến, có thể gia nhập đại ca đoàn trên trời tôn vinh ca ngợi Ngài mãi mãi. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net