Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 31

Trời Mới Đất Mới

Khải-huyền 21:1

"Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa" (c. #1). Câu hỏi suy ngẫm: Trời mới đất mới là thế nào? Trời cũ và đất cũ đâu rồi? Hai thế giới khác nhau như thế nào? Những ai sẽ được ở trong thế giới mới nầy? Bạn có trông mong ngày ấy mau đến không? Sứ đồ Phi-e-rơ không được thấy như sứ đồ Giăng, nhưng ông đã được khải thị và viết cho tất cả những người cùng một niềm tin với ông, một niềm tin quý báu đặt trên nền tảng đức công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, về sự thay đổi vĩ đại nầy của trời đất. Ông viết trong II Phi-e-rơ 3:10-13: "Ngày của Chúa chắc chắn thế nào cũng tới, nhưng bất thần như kẻ trộm. Vào ngày đó, các từng trời sẽ vang rầm biến mất, các thiên thể sẽ tiêu tan trong lửa hừng, địa cầu và mọi công trình trên đó đều bị thiêu hủy cả. Vì mọi vật quanh mình rồi sẽ bị tiêu tan, chúng ta càng nên sống cuộc đời thánh thiện, đạo đức! Anh em nên trông chờ ngày của Chúa và mong sao cho ngày ấy mau tới. Ngày ấy, các từng trời bị bốc cháy tiêu tan, các thiên thể tan chảy trong lửa hừng. Nhưng ngày ấy, chúng ta sẽ được vào trời mới đất mới, nơi có công lý ngự trị, như lời Ngài đã hứa (TKHĐ)." Một trong những lời hứa của Chúa là trong Ê-sai 65:17 "Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa." Tác giả Hê-bơ-rơ Hê-bơ-rơ 1:11-12 trích dẫn Thi-thiên 102:25-26 rằng "Thuở xưa Chúa lập nền trái đất, các từng trời là công việc của tay Chúa. Trời đất sẽ hư hoại, song Chúa hằng còn; trời đất sẽ cũ mòn hết như áo xống; Chúa sẽ đổi trời đất như cái áo, và nó bị biến thay." Vào một mùa hè, cặp chim nhỏ xây ổ trên nóc lò sưởi của nhà kia. Chim mái đẻ trứng ấp nở con, dường như gia đình nhỏ bé của đôi chim ấy sống bình an hạnh phúc trong tổ ấm nầy. Trong khi mấy con chim non chưa biết bay thì mùa đông lạnh lẽo tới, và một ngọn lửa hừng từ phía dưới bùng lên thiêu hủy cả ổ lẫn chim con! Xây dựng sự nghiệp trên quả đất nầy chẳng khác như chim xây ổ trên nóc lò sưởi! "Trời thứ nhứt và đất thứ nhứt đã biến đi mất." Không chỉ nội khu vườn Ê-đen nhưng cả trời thứ nhứt và đất thứ nhứt khi mới được dựng nên thật rất tốt đẹp trọn vẹn. Nhưng vì có tội lỗi của loài người, "vạn vật buộc phải ở trong tình trạng băng hoại nên đều khắc khoải mong chờ ngày con cái Chúa sống lại, để được giải thoát khỏi hư hoại, diệt vong và cùng hưởng tự do vinh quang với con cái Thượng Đế. Vì vạn vật dù không muốn, cũng đã bị lên án hủy diệt. Mãi đến ngày nay, vạn vật đều rên rỉ quần quại vì đau đớn quá đổi. (Rô-ma 8:18-22, TKHĐ). Sở dĩ ngày ấy chưa đến là vì Đức Chúa Trời "chờ đợi, vì không muốn một ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn" (II Phi-e-rơ 3:9, TKHĐ). "Đấng ngự trên ngôi phán rằng: "Nầy ta làm mới lại hết thảy muôn vật." Đoạn, lại rằng: "Hãy chép, vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật." (Khải-huyền 21:5) Kính lạy Chúa nhân từ, cảm ơn Ngài nhẫn nại chờ loài người tội lỗi chúng con ăn năn tin nhận Ngài để được cứu. Xin Chúa ban cho con lòng mềm mại biết ăn năn trước khi quá trễ, con cám ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net