Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 30

Lễ Cưới Chiên Con

Khải-huyền 19:7-9

"Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn." (c. #7). Câu hỏi suy ngẫm: Lễ cưới Chiên Con chỉ về gì? Vợ Ngài là ai? Nàng được sửa soạn thế nào? Những ai được mời đến dự tiệc cưới? Bạn đã được mời chưa và sẽ có mặt trong lễ tiệc cưới nầy không? Mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với dân Do Thái được Thánh Kinh minh họa bằng mối liên hệ hôn nhân (Ê-sai 54:4-6; Giê-rê-mi 3:14; 26:32; Ô-sê 2:19; và giữa Hội Thánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng vậy (II Cô-rinh-tô 11:2; Ê-phê-sô 5:23-33). Lễ đính hôn của Hội Thánh với Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cử hành trong ngày lễ Ngũ Tuần tại Giê-ru-sa-lem cách nay gần 2,000 năm, khi Hội Thánh được thành lập. Lễ cưới sẽ cử hành trong ngày chàng rễ là Chúa Cứu Thế Giê-xu từ trời giáng lâm xuống không trung. Trong suốt thời kỳ chờ đợi, Đức Thánh Linh được ban xuống sửa soạn cho cô dâu là Hội Thánh để được cất lên trình diện và cử hành lễ cưới trong ngày đó (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-18; Ma-thi-ơ 25:1-13). Ấy sẽ là ngày vui mừng khôn xiết kể, ước mong tất cả tôi con Chúa đọc bài này sẽ hiện diện trong ngày vui mừng vinh quang ấy. Trong ngày cưới, người dự lễ thường hay chú ý đến cách trang điểm và sự trang sức của cô dâu. Khải-huyền 17, 18, chúng ta thấy một người nữ khác trang điểm diêm dúa, trang sức lòe loẹt, mang tên là Mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian, tiêu biểu cho Hội Thánh bị thế tục hóa, thờ lạy hình tượng, tà dâm thuộc linh (#17:3-6). Hình ảnh ấy tương phản với hình ảnh chỉ về Hội Thánh thật là vợ của Chiên Con trang sức đơn sơ với áo sáng láng tinh sạch bằng vải gia mịn (#19:8). Phao-lô nói với tín hữu Cô-rinh-tô trong II Cô-rinh-tô 11:2 rằng: "Tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ." Hội Thánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu phải thánh khiết, trọn vẹn không vết, không nhăn, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài (Ê-phê-sô 5:26-27; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24). Hội Thánh thật sẽ hớn hở vui mừng ca ngợi Thượng Đế trong ngày ấy, và được thiên sứ chúc mừng "Phước thay" khi đến dự tiệc cưới Chiên Con. "Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời" mà chúng ta phải tin chắc và trông cậy. Một điểm nữa ở cuối câu #8, dầu trong dấu ngoặc nhưng chúng ta cũng phải chú ý, ấy là câu giải thích; "vải gai mịn là việc làm công bình của các thánh đồ." Việc làm công bình của chúng ta như áo nhớp (Ê-sai 64:6), nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã "khoác áo choàng công bình (của Ngài) cho ta" (Ê-sai 61:10; Xa-cha-ri3:3-5; Php 3:9). Như thế ta mới có thể dự tiệc cưới, không bị đuổi ra ngoài nơi tối tăm là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng (Ma-thi-ơ 22:1-18). Chúa ơi, xin giúp con trân quý và luôn mặc chiếc áo công bình Ngài đã choàng cho để con có thể hiện diện cách hớn hở vui mừng trong ngày vinh quang ấy. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net