Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 11

Phép lạ - Mục Đích Và Hiệu Quả

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:19-31

"Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài" (câu #31). Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên đang ở trong tình trạng bế tắc nào? Môi-se và dân chúng làm gì? Phép lạ xảy ra như thế nào? Nhằm mục đích gì? Đem lại những hiệu quả nào? Bạn kinh nghiệm phép lạ nào trong đời sống? Ảnh hưởng thế nào trên đời sống bạn? Phân đoạn Kinh Thánh này kết thúc phần tường thuật câu chuyện Chúa giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Thật ra dân Y-sơ-ra-ên đã được giải phóng khỏi Ai Cập và đã bắt đầu hành trình trong sa mạc với trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Tuy nhiên, một lần nữa Kinh Thánh ghi lại sự giải cứu của Chúa khi họ đối diện với biển đỏ trước mặt và quân thù đuổi bắt phía sau, khi họ đã đi vào sa mạc. Để che chở đoàn dân, thiên sứ của Chúa vốn đi trước họ bây giờ đi vòng lại phía sau. Trụ mây cũng thay đổi vị trí để ngăn cản quân thù. Theo sự chỉ dẫn của Chúa, Môi-se đưa tay ra trên biển thì gió đông thổi lên khiến nước biển rẽ đôi và dân chúng đi qua giữa lòng biển như trên đất khô. Sau đó Môi-se thả tay xuống thì nước lấp lại, chôn vùi quân Ai Cập đang đuổi bắt. Chúa đã giải cứu con dân Chúa bằng phép lạ. Sự can thiệp ngoạn mục của Chúa trong biến cố này không chỉ để giải cứu dân Y-sơ-ra-ên và thực hiện chương trình của Ngài, nhưng còn nhằm mục đích mạc khải để dân Ai Cập biết Ngài là Chúa Hằng Hữu, Đấng đầy dẫy uy quyền. Về phía người Y-sơ-ra-ên, câu chuyện kết thúc với lời ghi nhận: "Dân Y-sơ-ra-ên thấy việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm cho người Ê-díp-tô, nên kính sợ Ngài, tin Ngài và Môi-se, là tôi tớ Ngài" (câu #31). Tại đây, Chúa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên không phải vì lối sống thánh thiện hay thái độ tốt lành của họ với Chúa. Trái lại họ dân "cứng cổ" luôn luôn phàn nàn oán trách dầu đã kinh nghiệm bao nhiêu phép lạ của Chúa. Chúa giải cứu vì ân sủng và tình thương của Chúa đối với họ, để bày tỏ quyền năng và uy nghi của Ngài cho dân ngoại, và nhằm thực hiện ý định và chương trình đời đời của Ngài trên dân Y-sơ-ra-ên và toàn thế giới. Cũng như đối với dân Y-sơ-ra-ên, Chúa yêu thương và quyền năng luôn luôn can thiệp trong hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, bế tắc của chúng ta, những con dân Chúa. Chúa giải cứu chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành hay thánh thiện nhưng vì tình yêu thương và chương trình của Ngài. Chúa thực hiện những phép lạ không những để giải cứu chúng ta nhưng cũng nhằm rạng danh Chúa giữa người chưa tin. Chúng ta hãy vững tin nơi Chúa vì ngày nay Chúa vẫn còn làm phép lạ. Xin Chúa giúp con kinh nghiệm và nhận biết phép lạ của Chúa trên đời sống con để con luôn kính sợ và tin cậy Ngài.

(c) 2024 svtk.net