Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 10

Nguyên Nhân Chia Rẽ

I Cô-rinh-tô 3:18-22

"Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời" (c. #22 b). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên nhân nào khiến Hội Thánh Cô-rinh-tô chia rẽ? Khi dùng những chữ "dại dột" và "khôn ngoan" Phao-lô muốn liên hệ đến điều gì? Lý do nào thường khiến Hội Thánh chúng ta ngày nay chia rẽ? Làm sao để có được tinh thần hiệp một? Lời khuyên của sứ đồ Phao-lô qua những câu Kinh Thánh vừa đọc rất lạ: "Hãy trở nên dại dột, để được khôn ngoan" (c. #18 b). Tại sao Phao-lô đưa ra lời khuyên nầy khi đang nói về vấn đề chia rẽ trong Hội Thánh? Vốn là người Hy Lạp nên dân thành Cô-rinh-tô rất yêu chuộng văn chương và triết lý, là những điều Phao-lô gọi là "sự khôn ngoan ở đời nầy". Do đó, lời khuyên: "Hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan" có nghĩa là đừng tìm kiếm khôn ngoan trong văn chương, triết lý của đời vì như thế ta sẽ không thể nào hiểu được những huyền nhiệm của Chúa. Thật ra, những điều người đời cho là khôn ngoan đối với Chúa chỉ là điên dại. Một số tín hữu trong Hội Thánh Cô-rinh-tô hãnh diện khi cho mình là người của Phao-lô vì ông là người đầu tiên đến truyền Đạo Chúa tại đây. Những người khác cho rằng A-bô-lô mới đáng được tôn kính vì ông có tài ăn nói. Một số khác lại cho chỉ có Phi-e-rơ, người sống gần Chúa Giê-xu mới đáng là lãnh tụ. Tuy nhiên, Phao-lô chỉ cho người Cô-rinh-tô thấy tất cả thái độ đó đều sai, vì Phao-lô, Phi-e-rơ và A-bô-lô đều là người của Chúa và được Chúa sai đến gây dựng Hội Thánh. Người tin Chúa không nên chia rẽ vì chúng ta đều từ một nguồn gốc mà ra, nguồn gốc đó chính là Chúa. Thánh Kinh không phủ nhận những khôn ngoan và kiến thức của đời, nhưng dạy chúng ta chỉ nên xem những khôn ngoan đó là phương tiện để đạt đến những điều sâu nhiệm hơn trong Chúa, chứ không phải là mục đích của đời sống. Chúng ta cần học và thực hành Lời Chúa để được khôn ngoan thật, vì chỉ trong Chúa chúng ta mới có được khôn ngoan và chỉ một mình Chúa có thể giúp chúng ta sống cách khôn ngoan. Cám ơn Chúa vì trong Chúa con có tất cả. Xin cho con biết nương nhờ vào Chúa để được khôn ngoan thật và sống hòa thuận, đoàn kết với mọi người chung quanh.

(c) 2024 svtk.net