Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 5

Dấu Hiệu của Nước Trời

Ma-thi-ơ 14:13-21

"Chính các ngươi hãy cho họ ăn" (câu #16). Câu hỏi suy ngẫm: Phép lạ hóa bánh cho chúng ta thấy gì về Chúa? Qua phép lạ này Ngài muốn dạy chúng ta điều gì về nước trời? Bằng cách nào chúng ta thể hiện nước trời trên đất? Dầu Chúa tách ra nơi đồng vắng, đám đông từ các nơi đến vẫn bám theo Chúa và vây quanh Ngài. Chúa "động lòng thương xót" và chữa lành nhiều người tật nguyền. Chữ "thương xót," "cảm thông" hay "đồng cảm" (compassion) phát xuất từ tiếng La-tinh có nghĩa là "cùng chịu khổ với." Người có lòng thương xót đau với cái đau của người khác và muốn làm một điều gì đó để chia sẻ nỗi khổ của người khác. Lòng thương xót bắt đầu từ sự nhận biết nhu cầu người khác. Chúa Giê-xu nhận biết trước mắt Ngài là những người đang đói. Ngài quan tâm đến sức khỏe của họ và không muốn họ đi về bụng đói, cũng không muốn để họ tự kiếm thức ăn, vì đây không phải là việc dễ dàng. Trong khi các môn đồ thấy nhiều trở ngại thì Chúa thấy đây là cơ hội để bày tỏ là dấu hiệu của nước Trời. Trong khi các môn đồ muốn tránh những rắc rối, phiền phức, khó khăn nếu phải giúp đoàn dân thì Chúa lại quan tâm đến cái đói của họ. Ngài không thể viện cớ quá bận với những việc quá quan trọng mà không lo đến nhu cầu người khác. Chúng ta được kêu gọi làm như Chúa. Có lẽ chúng ta sẵn sàng ca ngợi lòng cảm thông, lòng nhân ái như một đức tính cao quí, nhưng thực hành đức nhân ái không phải dễ. Nếu sự thương xót của Chúa trong chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra cái đau của người khác như của chính mình. Làm một việc thiện nào cũng đòi hỏi sự trả giá. Dĩ nhiên chúng ta không thể nuôi tất cả những người đói, không thể xây nhà cho tất cả kẻ vô gia cư, nhưng mỗi khi chúng ta cho người đói một miếng bánh ăn, cho người không nhà chỗ tá túc, thì đó là dấu hiệu của Nước Trời. Có thể thế giới có quá nhiều nan đề khiến chúng ta cảm thấy bất lực, cảm thấy cố gắng của mình chẳng đi tới đâu, công việc từ thiện dường như chẳng giải quyết được vấn đề. Tuy nhiên, Chúa có thể dùng một chén nước lạnh từ tay chúng ta để biểu dương công việc thiêng thượng trên đất, để bày tỏ Nước Trời. Khi còn ở thế gian, Chúa đã chữa lành những người bịnh tật, nuôi người đói. Đó là dấu hiệu cho thấy một ngày kia trong nước Ngài sẽ không còn bệnh tật, không còn đói khát. Nước Trời là mục tiêu mà mỗi con cái Chúa và Hội Thánh Ngài đang hướng tới. Lạy Chúa, xin cho con nhận thức và thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình trước nhu cầu người khác để thể hiện Nước Trời trên đất.

(c) 2024 svtk.net